1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua, nhắn tin cho anh, chờ mãi chẳng thấy reply....tự dưng thấy buồn....
    Thứ hai tuần trước, trời mưa lất phất, thèm được nhận một tin nhắn của anh....chỉ thế thôi...
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhóc thông cảm cho chị nha, hôm trước thấy Nhoc nhá máy một lần nhưng lúc đó ngủ quên mất hí hí, hai đêm còn lại đang đi công tác nên không còn sức để chiến đấu với nhóc .Nhất định tối nay TSLT sẽ chúc nhá, nhưng mà lúc ấy đừng có mà trách vì đang mơ đến ngưòi iu đấy !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ anh buồn và cô độc như đêm qua
    em đã nhắn tin cùng anh suốt đêm qua mặc dù anh và em chỉ gặp nhau có 3 lầncám ơn em cô bé à
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi mà, đừng gửi nữa mà cứ gửi, đã thế tối nay TSLT tắt máy luôn M nghen
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đã về nhà muộn, đơn giản muốn nán lại công ty để Chát với đứa bạn đang học bên Nhật. Ấy vậy mà chị lại trách em, thôi thì em đành chấp nhận chứ biết giải thích làm sao bây giờ ? Sáng nay vừa gắn cục xạc pin vào nhận được 3 cái msg của chị gửi lúc 2h sáng, nếu như máy còn pin có lẽ em sẽ đến bên chị rồi ! Em hy vọng trưa nay chị sẽ đọc được những dòng này !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chị ơi,hình như mọi ng,cả chị,và em..ai cũng đang ở tình trạng ẩm ương hay sao í...dạo này hay tắt máy đêm khuya..sợ kô cầm lòng đc vì nhớ..vì thói quen nt...
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  7. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn yêu nhau, anh vẫn thường gọi em là cô bé.... Bây giờ khi đã xa, chẳng có tin nhắn nào trong máy chứa cái từ cô bé ấy nữa. Với người mới..........Người ấy luôn trìu mến gọi em bằng cái nick người ấy đặt riêng cho em. Thế mà hôm qua....em đã quyết tâm xoá nốt cái tin nhắn còn sót lại từ cô bé duy nhất ấy.....Cả máy lưu đc mấy trăm cái tin vậy mà....em chẳng cố gắng chừa lại một chỗ, một góc trong tim mình hình bóng của anh....Hình như em đang giận anh lắm.........cũng phải....Em biết người nói chia tay trước là em......nhưng, tại sao anh lại nghĩ em bỏ anh nhỉ?Và vì suy nghĩ ấy làm cho lúc anh khó khăn nhất anh cũng chẳng kể cho em biết....chỉ 1 mình mình vượt qua....bên cạnh kô gia đình, kô bạn bè. Nghĩ đến mà em thấy thương anh lắm, mà thấy mình cũng có tội nhiều.
    Ngày 1/4 nhắn tin chúc anh vui vẻ..........Kô reply.......Em cũng chẳng đợi, máy vẫn rung lên liên hồi. Nhưng, kô phải của anh..... Một sự im lặng có lẽ tốt hơn cho cả 2, phải kô anh?
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Người yêu đang giận, viết mấy bài thơ gởi qua tn xem sao, ok luôn đó [nick]be con xi xon[/nick] . Bảo đảm sáng mai sẽ vui như tết. Hôm qua mọi người có bị choáng không ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 02/04/2004
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại hết tiền đã 3 ngày nay, không nhận tin và cũng chẳng nhắn tin được cho ai, Công việc dở uơng cộng thêm với cái túi rỗng tuếch, thành ra một tâm trạng ức chế cực độ.
    Không nhận được tin nhắn, cũng chẳng có thời gian mò vào YM để biết người ta có ở đó không.
    Biết làm sao với nỗi nhớ ...Tần ngần lôi cái điện thoại vô dụng ra, xem đi xem lại những tin nhắn cũ, và soạn một tin mới "I miss you sooooo much", gửi đi và bị trả lại.
    Thế đấy, tin nhắn.
    Shed a tear ''cause I''m missing you
    I''m still allright to smile
    Girl I think about you everyday now ...
  10. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    6h46 sáng. Cám giác cô đơn lại về, muốn nhắn cho em một tin mà thấy sao khó thế. Một tin nhắn nhỏ nhoi đôi khi mang niềm vui đến nhưng cũng chính nó co lúc kéo nỗi buồn trở lại. Anh ko dam khuấy động cảm xúc của em khi mà anh ko thể ở bên em để làm cho nó trở nên nhẹ nhàng và ấm áp. Mong sao thời gian này chóng qua để chúng mình bên nhau. Chỉ 1 tin thôi em nhé: Anh yêu em...
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.

Chia sẻ trang này