1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    " Anh đừng phone nữa nhé,em biết rồi mà" - nhận lúc 2h sáng nay .Chẳng biết đứa nào nữa ! Nhầm một cách nghiêm trọng, may mà máy mình hết card
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    " you filled the blank in my heart....Đừng xa cách V nha,V kô chịu được cảm giác T nhìn V lạnh lùng như vậy đâu"nhận tin này lúc 3h kém sáng....mỉm cười và..ngũ tiếp!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  3. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cậu này ghê nhá! Lại làm cho một người mất ngủ nhá! hehe mai mốt lại có một thằng bé si tình đến nịnh nót tui để được cưa em gái tui đây
    KhiTaTre
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    3h sáng. Giật mình thức dậy, có tin nhắn. Vừa nói chuyện với em xong, chẳng nhẽ lại có chuyện gì ??? Híc. Hoá ra bà bạn già Việt nam nhắn tin sang. Gọi điện. Ba hoa chích choè một lúc, cũng thấy lòng thanh thản...

    Ngày... tháng... năm...
    Đêm trước dọn nhà. Ăn uống chia tay cùng các bạn. Say. Ngủ mê mệt. 6h sáng, lại giật mình tỉnh dậy, có tin nhắn. Đứa hâm nào nhắn tin cho mình lúc này không biết, lòng tự hỏi. Hoá ra em. Đầu nhức như búa bổ, đọc xong tin k biết nói thêm điều gì. ,, ...đã chết... đừng như vậy nữa.... không nhìn mặt...buông tha... " Mệt mỏi thiếp đi, gặp toàn ác mộng
    Ngày... tháng... năm
    3, 4 ngày liền, 2h sáng là giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại.... Không tin nhắn, không cuộc gọi bị lỡ... Đã xa em...

    Cười là khóc không nước mắt!
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 01/03/2004
  5. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hì,nhiều khi muốn gửi SMS quá,nhưng lại ko biết nói gì,và dường như em sợ hết tiền hay ghét mình hay sao thế,mà ko mấy khi nhắn lại,hì hì,chả hiểu nên buồn hay vui đây?
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm làm rơi đến giờ, máy bị đơ, không bắt được sóng, thỉnh thoảng cứ chập chờn rồi lại tắt ngóm....thế là toi cái sở thích buôn tin nhắn của mình...hix hix, một ngày không có cái tin nhắn nào là lại khó chịu, lại phải cầm máy lên để nhắn tin và nhận tin...cầu trời ngày mai máy sửa xong, đỡ phải dùng ICQ.... , chả nhẽ đêm thế này lại online
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    đêm qua,ko thèng kon nào nt cho mình,vậy mà lại kô ngon giấc..chắc tại thời tiết làm cho mình ngẹt mũi...ngũ kô đc...
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. 2h sáng đang ngu say sưa. Reng....reng. Lật đật cầm cái điện thoại. : V đó hả, thằng Q đâu rùi, con H nó xỉu bên bệnh viện rồi. Qua mau". Trời ơi ! là trời. Thế là đành phải dậy, hai thằng xách xe chay qua bệnh viện. Thế là đi tong cả đêm.
    Sáng mới 7h30. Lại Reng..reng. Tới cầm điện thoại lên, nhìn vào thấy số......Thôi đành để nghe cho hết bài "Bèo dạt mây trôi"(nhạc chuông) luôn. Chia gì buổi sáng đã có người mà mình không muốn gặp gọi rồi. Không biết cái ngày thế không biết.

     

     Này em hỡi! Con đường em theo đó, con đường em đi đó! Đúng sao em?
     
  9. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ngồi nhắn cho em 1 tin với chỉ một chữ "yêu" anh chẳng biết anh đã nhắn từ này vào số máy đấy bao nhiều làn rồi nhưng anh không thể không nhắn vì anh tin rằng rồi sẽ có 1 ngày những tin nhắn anh nhắn đi cũng sẽ có hồi âm lại . Cho dù cả cuộc đời này anh làm vậy.......
    Dù anh biẻt rằng con số đó giờ nó như 1 con số vô nghĩa vì nó luôn ở chế đó Ỷi thíng quan qi từ ngày em rời xa anh ... rời xa mãi mãi . Nhưng mỗi ngày một tin anh lại nhắn đến số đó và chỉ 1 chữ"yêu" anh hi vọng rằng em ở chốn nào đó có thể hiểu được lòng anh ..,Anh vẫn mãi yêu em và luôn yêu em .......
    "yêu" send ...........................................................
    TRAIXAU
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bé con hử? Thời tiết Sài Gòn hôm nay giống như hôm qua và bằng hôm trước, không khác hôm trước trước nữa, gần như hôm trước, trước, trước,... Bệnh này là bệnh do nội tâm động đậy không phải do thời tiết. Hi hi. Cẩn thận bé con nhé. Khéo không tẩu hoả nhập ma đấy.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 03/03/2004

Chia sẻ trang này