1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn mỗi sáng ... Niềm vui mỗi ngày!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi glassheart07, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em Thu buồn ở đâu dzậy?
  2. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
  3. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  4. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
  5. mita2307

    mita2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vừa mới mở mắt mà đã thấy cái điện thoại rung tít mù vì tin nhắn chưa được đọc thì tự dưng trong lòng cũng cảm thấy thật vui. Dù chỉ là những tin nhắn hỏi han đơn thuần thôi cũng khiến cho mình cảm thấy được mọi người quan tâm. Ngày nào mà cũng bắt đầu như thế thì thật vui
  6. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  7. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên trên hoa hết cả mắt, Mod đi đâu ấy nhở
    P/s: à tớ cũng thích nt và thích nhận đc tn vào buổi sáng và đêm khuya
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mod đang ngồi ấn ấn rồi send send
  9. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Có zề mạ lạ với lẫm, tại anh phải làm anh, làm chú chăm sóc các iem các cháu nhiều roài, zờ có iem gọi mình = nhóc, chắc lần này mình được chăm sóc tận tình đây thik thật.
    Là ai thì đây cũng mời, tiếp xúc với đủ loại người roài thì bi h thêm một cũng chẳng sao, sợ mỗi chuyển đổi giới tính, nhưng nếu thế thật cũng sẽ thử 1 lần cho bít.
    Gặp đi cưng chỉ sợ gặp roài kô nỡ mang bán thoai.
    Vẫn muốn mời Thubuon đi cà phê và cà pháo!
    Kô sợ thì cho xin số đt đê!
    CỐ NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN VÀ CỐ QUÊN ĐỂ MÃI NHỚ!
    [/quote]
    Úi giời, nhìn mặt càng dễ thương thì magn bán càng ôi tiền. Thời buổi giá cả leo thang k bít bán người gía có tăng k bà kon nhẩy.
    ơ muốn mời đi cafe cà fáo thì fải cho sđt chứ. Chứ đây k sợ nhưg sợ só đẹp quá ối đứa nó ghen tị nó vào nháy trêu thì chết. Cho sđt đi nhóc.
  10. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có zề mạ lạ với lẫm, tại anh phải làm anh, làm chú chăm sóc các iem các cháu nhiều roài, zờ có iem gọi mình = nhóc, chắc lần này mình được chăm sóc tận tình đây thik thật.
    Là ai thì đây cũng mời, tiếp xúc với đủ loại người roài thì bi h thêm một cũng chẳng sao, sợ mỗi chuyển đổi giới tính, nhưng nếu thế thật cũng sẽ thử 1 lần cho bít.
    Gặp đi cưng chỉ sợ gặp roài kô nỡ mang bán thoai.
    Vẫn muốn mời Thubuon đi cà phê và cà pháo!
    Kô sợ thì cho xin số đt đê!
    [/quote]
    Úi giời, nhìn mặt càng dễ thương thì magn bán càng ôi tiền. Thời buổi giá cả leo thang k bít bán người gía có tăng k bà kon nhẩy.
    ơ muốn mời đi cafe cà fáo thì fải cho sđt chứ. Chứ đây k sợ nhưg sợ só đẹp quá ối đứa nó ghen tị nó vào nháy trêu thì chết. Cho sđt đi nhóc.
    [/quote] Anh pm cưng roài! Đợi phone của cưng!

Chia sẻ trang này