1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mừng tin mừng, đúng như tính toán của các đại cao thủ , Cáo đã liên lạc lại, nhờ các đại cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gachancao, 08/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhắc đến chú Đau lại thấy nhơ nhớ. Virvu thỉnh thoảng có gặp chú Đau với chú Trước ko? Lâu lâu ko thấy tin tức gì!

    Thỉnh thoảng thấy tiến sĩ có bài cũng ổn :))
    P/s: Thật sự vào topic này ko biết góp ý gì với chủ thớt. Tớ đi ngủ đây!
  2. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    1. Thực lòng mong muốn các bạn góp ý kiến một cách chân thành nhất về vấn đề tôi đã nêu theo suy nghĩ và sự hiểu biết của mọi người, nhưng đừng chửi người góp ý cho tôi.
    - Và cũng đừng chửi tôi, giờ tôi hết hứng để chửi nhau không văng tục rồi. Góp ý thì chân thành và nhẹ nhàng , chửi thì tôi nổi sùng lên lại chửi lại đâm ra mất hết cái hay cái ý nghĩa của Box TVTY ( tính tôi nhỏ nhen, chấp nhặt, nóng nảy mà - biết rùi thì tốt nhất là đừng động vào ) - mà bản thân người chửi tôi cũng thế .
    2. Mục đích của tôi :
    - Hiểu con gái , phụ nữ ( mà cũng có thể gọi là hàng, là rau,.........thế nào cũng được tùy theo quan điểm của từng người ) hơn.
    - Cách để chinh phục 1 đối thủ , chi tiết, cụ thể, rõ ràng, trong từng trường hợp, nếu cô ấy là gái ngoan thì là thế nào, cô ấy là gái hư thì là thế nào ( cụ thể là trường hợp mà tôi đã nêu ).
    3. Còn việc tôi làm thế nào, xử lý vấn đề như thế nào là quyền của tôi ( tôi nói lại tôi tự nhận tôi là thằng đểu ), nếu cô ấy là gái ngoan thì tôi sẽ tôn trọng cô ấy, cô ấy là gái hư thì tùy cơ mà ứng biến. ( và ngoan hay hư thì không phải mỗi tôi đánh giá, mọi người đánh giá mà còn có bạn bè tôi, bạn bè cô ấy đánh giá nữa và chính bản thân cô ấy thể hiện ra nữa ).
    4. Đề nghị 1 lần nữa mọi người đừng ném đá nhau tốn tài nguyên diễn đàn lắm, mà tôi đọc chỉ thấy buồn cười thôi ( vấn đề chính thì không tập trung vào, cứ cãi nhau ỏm tỏi, tao hơn,mày kém, mày dốt , tao giỏi, để làm cái gì, được cái gì, mà mục đích chính của vấn đề thì không được giải quyết, giỏi thì đăng đàn thuyết pháp đi, nói cho rõ, cho chi tiết cụ thể đi..................tôi tự biết ai hơn ai kém và thực tế sẽ chỉ ra điều ấy ).
    5. Chợt nhớ 1 câu chuyện : Khi tôi đang đánh 1 ván cờ ở 1 quán nước chè cùng ông anh. Thấy thế cờ bí, mọi người xúm vào nói, nên đi thế này , nên đi thế kia, sau đó là cãi nhau ỏm tỏi, văng đủ các thứ loại, tôi chẳng biết làm thế nào . Bèn nói 1 câu : Trật tự, trật tự, các bác ai cũng giỏi hết, mỗi mình e là ngu. Thế là mọi người im bặt , sau đó lượn đi hết . Rốt cục tôi cũng chẳng biết phải đi thế cờ ấy như thế nào. Mong là chuyện này không xảy ra 1 lần nữa ở toppic này.
    6. Có vài lời vậy mong các bạn thấy có điều gì không đúng, không phải thì cũng cũng bỏ quá cho. Ngu dốt thì mới phải hỏi, hỏi thì nhiều câu cũng ngu. Nhưng người tốt với tôi , thực lòng với tôi thì sẽ giúp.


    P/s :
    1. Qua tìm hiểu và xác nhận của bạn bè : Cô ấy là 1 Hunter boy, đợt trước săn mấy thằng ku pạn e kinh lắm, có ku phải trốn đấy, có ku dính vào 1 thời gian rồi cũng giãn ra , lý do thì ko chịu nói................., lúc em tiếp xúc cũng săn đón em lắm tự động gọi điện , nhắn tin cho em suốt, ................, nói chuyện thì luôn nói theo ý của mình ( biện pháp lấy lòng người khác - chiêu này em học được của ông anh em - giật mình vì cáo cũng thông suốt ).
    2. Lúc nói chuyện có đề cập đến vấn đề kinh tế tất nhiên là khéo léo, nửa đừa , nửa thật : anh ơi em thích di lịch lắm, anh ơi em chuẩn bị mua xe ga rùi nhé, điện thoại này là e được tặng đấy, vòng tay kia là em được tặng đấy, đợt này em đi học tiếng nhật có gia sư riêng chắc cũng mất 15 triệu mà ở trung tâm chắc cũng mất 3 triệu ..................v.vvvvv,.............
    ( Còn lúc vui thì cũng đùa anh ơi anh phải cho e đi du lịch nhé, anh ơi mua cho em lx nhé, em thích oto chỉ cần xe matit thui cũng được....... )
    3. Chốt lại là gà đi săn cáo, chăn đi chăn lại, cả 2 có tình củm với nhau , nhưng giờ là bất phân thắng bại vì ai cũng ngang tầm nhau, đang tìm cách cho người kia gục hẳn.
    4. Đã gọi đi chăn thì ai chẳng chém tý, gà cũng vậy mà cáo cũng thế, giờ có tình cảm thật thì gà loay hoay không biết xử lý thế nào cho phải đạo. Nói thật ra thì mất cơ hội chinh phục cáo, mà chinh phục xong rồi, chắc cũng chẳng giữ được bao lâu vì cáo cũng tham vọng lắm.
    5. Được thì được mà mất thì mất. Có duyên với nhau thì đến được với nhau, mà ko có duyên thì gà cũng có thêm kinh nghiệm sống ( cụ thể mà nhờ mấy ngày trên toppic + suy luận học được nhiều cái hay phết ).
  3. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1






    [:D]
  4. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    =================
    Thanks pác, có gì ko phải đừng có giận e nhé
  5. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [:D][r2)]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôkê, giờ mới có post có tí thông tin, chứ không phải chỉ toàn quan niệm.

    Thứ nhất, bạn có nêu ý định cho vay / cho mượn / cho hẳn tiền học tiếng Nhật không? Bao nhiêu? 3tr hay 15tr? Cô ta từ chối?

    Và theo bạn là từ chối vì "muốn nhiều hơn"?

    Thế muốn gì? Muốn đi du lịch, Lx và Matis? (Lx là cái xe tay ga gì đó hay là Lexus???) Bạn có phải là hạng người có đủ tiền để mua Lx hay là Matis cho bất cứ ai (VD mẹ bạn, bản thân bạn...) hay không? Khả năng tài chính của bạn có thấy rõ không?

    Thứ hai: Hay là người ngoài nhìn vào thì ai ai cũng biết tỏng là bạn không có đủ tiền để làm như thế?

    Nếu có, thì còn xét tiếp là cô kia có dã tâm lợi dụng tiền của bạn.

    Nếu không, thì cô ta nói cho vui miệng thôi chứ bạn có phải là thằng đủ sức mua mấy thứ đó đâu, vòi là để nói chuyện cho vui chứ bạn làm gì té ra được chừng ấy tiền.

    Thứ Ba: Chuyện anh bạn kia của bạn giãn cô kia ra, bạn khẳng định là k biết lý do. Vậy vì "không biết lý do" mà bạn dừng lại ở nấc "không biết" hay suy diễn ngay thành "chắc có lý do gì xấu xa lắm đây nên mới bỏ của chạy lấy người"?

    Vậy, tóm lại, ngoài nói mồm "anh ơi mua cho em X, cho em Y" (toàn những món bạn k có khả năng mua) thì cô kia đã tơ hào đồng nào của bạn chưa?

    Nếu chưa, thì bạn hoàn toàn chẳng mất tiền gì cho cô ta cả. Thế cái sự thù oán bạn dành cho cô ta là từ đâu ra thế? Không thể thù oán vì cô ta lợi dụng tiền, vì cô ta chưa lợi dụng (mà bạn cũng có gì mà lợi dụng), vậy thì thù oán là do cay cú à?

    Nếu là do cay cú thì bạn nên ngưng. Cả đời này bạn cũng sẽ thua sút so với chán vạn thằng đàn ông khác, vì bất kỳ lúc nào cũng có những kẻ nhiều tiền hơn để chi cho người đẹp và lúc nào cũng có những người đẹp chọn đàn ông nhiều tiền hơn bạn. Ganh tị thì ganh tị cả ngày.

    Chi bằng hễ cứ gặp người phụ nữ xấu tính như thế thì từ bỏ.

    Vì sao bạn có nhu cầu làm một ng phụ nữ tham tiền trở nên bớt tham tiền?

    Để cô ta quay lại chọn bạn (kẻ ít tiền) chăng?

    Tôi cho rằng dù cô ta có quay lại thì bạn cũng đủ thông minh để k chọn 1 ng có lòng tham tiền của đàn ông.

    Vậy mà bạn vẫn chưa đủ thông minh để buông mqh này.

    Vẫn cứ húc đầu vào đòi dạy cho 1 bài học này nọ.

    Thôi, bạn ạ. Các người đẹp tham tiền không dành cho bạn, thì bạn tránh đi và tìm người tốt khác, chứ cố chấp thế này làm gì.

    (Thay vì tư vấn kế khốn nạn để trị con đàn bà khốn nạn thì tôi tư vấn từ bỏ mqh với 1 kẻ khốn nạn nhé, để xem chủ topic từ bỏ hay cứ thích đeo đuổi con đàn bà khốn nạn.)
  7. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ^^ đọc đi đọc lại cuối cùng cũng hiểu ý của ông này. thì ra là chỉ muốn chăn cố ấy, nhưng mà trong quá trình tiến hành thì bị e ấy đi guốc trong bụng,( loại cáo này tớ gặp nhiều lắm chủ tốp ak, chúng nó khôn đừng hỏi),chưa làm ăn đc gì mà suốt ngày bị e đòi hỏi, mua cái này mua cái khác, nhưng lại sợ tiên mất tật mang, nên lên đây lập cái thơt nhờ anh chi em tư vấn làm sao k bị mất tiền mà vẫn chăn đc cáo.
    =)) chuẩn k chủ tốp
  8. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ==l===============
    1. Lx là xe tay ga
    2. Đừng có nhắc đến mẹ tôi ở đây, tôi chưa nhắc đến mẹ bạn đâu.
    3. Tôi là người có đủ khả năng kinh tế để làm điều cô ấy mong muốn.
    4. Chốt lại là tôi vẫn chỉ đang nc với 1 người thiếu hiểu biết, cố chấp, thích thể hiện bản thân, chứ không ở trên quan điểm xây dựng, nói cho sướng mồm mình, hạ nhục người khác. Thể hiện với mọi người là Tao là nhất, tao giỏi , tao thông minh, còn mày là cái loại vớ vẩn không đáng nói chuyện ( nhưng tao vẫn phải chửi 1 trận để mày sáng mắt ra ). Mặc dù tôi có học được đôi điều từ lời nói của bạn. Nhưng chốt lại vẫn 1 câu, tôi không nói chuyện với bạn, tôi đã hơn 1 lần nói câu này và bây giờ tôi vẫn nói lại câu ấy. Nếu là người có chút tự trọng thì tự hiểu còn không tôi cũng không thèm chấp bạn là gì. Cãi nhau với bạn tôi cũng chỉ thêm mệt người, anh em lại bảo : Mày điên à, hàng tôm hàng cá thì mày dính vào làm gì ..............( Chỉ cãi khi mày thích giải trí thôi - giờ hết hứng rồi ), hoặc là ném đá, chửi nhau đi, diễn trò đi, cho anh em giải trí cái chơi chơi..

    P/s : Gửi anh em trong top :
    - Em cũng vừa gọi điện cho cô ấy, nói chung là 2 đứa vẫn vui vẻ, em vẫn quan triệt nguyên tắc đã được thông suốt ( quan tâm, ân cần, nhưng không xoắn xuýt ).
    - Em thấy chuyện của 2 đứa cần thời gian để hàn gắn, hiểu nhau nhiều hơn, cũng như cho cả em và cô ấy trưởng thành hơn.
    - Còn chuyện có kết quả lâu dài hay không thì do tình cảm từ hai phía, cái duyên giữa em và cô ấy.
    - Cảm ơn mọi người đã tham gia tư vấn, có gì mới em sẽ update. [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ===============
    chuẩn 50%.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1. Tôi nhắc đến mẹ bạn là vì 3 lý do. Thứ nhất là theo mạch ý thì là "bạn đã mua đc những thứ ấy cho bản thân và người thân trong gia đình hay chưa mà bạn / cô gái kia nghĩ là bạn sẽ mua cho người ngoài?" Thứ hai là nếu Lx là xe tay ga thì hay cho nữ xài, tôi k thể dùng ví dụ "bà" vì các bà (kể cả bà của tôi nữa) quá già để vi vút xe tay ga, và tôi k biết bạn có chị em gái hay không, nên chỉ có thể sử dụng ví dụ về "mẹ". Thứ ba, tôi không thể dùng VD "cha" vì như tôi đã nói, nếu Lx là xe tay ga thì chắc nam ít dùng, chưa kể bạn đã nói rất rõ là bạn xung khắc với cha bạn, không thèm quyền thừa kế nữa, thế nên khi có tiền thì đầu tiên bạn sẽ lo cho mẹ và anh chị em, chứ chắc không mua xe cho cha.

    Bạn có thói quen dùng chữ "mẹ" để chửi người khác hay sao mà mau mắn suy diễn rằng tôi đang chửi gì mẹ bạn vậy? Nhắc lại lần nữa nhé: Ý câu đó là "bạn đã làm đc cho bản thân và gia đình chưa, mà bạn / cô kia lại nghĩ là bạn đem tiền cho người bên ngoài gia đình?"

    2/ Bạn ghi là "là người có đủ khả năng mua kinh tế để làm điều cô ấy mà cô ấy mong muốn" phải không? 5 ngày trước bạn nói là:

    Bây giờ chắc bạn lại sắp nói rằng "TUY không có nhiều tiền NHƯNG là người có đủ khả năng mua, đủ khả năng kinh tế để làm điều cô ấy mong muốn"? (Tôi sửa và bỏ đi mấy chỗ nói lắp ba lắp bắp, giữ lại trúng ý bạn nhé.)

    "Không có nhiều tiền" thì làm thế nào mà mua Lx với Matis cho gái (gái các loại, già trẻ lớn bé, thân lẫn sơ) được??? ^:)^

    Hỏi thẳng mặt nhé: Có đủ tiền bao cô kia không? Hay vì không đủ nên mới ức chế và chửi con người ta là "con hàng chuyên lợi dụng đàn ông"?

    3/ Bạn giống cái bạn ở trên rồi. Chốt đi chốt lại nhiều lần là "không nói chuyện với tôi" mà lần nào cũng nói cho hả một tràng rồi mới chốt cho có vẻ có chí khí. ;)) Tôm cá gì, tôi thấy 1 thằng đàn ông không bị phụ nữ lợi dụng mà đã lu loa "CON HÀNG NÀY NÓ LỢI DỤNG EM" thì mới là tôm cá chứ. Tôi toàn trích dẫn đúng nguyên văn lời bạn, có điêu được như bạn đâu.

    Tôi trích dẫn nguyên văn lời bạn ra để nói thì tôi là hạ nhục bạn.

    Bạn không tốn 1 đồng gì cho cô kia (vì cô ta nói "không cần" kia mà) thì bạn gọi cô ta là "con hàng chuyên lợi dụng đàn ông", thì có là hạ nhục không?

    Hay bạn là cái rốn của vũ trụ, bạn thích hạ nhục ai thì hạ nhục, còn bạn thế nào thì mọi ng phải bịt mồm lại, không đc phép có ý kiến?

    Đã thêm 1 lần chốt "không nói chuyện nữa" lẫn "không thèm chấp" thì cố mà thực hiện nhé bạn. Còn không thì đừng chốt. Mất mặt lắm.

    4/ Thật ra, sâu xa sự việc là thế này này:

    Chủ topic thật ra cũng không biết cô kia là xấu bụng hay tốt bụng. Nhưng bị cô kia lơ thì chủ topic ức chế. Và chủ topic nghĩ xấu cho cô kia: "có ý lợi dụng chủ topic." Chủ topic vội vàng gọi cô kia là "con hàng chuyên lợi dụng đàn ông" và nghĩ ngay đến chuyện "dạy nó một bài học." Nhưng thật ra trong lòng rất hy vọng cái "con hàng chuyên lợi dụng đàn ông" ấy thật ra không phải là con hàng, thật ra không hề có ý đồ lợi dụng mình và nhất là thật ra vẫn có tình cảm với mình để mình được hưởng hạnh phúc, tình yêu.

    Cái Nư của chủ topic thật là to.

    Cô kia số thật là đen.

    Mà cô kia cũng kém. Thấy thằng đàn ông tán tỉnh mình đã k đủ tiền mua đồ cho mình (giả sử mình muốn lợi dụng) thì cứ bỏ đi, chứ còn hỏi nó mua Lx với Matis làm gì để nó tự ti mà sinh thù oán mình, giờ còn tìm kế hại mình nữa.
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    sao lại chỉ có 50% thôi nhỉ. chẳng qua là nó thấy ông còn có thứ gì đó mà nó cần thôi. k thì nó cũng đá lâu rồi :))
    ông cứ làm theo lời của t virvu k những bị nó cười cho là gà mà có khi lại mất thêm tiền đấy =))

Chia sẻ trang này