1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn online

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi tieuthuvuive, 17/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sớm hơn 1 tháng or muộn hơn 1 tháng thì nó chết với em.
    06-12-28:Nộp đề cương Luận văn
    06-12-31:Dạ hội chào năm mới khoa
    07-01-02: Thi Văn bằng Vi tính
    Chính ra đi cùng với Box Du lịch như vậy hay phết bác nhỉ, em thấy còn nhiều chương trình bồ kết cực.Tây Tạng mùa hè..v..v..v...
    Bác nghiên cứu tiếp đi,có cái nào đoạn cuối T1-07 lên tiếp để nhà mình còn đú kịp.
  2. bumbumchatchat

    bumbumchatchat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chơi với anh cũng hay chứ, thôi em ở nhà chơi với anh đi !
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    @ anh Cú mèo: hic, vì câu chuyện của anh mà tí nữa em muộn tàu thật. Nhưng mà may quá, em đến muộn, tàu nó còn đến muộn hơn em, thế là em vẫn kịp. Bánh thì phải làm 3 lần mới xong Nhưng mà tại cái lò nướng chứ không phải tại em.
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Cumeo đâu rùi? Mọi người ơi ! làm ơn cho tôi hỏi hắn là ai vậy?
    Hậu tạ!
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    he he@ apolo123 về chăm vợ đẻ đi anh nhá tìm hiểu em làm j,sắp có spin rùi hé hé .đú với các bác tý ,em cũng thich loại phạch phạch này lắm,
    @ honig ,ơ hoá ra là lo nướng bị hỏng ha em ờ em duyên dáng rễ thương mà ,hỏng thế nào được
    mấy hôm nay hết đi ăn rình chưa?
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của anh, xong nhìn sang cái title sao đúng thế. Lò hỏng thật mà..hay đúng hơn là cái lò nó không theo công thức. Em phải ăn rình hết hôm nay nữa mới thôi được, vì tủ lạnh nhà em sạch bong rồi. Tối nay phải về lấy xe đi chợ nên xin thêm bữa nữa. Tất cả vì cái ví.
  7. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    nhắn Sunflower để lại nick YM nhé
    Thanks!
  8. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @ấy: Ấy ơi,tơ muốn nói với ấy là:
    Cả ngày hôm nay không gặp ấy,cũng không có mail của ấy.Tớ nhớ ấy ghê lắm cơ,thật đấy!
    Tớ cứ cố hình dung ra ngày hôm nay ấy làm gì,nhưng mà vẫn thấy nhớ......
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình với Cú mèo qua đây uống càfe và nói chuyện tình yêu nhá. Ko hú hí bên kia để cho topic ấy có nội dung......
    Oài, Cú mèo.
    Ý của tớ - sau khi lấy chồng, một lúc nào đó các chị (cũng như các anh) lại thở dài một cái ( tùy theo cảm hứng mà mạnh hay nhẹ) và thốt lên rằng " Tiếc cái thời chưa chồng (chưa vợ) thế, tự do thật là sung sướng" ( kiểu kiểu đó )
    Không fải cứ mất cái gì đó hiện hữu trước mặt thì mới tiếc - có những cái vô hình bị mất một cách vô tình, đến khi nhận ra rồi thì lúc đó ko lấy lại được - cái đó đáng tiếc hơn.
    Thời gian trôi thì nhanh, con người thì vẫn cứ fải sống cho nên đừng dại gì mà buồn khổ lâu .... Fải enjoy cái sự sướng như Cú mèo nói ấy. Nhở.
  10. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Oài, Cú mèo.
    Ý của tớ - sau khi lấy chồng, một lúc nào đó các chị (cũng như các anh) lại thở dài một cái ( tùy theo cảm hứng mà mạnh hay nhẹ) và thốt lên rằng " Tiếc cái thời chưa chồng (chưa vợ) thế, tự do thật là sung sướng" ( kiểu kiểu đó )
    Không fải cứ mất cái gì đó hiện hữu trước mặt thì mới tiếc - có những cái vô hình bị mất một cách vô tình, đến khi nhận ra rồi thì lúc đó ko lấy lại được - cái đó đáng tiếc hơn.
    Thời gian trôi thì nhanh, con người thì vẫn cứ fải sống cho nên đừng dại gì mà buồn khổ lâu .... Fải enjoy cái sự sướng như Cú mèo nói ấy. Nhở.
    ừh thì qua đây uống coffe cú mèo không biết uống coffê đâu.global uống đi nhé,mấy em cho anh cam nóng it đường nhé
    nào bàn chuyện tình yêuchuyện này thì rất hay ho có lẽ bàn cả đời cũng không hết,có lẽ cú mèo chỉ nói những ý chính bám theo những lời global nói
    _Ý của tớ -(tớ ở đây tức là global) sau khi lấy chồng, một lúc nào đó các chị (cũng như các anh) lại thở dài một cái ( tùy theo cảm hứng mà mạnh hay nhẹ) và thốt lên rằng " Tiếc cái thời chưa chồng (chưa vợ) thế, tự do thật là sung sướng" ( kiểu kiểu đó )
    _ý của tớ(cú mèo)đúng sau khi lập gia đình với tất cả chúng ta mỗi người đúng là có thở dài một cái rất dài
    "tiếc cái thời chưa chồng chưa vợ"thế tự do thật sung sướng,những lúc như vậy là nó còn rơi rớt lại một chut ích kỷ của thời oanh liệt thôichứ sau một lần thở thật dài như thế họ lại lấy(hít)một lượng tương đối dài vào trong cơ thể,họ lại thấy mới hơn,thích hơn,nói như kiểu mấy cái máy tính mình đang chạy win95 rồi chạy Xp ấy,Xp khởi động hơi chậm một tý nhưng thì hay thôi rồi,thỉnh thoảng cũng nhớ lại win95 nhưng mà,hỏi tất cả mọi người có ai muốn cài lại win95 để chạy lkhôngchỉ nghĩ đến nó 1 lúc thôi,nói kiểu GAME (đế chế) ấy(lobal biết game này không)là chúng ta đã đượclên đời but thỉnh thoảng vẫn hồi tưởng lại time cũ nhưng chỉ là thoáng qua thôi,
    lấy vidu cho hài hước thôichứ cú không nghĩ người như máy tính đâu nha. máy tính thì chán chết không có nhiều trò hay ho.............
    ''hết nước cam rồi xin cốc nữa em ơi(gọi mấy em bán hàng)
    Globa
    Không fải cứ mất cái gì đó hiện hữu trước mặt thì mới tiếc - có những cái vô hình bị mất một cách vô tình, đến khi nhận ra rồi thì lúc đó ko lấy lại được - cái đó đáng tiếc hơn.
    CÚ MÈO
    hí hí cái này nghe lướt qua cứ như chuyện của kim dung,MẤT ,tất nhiên đã mất là tiếc cho dù nó có ở kiểu gì ,trạng thái j đi nữa,đã mất rồi tiếc làm gì?mất là nó không còn muốn ở bên mình nữa,cái j của mình là của mìnhcòn cái j mất rồi thì là ở ngoài đườngdã ở ngoài đường rồi lấy làm làm j mà phải tiếc
    GLOBAL
    Thời gian trôi thì nhanh, con người thì vẫn cứ fải sống cho nên đừng dại gì mà buồn khổ lâu .... Fải enjoy cái sự sướng như Cú mèo nói ấy. Nhở.
    cú mèo
    yeah! đúng .......thêm tý thôi nhé globaltime qua nhanh,con người ngày càng nhăn nheo,sống thì tất nhiên phải sống,sống thì phải sướng,đừng để đến lúc nhăn nheo như quả táo tầu mới tiếclúc ý có muốn sướng cũng chả sướng được
    không nói tự sướng nhé
    ý kiến tớ vậy (riêng tớ thôi có khi còn có người nghĩ khác)

Chia sẻ trang này