1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối ngủ ngon không chị ?
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    dạo này anh thế nào ?? em đã rất muốn nhắn tin cho anh , như trc kia , nhưng .. em đã tự hứa mình phải quên anh , nhất định phải thế ,nên thói wuen nhắn tin đêm khuya giờ đã ko còn , em đã phải tắt máy, vứt nó vào 1 xó xỉnh nào đó, bởi em biết chỉ cần nhìn thấy nó , em sẽ lại nhắn tin và mọi cái sẽ lại như trc. Giờ ko phải nhắn tin , ko phải chờ anh giữa đêm như trc kia, em đc ngủ sớm hơn , mọi ngườinói em béo ra , nhưng .. những cái đó để làm gì hả anh ? khi mà trong tâm em thực sự muốn 1 lần lại đón nhận cảm giác xưa ấy, xa rồi phải ko ? và ...... em phải quên anh thôi. Giá anh ko phải là người con xứ ấy , giá em ko phải ở nơi mình đang tồn tại , có lẽ mọi cái đã khác ? ko , em muốn chối bỏ điều đó, nếu vì lí do đó thì là tại anh , anh đã ko đủ can đảm để vượt qua nó, trong khi em vẫn một mình bơi giữa dòng, anh nản chí nhanh quá , hay ....... tại em ko đủ để anh cảm thấy ấm áp hơn với những gì anh ko đc có từ tình cảm thân thiết, em chẳng muốn nghĩ gì nữa cả, thế thôi, chỉ vậy thôi anh ạ. SẼ chẳng bao giờ anh biết những dòng chữ ấy , sẽ chẳng bao giờ anh biết có một người con gái đã như thế.......
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 ngủ ngon dể sợ, đến nổi sáng ra thức dậy gặp 3 cuộc gọi nhỡ và 4 mẫu tin nhắn cù rủ chơi trò nhắn tin giữa đêm khuay , hay phết ,có lẽ lần sau lại tiếp tục tắt máy !
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy chị vào đây, có lẽ dạo này ngủ ngon lắm

Chia sẻ trang này