1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn giữa đêm khuya !

    Có bao giờ bạn không thể ngủ được vì nhận một tin nhắn giữa đêm khuya chưa?

    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế tốt nhất là nên tắt máy đi để ngủ cho ngon!
    Said I love you but I lied!
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa tôi không ngủ được vì không nhận được tin nhắn giữa đêm khuya ,dù sao tôi vẫn thích như thế mặc dù trong lòng không muốn chút nào ! Nghịch lý quá phải không???Tại sao lại thế???
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Rắc rối quá. Nói chung phải sáng suốt, ngay cả giữa đêm khuya
  5. cat_fish

    cat_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải sáng suốt ngay giữa đêm khuya chứ. Trước đây tôi cũng có thói quen nhắn tinh trong đêm, 1 đêm tôi có thể nhắn tới 30 tin cơ nhưng bây giờ thì thấy chán phèo, chẳng có gì cả, chỉ thấy ngày đấy sao mình ngu ngơ để tốn nhiều tiền đến thế mà thôi.
  6. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya là khoảng thời gian yếu đuối nhất của con người ta trong một ngày. Ban ngày bạn bận rộn với công việc, với các mối quan hệ xã hội... có thể những nỗi buồn trong lòng bạn bị ngủ quên. Thế nhưng khi đêm xuống, khi một mình đối diện với chính mình, cảm xúc thực trong lòng sẽ nổi dậy.....
    Tôi đã từng như thế.... đã từng trong một đêm đốt hết 300K cho tin nhắn & đi cùng là không biết bao nhiêu giọt nước mắt... để sáng hôm sau hai con mắt nhìn như cú vọ... mặt mũi thì xưng xỉa hết cả lên, ngón tay cái thì đỏ tía.... lúc đó mới tự xỉ vả mình sao mà ngu dốt.... thế mà đêm sau lại tiếp tục điên như thế.. nhiều khi không giải thích được. Trong một đêm, nhắn 67 tin, mỗi tin 4.5K, mới thấy tình yêu quả thực rất vĩ đại. Chưa kể đến những khi không cầm nổi lòng, bấm điện thoại nói chuyện trực tiếp... đốt mất 400k trong 20phút ngắn ngủi.... chỉ để nghe tiếng người ta ở đầu dây bên kia, chỉ để im lặng...... thế mới điên...
    Bây giờ thì tôi đỡ điên rồi, mỗi khi như thế, tôi tự nhủ lòng.... ngủ một giấc dậy, sáng mai sẽ là một ngày mới.... thế là sẽ qua....
    Vâng, ngủ một giấc dậy, mai sẽ là một ngày mới....
  7. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm cả ngày vừa mệt vừa moi vậy mà còn rỗi hơi wá nhỉ ! tôi làm về là đánh một giấc tới 5h sáng ....để rồi lại đi làm tiếp ...hic...Mà chỉ tại bác " tại sao lai the " ở ko mới nghỉ ngợi vẩn vơ thế ! Để tôi bày cho một cách nhá ! Đảm bảo ko còn..nghỉ ngợi lung tung mà còn ...đầy túi nữa.....Làm việc ...tối ngày sáng đêm đê...hi hi...
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ừa đúng rồi đó bác ạ ! Có lẽ do tôi rảnh quá, hi hi, mà tại sao mình lại thế nhỉ, ngay cả mình lúc này còn không hiểu chính mình nữa cơ mà ! Mà cũng tại cái máy nữa cơ, giá như hết money thì không nói làm gì, đằng này công ty cứ trả tiền suốt thế này không dùng cũng phí mà dùng cũng phí ! rảnh quá, đâm ra nghĩ ngợi lung tung mất rồi, hi hi
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  9. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Ơ tại sao có người tinh vi vớ vỉn thế?
  10. LiptonDem

    LiptonDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi quá, lại tiền chùa tội gì không nghịch, mất chi đâu Mà nhắn tin ban đêm thì có khác chat đêm hay buôn phone đêm đâu, nói chung là sẽ thấy thú vị hơn, nhưng cẩn thận thì tốt, lúc này dễ mềm yếu hơn bình thường lém, không khéo là hỏng hết chuyện.Mà chỉ được thời gian đầu thui, về sau đảm bảo chán ngay Nói thêm là đừng dại gì nhắn tin hay trao đổi với người mà mình không chắc chắn về mặt tình cảm vào ban đêm,sau này sẽ hối hận đấy, nói thật, tui đúc kết rùi
    Mà đi làm rồi thì ban đêm phải nghỉ ngơi chớ, nghịch ngợm nhiều, mệt lém
    I''m A Loser.........I''m Losing You........
    Được liptondem sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 28/12/2003

Chia sẻ trang này