1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Lin

    Mr_Lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Có chứ, tôi thường xuyên mất ngủ giữa đêm khuya, nhưng là để nhắn tin cho thằng khác.
  2. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Những cú điện thoại lúc 23h15 hàng đêm, đều đặn... ôi... tôi nhớ... lên giường đắp chăn và chờ tiếng chuông điện thoại... bây giờ thì hết rồi.
  3. magic_star

    magic_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Còn mình vì một tin nhắn giữa đêm khuya mà giật mình,không ngủ nổi nữa.Bực mình!
    ***Magic***
  4. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Rất thích nhận được tin nhắn, ừm bạn bè thì bận rộn cũng chẳng có thời gian online thành thử thỉnh thoảng ntin hỏi thăm vớ vẩn thôi cũng thấy rất vui.
    Ah, có một gã hàng xóm cư thỉnh thoảng lại mượn máy của mình để nhắn vào máy của anh ta (nghĩa là anh ta tự nhắn) đại loại những câu yêu thương rất ngọt ngào, 0 hiểu để làm rì????. Hehe mà dĩ nhiên mình cũng chẳng có cảm tình gì với anh ta và anh ta cũng vậy. Kỳ lạ thật
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng từ nay anh sẽ không chơi trò "trốn tìm" giữa đêm khuya cùng tôi nữa! Tôi cũng ứ thèm! Ấy thế mà chỉ nữa đêm hôm sau tôi nhận được mẫu tin nhắn từ dịch vụ nhắn tin 141 : " hic ,anh nhớ em lắm ! "
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    1:56 am, nhận được một tin nhắn thế này
    "I hate you so much. Hate you for not seeing me when you came here, hate you for not replying all my sms!!"
    đọc xong, cười buồn....
    Ghét em làm gì hở anh??? Trả lời tin nhắn anh để làm gì khi chúng mình không thể tiếp tục đi cùng nhau dù vẫn yêu nhau nhiều đến thế? Tại anh hay tại em? hay tại cả hai chúng ta?
    Cái tôi của anh lớn quá! Lớn hơn cả tình yêu dành cho em..... thế nên chúng mình phải thế này..... dù lòng vẫn còn yêu nhau tha thiết....... tiếc thật!!
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  8. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn bật máy điện thoại ban đêm có nghĩa là bạn kỳ vọng sẽ có ai đó nhắn tin hoặc gọi điện cho mình, hoặc tiếc một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào đó bị lỡ. Do đó nguyên nhân mất ngủ là do chính bạn chứ không phải do cái tin nhắn đó.
    Nếu muốn được cảm nhận sự hồi hộp và lãng mãn từ những tin nhắn đó thì tại sao bạn lại phải thắc mắc về nó ?
    Còn nếu muốn ngủ ngo. đơn giản là bạn chỉ việc tắt máy.
    Hỡi ôi những con tim đa cảm đa tình....
    - Chuột dũng mãnh -
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đa cảm giề...Thế đứa nào hôm nọ nhắn vào máy tui lúc 2h sáng " Mày còn gì ăn không, anh đói qua'', xuống xin bát cơm nhé"
    Ông cứ nói tui tắt máy thì ông đói à
    Hakunamatata
  10. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác chuột ui,
    chẳng phải đa cảm đa tình gì ráo trọi, căn bản là vì ở nhà một mình, không có điện thoại bàn, tắt luôn cả điện thoại di động lỡ ăn trộm nó vào thì làm sao mà gọi 113 cho kịp

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .

Chia sẻ trang này