1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mừng tin mừng, đúng như tính toán của các đại cao thủ , Cáo đã liên lạc lại, nhờ các đại cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachancao, 08/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaTe

    BaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ơ mình thích câu này của Anxiety.

    Theo như mình cảm nhận Gà của các bác đang lên cơn tự mãn rồi. Thế này thì hỏng bét, như Virvu nói, người trong cuộc hiểu, thấm, chứ đừng dập khuôn máy móc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Ga Chan Cao thân mến.

    Theo tớ nghĩ bạn chỉ cay cú vì đang được hưởng tình yêu, rồi ko được chu cấp tình yêu nữa bạn cảm thấy ko thể chấp nhận được. Bạn muốn hành hạ người ta theo các cách của những cao thủ ở đây. Bạn chỉ thích nghe những ý kiến theo bạn, còn những ý kiến trái chiều bạn đếch thèm nghe.
    Cái chính ở đây mọi người muốn giúp bạn vì thấy bạn khổ sở vì bị gái nó đá. Thấy bạn thê thảm nên mọi người thương tình giúp đỡ bạn vượt qua cơn hoạn nạn này.,
    Tại sao bạn ko ngồi ngâm nghĩ vì sao gái nó đá mình? Tại sao gái nó chán mình? Tôi cũng đã từng bị gái đá bao lần rồi, nhưng nhờ những lần bị gái đá tôi mới cảm thấy mình nên hoàn thiện chỗ nào dành cho người đến sau. Đó mới là sự cầu tiến, đó mới là tấm chân thành, chân tình, và nhất là đừng phụ lòng các cao thủ ở đây. Tôi cũng đảm bảo với bạn rằng, các cao thủ ở đây cũng từng bị gái nó đá cho tung hàng họ rồi, mới có kinh nghiệm để truyền lại cho bạn
    Họ truyefn lại để làm gì? để thấy vui khi thấy bạn hoặc ai đó như tôi được hạnh phúc được vui vẻ, đó là điều họ mong muốn nhất, chứ không phải họ chỉ cho bạn để bạn đi trả thù đời. Dù sao cũng đã một thời yêu nhau, một thời hứa hẹn bên nhau.

    Không yêu không thành bạn thì đừng khốn nạn với nhau. Tớ sắp vào Công giáo rồi, tớ tặng bạn một câu: Gieo nhân nào gặp quả đấy đấy, be careful baby. :P
  2. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ===============================

    những điều bạn nói hoàn toàn đúng, đúng hoàn toàn, add nói cũng đúng, đúng hoàn toàn,
    chỉ có điều nếu như add không ẩn bài viết của tôi và anh F5F5 đi thì chúng ta sẽ có cái nhìn rất tuyệt đó.
    Tôi chẳng dám nói gì nhiều - chỉ dám nhận mình là 1 thằng đểu thôi.
  3. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Đừng tự ti như thế. Đểu hay không thì có gì mà quan trọng. Biết nhận ra lỗi sai mà sửa thì mới đúng nghĩa là 1 người trưởng thành. Tôi đánh giá cao điểm này ở bạn. Nghe nhiều chiều nhưng nên biết chọn lọc mà nghe. Đôi khi những lời nói khó nghe nhưng thật còn tốt hơn những lời tâng bốc, nịnh nọt nhiều. Giờ bỏ cái tư tưởng thịt gái đi mà hãy nghĩ đến việc chinh phục lại cô gái đó. Cô gái đó không phải là người xấu đâu. Biết đâu sẽ có 1 kết cục tốt.
  4. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Lướt qua đọc thấy loạn xì ngầu, có lẽ anh cần chêm thêm vài dòng để chỉnh lại tư tưởng của chú:


  5. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anh đang bận nên cho luôn chú vài lời kẻo chú suy nghĩ có phần nhỏ và ngắn thì lại đứt gánh giữa đường, hỏng chuyện ra:

    Bây giờ thì gái đang có phần giận dỗi chú.... kèm theo chửi ngầm và có phần cũng hận!!

    Chu kỳ sinh học của 1 cô gái khi đang có cảm xúc thì những ngày đầu tiên còn dâng trào. Nhưng 7 ngày sau sẽ nhường cho 1 việc khác và cảm xúc cũng cạn dần. Hiếm khi giống cánh gà, thường ngủ quên trên chiến thắng khá lâu!!

    Vậy nên bây giờ gái đang có phần giận dỗi chú. Điều chú nên làm bây giờ là gì?? Bơ lạnh te đít chai tiếp?? hay đến dỗ và an ủi gái??

    Cả 2 điều trên đều rất dễ khiến gái coi = nửa con mắt. Mà giờ chú cần phải đạp cho gái 1 cái thật đau đớn bằng cách rủ gái đi chơi, xem phim xả tres nhưng phút cuối ẩn ý buổi cuối rồi em gái à, cảm thấy anh em mình không hợp nhau nhắm thì phải. Nếu cần chia chân thẳng cánh cho gái nếm đòn bị đá cho tỉnh ngộ(có thể áp dụng bài 2 trang 1 của anh).
    Việc cho gái tỉnh ngộ hay không thì cũng không thể nói trước được vì nhiều gái trong đời, cũng như tại đây anh thấy thường chấp mê bất ngộ cũng khá lâu!!

    Có thể ngay tối nay, hoặc tối mai. Đừng để cảm xúc gái nó trôi quá xa. Nhanh lắm.

    Khi rủ nếu thấy gái có thái độ làm hàng thì thôi ngay. Điều đấy chúng tỏ chú chẳng là cân mực thước gì với gái hết hoặc câu cú chú rủ có phần manh nha.
  6. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    =================

    E xin chân thành cảm ơn anh. Cho dù được, hay ko được, nhưng nhờ chuyện này mà e hiểu ra được nhiều điều, đó là sự chân thành trong cuộc sống. Mạng hay xã hội thực, có người tốt kẻ xấu.
    - Khi em đưa vấn đề này lên, em đã lường trước được mình sẽ bị ném đá như thế nào. Và mấy ngày qua những điều xảy ra như em đã dự đoán , và thực sự gặp được 1 người bạn chân thành như anh là 1 điều may mắn với e.
    - Cảm ơn anh rất nhiều.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Viết dài dòng bức xúc lại chửi thề, mất công mợ An làm việc vất vả. Nhanh gọn: rủ nó đi chơi rồi thịt xong té, làm ngay và luôn đi hoặc là nghỉ hẳn cho khỏi phải nhọc công vì nó.
  8. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    =========biết ngay anh sẽ nói câu này[:D]
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những bài nào có từ chửi thề, từ đệm mà tôi đọc thấy ở forum này thì tôi đều ẩn hết cả nhé. Đừng ai tự ti vì không cua được người mình tơ tưởng mà lại quay sang suy diễn cải lương, sướt mướt rằng những bài tôi để lại là những bài tôi đồng tình, những bài tôi ẩn là những bài tôi không đồng tình.

    Tóm lại, cô gái kia chưa từng ăn trộm, ăn cắp, ăn xin chủ topic 1 đồng nào, chưa từng nhờ chủ topic xin việc cho, nhưng chủ topic cứ khăng khăng là cô ta có âm mưu "sau này sẽ" lợi dụng tiền bạc và địa vị chủ topic nên chủ topic trừng trị, hành hạ, trả thù cô ta từ bây giờ chứ gì?

    Chủ topic chẳng qua cay cú vì tưởng "ăn" được ("ăn" hiểu theo 2 nghĩa: có đc tình cảm của cô gái và có được thể xác cô gái, vì chủ topic nhắc đi nhắc lại là mình "tử tế" nên mất cơ hội ngủ với cô ta mà) mà lại rồi không "ăn" được. Nỗi cay cú đó làm chủ topic đoan chắc rằng cô kia có âm mưu "sau này sẽ" lợi dụng mình.

    Nếu cứ ai trong cuộc sống mà k yêu quý chủ topic mà chủ topic lại thù hận thế này thì e là phải thù nhiều ng dài dài trong đời, suốt ngày nghĩ kế trả thù những đứa không yêu quý mình ngược trở lại (dù mình từng yêu quý chúng nó.)
  10. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ==================================

    Trong cuộc đời ai chẳng mong mình chỉ cần yêu 1 lần, ai chẳng mong mình có 1 cuộc tình đẹp và có kết quả, nhưng nó phụ thuộc vào duyên và số anh à.

Chia sẻ trang này