1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mừng tin mừng, đúng như tính toán của các đại cao thủ , Cáo đã liên lạc lại, nhờ các đại cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachancao, 08/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Đáng nhẽ cũng không tham gia chia đàn ném đá thế này. Nhưng!!

    Thiết nghĩ cô Anxiety cũng là người cầm cân nảy mực, phân tích thì cũng thuộc dạng hiểu biết. Vậy mà hay áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình lên người khác nhỉ? Điều đấy mang tới lợi ích gì cho cô: Sướng - khoái - phân tích chỉ sai hay tạo áp lực cho người được hỏi?? Hay bản chất cô nó thế, thích đặt điều mang tiếng thị phi cho người khác cho vui mồm, đỡ ngứa ngáy chân tai..

    K chỉ ở pic này, mà cả pic khác. Có vài đồng chí cứ nhảy bổ vào: THịt, thịt nhanh !! Thật chứ bố tôi cũng chẳng hiểu các vị thịt kiểu gì?

    Còn có đồng chí mập mờ đánh lận con đen, nhảy vào hua hua như lên đồng. Quơ tôi cùng ku chủ thớt có vẻ hạp nhau! Chẹp!

    Tôi thì cũng chẳng cho lời mình là đúng, chỉ buồn cho các vị ấy nghĩ mời lời cao siu nhưng thiếu tính thuyết phục để đám trẻ nó khinh thường thấy đáng buồn thay !!

    Tôi ở đây là người bàng quang, thấy ku thớt là nó đưa ra vấn đề xin ý kiến thì gạch vài cái đầu dòng góp ý. Tranh giờ nghỉ tối, lấy văn mà vui cùng các vị, nếu có lời phàm phạm phải vị nào thấy bị chạm thì bỏ qua.

    Ku chủ thớt, anh thấy chú cũng là hàng thông manh, nhân sinh quan ổn. Suy nghĩ có phần sâu sắc tuy vẫn còn bộp chộp và nông nổi, thích làm theo ý thích và nghe lời khuyên từ 1 phe!!!!!!.

    Hiện tại mọi người góp ý thấy chưa ưng thì cũng đừng vội vàng mà quăng gạch lại. Bởi 1 thằng ngu nhất lắm lúc còn phát ngôn được câu để đời.
    Hơn nữa, việc xa đà quá sâu sẽ khiến chú không giữ được thăng bằng, mất tỉnh táo và đường đi thì chỉ nhắm vào ổ gà mà phi!!
    Cũng chẳng thiệt vào đâu như cách anh đã : chú hãy tự làm vui lấy mình trước đã

    Cũng không được đặt nặng vấn đề ăn thua đủ. Cách mà anh chỉ chú chỉ là cách trị cho gái 1 bài để lần sau đừng có cảm thấy" Chán" hay hết hứng là muốn xa 1 thời gian suy nghĩ. Nếu gái chưa thông được thì cũng kệ nó... Kệ nó

    Có thế thôi mà cũng rùm beng!!
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chị An ơi e vừa bấm than phiền bài của gs vú. ví gs nói là gs Đáng nhẽ cũng không tham gia chia đàn ném đá thế này. Nhưng!!
    gs vẫn làm
  3. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Anh cực giống ông anh bạn thân của em về suy nghĩ và trình độ tán gái.
    Thanks anh , ko có anh cảnh tỉnh thì em còn u mê nhiều.
    xin phép lấy thêm 1 câu của anh làm vốn sống của em : Cùng hành động nhưng khác nhau mục đích thì kết quả nó khác nhau nhiều đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ============================
    Cảm ơn anh rất nhìu. Em giờ cũng theo quan điểm của anh : Phải tự làm vui lấy mình trước đã.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Thực ra , có chuyện như thế này, đưa lên cho anh em chém gió lại học được nhiều điều.

    - Giửi Add : nếu muốn đưa đường chỉ lối cho người khác, muốn hướng họ vào điều hay lẽ phải, trước tiên hãy làm bạn họ, sau đó rồi đưa

    đường chỉ lối cho họ mà hướng thiện. Add đừng có lấy cái tôi cá nhân của mình ra mà áp đặt mọi người, coi mình là nhất, mình là tất cả.

    Như thế chỉ khiến cho người ta thêm gét mình, khẩu có phục mà tâm không phục ( nếu add là lãnh đạo ), mà cẩn thận có khi còn hại đến

    thân đấy. Add cứ đổ đồng cho tôi là thẳng đểu giả, đồng ý thôi, làm thằng đểu cũng có cái tốt, là đỡ phải nhọc lòng suy nghĩ, lựa chọn đắn

    đo tốt và xấu, thiện và ác.
    - Gửi Anh Virut : em thấy phong cách của anh giống anh Qacker và mấy anh Lão làng ở TTVN ngày xưa quá , lịch lãm, đàn ông...:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ========================

    thàng ku này đá đểu đây.=))
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chủ thớt tư tưởng ko nhất quán, nói năng lộn xộn quá. Theo dõi topic hơn tuần này mà vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện để mà góp ý. ~X

    Chuẩn bị tinh thần nghe Virut chởi vì tội tâng bi :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    He he...một lời khuyên vô cùng hấp dẫn. Nhưng vấn đề ở chỗ: chú chủ thớt loay hoay ko làm thế nào để có thể thịt nên mới phải quăng bài lên đây.

    Cứ mỗi lần định góp ý thì ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy chủ thớt táng một post mới làm mình mất hết cả phương hướng ~X
  5. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ===============================
    Chém cho vui ý mà - giống bạn thôi
  6. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    =====================================
    Chém cho vui ý mà - giống bạn thôi:))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    =))

    Chủ topic rất thèm được làm ng đểu giả (để đểu thì phải thông minh nha, không phải cứ muốn là được đâu) nên đây là lần hai tiếp tục nhét vào mồm tôi mấy chữ "Anxiety cho tôi là người đểu giả" dù bới khắp diễn đàn ra thì cũng không ra post của tôi như thế.

    Đây rồi, đây rồi. :))

    Gửi chủ topic: Nếu muốn đưa đường chỉ lối cho cô gái kia (chà, cô kia có làm gì xấu đâu nhỉ), muốn hướng cô kia vào điều hay lẽ phải (ủa, cô kia có sai trái gì đâu ta?), trước hết chủ topic hãy làm bạn với cô ta (thay vì tỏ vẻ bất cần cô ta), sau đó đưa đường chỉ lối cho cô ta mà hướng thiện. Chủ topic đừng lấy cái Tao cá nhân của mình ra mà áp đặt cô ta, tự coi chủ topic là nhất, là tất cả.

    Như thế chỉ khiến cho cô kia thêm ghét mình (đúng roài, cô kia nếu yêu thì đã lăn xả vào chủ topic chứ đâu ngúng nguẩy đòi giãn ra), khẩu có phục mà tâm không phục (chủ topic là thằng đàn ông mà không làm con đàn bà của mình phục nổi), mà chủ topic cẩn thận có khi còn hại đến thân chủ topic đấy (coi chừng "sau này cô kia sẽ lợi dụng tiền bạc và địa vị của chủ topic đấy"
    =)))

    Chủ topic nói mồm thì giỏi, chứ có đã làm được như cái lời đi rao giảng với người khác đâu. :-" Cũng như suốt ngày hô khẩu hiệu "con hàng sau này sẽ lợi dụng em", "em muốn thịt nó", "em cần trả thù nó", "em phải giáo dục nó" nhưng lại sợ..."phũ quá thì làm thế nào quay lại sau này =(("

    =)) Thực làm được 1/16 cái hô khẩu hiệu với đi thuyết pháp thì đã khá. Bớt được 1/2 cái bịa đặt "nó SAU NÀY SẼ lợi dụng em" thì đã bớt điêu.

    Tóm lại là:

    1/ Cô này cần học phí tiếng Nhật mà chủ topic cho vay/ cho mượn/ cho hẳn mà cô ta nói "không cần" nghĩa là cô ta rất cần.

    2/ Từ xưa đến bây giờ cô ta chưa lợi dụng chủ topic nghĩa là "sau này sẽ" lợi dụng.

    3/ Chủ topic thuyết pháp cho tôi này nọ về cách đối xử với chủ topic thế nào thì không có nghĩa là chủ topic đối xử như thế ấy với cô kia.

    4/ Có người nhiều lần đi quote bài lạc đề xuyên topic thì không thù dai. Còn tôi ẩn những bài có từ đệm, từ chửi thề mà tôi bắt gặp (BẤT KỂ NICK) thì tôi thù dai. :))

    Tôi không theo kịp được cái khả năng trí lực suy tưởng siêu phàm của chủ topic (1/, 2/ và 3/) cùng một số người khác. :))

    Hóa ra cứ 1 cô thích 1 anh, đến ngày giãn ra, k quấn quýt nữa, thì là cô ta có âm mưu lợi dụng tiền của anh ta, và nếu cô ta từ chối "không cần đâu" thì là do cô ta có dã tâm sau này sẽ lợi dụng rất nhiều. =))

    Chủ topic ạ: Cô kia đã tơ hào đồng nào của bạn chưa mà bạn đoan chắc là "con hàng này sau này sẽ lợi dụng tiền bạc và địa vị" của bạn?
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh thấy chú không giống người quân tử thôi. ở đời này, gái ngon là gái khôn. cỡ chú mang bài vở đi tán gái thì chỉ trong dăm bữa nửa tháng là bị nó bắt bài.
  9. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    kể ra có thời gian ngồi cãi nhau với mợ An cung vui
    Mình có cảm tưởng như đang thấy 1 chị hàng tôm , hàng cá nhảy xồn xồn giữa chợ hàng da : hàng của tao tươi và tốt thế này mà mày chê à, đã không có tiền lại còn lắm chuyện, tiền ít............, lượn đi cho nước nó trong, đứng đấy tao vả vỡ alo giờ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à, sáng nay bật yahoo len thấy tối qua cáo nhắn thế này :
    anh có onl đó ko?
    chắc giờ này anh đã đi ngủ
    em thì mới kết thúc 1 ngày thôi
    em cảm giác như anh đang có chuyện gì
    và anh muốn lảng tránh em
    1 tuần qua em đã có những thay đổi trong cách hành xử với anh,
    có lẽ anh đã phần nào hiểu được điều đó
    thực tình, em cũng chẳng biết phải làm sao
    em cũng rất buồn, và ko muốn nói ra
    chuyện gđ em
    em ko biết phải lựa chọn như thế nào cả
    thực ra,gđ em có ý phản đối em có tc với anh
    em đang cố gắng để thuyết phục bố mẹ
    em với anh đã có duyên được gặp nhau
    còn "phận" thì hãy để thời gian trả lời anh nhé
    vậy nên
    em cũng cần thời gian để giải quyết mọi chuyện
    hy vọng anh hiểu cho e
    em sẽ liên lạc ngay với anh khi có thể
    anh cố gắng giữ gìn sk, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý !
    đừng lo cho em nhé!

    mời các bác vào ném đá
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, giờ biết tôi là phụ nữ rồi hả? Không còn chửi tôi bằng "ông" nữa hả? Hô hô.

    Cần thì tôi nói cho mà nghe: Đọc đc mớ tin nhắn này, bạn nghĩ thế này là sẽ đúng xì-tin của bạn: "Chà, con hàng này gớm nhỉ, còn mang cả gia đình ra dọa mình, nó vờ vịt thế này rồi vài hôm lại bảo là gia đình nó thích rể giàu để nó lợi dụng tiền bạc của mình đây. Mình đã tốn bao thời gian, công sức, tiền bạc cho nó mà nó lại khốn nạn như thế, là thứ hồ ly ưa lợi dụng đàn ông như thế, mình phải trừng trị nó, dạy cho nó một bài học. Đầu tiên là mình không thèm trả lời nó cho nó xoắn lên cái đã. Ơ...nhưng mà phũ thế thì sau này có quay lại được không nhỉ?=(("

Chia sẻ trang này