Tin nhắn cho ngày ngày 20/11 For My Teachers: 20/11 này e ở xa không về thăm các thầy cô được. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ và tiếp tục có những giờ giảng hay để đưa các trò thế hệ 8X, 9X, 10X cập bến For My Friends: Chúc chúng mày lấy vợ lấy chồng, sinh con đàn cháu đống. Chúc có nhiều trò giỏi, trò xinh biết nghe lời -> giới thiệu cho tao một trò. He he. Ít nhất chỉ có tao nhớ mà chúc chúng mày thôi đấy. For My Love: E sẽ đừng là giáo viên nhé. Vì ngày xưa anh đã nói dối mẹ không thi SP rồi mà. Thế nên a mới gặp e. Mà bi giờ e là giáo viên thì con chúng ta sau này nó hát: Lúc ở nhà mẹ vẫn là cô giáo. Khi đến trường cô giáo ơ ... mẹ hiền. Mà tìm em. Em ở nơi đâu?./. For Me: Tí đi mua hoa tự tặng mình. Ít nhất cũng có lần mình được gọi là Thầy. "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" mờ.
Cũng bon chen học đòi theo bạn hieu8682: @: Mẹ: 20 - 11 những năm trước con cũng lấy hoa của mẹ đi tặng các cô giáo của con, năm nay con đem hoa tặng mẹ từ sớm, chỉ tiếc là mẹ nằm viện, con mong mẹ sớm khỏe để nhận hoa không chỉ của con mà của rất nhiều học sinh của mẹ nữa. @: Em: Thấy không khí 20 -11 chưa em, có chạnh lòng khi các đồng nghiệp nhận hoa và quà ko em. Anh vẫn chưa tin em lại không thể trở thành giáo viên, sang năm sẽ khác em nhỉ. @ Vợ Yêu: Chắc em ko làm giáo viên đâu nhỉ, anh ko biết em là ai, nhưng chắc chắn anh sợ bế con để em soạn bài lắm lắm, vì thế em đừng làm giáo viên nhé. mà em là ai và em làm nghề gì mới được chứ !. . @ Mày: Hồi đi học tao với mày thích thầy giáo như thế nào thì bây giờ mày cố gắng thể hiện như thế đấy nhé, tao nghe học sinh khen mày đẹp trai, nhưng lạnh lùng. ka ka,,,, tao mà thầy giáo thì..Chúc mày sức khoẻ. @: Các thành viên ttvnol nói chung và box Lạng Sơn nói riêng: Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam, Hôm nay mới biết năm 1982 mới bắt đầu được chọn 20-11 là ngày nhà giáo việt nam. Chúc các thầy cô có đủ tình yêu nghề, yêu người để theo nghiệp đến cuối đời.
Box LS nhà mình rất nhiều nhà giáo ná ( hình như 1 vài người đã mất dạy ) Mừng kỉ niệm 25 năm ngày nhà giáo Việt Nam Xin gửi tới tất cả những ai đã - đang - sẽ làm nghề " cao quý nhất làng " ( cụ Phạm Văn Đồng nói thế ) những bông hoa tươi thắm & những lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày hôm nay Chúc cho mẹ đồng chí Tâm thần sớm mạnh khoẻ nha