1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn giữa đêm khuya !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisaolaithe, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn gư?i cho mi?nh va?o giưfa đêm thi? có tức 1 chút cufng thôi. Tức nhất la? la? điện thọai cu?a ngươ?i nă?m bên cạnh mi?nh cứ nhận tin nhắn liên tục , có khi đọc được một va?i tin kiê?u như "Em sef mafi yêu anh cho du?.." thi? k thê? nhịn chư?i thê?...
    Nhiê?u cô lafng mạn thế, k biết va?o trươ?ng hợp như em đây thi? nghif thế na?o nhi??
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi một tin nhắn giữa đêm khuya làm ta bực mình nhưng nhiều khi vắng nó ta cũng bực mình vì không ngủ được, tại sao lại thế ???
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một tuần liền bị làm phiền bằng tin nhắn, cứ đến tầm 11, 12 giờ đêm thì bắt đầu. Những lời lẽ ngọt ngào chẳng xi-nhê gì lắm, nhưng không hiểu sao đã bắt đầu quen dần và tự hỏi tại sao hôm nay "nó" không nhắn nữa.
    Nhưng chỉ có những kẻ thiếu tự tin thì mới dùng tin nhắn mà tỏ tình.
    Hôm nay đi với HKTL, không phải là cảm giác ngày xưa trở về, không phải là tình yêu, mà là sự cảm thông sâu sắc và lòng thương yêu thực sự giữa hai người bạn. Biết làm gì để giúp HKTL đây ? Thậm chí một lời động viên cũng không nói được cho trọn.
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thằng nèo chơi ác thía, đang ngồi online tự dưng cái loa kêu tạch tạch tạch=>"Anh ơi có điện thoại, anh ơi có điện thoại, anh ơi có điện thoại kìa, anh ơi... nhanh lên"=>hí hửng tưởng em iu gọi, ai ngờ thấy số lạ hoắc, ừ thì nhấc máy có sao đâu: "Kăng chê hô??" ==> đã cụp máy roài tức thía. Ngồi lúc lại thấy cái loa kêu tạch tạch, rồi thông báo có tin nhắn. Mở ra đúng số vừa nãy, hồi hộp mở ra chỉ thấy một câu hỏi mà nó bít mình không bít: "Are you Bill?"
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất trên đời là nhắn tin, giống chat ấy mà, ko nhìn thấy mặt nhau thì có mà send những câu kiểu thế này " em làm vợ anh nhé !" cũng send đuợc. Tôi mất bạn cũng chỉ vì mấy cái mess vớ vỉn ấy.
    Cứ sau 23h là tắt máy.Lại còn trò yêu qua tin nhắn mới nhố nhăng chứ. Tao và em yêu nhau lắm, "Em có xinh không? , Chắc xinh, tin nhắn mà
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  6. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn giữa đêm khuya... Lúc trước sao thấy phiền hà làm sao ấy mà giờ đây lại cảm thấy trống vắng đến vậy?
    Lúc này đây, em chỉ muốn chạy đến bên anh, được sà vào lòng anh và nói rằng : " Em nhớ anh nhiều nhiều lắm, nhiều lắm, anh có biết ko?"

    Em không phải là gió
    Anh đâu phải mùa thu
    Cớ sao lại quen nhau
    Như mùa thu với gió.......
  7. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi nhóc con ạ

    ghost_casper
  8. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không có SMS giữa đêm khuya nữa,hik,cái giá phải trả là bây giờ máy chỉ còn nghe và nhận được SMS,hik hik
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  9. girlghettinhyeu

    girlghettinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tin nhắn vào buổi tối ư ? nếu mà là người mình đang mong mỏi thì rất có thể trở thành thú vị chứ !!!
  10. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Câu này có đúng không nhỉ??? Mình và anh đã chia tay, mình không có hy vọng quay lại với anh...Buồn thật
    Mình cảm giác như ngồi trên đống lửa khi cái vụ cúm gà làm mình lo sợ anh có chuyện gì mà mình lại không biết gì về anh. Mình đã nhắn tin cho anh, dặn dò và dĩ nhiên anh không hề biết mình là ai...Vậy thôi.
    Mình sắp rời Việt Nam rồi.....Đi mãi, đi mãi... Xa gia đình và xa cả anh...


    Trong từ điển có hai từ "ngoại lệ" mà, hén "ông phát xít"[​IMG] 

Chia sẻ trang này