1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hơ,tớ SMS hết mấy cái thẻ vinatex mà chả nói được câu nào tình cảm cả,thế mà có chú dám bảo nhát mới tỏ tình qua SMS,hik,mình quá nhát rồi
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu khoảnh khắc đêm khuya nhất trong 1 ngày.
    Đó là lúc tôi tự do bày tỏ tình cảm mình trên net, qua phone, hoặc chat... Rất ít người share được với tôi "trò" này, chỉ là bọn trái giờ, đêm mình thì là ngày tụi nó thì còn được....
    Nhưng cũng có vài người bạn cũng thức khuya như tôi... Tin không, có lần tôi thức suốt đêm đến 5h sáng để nói chuyện điện thoại với 1 người chưa biết mặt... mà cũng vì "người ta" dễ thương lắm lắm
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/148136.ttvn
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái cảm giác nắn nót bấm từng fím trên điện thoại rồi send rồi hồi hộp chờ reply . Nhắn tin thú lắm , mất ngủ vì một vài dòng SMS cũng là chuyện bình thường . Lâu rồi chẳng có người nhắn cùng mình ,đành fải bỏ cái thói quen này .
    Ôi chị first ơi em muốn nhắn tin cho chị
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    không hỉu những tin nhắn của í vào lúc nửa đêm phải nên nghĩ như thế nào cho phải....reply....Kô mún tắt máy,vậy mà phải tắt,để mọi ng` trong nhà được yên giấc.Yêu lắm,nhớ lắm kia....Nhưng mà vẫn thích được nt vào nửa đêm..thú vị kô chịu nỗi
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hầy hà.. tin nhắn đêm khuya của mọi người có vẻ đậm màu sắc lãng mạn thật... Hầy hà.. tui cũng thường vậy, nhưng đôi khi những ấm ức lúc gặp không nói hết được thế là lúc em đã say giấc nồng thì tôi đổ hết vào những tin nhắn...Hầy hà... Giải toả được chút xíu lúc đó, nhưng sớm mai em thức dậy ..cuồng phong lại nổi, để rồi lại phải tốn sức đi làm lành... Hầy hà, đôi khi cũng chỉ từ tin nhắn lúc đêm khuya.. hầy hà..
    -Wonder-
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi để Msg ở chế độ rung... mỗi một gian đoạn tôi lại chọn cho mình một chế độ khác nhau.. mỗi Anh một loại nhạc.. chế độ rung có nghĩa là tôi đang trong tình trạng không muốn nhắn cho ai và cũng không đang chờ mess của ai...
    Đêm đối với tôi là một thói quen không thể bỏ.. tôi thường thức đến 1,2h sáng.. Nhắn tin cho một ai đó.. một ai đó cùng tồn tại vào lúc này ..
    Một Sim lạ nhắn vào máy mình với những lời lẽ yêu thương mà ko biết là ai, mặc kệ tôi cóc cần biết, sợ gì mà ko nhắn lại chứ..
    Cuộc sống tính bằng khoảng khắc...
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái, dễ bị lừa.
    Bài học đầu tiên: Người còn không tin được nữa là cái điện thoại !!! Đi ngủ sớm cho nó khoẻ đồng chí ạ.
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Lừa thế nào được mà lừa , nghe giọng nói thì biết chứ, với lại chat cả bao nhiêu lần rồi mà...
    co'' gi` mà ngại với sợ nhỉ? bao nhiêu người cô đơn, mong thế chả được !!
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/148136/trang-10.ttvn
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vô fúc cho ai nhắn tin nhầm vào máy của em vào lúc đêm khuya. Hì, em sẽ không nhắn lại ngay đâu, mà cũng không fải em gọi lại ngay luôn. Em kệ... Hì hì, ngủ ngon muh. Nhưng hôm sau em sẽ gọi lại và ... tèn tén ten. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị các bác ạ.

    You should not judge others by their appearance
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    No_cry à, tối qua vừa đi làm về phần vì buồn ngủ phần vì phải cố mà thức để làm bài tập ,lúc ấy nhận được tin nhắn của No_cry từ số máy của ba em, mà chị ngớ ngẫn dể sợ luôn, lẽ ra F5 lại số máy của em thì chị lai F5 vào số máy của ba em, hú hồn, may mà tin nhăn không đến được chứ không nguwọng chết đi được ! Từ nay chẳng dám nhắn tin trong tình trạng như thế này nữa, chị sợ lắm em à, hì hì .
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này