1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn cười từ Yahoo Messenger (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi greyskyever, 22/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greyskyever

    greyskyever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều ở khu phố cổ. Một cô xinh xắn đến gần một chàng trai và hỏi:
    - Xin lỗi, anh có diêm không?
    Chàng sốt sắng:
    - Diêm thì không. Nhưng anh có bật lửa gas Anh quốc đây. Sẵn sàng phục vụ người đẹp.
    Cô gái nổi cáu:
    - Điên! Bật lửa thì... xỉa răng thế quái nào được...
  2. greyskyever

    greyskyever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký toà soạn gọi anh này lên khiển trách:
    - Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về "cô đặc" lại cho tôi!
    Cuối cùng, tin đó được đăng như sau:
    ''''Nguyễn Thanh X., Hà Nội. Tối 22/5, bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. X. thọ 30 tuổi''''.
  3. greyskyever

    greyskyever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ba người đàn ông ngồi ở quán bar tán gẫu với nhau về sự trùng hợp. Người đàn ông đầu tiên nói:
    - Trước lúc đẻ, vợ tôi đọc chuyện về hai thành phố, thế là nàng sinh đôi.
    Người đàn ông thứ hai nói:
    - Còn vợ tôi đọc 3 chàng lính ngự lâm và đã sinh ra 3 nhóc cho tôi.
    Nghe chuyện, người thứ 3 hét toáng lên:
    - Trời ơi, tôi phải về nhà ngay đây.
    Hai người kia :Sao vậy?
    -Vợ tôi đang đọc :Alibaba và 40 tên cướp
  4. greyskyever

    greyskyever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    3 đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc 1 lượt. Ðứa thứ 1 mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ 2 mua cái gì - Dạ con mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy bực mình, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3: - Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả? Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: - Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo...
  5. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hay quá bác ơi post tiếp cho mọi người xem nhé
  6. quocluankid

    quocluankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    nhiều tin hài thật^^
  7. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    sao vắng vẻ vậy
  8. crafty_girl

    crafty_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    bác này cũng chăm chỉ
  9. lhthinh

    lhthinh Guest

    Cho phù hợp với hoàn cảnh
    Một cô gái tóc vàng bước vào thư viện, nhìn xung quanh, và xếp vào hàng chờ trước quầy đăng ký.
    Đến lượt mình, tóc vàng lớn tiếng nói:
    - Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn nữa.
    Người thủ thư ngạc nhiên nhìn tóc vàng và thì thầm nói:
    - Thưa cô, đây là thư viện.
    Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tóc vàng thì thầm nói nhỏ:
    - Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn...
    Website giải trí hàng đầu: http://giaitri.vietprice.vn/

Chia sẻ trang này