1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin ngộ..........ngộ vì kô thể tin

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tin ngộ..........ngộ vì kô thể tin

    Spy xin mạn phép mở bản tin ngộ để sưu tầm những thông tin ,những chiện lạ có thực (có thật đấy nhé, không phải là ăn uống gì đâu nhá) .Kiến thức là một kho tàng rộng lớn, chỉ xin góp một phần sưu tầm để có thêm chút hiểu biết í mà. Nếu ai có những mẩu tin hay nội dung độc đáo (mới nghe qua là tròn mắt liền) thì post lên để chia sẻ với bà con nhá
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Âm nhạc xoa dịu thú tính trong con người
    Nếu bạn thực sự muốn thoát khỏi tâm trạng bực dọc, cáu giận hay hận thù? hãy thả hồn vào âm nhạc. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện rằng, âm nhạc thực sự xua tan cơn bốc hỏa trong đầu bạn, bất kể đó là thể loại gì và nó sẽ còn có tác dụng chừng nào bạn còn thích.


    Giáo sư tâm lý Valerie Stratton và Annette Zalanowski của trường Altoona, bang Pennsylvania đã thực hiện nghiên cứu trên 47 sinh viên, trong đó có 25 người chuyên ngành âm nhạc. Những người này được yêu cầu viết nhật ký trong vòng 14 ngày, ghi lại loại nhạc họ thích, cũng như tâm trạng trước, trong và sau khi nghe nhạc.
    Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy đa số sinh viên thích nghe nhạc rock (thuộc cả ba thể loại hard, heavy hay modern). Còn nếu không kể hard rock thì nhóm không chuyên thích nhạc đồng quê và nhạc nhẹ, trong khi các sinh viên thanh nhạc lựa chọn nhạc cổ điển và nhạc jazz.
    Một điều khá lạ lùng là các sinh viên không chuyên lại nghe nhạc nhiều hơn so với những người còn lại. Trung bình, họ dành 161 phút/ngày cho âm nhạc, so với chỉ 117 phút của nhóm sinh viên chuyên ngành. Các nhà nghiên cứu không rõ chính xác nguyên nhân của tình trạng này, nhưng có thể các sinh viên chuyên ngành đã dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc trong lớp học, vì thế lúc rảnh rỗi họ muốn dứt mình khỏi nhịp điệu đó.
    Stratton cũng cho biết, nếu kết quả nghiên cứu đúng với tất cả chúng ta, bất kể tuổi tác, thì thực sự chúng ta không dành toàn bộ thời gian chỉ để ngồi và nghe nhạc. Hầu hết những người tham gia trong nghiên cứu đều thích nghe nhạc kết hợp với làm việc khác, và hoạt động đó dường như có ảnh hưởng đến loại nhạc mà họ lựa chọn.
    Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, âm nhạc củng cố hoặc đem lại tâm trạng hưng phấn, và có thể xua đi những suy nghĩ u ám. Với những sinh viên không học nhạc, nỗi buồn, sự hung hăng và thù hằn được xoa dịu đôi chút. Song, ảnh hưởng này dường như lại không đúng với các sinh viên chuyên ngành, thậm chí ở họ, những tâm trạng trên hầu như không đổi, hoặc còn tăng lên chút ít.
    Nghiên cứu còn tìm ra rằng, thể loại nhạc không quan trọng bằng việc người nghe có thực sự thích thứ họ đang được nghe hay không. Chẳng hạn, nhạc rock đều khiến tất cả các sinh viên ?olạc quan, hân hoan, thâ n thiện, thư giãn và bình tĩnh?.
    Tại sao âm nhạc lại có ảnh hưởng như vậy lên tình cảm của chúng ta. Stratton cho biết, có thể có một vài lý do tâm lý. Những loại nhạc khác nhau có thể gây nên những ?onhịp điệu não? khác nhau. Chẳng hạn, âm nhạc dồn dập có thể khiến tim đập nhanh hơn. Nhưng cũng có những lý do lịch sử gợi nên những tình cảm đặc biệt trong tình huống nào đó. Ví như nghe một giai điệu vui vẻ có thể gây nên cảm giác buồn cho ai đó từng nghe bài hát này trong một hoàn cảnh không may mắn.


  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Ngáp - chứng hay lây ?
    Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, chứng ngáp ngủ (tuy không hẳn đã xuất phát từ sự buồn ngủ) rất dễ lây lan và nó cũng thể hiện tuỳ thuộc vào từng kiểu người khác nhau.
    Theo đó, có 2 dạng người rất dễ bị chứng ngáp ngủ lây lan. Thứ nhất là những người có nhận thức về bản thân cao, có nghĩa là họ cảm nhận về bản thân một cách khá rõ ràng, hiểu được chính mình. Thứ hai là những đối tượng có sự đồng cảm và chia sẻ với đồng loại một cách mạnh mẽ.
    Từ trước tới nay, chứng ngáp ngủ vẫn được coi là dễ lây lan một cách có chủ đích, chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đã có những nghiên cứu cho thấy, có 40 đến 60% số người được xem các đoạn video hoặc nghe thấy tiếng...ngáp, thì cuối cùng cũng sẽ ngáp. Do mọi người đều cho rằng đây là phản xạ tự nhiên hoặc do trùng hợp, nên cơ chế của sự lây lan này vẫn chưa bao giờ được làm rõ. Nhà tâm lý học Steven Platek thuộc ĐH Drexel, Philadelphia, Mỹ, cho biết: ''''''''Sự lây lan này giống như một hiện tượng''''''''.
    Ông Platek và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu xem những đối tượng nào dễ bị hiện tượng này tác động và đối tượng nào có thể miễn dịch với chúng. Họ đã xem xét các yếu tố tâm lý trong khi con người ngáp, đồng thời tìm hiểu về cơ chế gây lây lan của chúng. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà tâm lý học cũng phát hiện thêm một điều khá lạ lùng, các đối tượng là bệnh nhân tâm thần thường không bị tác động bởi cơn ngáp. Họ dường như miễn dịch với các kiểu ngáp, cho đù đã bị tác động bằng hình ảnh, âm thanh hay cả hai thứ gộp lại.
    Ông Ronald Baenninger, một chuyên gia nghiên cứu về... ngáp, thuộc ĐH Temple, Mỹ, cho rằng, nghiên cứu này có thể tạo nên một cuộc cách mạng về tâm lý. Cơ chế gây ngáp, trước đây vẫn được cho là do sự thiếu oxy, vẫn chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ. Ông Baenninger cho rằng việc nhìn thấy, nghe thấy những cái ngáp đã gây cho não một phản xạ nào đó, khiến cho chúng ta có xu hướng bắt chước một cách vô thức. Những người có sự đồng cảm với đồng loại đã sẵn có những ý thức về sự chia sẻ sẽ dễ dàng bị tác động hơn. Tuy nhiên, một kết luận hoàn toàn sáng tỏ và chính xác về cơ chế của chứng ngáp dễ lây lan này thì vẫn chưa được công bố rõ ràng.

    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 11/07/2004
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Văn chương cô tú, cậu tú hiện nay (tuoitre.com.vn)
    Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã khép lại. Các sở GD-ĐT đang nhanh chóng hoàn tất công tác chấm thi để công bố kết quả tốt nghiệp cho HS. Năm ngày chấm thi trôi qua, kết quả: tỉ lệ từ 5 điểm trở lên của môn văn tỉnh tôi xấp xỉ 80%.
    Nhưng đằng sau con số 80% đó là những tín hiệu đáng báo động về văn chương của các cậu tú cô tú ngày nay...
    ?oCô ta theo ổng về nhà? (!)
    Nhiều HS đã suy diễn một cách hết sức thoải mái hoặc tự đặt ra hoàn cảnh sáng tác như (nguyên văn): ?onguyệt là một phụ nữ anh hùng, chị Dậu của Nam Cao cũng là một phụ nữ anh hùng? hoặc mô tả, ?otán? ra nhiều chi tiết mới... ghê: ?oNguyệt có ngoại hình như một nàng tiểu thơ... đôi dép cao su, mặt váy trắng sạch sẽ?. Rồi nào là: ?oCô mặt bộ đồ xanh và đầu thắt hai con bính buộc bằng sợi chỉ xanh óng ả, đôi giày sạch chơn, bàn chân rất đỏ...?
    Đó là chưa kể trí tưởng tượng của HS còn bay bổng đến mức... ra khỏi quĩ đạo, viết linh tinh những chi tiết hoàn toàn không có trong văn bản truyện: ?oÝ tưởng là nhà văn không phải nhặt vợ về nhà vì nhà văn giúp đỡ cho cô ta nên cô ta mới theo ổng về nhà?(?!) (nêu ý nghĩa truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân).
    Đến đây thì hỡi ôi quả là phải... bó tay với các cậu tú cô tú. Nhưng chưa hết. Đề yêu cầu giải thích nguyên lý ?otảng băng trôi? của Hemingway, có HS còn phán rằng:?o Nguyên lý tảng băng trôi là sự nghiệp sáng tác của nhà văn trôi nổi như tảng băng?.
    Tất nhiên về khoản sai lỗi chính tả thì không thể kể xiết. HS bậc THPT mà sai cả những chữ đơn giản nhất. Tôi đã thử làm một thống kê nhỏ: trong số 10 bài chấm có một bài 3 lỗi, ba bài 6 lỗi, sáu bài trên 10 lỗi. Chúng ta hãy thử nhìn những từ sai chính tả như sau: sinh đẹp, lãng mạng, trung thủy, xương núi, mảnh thảnh, thoan khoát, sung phong, ăn mặt, láy xe, bãn chất, dáng dốc, nổi bậc, chí thức, tắc máy, truyện ngắng, diệu dàn, vẽ đẹp , xuy nghỉ, chiềm nổi, xâu thẳm, sẵng sàn, con cong, đàng cá giữ, chiến chanh, hướng dẩn, mạnh dạng...
    ?oMột câu hỏi lớn không người đáp?!
    Có thể nói phổ biến nhất là HS dùng từ sai nghĩa, không hiểu nghĩa của từ. Ví dụ chỉ nói riêng Nguyệt thôi thì: ?oNguyệt, nó rất ngoan?, ?oNguyệt trông giống một cô gái hài hòa?, ?oNguyệt là người phụ nữ hiện thân từ cầu đá xanh?(?) , ?oVì thế đã trải qua bao nhiêu thế kỉ mà nguyệt vẫn không phai mờ? (?)...
    Còn nói về nhà văn thì ?onhà văn tìm kiếm, đào bới, tập hợp lại...?.
    Không ít HS lại diễn đạt hết sức lủng củng, rời rạc, ngô nghê, thậm chí không hiểu những gì mình nói: ?oTrong văn học dân gian nó có rất nhiều nhà thơ nhà văn hay đã thành công với những tác phẩm đưa ra... (mở bài cho bài cảm nhận về nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu) hay ?oTrước khi yêu nhau, họ sống với nhau...? (họ là Nguyệt và Lãm trong Mảnh trăng cuối rừng).
    Trong khi đó, có những HS lại vô tư ?ophăng? rất lung tung như: ?oTác giả thật không hổ danh là một nhà văn chính trị cách mạng và không kém phần trữ tình chút nào, qua đoạn thơ trên chúng ta đã phần nào hiểu rõ được tính chất của các chiến sĩ ở việt bắc, qua đó, chúng ta càng trân trọng những giá trị nhân đạo đó?. (Viết về Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc).
    Còn bình về tác phẩm thì nào là: ?omảnh trăng là 1/4 của trăng?; rồi ?oMảnh trăng cuối rừng là truyện ngắn nói về sự xâm chiếm đất nước ta bốc lột tàn ác giá mang của thực dân thời phong kiến...?. Thậm chí còn đẩy tác phẩm đến chỗ... cao trào, éo le: ?oLãm nghi ngờ Nguyệt không biết có phải là người yêu của mình không, đó là một câu hỏi lớn không lời đáp...?.
    Đúng là một câu hỏi lớn không lời đáp!
    ?oAnh ơi, cho em quá giang...?!
    Quả tình, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước khả năng ?osáng tạo? hết sức tài tình của HS. Do không nắm nội dung cốt truyện mà nhiều HS đã tự sáng tác ra những câu chuyện, tình huống không kém... ly kỳ: ?oNguyệt là một cô gái thanh niên xung phong sinh đẹp. Một bữa, Nguyệt đi dọc đường, gặp Lãm lái xe đi, Nguyệt nói: anh ơi, cho em có gian (quá giang - NV) với, nhà em cũng ở gần đường anh đi. Lãm cho Nguyệt lên xe, mời nguyệt ngồi phía trên vì phía dưới hôi mùi cao su (?!), tới chỗ nhà Nguyệt, Nguyệt không chịu xuống vì muốn giúp Lãm đi qua chổ có bom cài sẵn...?.
    Thật hết biết! Nhưng còn nữa: ?oNguyệt trốn nhà đi bộ đội, Lãm cũng trốn nhà đi. hai người gặp nhau, quyết định rủ nhau bỏ trốn đi xây dựng hạnh phúc gia đình...? và ?oMột hôm nguyệt đi công tác ở ngầm đá xanh trong 1 đêm khuya tình cờ nguyệt gặp chiếc xe từ xa chạy tới Nguyệt liền ngoắc xe lại cô quá dang xe... Nguyệt nhét Lãm vô một gốc cây rồi một mình dụ địch ra chỗ khác...?.
    Cá biệt có một vài bài hoàn toàn viết nhăng viết cuội, đem nhân vật này nói nhân vật khác. Hỡi ôi, ai đọc cũng phải... chào thua!
    Đọc lại mà cười, suy ngẫm mà rơi nước mắt. Có lẽ phải gióng một hồi chuông báo động mạnh hơn nữa về chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập môn văn trong nhà trường phổ thông! Vẫn biết đây là vấn đề thuộc về chuyện ?obiết rồi, khổ lắm, nói mãi?... nhưng tôi vẫn không thể im lặng. Văn chương khủng khiếp như thế, mai này những lớp cô tú cậu tú kia vào đời liệu có giúp được gì cho xã hội? Lại là một câu hỏi lớn không lời đáp!?
  5. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    cũng được chứ hỉ hehehhe
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chàng Trai Với Bộ Ngực Phụ Nữ​
    Sau một cuộc cá cược trị giá 150.000 USD, chàng thanh niên Canada khoẻ mạnh, đẹp trai Brian Zembic đã quyết định phẫu thuật cấy một dung dịch muối đắng trương 38C để có một bộ ngực của phụ nữ. Trong một cuộc đỏ đen, Brian và một người bạn cờ bạn đã bàn chuyện tầm phào về cuộc sống của những phụ nữ phải cấy ghép ngực. Vì Brian cho rằng phụ nữ sẽ rất hạnh phúc với "thành quả" đạt được này, nên tay cờ bạc này đã thách anh làm điều ấy với giá cược là 150.000 USD.
    Vốn là tay "bợm", sau khi bị cháy túi ở thị trường chứng khoán, Brian mới suy nghĩ về "lời đề nghị khiếm nhã" ấy. Một số người phương Tây vốn "no cơm rửng mỡ" nên đã quá chán với những hình ảnh truyền thống. Họ đâm ra thích những câu chuyện giật gân và những mẫu người "kinh dị". Từ ngày có bộ ngực "núi lửa", chàng trai Brian không còn phải sống trong cảnh cô đơn nữa. Phụ nữ kéo đến nườm nượp, hết "hẹn" với cô này lại "hò" với cô kia. Đáng kinh ngạc hơn nữa là bà mẹ của Brian cũng rất thích thú với việc làm của Brian và tuyên bố rằng mình chưa bao giờ có một cô "con gái" nào đẹp như thế (!)
    Lúc đầu cũng chỉ đùa chút để kiếm một món tiền cho qua cơn túng bấn, không dè thấy mọi người "mê" quá nên Brian quyết chí giữ lại bộ ngực giả luôn! Tay bạn cờ bạc hôm trước lại thách Brian thêm 40.000 USD nữa nếu anh ta cứ để nguyên hiện trạng như vậy mà đi lấy vợ. Brian bỗng chốc mà nổi tiếng như cồn. Ngôi sao truyền hình Drew Carey đang dẫn đầu một danh sách dài gồm những nhân vật nổi tiếng ở Hollywood rất muốn được thủ vai Brian trong một bộ phim nào đấy. Khi được nghe kể về Brian, Drew đã tỏ ra hết sức phấn khích nếu có một vai diễn "ác liệt" như vậy.
    Hiện nay, Brian đang cố gắng hết sức bảo vệ và chăm sóc "toà thiên nhiên" của mình bằng những loại mỹ phẩm đắt tiền.

    (st)
    Chị em nào mà lỡ có vòng 1 flat thì hãy hy vọng nếu như bài viết trên này xác thực
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Những vụ án hy hữu
    1. Một người đàn ông bước vào một quầy tạp hóa ở bang Virginia, đưa ra tờ 20 USD, đề nghị đổi lấy tiền lẻ. Khi người chủ quầy đang mở ngăn kéo, y liền rút súng uy hiếp, bắt nộp hết số tiền trong đó. Đạt mục đích, y bỏ chạy, bỏ lại tờ 20 USD trên mặt quầy. Số tiền cướp được: 15 USD.
    2. Một tên trộm đột nhập vào ngân hàng Arizona để ăn cắp - chắc bạn đọc không dám tin - một chiếc camera chống trộm. Ngay trong khi nó đang ghi h́nh từ xa. Điều đó có nghĩa là, cuốn băng ở một nơi khác đă ghi lại toàn bộ h́nh ảnh của y và việc y lấy đi chiếc camera không giúp ǵì cho chuyện che giấu dấu vết.
    3. Cũng tại bang Arizona, 2 tên lưu manh định cướp tiền từ một máy rút tiền tự động bằng cách cột dây xích vào mặt máy và quấn đầu kia vào thanh chống va ôtô. Xong đâu đấy, chúng lên xe, rồ ga. Máy rút tiền không bị bung mà thanh chống va rơi xuống mặt đường kêu loảng xoảng. Hoảng quá, bọn chúng bỏ chạy, để lại sau lưng tất cả: sợi dây xích, thanh chống và... biển số xe gắn trên đó.
    4. Hai tên trộm ngày tới "viếng thăm" một khu chung cư mới xây dựng ở bang Virginia. Chúng phá tường, phá sàn, chôm được một chiếc tủ lạnh, vội ì ạch khuân ra xe. Ngay lúc đó, xe của chúng sa lầy, bánh quay tít mà không di chuyển. Cho rằng chiếc tủ lạnh quá nặng, chúng bèn đưa nó trở lại chỗ cũ, bằng cách đập phá thêm vài bức tường và sàn. Khi quay lại xe, chúng phát hiện ra ḿnh đă khóa cửa xe và để quên chìa khoá bên trong, đành bỏ xe lại, chuồn thẳng.
    5. Một tên trộm tìm cách lọt được vào tầng hầm của một ngân hàng bang Virginia qua chiếc cửa sổ cao ngang tầm mặt đường. Y chợt nhận ra 3 điều: (1) Nơi y đột nhập vào không chứa tiền; (2) Y không thể quay trở ra theo đường cũ và (3) Các vết thương trên người đang chảy máu đầm đìa . Thế là y bèn t́m đến máy điện thoại, gọi 911 để được giúp đỡ.
    6. Một tên cướp xông vào một ngân hàng ở bang Michigan (Mỹ . Hắn rút súng, hô: "Cướp đây! Tất cả đứng im" rồi kéo sụp xuống mặt chiếc túi dùng làm mặt nạ. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng ḿnh đă quên không khoét lỗ để nhìn và thở.
    7. Tại quầy tính tiền của một cửa hàng rau quả bang Indiana (Mỹ xảy ra một vụ cướp hy hữu. Tên cướp vét hết số tiền trong quầy nhưng bỏ quên chiếc ví của y trên mặt quầy, trong đó có tiền, chứng minh thư và giấy phép lái xe...
    8. Hai tên cướp xông vào một cửa hàng dược phẩm bang Michigan. Một tên hô: "Tất cả đứng im, động đậy tao bắn!". Khi tên còn lại dợm bước đi, tên thứ nhất giật mình liền nổ súng, bắn trúng ngay đồng bọn.

    st
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chuyện về Công Tử Bạc Liêu
    Giai Thoại và Cuộc Đời
    Người giàu nhất Bạc Liêu xưa là ông Hội Đồng Trạch, tên thật là Trần Trinh Trạch, xuất thân là thư ký làng. Có người đã viết :
    " Nghèo đến thằng mình còn chạy quýnh,
    Giàu như ông Trạch cũng buồn thiu "
    Hội đồng Trạch có cả chục mẫu ruộng. Còn đất muối theo lời cháu chắt ông kể lại, toàn tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ (Gồm 4 quận Vĩnh Lợi, Cà Mau, Vĩnh Châu, Giá Rai ) có 13 lô thì hết 11 lô là của ông Hội Đồng Trạch, một lô còn lại của cha sở và một lô của dân thường. Ông Trạch có 7 người con, 4 gái, 3 trai. Trong 3 người con trai của ông Trạch (Trần Trinh Đinh, Trần Trinh Huy và Trần Trinh Khương) thì cậu Ba Huy là ăn chơi hơn hết, nỗi tiếng đến độ "danh bất hư truyền". Thành ngữ "Công Tử Bạc Liêu " xuất phát từ cuộc đời và "sự tích" ăn chơi của "cậu ba".
    NHỮNG GIAI THOẠI VỀ CẬU BA
    Ông Trạch giao cho cậu ba Huy việc trông coi điền sản. Ruộng bạc ngàn, mỗi lần đi thăm, cậu ba chơi sang mướn một nguyên chiếc máy bay và phi công người Pháp chở. Đi đòi nợ ở các tỉnh, cậu ba lấy chiếc Ford Vedette của "papa". Còn đi chơi, cậu ba có chiếc Peugeot thể thao, sản xuất năm 1922. Loại xe này miền Nam lúc bấy giờ chỉ có hai chiếc, một chiếc của cậu ba, một chiếc của ... Bảo Đại! Có lần cậu ba không thèm đi hóng gió bằng xe Peugeot, mà mướn cả chục chiếc xe kéo, cậu ba ngồi một chiếc, còn lại mỗi chiếc chở một món đồ của cậu ba như cái nón, cây "can" ...
    Người ta đồn ba Huy là người "ngon" nhứt Nam Bộ thời đó, dám mướn Tây làm công cho mình. Chuyện này có thiệt. Người làm công cho ba Huy là ông Henri, người Pháp, chồng bà tư Nhớt, một người trong gia tộc Trần Trinh. Ông này làm quản lý, điều hành gia sản cho ông Hội ĐỒng Trạch, dưói quyền ba Huy. Theo hợp đồng, quản lý được hưỏng 10% trên tổng số lợi tức thu được hàng năm. Chính vì vậy ngài Henri mới bỏ "mẫu quốc" qua làm mướn cho bên vợ, mãi tháng 4 năm 1975 mới về nước.
    HAI CHÀNG CÔNG TỬ VÀ CUỘC CHƠI "NGÔNG" LỊCH SỬ
    Ba Huy da ngăm đen, nên người ta gọi là "Hắc Công Tử" để phân biệt với "Bạch Công Tử" là Phước George, còn gọi là Dù Hột, sau là Ban biên Hột. Phước người Mỹ Tho, con ông Đốc phủ Sảng, da trắng, nhà giàu, ăn chơi cũng chẳng kém gì Hắc Công Tử (HCT) nên được gọi là Bạch Công Tử (BCT). Phước có máu mê cải lương, từng du học Pháp về ngành sân khấu. Năm 1928, 1929 BCT lập luôn hai gánh cải lương là Phước Cương và Huỳnh Kỳ, mời hai cô Đào tài sắc thời đó là cô Năm Phỉ và cô Bảy Phùng Há về thủ vai chính cho hai đoàn. Một lần, đoàn Huỳnh Kỳ có cô Bảy Phùng Há về Bạc Liêu diễn, BCT mời HCT đi xem. Đang xem, BCT móc thuốc hút, vô ý làm rớt tờ giấy con công (giấy 5 đồng thời đó). BCT gạt chân HCT kiếm. HCT thấy vậy hỏi:
    - Toa kiếm gì vậy?
    - Kiếm tờ con công .
    HCT mỉm cười nói:
    - Để moa đốt đuốc cho toa kiếm.
    Nói rồi HCT móc tờ giấy bạc bộ lư (giấy 100 đồng) châm lửa soi cho BCT kiếm (nên nhớ thời đó lúa chỉ có 8, 9 cắc một giạ). Bị một vố quá mạng, vãn tuồng, BCT mới nói:
    - Toa chơi moa một cú đau quá. Bây giờ nếu toa ngon, toa với moa cân mỗi người ký đậu xanh, rồi lấy tiền ... nấu, ai sôi trước ngươì ấy thắng?
    HCT há chịu thua. Tối hôm sau, HCT cho trải thảm đỏ từ ngoài cổng vào tận thềm nhà (nay là bảo tàng tỉnh Minh Hải) cứ mỗi thước cho một gia nhân cầm đuốc soi đường, nghinh đón phái đoàn của BCT. Hai nồi đậu xanh được nhắc lên bếp, hai chàng công tử lấy tiền ra ...đốt. Nồi đậu xanh của BCT hôm đó sôi trước.
    ... Những năm 60, mặc dù đã ngoài 70 nhưng HCT vẫn còn rất "phong độ". Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy HCT lái xe chở các cô ca sĩ phòng trà đi chơi.
    ĐỜI THẬT HẮC CÔNG TỬ
    Ba Huy sinh khoảng 1890, có bà vợ đầm lấy từ hồi đi học bên Pháp. Về nước, ba Huy có nhiều bà vợ Việt và hàng lố nhân tình nữa. Bà đầu tiên mà ba Huy cưới tại Bạc Liêu tên Ngô Thị Đen. Bà này ở với Ba Huy sinh được người con gái là cô hai Lưỡng. Sau cô hai Lưỡng qua Pháp sống. Từ năm 1945, ba Huy lên Sài Gòn ở hẳn. Cậu ba lấy một bà nữa, sinh được 3 người con, đặt tên rất "lễ giáo": Nghĩa, Nhơn, Đức.
    Bà "chánh thức" cuối cùng mà người ta biết là một "hoa khôi chân đất", làm nghề gánh nước mướn. Bà này rất đẹp, nhỏ hơn cậu ba ... 50 tuổi. Khoảng năm 68, cậu ba dọn về căn phố đưòng Nguyễn Du, Sài Gòn. Mỗi sáng đứng trên lầu nhìn xuống thấy có nhỏ con gái gánh nước qua lại đẹp quá, cậu ba đem lòng "cảm". Hỏi thăm thì đựơc biết cô gái đó là con ông già làm nghề sửa xe đạp. Cậu ba tìm đến "đặt vấn đề" liền, xin "đổi" căn nhà đang ở lấy cô gái. Ông già sửa xe bàn với con gái, cuối cùng đồng ý. Từ đó người đẹp gánh nước mướn trở thành "phu nhơn" của HCT, thuỷ chung đến ngày ông nhắm mắt. Hai người có với nhau hai cậu con trai, đặt tên là Hoàn và Toàn. Hiện hai "cậu ấm" vẫn còn ở địa chỉ cũ
    Ngoài những bà "chánh thức" vừa kể, những bà "bên lề" và tình nhân thì không sao "thống kê" xiết.
    Dấu vết và thời thời vàng son của của dòng họ Trần còn lại hiện nay là căn nhà Bảo tàng tỉnh Minh Hải, sắp tới nó sẽ được trùng tu để trở thành di tích văn hoá lịch sử của tỉnh .
    (st)
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Những bức hình trên khúc xương
    Trước khi có bưu thiếp, thủy thủ chỉ có một cách duy nhất để báo với người thân địa chỉ của mình - họ khắc hình lên những khúc xương.
    Thời chưa có động cơ, cuộc sống của thủy thủ thường rất buồn tẻ. Những con tàu lớn chỉ chạy bằng buồm, và khi không có gió, con tàu chỉ còn cách trôi nổi theo dòng hải lưu. Để giết thời giờ, thủy thủ chăm chú vào việc khắc vẽ những bức tranh nhỏ - không phải trên gỗ hay đá, mà những vật liệu có sẵn ngoài biển - xương và răng cá voi! Những bức họa nhỏ này được gọi là "vật chạm trổ của những thủy thủ" hay scrimshaw.
    Để làm một scrimshaw phải qua rất nhiều bước. Trước hết, chàng thủy thủ phải đánh bóng mặt của mảnh xương đến khi nó nhẵn như gương. Với một dụng cụ sắc, một con dao hoặc cây ghim nhọn, anh tạo một bức hình trên bề mặt đã đánh bóng. Sau đó, anh đổ mực lên cho đầy các vết khắc, rồi lau phần mực dính trên bề mặt đi, và thế là có được một bức họa bằng mực khắc vào mảnh xương.
    Những mảnh xương chạm trổ cho chúng ta biết cuộc sống lênh đênh trên biển cả thời xa xưa như thế nào. Chúng kể lại cảnh tượng của những trận thủy chiến, những cuộc săn cá voi, và các sự kiện khác trên biển.
    Một số thủy thủ còn biến các mảnh xương này thành những vật trang trí nhà cửa hay vật gia dụng và tặng chúng cho gia đình và bạn bè. Chúng gồm có kim đan len, mắc áo và đồ trang sức.
    Nếu không có sẵn xương và răng cá voi, họ biểu diễn tài nghệ của mình trên loại vật liệu khác. Có thủy thủ vẽ trên một quả trứng đà điểu - dĩ nhiên vô cùng cẩn thận! Một số người khác dùng vỏ dừa.
    Các mẫu srimshaw ngày nay vẫn được trưng bày ở Bảo tàng Cá voi ở New Bedfort, bang Massachusetts, Bảo tàng Peabody gần Salem, hoặc ở bất cứ thành phố nhỏ nào ven biển có lịch sử được xây dựng bởi những thủy thủ chuyên nghiệp.
    Những cuộc du ngoạn kỳ diệu đó đã hết thời từ lâu, nhưng dấu tích của cuộc sống ấy vẫn còn trên những mảnh xương cá.
    Judy Larson
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chuyện lạ về khỉ
    Khỉ cứu người
    Ngày 16/8/1996, tại vườn thú Brookfield ở Chicago (Mỹ), một bé trai do quá mải ngắm nhìn, đã ngã xuống khu vực nuôi khỉ từ độ cao 6m, nằm bất tỉnh hoàn toàn. Lập tức, cô khỉ Gorilla mang tên Binti ?" Jua (tiếng địa phương nghĩa là ?otia sáng mặt trời?) rời khỏi bầy, chạy vội đến, khéo léo bế bé lên, ôm chặt vào lòng rồi phi nhanh tới cuối bãi nuôi, đặt em trước cửa ra vào và báo động cho người bảo vệ vườn thú đến mang đi cấp cứu. Chú bé nhờ vậy thoát chết, chỉ bị gãy tay. Tờ báo nổi tiếng Newsweek đã bình chọn Binti-Jua là ?onhân vật anh hùng năm 1996? tại Mỹ. Hàng ngàn bức thư từ khắp nơi trong ngoài nước cũng được gửi tới tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm ơn Binti ?" Jua.

    Khỉ nghịch điện thoại

    Các nhân viên Vườn thú Blair Drummond ở Scotland cảm thấy rất bực bội vì liên tục nhận được những cú điện thoại quấy nhiễu bí ẩn từ ai đó. Họ dốc sức xác định và cuối cùng, nhận ra được tiếng la thét kỳ lạ qua máy điện thoại là của Chippy ?" tên 1 trong 4 con hắc tinh tinh đang được nuôi trong vườn thú. Chú hắc tinh tinh 11 tuổi này đã khéo trộm lấy được điện thoại di động của một nhân viên khi anh vào làm vệ sinh chuồng nó. Nó nhanh chóng biết cách dùng và bắt đầu gọi tới những số điện thoại có lưu trong máy. Kể từ khi chuyện hắc tinh tinh biết gọi điện được lan truyền, khách thăm dò đến vườn thú này để chiêm ngưỡng Chippy tăng vọt.
    Người khỉ
    Tại huyện Long An thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có người đàn ông hiện 31 tuổi, rất giống khỉ, tên là Lục Hữu Quang. Bố mẹ Quang làm nghề nông, hình thể bình thường, vậy mà lại sinh ra 3 trong 5 đứa con giống khỉ. Hai con trai đầu khoẻ mạnh, bình thường như những người đàn ông khác, đã lập gia đình. Còn người con thứ ba là nữ sống được 8 tuổi và người con thứ tư là nam thì sống đến 10 tuổi, đều giống khỉ, lông lá đầy mình, không biết nói mà chỉ kêu khèng khẹc. Quang là con út, cao hơn 80cm, nặng chừng 30 kg, mặt tựa khỉ, người rậm lông, chẳng biết nói gì. Mùa đông, Quang chỉ biết khoác áo mỏng rồi ngồi sưởi lửa, không biết cả các việc vặt phục vụ bản thân như đánh răng, tắm giặt, mặc quần áo? Bù lại, Quang leo trèo rất giỏi, mắt tinh, tai thính, lại ít ốm đau. Dù đã trưởng thành, Quang chỉ giúp gia đình được việc coi thóc phơi; mỗi khi con gà nào đến gần, Quang đều tóm được, vặt lông rồi? thả ra! Giới khoa học đang rất quan tâm, theo dõi, nghiên cứu đối tượng ?ongười khỉ? hiếm thấy này.
    Diệu Huyền
    (Sưu tầm)



Chia sẻ trang này