1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em không thể cứ nhận mà không cho....
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ... của em
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Người về đây với anh, cùng tình yêu khát khao, hoà mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về..trọn đời yêu nhé em, đừng rời xa giấc mơ, ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân.."
    Lâu lắm rồi em chẳng còn nhận được những dòng tin như thế, anh biết không, có những đêm em phải tắt máy điện thoại vì không thể chịu nổi cảm giác nặng nề chờ đợi.
    Mãi rồi cũng quen.
    Nhưng vẫn yêu anh nhiều lắm!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, dạo này họ cho mình nghe hộp thư thoại hoài thế này có lẽ tuần sau tài khoản sẽ hết mất thui, sợ quá !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đồng chí ui..SG mí hum nay nực phải bít...tớ vẫn ngũ ngon mặc dù kô nhận tin nhắn lúc 1/2 đêm...tắt máy láy đâu ng` ta nhắn,mà bạn nào thế hửh?phục kíck tớ tận đây lun à?khiếp quá
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến ông anh trai mình, hôm trước chôm cái máy của ông ấy định đọc trộm tn (chúa tha tội) dè đâu mục nào cũng 0/0. Người yêu quản kỹ, ông ấy chắc đề phòng, phi tang hết mọi dấu vết, người yêu nhắn cũng ko thèm giữ lại, đúng là già rồi tụt sạch lãng mạn. Vất vả quá. Thương anh trai lắm
    It's gonna be another day with the sunshine
     ... Sweet dream ...
    When we can get together I feel paradise
     
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn quá thất vọng! tại sao mình lại cam chịu số phận mình đến thế?không biết nữa, còn nhớ có lần tâm sự cùng em ,em cũng bảo thế! tại sao bố mẹ mình sống trong thời đại này mà vẫn giữ quan điểm ấy?tại sao chị em mình lớn chừng này tuổi rồi mà vẫn không tự quyết định cho mình được???.Em ơi, có lẽ chị thua rùi em à,chị không thể tự quyết định cho mình nữa rùi!
    Người ta lại sắp đến "thăm" rồi, biết làm sao bây giờ??? trách mình chăng?không biết nữa!
    Buồn quá nhắn tin lung tung, sáng ra thức dậy xấu hổ quá !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  7. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ko dùng đt nữa cũng hay,được yên tĩnh nhiều phết,thỉnh thoảng lôi cái SIM ra ngắm,cho đỡ nhớ.Cũng chỉ nhắn cho 1 người,khi nào cần ,thì mới nhắn,hì hì
    N.T.S
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã từng những tháng ngày số máy nhà em được save bằng cái tên yêu thương với hình hai trái tim ***g vào nhau,nhấp nháy mỗi khi điện thoại đổ chuông : " Em yêu à..."

    Giờ đây có những đêm không ngủ,em bấm dòng số quen thuộc : "...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

    Em lo sợ về một ngày : " A lô...xin lỗi,lộn số rồi... "
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 13/03/2004
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bé này,bé bít là bé quan trọng với V lắm kô ?Đã gặp nhau thì đó là duyên số.V tin,nếu kô thì tại sao giữa tỉ tỉ ng` V lại gặp bé..Tin nhắn cuối cùng trong ngày này,đã làm mình mất ngũ..ui! sao lại thế này kia chứ
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Có ai phục kích đâu? Đây là do bé con oánh du kích khắp nơi đó chứ. Đi đêm cũng có ngày gặp ma mà. Đùa vậy thôi, bé con không nhớ rồi. Gọi là anh đi rồi nói chuyện tiếp. Không khiếp mà cũng không thiệt lắm đâu.

Chia sẻ trang này