1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đã thế đêm nay mình sẽ nháy lão ta cả đêm cho đỡ trống trải. Ôi thôi, nhớ quá.........
    Anh ơi,cố tí nữa đi,em chờ
  2. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tui tưởng ko nhận được tin nhắn nào mới mất ngủ chứ. ngồi chờ mòn cả mắt lun, mà ngủ thì sợ mẹ đọc trộm, ôi các vị phụ huynh!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hết tiền nhắn tin đâm ra lại mất ngủ ,chán thật
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này,tự dưng nhớ lão anh HVS của box ĐN.....cứ bị lão ta nt nữa đêm..mà cũng vui!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cứ tắt chuông khuya ,kiểm trước khi ngủ kiểm tra thấy có tin nào thì trả lời o thì cứ sáng hôm sau mới đọc hì .Nhưng nếu có tin nào ...... quá chắc cũng mất ngủ như chơi :-)
    blueocean82
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    đang cao nghiện
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đi nghĩ lại thì việc quái gì phải cai.
    Hehe, nghiện xét theo một khía cạnh nào đó cũng là đam mê
    mà nghe thấy có ông triết gia nào đó nói rằng con người sống phải có đam mê thì mới là sống
    Vậy thì "đam mê nhắn tin" có sao đâu nhỉ
    Kết luận là việc quái gì phải cai.
    Đêm nay vẫn nhắntin
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  10. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, sợ nhất là những tin nhắn giữa đêm khuya của người cũ.....
    Nhưng bây giờ thì ổn rồi, máy vẫn bật, để chế độ rung, không phát tín hiệu ... thế là ngủ ngon lành.... Sáng dậy nhìn tin nhắn, cười một mình...
    Tình yêu ư, chỉ là một trò đùa
    Thời gian rồi sẽ qua
    Tình yêu rồi sẽ quên
    Sẽ đến một ngày ......
    I will keep my head up high..... to walk by you proudly....

Chia sẻ trang này