1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @....
    Em không biết ngày mai chúng ta sẽ thế nào cả. Nhưng em vẫn hy vọng, vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì chúng ta luôn xem xét và giải quyết mọi vấn đề với suy nghĩ rằng đem lại điều tốt nhất cho cả hai.
    Và nếu có điều tồi tệ xảy ra, chúng ta cũng chẳng phải hối hận vì mình đã làm hết sức rồi, phải không anh?
    Let''s fix our lives *****it our love. Don''t choose a love that suits our lives because we cannot decide to love or not to love a person. Right?
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, có 2 cuộc hẹn. Nhất định sẽ gặp cả hai. Nhất định không bỏ cuộc nào. Lần lữa lâu lắm rồi không gặp, biết bây giờ ra sao?
  3. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, có 2 cuộc hẹn. Nhất định sẽ gặp cả hai. Nhất định không bỏ cuộc nào. Lần lữa lâu lắm rồi không gặp, biết bây giờ ra sao?
  4. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng giờ chạy khắp nơi, giờ mệt quá. Trên đường về suýt nữa bị xe tải húc (hay là húc vào xe tải không biết, vì buồn ngủ mà). Không biết phải nghĩ ra cách nào để giết người bây giờ, mà phải là một kế hoạch thật ly kỳ, gay cấn cơ. Nếu không nghĩ ra được chắc phải cho người leo cây mất. Em ơi, nghĩ ra giúp chị với. Mà hồi sáng nói linh tinh cái gì giờ quên mất tiêu rồi, thôi chắc cứ cho leo cây trước đã. Không biết mình làm thế này chắc chưa giết được người ta, mà người ta tức quá quay qua bóp cổ mình mất thôi :). Help me !

  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    hehheh... nhắn nhà Cuộc Sống miền Bắc nhá, lâu lém rồi hơi bị im lìm đấy... chiều nay có cuộc off chui ở 132 Bùi Thị Xuân, Trà Hoa, lúc 5h ( 17h) ai thèm thuồng thì tham gia nhé...hiii... Cuộc Sống ơi ????
  6. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Em ui,seo lại chọn chỗ đó,quán đó vốn dành cho yên tình mừg.
    À quên, OFF chui thì fải ra đó,quên mất.
    Thía thì hum nào OFF chui tiếp đi,,để anh và Ivy.và một vài mem bên Cún tham gia với
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Em lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần off chui...hehhe.... mỗi tội hôm nay bị bỏ bom mất 2 tiếng rưỡi... hehhee... cười như mếu... Thôi vậy.... lúc nào mọi người lên tinh thần off chui thfi gọi em.. Ivy bít số của em roài... vậy thôi... để em thi xong.. em ko để bác nào trốn off được nữa....ha` ha` ha`...
  8. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật người tháng bảy !
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bực mình với cái báo cáo làm mãi chẳng xong, lọ mọ vào đây nhắn tin một chút vậy.
    Tình hình là có mấy kẻ đang cứ thích úp lên đầu tớ cái gì đó. Ở đời làm cái thằng "bình thường" đã khó rồi. Vậy mà còn úp một số thứ lên đầu nhau làm gì hử? Mà tớ cũng chẳng thích lên trên đó chút nào. Sống ở "đời" vui vẻ là thích rồi. Đừng-có-dại-mà-nhắc-lại-nhá.
  10. Gaubongcuaem

    Gaubongcuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ai chơi ác định úp cái gì lên đầu bạn này nhỉ? Mà theo tớ thì bạn tự úp lên đầu mình tốt hơn là để người khác phải "động thủ" vào "ngọc thể" của bạn . Bây giờ trời nắng nóng dữ lắm, ra đường mà không ''''''''úp sọt" (đội mũ) lên đầu thì một là tóc quăn tít như tây Đen, cháy sém như thảo nguyên bắt lửa; thứ hai là coi chừng bị cảm nắng thì eo ôi, phải xài đến amoniac mới hết
    Sống ở đời, muốn vui vẻ để thích thì phải có sức khoẻ mới được. Nhớ nhé
    Được Gaubongcuaem sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 04/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này