1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngày xưa mình nấu cháo diện thọai cả đêm có bị người ta nói là làm phiền ko ha . Gặp nhau cả ngày trên lớp . Chiều học thêm, tối về buôn diện thọai ko ngờ mình nói giỏi thế. Bây giờ thì trông chờ 1 tin nhắn cũng ko có.... Nhớ ngày xưa ....
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Admin ơi, nhất định sẽ có đêm TSLT chiến đấu chơi trò này với Admin đến cùng chẹp chẹp...lúc tối TSLT thua rùi buồn ngủ quá
  3. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khi người không yêu ta,
    Buồn đã đành một nhẽ.
    Nay ta không yêu người,
    Sao cũng buồn đến thế.
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại đây , hì, mà chỉ tại lâu rùi không có thời gian để nhắn tin giữa đêm khuya nữa, đi làm về đã hơn 10h rùi lại xem phim mà mắt cứ nhắm cứ mở ,lên giường đã hơn 11h vừa mệt nhoài ,chưa kịp nghĩ đến công việc của ngày mai thì đã khò khò từ lúc nào không bít .Sáng mai thức dậy đọc msg mà chẳng nhớ lúc khuya mình nó nói gì bậy trong mơ không?.
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 13/05/2004
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    dạo này chả có ai chiến tin với mình..bùn thế..mà cũng ham vui quá kia..đi cả ngày..về mệt nhoài,mà vẫn cứ ham nhắn tin
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    " Đêm nay không ngủ được !!
    Nhắn tin. Nhưng sao mãi chẳng thấy reply gì cả.
    Gửi tiếp một sms nữa. Không thấy reply luôn. Chắc là acount của "you'''' rỗng. Phải làm đầy nó mới được.
    Gửi tiếp một tin nhắn nữa "87-8400-5152-9479 Ma so nap tien day. Nap di. roi reply me"
    Đã nhỉ !!! Lâu lâu cũng phải "bài vở" với nhau thế này. Tự nhiên account lại đầy phè.
    Một tháng nhận được một cái sms thế này thì đời tràn ngập Champagne+Coke. Cảm động qua! You của me ơi
    Tin nhắn giwã đêm khuya thế này thì mất ngủ cả đêm
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 13/05/2004
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có ai tốt bụng với mình như thế nhỉ?Thế mà không gửi nhầm tin đến số máy của mình mình rep lại cám ơn cả đêm luôn ....
    Nhắn tin cho anh em ghét cái câu đó của anh kinh khủng rồi anh cứ đợi đấy em sẽ cho anh biêt tay
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn này là đại lý CARD
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay mệt quá, về đến nhà là lăn ra ngủ, kinh nghiệm cho thấy là tắt hết chuông DT đi là êm.
    Nhóc ơi : Anh mới có cái mủ mới, móc chìa khoá mới và vài thứ nữa để trên máy vi tính ở Cty. Nhìn cũng hay lắm. Đã có ai tặng cho NHóc mấy cái này chưa ? Hôm nào thứ 7 hay chủ nhật làm quả nhắn tin giữa đêm khuya nghe Nhóc.
  10. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh ấy chẳng yêu nhau. VẬy mà nếu như đêm nào không nhận được tin nhắn của nhau thì hình như cả hai đều không ngủ được. Tin nhắn thường bắt đầu từ 11h30 và kết thúc vào 1h sáng. Tôi thấy vui đấy chứ. Tôi thực sự hạnh phúc khi có một người hiểu mình như anh ấy. Anh ấy luôn ở bên tôi những lúc tôi buồn, những lúc tôi tuyệt vọng. Những điều mà người tôi yêu đã không làm được. Có lẽ cũng do hiểu nhau quá mà chúng tôi chẳng thể nào có nổi một tình yêu. HÀng đêm tôi vẫn chờ... một dòng tin nhắn. Dù chỉ là câu than thở: Hôm nay anh mệt lắm, em ạ.

Chia sẻ trang này