1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng "được" cái vụ tương tự đấy!!!!!!
    11h30 đang ngủ reng...reng alo!tèn tén ten bài "ước gì" của MĨ TÂM được chuyèn qua điện thoại đến tai tôi!!!!mất cả ngủ
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. Sướng quá nhỉ, em thì đêm nào cũng mong mà chẳng có ai nhắn cho cả, suốt cả ruột

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em đang ngồi tất niên cuối năm .Nhưng chẳng hiểu sao em lại nhớ cuộc nói chuyện lúc chiều với chị.Có lẽ em thích nghe giọng chị nói.
    Lần đầu tiên trong đời mình nhận được mẫu tin nhắn xúc động này, híc ,có lẽ đêm nay mình sẽ mất ngủ vì nó mất thôi
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. Đêm giao thừa, tôi thấy mình cô đơn quá rất muốn gởi tin cho em kèm bài "Ước gi" và cũng mong em cũng suỹ nghĩ như thế
    To lover: em àh, năm mới sắp tới rồi, anh hy vọng những hiểu lầm năm củ em sẽ bỏ qua cho anh, những gì anh chưa đã hứa mà chưa làm được thì anh sẽ cố gắng làm được trong năm nay.
    Anh yêu em nhiều lắm
    PS: em đã nghe bài " Bông Hồng thuỷ tinh" anh gởi chưa.

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối - tin nhắn... là những phút thực lòng nhất của con người đó bạn!!
    Tôi từng có thói quen nhắn tin khuya với 1 người bạn.. Sau này ko còn người bạn đó nữa, tôi đã phải dấu điện thoại trong gối, để không còn nhìn thấy Di động mà có cảm giác trông chờ nữa....
    Hãy quý những tin nhắn lúc này.. biết đâu có lúc bạn cần nó như 1 kỉ niệm... Hãy xem vì sao tôi nói vậy nhé...
    http://ttvnol.com/tamsu/148136.ttvn
    Vote cho bạn vì lý do.... cùng tâm sự nha...
  6. tuyetsan17

    tuyetsan17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "tôi cũng là con trai nên tôi hiểu về sự chinh phục "
    có phải bạn nói với tôi những lời ấy cũng chỉ vì sự chinh phục mà ng` bạn trai kia đã nói ko ?
    nếu bạn làm mất lòng tin ở tui thì bạn sẽ còn có nổi 1 nửa cơ hội nữa đâu . và đó chính là điều bất hạnh của bạn đấy.
  7. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn giữa đêm khuya? có ai rơi vào cảnh "đang thật lòng với người mình yêu" lúc đêm khuya vậy người ấy cũng có những ntin của người khác nữa vào giờ đó? Và bản thân cũng còn ntin cho người khác nữa với lời lẽ khá bạo dạn?
    Híc, nhắn tin qua đthoại, có những điều khi trực tiếp người ta ngại nói ra thì qua ntin điều đó đã được giải quyết. Nó có ích khi người ta thật lòng, nhưng nó cũng thật tệ khi không ít người đã khá thoải mái trong các ngôn từ trong tin nhắn dù tình cảm trong họ chẳng có gì đáng nói.
    0>SpyX<0
  8. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Xúc động ư? mất ngủ vì lời nói đó ư? cũng dễ hiểu thôi, một phần là do người ta còn phần chính lại là do mình. Sẽ có những mẩu tin thắm thiết hơn thế nhiều nhưng ta không thấy xúc động, chỉ có người ta mong, ta chờ mới làm ta xúc động đến vậy và còn ước nhận được nhiều hơn thế nữa...?!

    Có lẽ bạn đang quyết tâm vượt qua hoàn cảnh để đến với tình yêu đích thực của mình ?! Xin chúc thành công !
    0>SpyX<0
  9. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , mất ngủ vì 1 tin nhắn ? chẳng bao giờ . vui thì có nhưng mất ngủ thì không. có người thích sms kiểu đó lắm....tui cũng thế.......but dạo này busy we'' , ko làm được
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này