1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candyheart_03

    candyheart_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho ai giờ nhỉ?! Thôi tự nhắn cho mình đi. Cố lên tôi ơi. Thời gian sẽ làm nên điền kỳ diệu. Biết đâu may mắn lại đến với mình, cho mình cơ hội quên đi những nỗi đau?! Biếy đâu biết đâu được ha!!!!!......
    Tự chúc mừng cái coi
  2. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    De : Moi
    à : personne
    Dljd?
  3. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    sao cứ thể nhỉ, calm down nào.... khi nào rủ phải đi nhá.... thế thôi ^_^
  4. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nhắn pác @a4u: đã thực hiện lời hứa!
  5. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền: sao thế? tớ msg mà mãi không thấy reply, làm cứ nằm thức đợi mãi
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nhắn gì đây khi đang ức chế thế này nhỉ
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ tình yêu là mãi mãi nhưng đâu phải thế nhỉ!
    cứ nghĩ bạn bè là tất cả và sẽ chẳng có chuyện gì hết nhưng sao thế nhỉ
  8. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hom nay u khong len mang nhan tin. Nho lam.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gửi: ....
    Anh à, buổi sáng thứ bảy hôm nay thật là đẹp. Em có thật nhiều thứ để vui. Sinh nhật Me em; không khí trong lành, nắng dìu dịu, mát mẻ; tin nhắn vui vui đầu ngày; một bài viết từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó; và... nỗi nhớ anh...
    Nỗi nhớ

    Em nheo mắt chào tia nắng ban mai
    Lí lắc gọi nụ hoa ngoài vườn hé nở
    Tiếng rao hàng của ai lọt qua khe cửa
    Con hẻm đang mơ ngủ giật mình

    Sớm mai em nhớ anh
    Người đàn ông lành như giọt sương
    hiền như thảm cỏ
    Giọng trầm sâu nỗi lòng trắc ẩn
    Mỗi ngày se thắt tim em

    Trong giấc mơ anh vẫn thường đến bên
    Sưởi ấm cùng em tháng ngày lạnh giá
    Tay lặng lẽ tìm nhau trước sóng xô trắng xóa
    Phút tĩnh lặng sương rơi ở núi mơ màng

    Nỗi nhớ quấn quít theo em suốt dặm dài
    Ơi thảm cỏ sao hiền hòa đến thế
    Giọt sương cứ trong veo bầu trời xanh thế
    Ðể em mơ bóng dáng một con đường...

    Trần Thị Khánh Hội

    Một ngày thật đẹp anh nhé.
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho Me, cho cái tổ bìm bịp của nhà mình, cho chị, cho anh, cho tất cả mọi người: một ngày thật đẹp!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này