1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bệnh hoạn quá,he he
    Máy hết tiền rồi,toàn nhận được SMS,cũng trả reply được,cũng hay,vì nhiều cái mình không thích nó xuất hiện trong số máy của mình,nhiều khi nhìn là xoá luôn,ko đọc nội dung nưa
    Xa rồi thời kì hồi hộp,rồi cười,rồi buồn khi nhận được SMS,he he,có khác gì nhắn ofline ở YM đâu
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không còn những tin nhắn anh nhận được giữa đêm khuya. Và anh cũng k còn được chúc em ngủ ngon nữa. ,,Mỗi lần nhớ em, hãy nhắm mắt lại anh nhé. Em sẽ hôn anh và anh sẽ thấy được em bên cạnh. Chúng mình luôn ở bên nhau mà" Bây h trước lúc đi ngủ anh cũng nhắm mắt lại, vậy mà k còn thấy được làn môi em nữa. Giật mình, ngồi dậy. Mình đã xa nhau...
    Cười là khóc không nước mắt!
  3. thudu

    thudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại ko thế hả taisaolaithe ?
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chưa kịp thức giấc thì nhận đuwọc 1 đống tin nhắn từ ICQ chúc mừng ngày " Va lén tin sờ day ", vừa buồn vừa cười, dù sao muộn cũng hơn không, hì hì, mà mạng ICQ dạo này mắc cười chi lạ ,hẹn người ta 8h đi uống cà phê thế mà gần 2h sáng tin nhắn mới nhảy vào máy, hi hi.Đã thế đừng có trách Taisaolaithe này nha bạn hiền
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    - 14/2, nhận được một picture message, một bông hoa thay lời chúc hạnh phúc từ người năm cũ.
    - 14/2, còn 1 tiếng nữa thì ngày tình nhân cũng trôi qua, một tin nhắn từ phương xa chúc một ngày Valentine hạnh phúc & một lời yêu được thốt lên hình như đã quá muộn.....

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  6. zday

    zday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko nhậnk đc tin nhắn khi đang mơ màng ngủ,chẳng bù với hồi trước chỉ muốn tắt máy ngay .Lâu lắm rồi nguời ta hay nhắn tin,có thể là cái tin ko ngờ cũng có thể là cái tin biết nó sẽ đến...<FONT color=inactivecaption face="Comic Sans MS" size=4>Never be the same again....</FONT>
    Được zday sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 17/02/2004
  7. zday

    zday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu đã hết chưa nữa.Mệt lắm rồi mấy cái tin nhắn!
    Never be the same again....
  8. zday

    zday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi ko nhậnk đc tin nhắn khi đang mơ màng ngủ,chẳng bù với hồi trước chỉ muốn tắt máy ngay .Lâu lắm rồi nguời ta hay nhắn tin,có thể là cái tin ko ngờ cũng có thể là cái tin biết nó sẽ đến
    Never be the same again....
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đổi máy và đổi luôn sim cho con bạn 3 ngày , chẳng biết tin tức gì cả, có khi thế lại càng hay !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    qua rùi cái thời nằm mong tin nhắn nửa đêm..tắt miẹ...ngủ cho ngon ..mai lại lặn lội đi học....gặp phải những cái hay ho thì kô sao,gặp phải những tin dở hơi,lại suy nghĩ..mắc công! tội dek gì phải hành xác mình thế.Mí tin nhắn đó có kiếm xiền nuôi mình cả đời đâu,còn phải học kia mà,phải học phải kiếm cơm cháo....tắt máy,ngủ,cho xong.Sao thì sao,mai mở máy nhận tin cũng chả chết thằng nào con nào...Cứ thế!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau

Chia sẻ trang này