1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn, thư từ không biết bao giờ đến .....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi KemTra, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỞI ANH CỦA EM, NGƯỜI CHƯA QUEN- LÁ THƯ THỨ 2
    Anh à,
    Mấy hôm nay em luôn thấy buồn bực trong lòng. công việc được giao em đã cố làm hết sức, ấy vậy mà vẫn bị sai sót. Lỗi đó thật nhỏ và sếp cũng thông cảm, luôn an ủi là sẽ giải quyết được. nhưng sao em vẫn khó chịu với chính bản thân mình. Kể từ lúc đó, em luôn bị ám ảnh bởi sự bất cẩn của mình trong mọi thứ. Em sợ mình lại tiếp tục làm sai.Em chẳng biết phải làm sao nữa? Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ trấn an em rằng con người, ai cũng có lần làm sai. Quan trọng là sau đó, mình rút kinh nghiệm và tránh các sai sót đó. Cũng đã có người nói với em như vậy, nhưng sao, em vẫn không cất nổi tảng đá đang đè nặng trong lòng. Những lúc thế này, em thực sự thấy cô đơn và nhớ anh. Sao lúc em cần có anh nhất thì anh vẫn còn bặt tăm? Đến khi nào thì định mệnh mới khiến cho chúng ta gặp nhau đây hở anh? Hãy hứa là anh sẽ luôn tìm kiếm em trong bể người anh nhá. Em cũng sẽ tìm kiếm anh nhưng chắc khó hơn nhiều ,vì em luôn dễ bị lạc giữa đám đông anh à.
    Chào anh.
    Hẹn mau chóng được gặp anh, có lẽ là ngày mai, cũng có thể là....không bao giờ.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    mình ơi, tối nay đi ăn tiệm nhé, em đi làm về muộn cho nên không nấu cơm được, cuối tuần em bù cho nhé :)
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Một nữa của bạn sẽ đến. Mình không hiểu sao bạn lại viết như vậy? Đùa chăng? Nhưng đùa thế mình thấy chẳng hay gì cả.
  4. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @emilydang thân mến topic này để viết lên tất cả những gì không đến được nơi muốn đến vì vậy @emilydang đừng thắc mắc là đùa hay không ? hay hay không nhé !
    Được lbinhdle sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 09/11/2006
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mình không đùa. Bạn cảm thấy mình có vẻ đùa cợt khi viết như vậy ư? Bạn có ôm bụng cười khi đọc không?
    Chỉ là đôi khi, mình muốn có 1 người để tâm sự, nhưng mình đã chia tay bạn trai lâu rồi và chưa tìm được1 ty khác, nên đành tưởng tượng ra 1 người và trò chuyện với người tưởng tượng ấy. Để có được cảm giác là vẫn có 1 nguời luôn lắng nghe mình.Thế thôi.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Lbinhdle nói đúng đó, bạn emily ko thích thì đừng viết, thấy không hay thì bạn có quyền ko đọc, còn bài viết của người khác là chuyện của người ta, ở đây đã ghi rõ là những tin nhắn ko bao biết giờ đến có nghĩa là nó có khó khăn hay vướng mắc hay lý do gì đó mà tin nhắn sẽ ko đến được nơi nó cần đến, người ta vào đây trút tâm sự thì kệ người ta, đâu có liên quan gì đến bạn đâu mà bạn bảo đùa hay ko đùa, hay hay không
    u?c phale81 s?a vo 11:31 ngy 09/11/2006
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết. lần này nữa thôi nhé...
    Lại 1 lần nữa em sai, sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Anh đã tìm nhiều cách đỡ cho em nhưng vẫn vậy mà thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm nhưng em làm em chịu, em ko sao đâu, em sẽ ổn mà. Nhưng điều làm em đau lòng nhất vẫn là anh, đau lắm nhưng vẫn ổn. Em hiểu rồi mà. Em sẽ cố hơn, anh vẫn luôn ở bên em mà. Anh nói thế và em cũng tin thế. Chỉ thế mà thôi.
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỞI ANH CỦA EM - LÁ THƯ THỨ 3
    Chào anh,
    Anh có đọc những lá thư trước em gởi cho anh không? Anh à, hôm nay em viết cho anh chỉ để nói rằng người bạn cũ của em có bạn gái mới. Anh đừng lo, em không buồn rơi nước mắt đâu, mà em chỉ thấy lòng mình sao mà thờ ơ và bình lặng. À không, cái duy nhất mà em cảm thấy đó là sự ích kỷ của bản thân mình. Nụ cười anh ấy trước đây là của em, bây giờ là của người khác. Khi vui khi buồn anh ấy vẫn tỏ bày với em thì bây giờ, người khác đã thay thế em. VÀ anh ấy đã từng yêu em rất nhiều , giờ thì anh đã dành trái tim cho1 cô gái khác. Em không ghen tức với cô gái ây, em chỉ thấy thật khó chấp nhận, bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh ây đã từng nói là sẽ yêu và chờ em cho đến khi em không còn yêu anh ấy nữa, khi anh ấy không thể nào chịu đựng được hình ảnh của em trong tim anh ấy. Và em đã tin là anh ây yêu mình rất nhiều. Và em đã thực sự áy náy, cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể yêu anh ây đưọc như anh ấy yêu em...Thế mà chỉ 1 năm thôi anh ạ, mọi thứ đều là vô nghĩa. Tình yêu chóng phai thế à? Lời nói dễ quên thế sao? Dẫu biết, không thể bắt buộc anh ấy phải cứ mãi ôm 1 hình bóng, rằng anh ấy phải có được 1 hạnh phúc mới với 1 người mới...nhưng em vẫn khó chấp nhận sự thực này quá. Em ích kỷ phải không anh? Không yêu người ta nữa, nhưng vẫn muốn người ta nghĩ về mình. Tính con gái nó thế. Em biết làm vậy chẳng có gì hay nhưng bản thân em chưa thóat đuược cái suy nghĩ tầm thường này.
    Em mong anh hiểu cho tâm trạng của em lúc này. Anh hãy luôn ở bên cạnh em, hãy cho em biết rằng tình yêu có thể là vĩnh cửu.
    Anh đừng quên tìm kiếm em nhé, em cũng sẽ đi tìm anh nhưng chắc khó hơn nhều vì em rất dễ bị lạc trong đám đông.
    Chào anh
    Hẹn gặp anh ngày mai...cũng có thể là không bao giờ
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 10/11/2006
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, mình không có ý phá bĩnh các bạn. Thậm chí là mình rất tôn trọng những gì các bạn viết. Nếu nói như Phalê thì có vẻ cay cú quá. Chuyện không liên quan đến mình, nhưng mình được phép ý kiến chứ? Hình như cách viết của mình gây hiểu nhầm, vậy thì xin lỗi nhé.
    Chỉ có điều trong tất cả các bài viết ở topic này, mình vẫn thấy có cái gì đó không ổn ở những lá thư của Chichi? Hình như bạn ấy đang rơi vào một sự tưởng tượng thái quá. Thư không bao giờ đến nhưng ít nhất người ta cũng có 1 đối tượng rõ ràng để nhắm đến. Đằng này, bạn Chichi, bạn í đang chìm vào những mơ mộng hão huyền, đang rơi vào những ảo giác của ngôn từ và hình ảnh? Và bạn ấy cứ tiếp tục ru ngủ mình. Mình thấy điều đó là không nên, nhất là khi ta đã thuộc thế hệ 81. Cái'' hay hay không hay" ở đây không phải là nội dung bài viết mà là cách suy nghĩ.
    Bạn Chichi đã nói quá khi bảo rằng mình cười vỡ bụng khi đọc bài của bạn. Mình không cười khi đọc lá thư thứ 2 nhưng lá thứ 3... "Tình yêu sẽ đến cho những ai biết kiên nhẫn". Thay vào ngồi viết những dòng tưởng tượng vu vơ về 1 người, bạn có thể đầu tư thời gian cho công việc và những việc khác: viết bài,.. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
  10. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @Emilydang thân mến cả bạn và @phale81 hay @chichi_b2 cũng vậy chúng ta là một nhóm tốt không nên để mọi chuyện đi sâu quá.
    Có lẽ suy nghĩ và tâm trạng của @emilydang và @chichi_b2 không giống nhau, @emilydang không phải là @chichi_b2 nên có những chuyện bạn không hiểu và không thể suy nghĩ như thế được.
    Các bạn thân mến ! trong cuộc sống có những việc mà chúng ta không thể kiểm soát được. Vì vậy @lbinhdle khuyên @emilydang hảy thử đặt mình vào vị trí của @chichi_b2 và hảy phân tích xem như thế có đáng không ?
    Theo @lbinhdle câu chuyện của chichi_b2 cũng khá thú vị và đó cũng là một cách để mình bày tỏ tâm sự hay giải tỏa stress trong cuộc sống. những nhà văn có thể viết ra những kịch bản hay. @emilydang có thể coi đó là một kịch bản như vậy @emilydang sẽ thấy thoải mái hơn đúng không ?.
    Còn @phale, có những đoạn trả lời nội dung của bạn lời lẽ không được thoái cho lắm, @lbinhdle không bênh vực ai, nhưng theo như @lbinhdle bất cứ điều gì cũng có lý do của nó, vậy @emilydang cũng đừng nghĩ sai về @phale nhé.
    Túm lại mọi người coi như đó là bàn luận cho vui thôi nhé, đừng nhắc chuuyện đó nữa
    mọi người mà cứ như vậy nữa là @lbinhdle nhắc khéo @boysaigon mua cho vài con vịt đấy
    To @all chúc cả nhà vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này