1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hì hì..dẹo nì nhóc thành ỉn ùi...cứ lòng nhủ lòng sẽ nằm để nt nhưng mừ...đc vài giây sau là......Chuẩn bị thi,đang bị hành hạ kinh dị...Túm lại là chả có ai cả,kô có ai dám dụ dỗ nhóc và nhóc cũng kô chịu ngoan ngoãn chui vào rọ của ai cả
  2. tulip_den

    tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi làm về mệt quá, ngủ quên không tắt mobile. Đêm tự nhiên thức dậy, giật mình vì thấy đèn mol nhấp nháy. Định tắt đi ngủ tiếp, hơ có tin nhắn này " Tối thứ bảy nhìn thấy em đi cùng bọn bạn, em còn trẻ hơn ngày trước, và chiếc áo em mặc sao đẹp thế"
    Ai thế nhỉ?
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhận đc nhìu tin nhắn vào 1/2 đêm,nhưng hình như thiếu cái gì đó...hương vị yêu thương ư..có lẽ vậy..thấy hụt hẫng với chính mình
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Nhóc iu : Anh giai của nhóc nhắn tin hơi bị kinh đấy, làm người khác không thể " từ chối cuộc chơi " tối thứ 7 tuần đến mất rùi
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    thế hửh chị?vậy mà nhóc bomb toàn gọi điện bắt đi ngũ thôi..chán thế..bắt em út đi ngũ để mình dễ hoạt động..xấu tính đến thế là cùng
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    hi hi, lại nhắn tiếp cho ông anh của em nè :
    Tối thứ 7 này TSLT có lẽ phải về nhà sớm để chuẩn bị tinh thần chiến đấu tiếp. Lần này mua bánh mì và sữa với số lượng gấp đôi .TW nhớ nấu cơm thật nhão và nhớ phần cho TSLT này 1 ít nhé

  7. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hey, dạo này e đã quen với việc mở máy cả đêm rồi. Hôm nào e không ngủ đươc e lại lôi máy ra, tìm lí do để nhắn tin cho a, nhưng rồi lại bỏ máy xuống chìm vào trong giấc ngủ. Những tin nhắn của a buổi đêm nhắn cho e hình như tình cảm hơn những tin nhắn vào ban ngày, thỉnh thoảng anh lại đổi giọng ngọt ngào e yêu, hon yêu...Có thể đó chỉ là những câu đùa sặc mùi điêu toa như e vẫn nói mỗi khi a xưng hô như thế, nhưng e vẫn cảm thấy vui vui.1 đêm a đã nhắn tin cho e " Hon yêu, online đi e ",mặc dù là " nghe giọng anh điêu vãi... " nhưng nó khá ấn tượng đấy a biết không?
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hì hì....nhắn với nhủ...dạo này mún yên thân để học thi nhưng ..chả đc,toàn đi phá làng phá xóm kô
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ...: Tối nay chuẩn bị thức ăn chiến đấu tiếp chứ ? hôm nay là ngày thứ 7 mất rùi, nhanh thật đấy !
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ,không nhắn , nhắn ,không nhắn ...mệt quá, em thông cảm chi chị nhé, mấy hôm chị đi công tác ở Nam Định, làm việc xong thì đã quá mệt, nhiều hôm không ngủ được đình alô cho em nhưng lại sợ làm phiền, với lại gọi giờ ấy sợ " mất lịch sự ", mà nhắn tin lại chẳng còn sức nữa bởi chức năng msg của máy chị đang bị sự cố sau vụ nhắn cùng tin giữa đêm khuay cùng nhóm 1 loạt, hì, để chiều nay đem ra hiệu sữa đã nhé.
    Em đi coi thi về chưa? tối hôm trước alô thì chị chẳng nghe đuợc, giọng lúc rõ lúc không ?! hình như máy ở vùng em không có sóng hay sao ấy ,chỉ nghe tiếng cười trong trẻo của em mà thôi

Chia sẻ trang này