1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mừng tin mừng, đúng như tính toán của các đại cao thủ , Cáo đã liên lạc lại, nhờ các đại cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachancao, 08/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Nữ hoàng spam mà :)):)):))
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    có thể lợi dụng tình cảm mà chị, tình cảm quan trọng lắm chứ bộ[r32)]
    chủ tốp kể chuyện gái lừa tiền coi nào[r37)]
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    @Chủ top: Mợ Anx là thế mà, đừng nghĩ là admin hay gì, chỉ nghĩ đó là quan điểm của một người hay thích thể hiện tư tưởng suy nghĩ của mình là đúng. Tranh luận với mợ ý có cảm giác lôi từng từ ngữ, ý tứ nhỏ nhất (mà thường không quan trọng) để mà cắn, xé, ngấu nghiến chúng, đến bao giờ người ta nhận mợ là đúng (hiếm khi xảy ra) hoặc người ta không tranh luận với mợ nữa (thì mợ lại tìm bài mới của người ta để tiếp tục...). Hậu quả luôn là topic ngày càng đi xa với những lời tư vấn... Cách khắc phục: ignore những gì mợ ấy nói mà không ảnh hưởng đến nội dung cần tư vấn, hạn chế nói qua nói lại với mợ ấy.

    Còn về chuyện của chủ top, đoán chừng chủ top là người hay suy nghĩ, luôn tưởng tượng trong đầu xem gái đang nghĩ gì, xem những hành động như thế thực ra có ý nghĩa gì... thành ra tẩu hỏa nhập ma, trong khi cũng đã từng có lợi thế lớn. Nói chung là để cảm xúc lấn át nhiều quá. Giờ có đoạn chat kia, mà anh tin là khá chân thật, chủ top có thấy hối hận vụ vô cớ suy đoán em ý tệ đến thế không, hối hận vụ có ý định "trả thù, dạy cho bài học" ko? Giờ thì contact lại với gái giọng lạnh lùng nhưng chân thành, hỏi kỹ vấn đề gia đình gái phản đối, rồi ý tứ cho gái thấy là chuyện 2 người vẫn còn cơ hội, và nhắc gái cần chia sẻ nhiều hơn (để chú đừng suy đoán lung tung nữa). Quan tâm, ân cần, nhưng không được có giọng xoắn!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại biết đến bạn với tư cách một kẻ già mồm, thích thể hiện hơn hẳn tôi ấy chứ. Chắc bạn quên sờ lên gáy rồi. Cũng như chính cái lần này như bạn đang làm đây này.

    Ý tứ nhỏ nhất gì nhỉ? Cả cái chủ đề chỉ toàn là ý chủ topic muốn trả thù "con hàng", muốn dạy cho "con lợi dụng đàn ông" một bài học. Nhưng duy nhất cái bằng chứng rằng cô gái đó lợi dụng chủ topic thì chủ topic không đưa được, chỉ toàn ấm ớ đánh trống lảng nào là "tôi đi làm việc chứ không ở lại đôi co", "thì ai muốn nghĩ gì thì nghĩ", "đàn bà đái không qua nổi ngọn cỏ."

    Đến cả cái bài reply của bạn cũng chỉ xoáy vào cái "ý tứ nhỏ nhất" ấy đấy: Cô kia có lợi dụng chủ topic hay không và chủ topic nên đối xử với cô ấy thế nào, nếu cô ấy có từng lợi dụng và chưa từng lợi dụng.

    Điêu.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tôi và những người khác viết bài, có những lúc không để ý đến câu chữ, nhưng để ý đến những giải pháp, tư vấn cho những người cần tư vấn. Có những câu chữ cong vênh, nhưng chỉ là số ít, và không làm lạc hướng của topic, vì đây là box Tư Vấn Tình Yêu.
    Còn mợ, việc chứng minh rằng "chủ topic nghĩ cô gái đó lợi dụng chủ topic, muốn kiếm tiền từ chủ topic" dù đúng dù sai (tôi cho là sai), có phải là ý chính của cái topic này không? Điều đó đúng, điều đó sai, có ảnh hưởng nhiều đến tư vấn của cá nhân mợ cho người ta không ? Mấy khi mợ tư vấn mà toàn vào bắt bẻ từ ngữ thể hiện quan điểm? Tôi sẽ không đôi co với mợ nữa, tôi cũng không có hi vọng góp ý được cho mợ, nhưng nếu mợ là người "muốn xd TTVNOL tốt đẹp hơn", không cần phải là Admin, thì cũng nên để ý đến mục đích của người ta, đây không phải là chỗ để mợ lấy việc thể hiện quan điểm và bảo vệ quan điểm là chính.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    @ thớt: gái nó bắt thóp chú rồi. nó biết thừa là chú đang chơi đòn "ăn miếng trả miếng".
    lúc đầu anh không muốn nói để xem chú virvu vấn véo ra sao, nhưng thấy các chú đã gà lại càng gà hơn.tình hình cứ như vậy gái nó sẽ không chán chú đâu, mà coi thường ấy chứ.
    cái trò bơ này phát huy tác dụng khi gái rất yêu chú. lúc ấy ta chỉ bơ một thòi gian rất ngắn để làm cho gái "xoắn", khi nó đã xoắn thì ta càng dâng được thế chủ động lên. còn gái này chưa yêu chú đến mức ấy đâu.
    các chú luôn tâm niệm rằng phải lấy lại thế chủ động. như vậy là tốt. nhưng chưa định nghĩa được như nào là "thế chủ động". còn trong trường hợp này, bơ gái là tự sát. nếu là anh thì sẽ tạm thời bỏ qua và bắt đầu công cuộc "thông não" nó.
    thế chủ động sẽ hình thành khi gái "nể" chú. người mà nó nể nhất là bố mẹ nó ấy. đó là người luôn hiểu nó. dạy bảo, yêu thương nó.sẵn sàng nhắc nhở khi nó sai. là tấm gương cho nó. muốn vậy chú phải hơn nó 1 cái đầu. trước tiên chú hãy học cách hiểu con gái đi.
    dừng cái trò mèo của thằng vivu nhé. vẫn còn kịp
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lần sau bạn nên "không đôi co", thay vì đôi co xong rồi, mới chèn "tôi sẽ không đôi co nữa" để kết cho nó có vẻ có chí khí.

    Câu chữ gì hả? Nếu cô kia hoàn toàn k phải là kẻ lợi dụng chủ topic, chưa hề lợi dụng tiền lẫn địa vị của chủ topic, thì ào ào nhảy vô tư vấn cách trả thù và cách dạy cho 1 bài học à?

    Mục đích của chủ topic? Bạn để ý kỹ quá, thế bạn có để ý thấy chủ topic toàn lu loa "nó lợi dụng em, nó rõ ràng có âm mưu lợi dụng em, nó sau này sẽ lợi dụng em" vì mục đích gì không? Để mọi ng hiểu nhầm là cô kia đúng là có lợi dụng thật, để mọi ng hùa vào chỉ chủ topic mánh khóe khốn nạn để trị con đàn bà khốn nạn. Bạn để ý ra được mục đích này không mà đi hướng dẫn tôi?

    Thôi, tôi biết bạn không muốn cắn phải lưỡi bạn mà đôi co với tôi làm gì. Post 1 bạn đã dạy kẻ khác ignore tôi, post 2 lại còn "sẽ không đôi co nữa", tôi cho là bạn nghe tôi nhắc thế này thì cũng đủ hiểu là nên thực hiện lời mình rao giảng rồi. Hy vọng lần sau bạn nhanh chóng "ignore" tôi và nhanh chóng "không đôi co" với tôi mà không cần post bất cứ nào để ghi 2 cụm đó ra cả. Chào bạn.
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chị hạ hỏa đi, trắc bạn ấy ngưỡng mộ chị quá thôi mà:x
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Cái cô này mấy nay toàn nói chữ " điêu " tự dưng cũng thấy đáng iêu!!

    Đọc đoạn chat chủ thớt anh cũng thấy gái nói lên 2 chữ chân thành, tuy nhiên vẫn chứng tỏ bản thân cao giá lắm. Vậy nên chú quan tâm kiểu lạnh lùng, không xoắn xít, bài chia chân để dành thời gian tâm sự với gái 2 đứa ngồi chỗ yên tĩnh mà nói: Thật sự anh có ý định chia tay với em rồi, khi em làm lơ và nói cần 1 khoảng lặng để suy nghĩ mà không rõ lý do để 2 đứa cùng tháo gỡ, khiến anh hiểu nhầm.. Em có biết rằng, chỉ vì những hiểu nhầm nhỏ nhặt thế mà các đôi nếu không biết cách xử lý thường chia tay nhau không!!

    Vẫn không đụng chạm hôn hít tỏ thái độ yêu đương nếu chưa cần thiết. Phải thấy gái thực sự có thái độ ăn năn thì mới gọi là mủi lòng ban cho tí ấm áp. Dòng đậm trên chú có thể biến tấu, nhưng cần phải nói ra để cho gái nó biết rằng: Anh có thể đá em bất cứ lúc nào nếu em còn tỏ thái độ cũ

    Phải để cho gái có cảm giác sợ mất chú, chứ bản thân chú k đc lo mất gái!!!

    Thế nhé, anh tính buông vài câu rồi đọc thấy mọi người buông dăm bảy câu qua lại nên không hứng!!
  10. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Diễn đàn là sân chơi chung ai cũng có thể bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Có thể đúng, có thể sai, có thể chỉ trích, có thể ngợi khen nhau. Cuộc sống luôn có 2 mặt xấu, tốt, đúng, sai tất cả chỉ là tương đối.

    Bạn An nói hơi khó nghe chung quy cũng chỉ vì muốn những người được tư vấn trở nên trưởng thành hơn, để có thể làm người đàn ông chân chính, chỗ dựa vững chắc cho tình yêu. Ai nói dành được tình yêu rồi mà không phải nuôi dưỡng nó. Một người là gà bản chất chưa trưởng thành nếu có may mắn dành được tình yêu không biết cách nuôi dưỡng nó thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ bay đi. Một người là sói sau khi đã cất công chinh phục được cáo đến một lúc nào đấy cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng cũng mất đi niềm tin vào tình yêu, cũng lại ra đi.

    Có được một tình yêu thì dễ lắm, giữ lấy nó mới là khó, điều đấy phải được xây dựng từ cả 2 phía. Vì thế thiết nghĩ những đóng góp để cho người khác trở nên trưởng thành hơn ít ra là trong suy nghĩ thiết nghĩ điều đó cũng không đi ra ngoài quy luật của tư vấn tình yêu.

    Cách tư vấn của những bạn khác cho chủ topic dành được cáo cũng chẳng hề sai, ít ra là giúp chủ topic trưởng thành hơn trong công cuộc chinh phục. Nhưng chinh phục với mục đích trong sáng nó khác, chinh phục vì mục đích làm thịt và trả thù nó khác. Trường hợp cô gái đó là xấu thì không sao, giả sử trường hợp cô gái là tốt, nếu các bạn tiếp tay cho hành động đó của chủ topic thì có gì đáng tự hào không? Đặt trường hợp cô gái đó là người thân, em gái, con gái, chị em họ của bạn thì các bạn thấy sao?

    Mất niềm tin vào tình yêu, cảm thấy mọi thứ đến quá dễ dàng không có nghĩa là được coi thường tình yêu. Cuộc đời khó nói trước lắm biết đâu đến một lúc nào đấy bạn sẽ lại cảm thấy hối hận.

Chia sẻ trang này