1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HB2U

    HB2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa, mệt mỏi quá. Không thể nào thức được. Mình nằm ngủ nhưng vẫn mở máy để chờ tin nhắn của một người.
    Có tiếng nhắn tin điện thoại cắt ngang giấc ngủ sâu 2 lần, cảm giác rất đau. Mình mở máy, và đọc. Không phải, là của 2 người bạn, không phải của người ta. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 12h, có thể người ta chờ đúng giao thừa???!!!. Mình mệt mỏi ngủ tiếp. Sáng mai ra, lôi điện thoại ra nhìn: 36 tin nhắn, 0 mới.
    Hụt hẫng.
    Đêm 31/12, mình đã chờ một tin nhắn giữa đêm khuya. Và HB2U ơi, đừng bao giờ chờ đợi nữa.
  2. magic_star

    magic_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đang quyết tâm vượt qua hoàn cảnh để đến với tình yêu đích thực của mình ?! Xin chúc thành công !
    0>SpyX<0
    [/QUOTE]
    Đơn giản mà.Xúc động vì nó chân thật quá.Có thế thôi.
    Còn mất ngủ...Chắc taisaolaithe nới cho nó hay ý mà
    ***Magic***
  3. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    00:27, 1/1/2004:
    HAPPY NEW YEAR
    00:30, 1/1/2004:
    CHO MINH HOI SO DT CUA TB
    00:45, 1/1/2004:
    CHO MINH BIET SO CUA TB DI MA ?
    Hehhe, tin nhắn của "người đã xa", cái đầu tiên để chúc mừng năm mới, tin thứ hai để hỏi số điện thoại của người bạn thân của mình - hiện là mục tiêu của "người đã xa" - Buồn gì đâu, tức gì đâu. Giữa đêm khuya, may mà cũng còn đang thức, may mà vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi thẳng tới thuê bao đang làm phiền mình, nhắc rằng "Thôi đi ngủ đi, đừng thức nữa...", và thêm một cái tin trả lời "Đừng hy vọng quá vào bất cứ điều gì..."
    Riêng cho HKTL: 1/1 - Tết Tây, chẳng là cái gì hết. Nhưng giao thừa năm nay, sẽ sao đây ? Lại muốn đi xin chữ với HKTL, sẽ không để quên tiền ở nhà nữa và sẽ xin cả chữ cho T. nữa. Biết làm sao đây HKTL ? Mà thôi, có chờ gì đâu.
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tối 31/12...quá mệt vì những buổi đi chơi với lớp hôm trước...quyết định ở nhà....sẽ nghe nhạc trong không gian huyền ảo của chiếc đèn ngủ....thì mình vẫn thích như thế mà, chẳng qua ít khi thực hiện thôi.....Chẳng hiểu thế nào lại ngủ quên mất....máy lại hết hạn dùng tiền (chỉ nhận tin nhắn mà thôi :)....0h ngày 1/1...tin nhắn dồn dập....đang ngủ vẫn cố dậy để đọc những dòng tin nhắn gửi gắm của bạn bè...mỉm cười sung sướng...rồi lại đi ngủ tiếp...kết luận là không thể ngủ khi chuông báo tin nhắn..
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  5. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Hic , mình chẳng có điện thoại để nhận tin
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    A msg: "Wishing upon a falling star" To dream a little dream, To chase a falling star. Ever chasing, ever reaching, so close but yet so far. But since I''ve been touched by the magic of your love, I''ve caught a fallen star, which is burning within my heart, I''ve dreamt my sweetest dream, which is to have love that will never part, The world is now my oyster, Together we shall share, the wonder and excitement that only our love can bear.
    And then: " When I wake up with a smile on my face, you know I''ve been dreaming of you"

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  7. chiplon

    chiplon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    2.145
    Đã được thích:
    0
    chẹp thật là khổ khi nhận được tin nhăn. nhưng lại cũng khổ k kém là gửi rồi mà k thấy hồi âm. gọi điện lại hỏi thì bảo là để cho ng` ta suy nghĩ thêm rồi se trả lời. hix hix. chưa có lúc nào lại thèm nghe tin nhắn như lúc này
    Chính 04.9714936  Nha 32 ngõ 108 Dốc Thọ Lão, Lò Đúc 0904.247762
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    G9 !
    Đấy là mẫu tin nhắn muôn thuở mà cái máy tội nghiệp của tôi thường nhận được giữa đêm khuya của một ai đó
    Tại sao lại phải cứ tắt máy nhỉ ? cứ để thế có khi ngủ ngon hơn đấy !
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    "Anh đang nhớ em lắm!" - có lần lúc 1h khuya...
    Có vậy thôi mà mình bối rố ngủ ko được ... vì là "người của năm cũ" mà...
    Thế mới biết, trong cuộc sống xô bồ, cũng có những khoảng lặng mang ý nghĩa thực sự...
  10. dthduong

    dthduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có di động, nên không biết cảm giác khi nhận được một tin nhắn giữa đêm khuya ra sao, nhưng tôi nghĩ nếu tắt phone đi thì chắc khỏi phải nhận được những thứ mình không mong muốn kiểu như thế nữa, thiên hạ bây giời nhiều người thức lúc người khác ngủ và ngủ lúc người khác thức lắm.
    Cả nhà tôi có một cái điện thoại cố định, nhưng có một thời gian tôi ao ước giá như tôi có thể dứt được dây ĐT ra vì cứ đúng 12 giờ đêm có một nhân vật nào đó gọi và chuông đổ inh ỏi, cho đến khi có người nhấc máy lên thì im bặt. Trêu đùa ư, tôi không nghĩ là như vậy, chắc hẳn người ta có nguyên nhân nào đó nhưng tôi không hiểu, cho đến lúc đấy tôi ước giá như tôi có hẳn một cái di động thì chắc là cả nhà tôi đã không bị quấy rầy như thế, nếu muốn quấy rầy chắc chỉ một mình tôi nghe.
    Giá như cái câu châm ngôn "nếu anh muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với người khác như thế" mà đúng thì hay biết mấy, các bạn nhỉ...
    To him who is in fear, everything rustles

Chia sẻ trang này