1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp những đứa bạn thân của tôi, tụi nó mệt đứ đừ sau 1ngày nên khoảng 23h đêm là ngủ như chết.
    nhưng tôi thì kg, tôi kg fải đi làm vào buổi sáng nên hôm nào có tâm sự là y như đêm ấy thức đến 3-4h sáng.
    và tất nhiên tôi tôn trọng giấc ngủ của bạn bè nên .. tôi nhắn tin chứ kg dám calling cho tụi nó, dù tôi biết chắc chắn tụi nó sẽ "ngoan ngoãn" lắng nghe và chia sẻ tất cả những gì tôi kể..
    tôi sms và biết rằng sáng hôm sau tụi nó sẽ reply.
    nhưng đến 1 hôm bạn tôi đổi sang xài Samsung, hix, cái điện thoại ấy có đặc điểm là nếu bạn kg đọc tin nhắn thì nó cứ kêu tít te báo hiệu suốt cho đến khi tin nhắn được đọc.
    ... poor her!
    Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    giá người nào đó cũng mong mỏi nhận được nhắn tin của tôi lúc đêm khuya như bạn nhỉ. Nhắn cho người ta mà chả thấy chả lời gì cả thì thật là buồn ghê cơ. Còn tui mà nhân được tin nhắn khéo cũng ko ngủ được thật
  3. suonxao

    suonxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    số mobile của ấy bao nhiêu vậy? Bao giờ ko có ai nhắn ko ngủ được để tớ nhắn cho đi ngủ ngon nhé
    ------------------------------------------
    Easy to start
    Difficult to end
    Impossible to forget
    ...
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    He he ,đêm nay vua nhắn tịn gọi đứa bạn dậy login vao YM chửi cho một trận ,thế là cũng có kẻ không ngủ được vì một cái SMS
                                   Riêng một góc trời ...
  5. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã buông, đang lơ mơ ngủ thì nhận được tin nhắn, quờ mãi mới thấy cái mobile ở đầu giường...mất toi 4 phút...bạn nói rằng muốn nói chuyện nhưng sợ khuya quá...phân vân không biết có nên gọi điện cho bạn vào giờ này không, mất 5 phút nữa....giá như có thể quyết định nhanh được, gọi hay không? Thế là quyết định thôi, một phần vì ngại...lại lục đục online, hy vọng bạn vẫn còn trên đấy, sẽ gọi nhau í ới qua YM...YM vắng hoe, chả có ai dở hơi thức đến cái giờ này cả, tự dưng nghĩ bạn có chuyện mới cần gặp mình đến thế, lại tiếc ....thấy lo lắng...một chút, một chút thôi
  6. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tin nhắn giữa đêm khuya lại nhớ đến có một thời mình cứ phải nhắn một cái tin và nhận một cái tin mới ngủ ngon được. Bây giờ thì chán! Ngủ cho ngon.... Nhưng có hôm đang chập chờn vào giấc thì.... linh cảm có gì đó... Choàng dậy, hé mắt nhìn sang. Ánh sáng xanh tỏa một quầng nhỏ như con đom đóm, tiếng bàn phím (dù đã tắt keypad tone) nghe như to hơn trong đêm vắng lặng. Nhỏ trọ cùng đang hì hục nhắn tin cho người yêu nơi xa. Chậc - giống mình ngày trước. Giả vờ vẫn ngủ say để nhỏ tự nhiên. Ôi cái thủa "một thời đã xa" của mình. Mỉm cười rồi ngủ tiếp lấy sức mai còn làm việc. Vậy đấy, tin nhắn giữa đêm khuya - thời gian tâm hồn người ta yếu mềm hơn cả - mang lại nụ cười hạnh phúc lặng lẽ và cả những giọt nước mắt chảy dài ướt gối.

  7. Bạn không thích thì tắt máy đi, còn không thì chưởi cho nó một trận.
    Hi: tui lại rất thích gửi tin nhắn vào đêm khuya, cứ đêm nào ngủ không được, thức học bài, thức coi bóng đá thì...

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  9. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có một thời em đã gọi cho anh
    Không phải nhắn tin mà là điện thoại
    Đêm anh đã cười như điên dại
    Hạnh phúc đến bất ngờ ...
    Em xa anh, xa mãi những vần thơ
    Vẫn sáng chiều, sáng chiều day dứt
    Mối tình chung vẫn cùng anh thổn thức
    Ngóng lại một lần "tin tức trái tim em"...
    (Bài thơ này tôi viết cho LPL, người con gái mà tôi yêu thương nhất trên thế giới này. Mong em sẽ về bên tôi không chỉ trong những cơn mơ, những nỗi nhớ, những kỷ niệm, mà còn trong cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy tình yêu thương này !)
    HL
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn nhắn tin chơi.Người ta vô tình quá.Chán.Đấy là mẫu tin nhắn tôi nhận được gần 12h đêm lúc tối của một người bạn thân trong TTVNOL, thật bất ngờ bởi vì tâm trạng ấy sao giống tôi lúc này quá ! Hai người an ủi nhau một lúc rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.Sáng ra mở lại tin nhắn , chợt chạnh lòng không biết người ta còn nhớ đến mình không???
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này