1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN NHẮN...NHẮN TIN...!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 22/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    hi`, spy phải cảm ơn vodanh mới phải chứ, không có vodanh là lẻ loi ở trên đó rùi á, biết đâu bị anh nào bắt thì khổ
    lên đường tốt đẹp nhá, còn ước thì không cần đâu, khi nào về lại lang thang nữa nhá (chẹp chẹp, có điều chắc dắt díu thêm một đám heo cho nó đông dzui, chứ có 2 ngừ, mắc công có dzụ án nữa)
    Nhớ....đà lạt quá đi thôi
    lạnh nhỉ
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    To all : Bạn Ếch nhà ta dư máu nên đem đi nuôi tụi muỗi. Kết quả là được chúng nó lại quả cho cái bệnh sốt xuất huyết và đang nằm trong phòng cấp cứu. Hiện trạng của bạn Ếch nhà ta là "Bs bảo đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải được theo dõi thường xuyên". Vì vậy mong mọi người nhín chút thời gian vàng ngọc lên thăm bạn Ếch nhà ta 1 tí ở tầng 2, giường 1 Bệnh Viện Hồng Đức 234 Pasteur Q3. Xin chân thành đa tạ
    P.S : Khi đi xin mỗi người mang theo 1 con ếch để bạn Ếch nhà ta có bầu bạn cho đỡ buồn.
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1

    oạch, ăn chơi hay làm gì mà đến nông nỗi thế hử trời
    tội nghiệp bạn P nhà mình quá
    tối nay đi thăm liền mới đi, có ai muốn đi chung hông, liên lạc với spy nhá
    hẹn 6h tối nay tại tư gia (vì nghe đồn 8h hết được thăm bịnh ùi, ai có lòng muh hông đi được thì gửi quà thăm cho spy cũng được, lỡ bé P kô xơi được, thanh lý luôn cho)
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ờ đi thăm thì tất nhiên gòi, nhưng còn vụ mang theo ẾCH cho bạn P có bầu có bạn thì hơi kẹt à , bệnh viện chớ bộ như nhà của bạn lucke quanh năm ếch nhảy đâu mà hehehe .....
    thôi tao gói lucke lại làm quà tặng mày hen P, có nó chọc mày tức điên lên -> tăng xông máu -> lúc đó lại tha hồ có máu nuôi muỗi tiếp ặc ặc ặc ....
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    To all : 9pm hôm qua lucke ghé chỗ ếch,nghe nói mọi người có lên thăm (nguyên 1 phái đoàn luôn, ái chà hùng hậu ghê). Thay mặt bạn ếch nhà ta lucke có lời cám ơn mọi người nhiều lém. Nhờ sự quan tâm của mọi người mà sáng nay lucke vào thấy ếch đã khỏe hẳn rồi, đủ sức chửi nhau rồi mặc dù đang tiếp nước biển chai thứ 14 (đúng là trâu bốc khác). Ếch nhà ta có nhờ lucke chuyển lời tới mọi người "Khi nào ếch xuất viện, ếch sẽ khao mọi người 1 chầu coi như cám ơn, đừng ai từ chối nhé, ếch buồn lém" . Mọi người chuẩn bị tinh thần ăn chơi nhé
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tui với bà Huyên vừa đến thăm Phương, bả chuyền đến chai nước biển thứ ... 15 gòi, hi vọng đến sáng mai sẽ lên được 17 chai hehehe ... sáng mai P mới được về nhà, hi vọng thứ 5 có thể đi coi đá banh với P được hehehe
  7. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hic ,vô đây đọc bài viết của mọi nười cảm động ghê .Ặc tuy thế phải đính chính vài điều từ bài viết có đôi chỗ...nhảm nhí của lucke là bạn p có kiu mọi người mang ếch vô đâu ???
    Nhưng dẫu sao cũng cám ơn tấm lòng quan tâm của mọi người tới con bé còm cõi nhưng....mê chơi này Nhất là các bạn lucke nè, thanhthinh nè, bê nè,spy+khanhcho, tienhai,caheo,borin,speed-M,có mọi người vô thăm vui ơi là vui cười đau cả bụng, chửi sướng cả miệng
    Tiện thể cảnh báo toàn bộ bà con trong box ngủ nhớ nằm mùng hi hi (giống tuyên truyền quá )đừng để bị sốt xuất huyết nhé (đang có dịch đấy) vì bị bênh này ....khổ bà cố lun nóng bốn mươi mấy độ mà lạnh run lập cập như ở Bắc Cực nhưng y tá kiên quyết ko cho đắp mền đâu ,à quên thêm 1 chi tiết chứ bạn P truyền tới .....16 chai nước biển cả thảy hic Nếu lỡ ai có bị rồi thì vô bệnh viện ...Hồng Đức mà nằm phòng bệnh sạch sẽ, y tá dễ thương dịu dàng phòng bệnh còn rộng rãi, có chỗ cho người thân nghỉ ngơi vì bị bệnh này người thân ...cực lắm á
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tao cố đi thăm mày ko phải vì thương mày đâu, chỉ muốn lây bệnh của mày thôi à, nhưng seo hỏng chịu bệnh nhỉ (lần sau đi phải mang theo mấy con muỗi đói ở nhà thôi )??? hic hic hu hu hu .... tao bảo mày nói cho tao biết tối đoá mày đi chơi với thằng ấy chổ nào mà để muỗi cắn đến bệnh thì mày lại ko chịu nói, để tao đến đó ngồi cho muỗi nó cắn thôi mà .... keo quá chời là keo à
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ếch bị lần này cho chừa nhé, nằm viện 3 ngày chơi hết 15 chai nuóc biển sợ chưa. May mà sáng hôm đó ngồi ăn sáng Lucke phát hiện triệu chứng sớm, kêu đi khám bác sĩ nên mới chữa trị kịp thời nếu không là "đi" rồi nhé. Còn không biết cám ơn lucke đi (bằng hành động chứ ko bằng lời nói đâu)

    To bb : bupbê mà biết nguyên nhân tại sao ếch bị sốt xuất huyết thì bb phải phì cười đấy. Lãng nhách, rất ư là lãng nhách.Lucke nghe xong muón đá đít xuống xe liền

  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi, thí 2 người thân mật mà thèm kìa, ước gì mình cũng bị bệnh hic hic huhuhu .... làm sao để bị bệnh đây chời

Chia sẻ trang này