1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Nhắn HDC

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi quocanh_uk, 20/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Rảnh đâu. Em định tối lên họp lớp, căn bản bị rủ rê nhiều quá
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    NẾU BÂY GIỜ EM YÊU ANH THÌ SAO
    Nếu bây giờ em yêu anh thì sao?
    Yêu một người vẫn đang yêu người khác
    Yêu một người bằng trái tim ngơ ngác
    Bằng trái tim chưa sai nhịp lần nào
    Nếu bây giờ em yêu anh thì sao?
    Dù anh đến rồi đi không dấu vết
    Dù không ít lần em vô cùng mỏi mệt
    Lo nghĩ nhiều mà anh quá vô tâm
    Nếu bây giờ em yêu anh thì sao
    Vẫn biết rằng chẳng bao giờ anh nói
    Những thao thức cùng em câu hỏi
    Nếu bây giờ em yêu anh thì sao?
    Just for kidding
  3. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!! Hiccccccc Làm mình cứ tưởng tượng Lylyphap đang ... nói với mình! Ngại quá!
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Precaution:
    Trong ngọt ngào có cay đắng
    Trong ngây thơ có cạm bẫy
    Trong thật thà có lừa dối
  5. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Khi gặp nhau lúc nào anh cũng nói đến những vấn đề nổi cộm của anh, nào là vợ không ngoan, nào là con trai đáng yêu, mẹ bị ốm ..... Lúc nào cũng là anh với cuộc sống gia đình không hoà thuận, với công việc không như ý, với trăm thứ linh tinh trên đời. Còn em lúc nào cũng là một con số không biết lắng nghe, chia sẻ, động viên, uhmmm, làm em phát chán.
    Em có mỗi việc cỏn con muốn hỏi ý kiến anh, vậy mà im lặng suốt từ hôm ấy đến nay, không thèm liên lạc hỏi han gì cả. Thế mà nói là bạn, cố vấn cho em mọi chuyện trên đời, thật là chỉ nói rồi để đấy, dù sao thì đó vẫn đúng là style của anh, vô tâm đến vô tình, ơn trời không bắt em phải chịu đựng anh lâu
    Em k biết là em đang cảm thấy gì nữa. Bạn em bảo thế là "dương tính" rồi. Nhưng em thì lúc thấy thế này, lúc chẳng thấy gì, chả có gì mang tính xác thực cả. Có vẻ như em đang lặp lại sai lầm cũ, Em thấy như thế là nhạt lắm, là nhát lắm, là dở hơi lắm. Biết vậy, nhưng với tính gàn dở của em sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Cũng may là chả phải mình em thế, hôm nay em đọc được một bài thơ, tương tự thế anh ạh, cách hành xử cũng giống em, hoá ra đời cũng lắm kẻ dở dở ương ương
    Anh chắc chẳng giúp gì được đâu, nhưng em vẫn thích được anh hỏi han, để ít ra em còn cộng điểm quan tâm đến người khác cho anh, hòng bù lại hình ảnh xấu xí anh đang tạo ra.
    Có điều này em muốn nhắc lại, dù đáng lẽ ra phải ghét anh, thì ngược lại em rất thích cách hành động của anh, như thế mới đúng là đàn ông, sống thật và biết đối diện với sự thật (thật tiếc là những gì anh đạt được hiện nay không được như ý - nhưng 30 chưa phải là Tết anh nhỉ - cố lên nhé
    I''m your friend.
  6. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Jesus loves you!!!!! HDC loves you!!!!
  7. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    So what? Does it matter?
  8. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói là cuộc sống còn rất nhiều người bên bạn, sẵn sàng chia sẻ cùng bạn!
    Những người ở Box HD, tuy rất ít khi we được gặp nhau nhưng nếu chia sẻ, ít nhất là we không hề vụ lợi, đó là những ý kiến khách quan nhất !!!!!!! Nếu tìm được một người tâm đầu ý hợp ở đây thì tuyệt quá phải ko bạn?
    Chúc tia_nang_nho Box HD sẽ có một tia_nang_to tiếp thêm ánh nắng!!!
  9. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Thanks bạn. Nhưng tớ k thích một tia_nang nữa đâu, có lẽ giờ sẽ chọn đèn cao áp cho sáng chói hay đèn pin cho dễ sử dụng :))
    Không biết em đang bị sao đó, không được bình thường lắm anh ạh. Muốn hỏi anh, chuyên gia trong lĩnh vực rắc rối này nhưng nghe giọng dửng dưng của anh mà phát sợ. Hình như anh đang cố tỏ ra là người tử tế, biết nghĩ đến người khác thì phải. Mà đằng nào thì cái hệ thống quan điểm của anh cũng chẳng dùng cho em được, nó quá thoáng, quá mạnh mẽ, quá ích kỷ để em làm theo. Thôi vậy anh cứ lo chuyện kinh doanh, chuyện gia đình ... đi, mặc xác anh. Chuyện của em sẽ tự xử được, chuyện vặt Chỉ mong thỉnh thoảng đừng thông báo cho em một tin giật gân nào đấy là được. Mong bình yên cho gia đình của anh, anh thân mến ạh.
  10. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Anh cứ bảo em hay lằng nhằng, mà nếu em phải khuyên bảo một ai đó giống em thì chắc em cũng sẽ bảo người đó thế. Chẳng việc gì phải băn khoăn nhiều lắm về những việc k phải của mình. Nhưng có liên quan đến em đấy chứ, em bao giờ chả mong mọi sự được hoàn hảo, cho đến khi nó không còn hoàn hảo nữa.
    Anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy - không hoàn toàn giống vì anh chẳng hay suy nghĩ nhiều - nhưng tình huống thì giống hệt nhỉ. Sao hồi ấy em hay cười nhạo anh thế chứ, giờ thấy mình cũng ác thật.
    ..................
    .................

Chia sẻ trang này