1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhầm kẻ tiểu nhân nguy hiểm hơn,hay nghi oan cho người tốt nguy hiểm hơn?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KingNothing, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tin nhầm kẻ tiểu nhân nguy hiểm hơn,hay nghi oan cho người tốt nguy hiểm hơn?????

    Chào các cậu, chắc các cậu đều biết rằng chúng ta luôn có nguy cơ đối mặt với thật và giả. Tin hay không tin, coi ra là cả 1 vấn đề phức tap,bởi xã hội thật thật-giả giả, thật mà làm như giả,giả mà làm như thật,rối tung rối mù.Và hậu quả của nó không phải là nhỏ,nếu không muốn nói là đôi khi vô cùng nghiêm trọng.
    Hừm......vậy thì phải tin,hay không tin.
    Tào Tháo có câu: "Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta"
    Câu này liệu có nên làm theo không nhể, ca'c cậu?????Bởi nhiều khi vô tình trước nỗi khó khăn của người khác cũng đau đớn lắm,híc híc (tai ta sợ bị lừa mà ,nên khi hiểu ra sự thật thì đã muộn rồi)
    Nào có ai có ý kiến gì không???????????
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nghi oan cho người tốt : Nguy hiểm cho tình cảm và mối quan hệ nhưng bởi và là người tốt nên họ sẽ tha thứ - thông cảm - bỏ qua ....
    Tin nhầm kẻ tiểu nhân : hậu quả khó lường và người đau nhất sẽ là mình . Thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần
    LADY MARMALADE
  3. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý......
  4. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào "Lady Marmalade" và "bdkhoi296". Vậy có nghĩa là 2 người đồng ý với câu nói của Tào Tháo.???
    Hừm.......nếu 2 người không phải là những người ngây thơ thì cũng là những kẻ ích kỉ.<------ I'm sorry.
    Có nghĩa là cả 2 đều nghĩ rằng : họ là những người tốt và họ sẽ tha thứ cho chúng ta???Khì khì khì, thế giả dụ có 1 lần ,chúng ta đi ngang qua 1 cánh đồng ,trong đêm tối,vắng vẻ ,chúng ta bỗng nghe thấy tiếng ai kêu cứu,muốn lao đến chỗ có tiếng kêu cứu đó lắm,nhưng ngại "dính bẫy" , bởi vậy nên ta cố nhắm mắt, làm ngơ , rồi chở về nhà đánh 1 giấc ngon lành . Sáng dậy , báo đưa tin: có 1 nạn nhân nữ chết ngoài cánh đồng , trước khi bị giết còn bị quấy rối.....
    Tôi lấy ví dụ này chỉ để hỏi rằng ,liệu người mà ta đã từ chối ra tay giúp đỡ đó còn có cơ hội để thông cảm và bỏ qua cho chúng ta hay không thôi.
    Còn nữa, những người thật sự có lòng vị tha thì không sao, nhưng thử hỏi ,với 1 tâm lí của những người bình thường ,liệu họ có khỏi nghĩ rằng chúng ta là những kẻ ích kỉ, là những kẻ không có lương tâm hay không, và chúng ta xứng đáng để họ thông cảm và bỏ qua hay không????
    Phù...phù....dù sao cũng là 1 ý kiến. Nào , còn ai có ý kiến nào khác không ????
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    chửi hay lắm, chửi tiếp đi, tôi rất muốn nghe đó......
  6. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha, .....híc híc tôi đâu có chửi gì đâu.
    Đang thảo luận mà , "bdkhoi296" nè, ông có ý kiến gì không???? khì khì khì .

Chia sẻ trang này