1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng tươ?ng ngươ?i luôn vui cươ?i thi? sef k biết buô?n cơ đấy. Thế nhưng câ?m tinh con ...Ngươ?i thi? có tránh được hi? nộ ái ố đâu.
    Đư?ng buô?n nưfa nhé, cho du? ai đó có la?m cho ấy buô?n thi? ấy cufng hafy vui lên. Du? tớ cuối tháng đang kẹt thi? tớ vâfn có thê? mơ?i ấy gặm chân ga? va? chén ốc luộc....ra quán gâ?n nha? tớ nhé, lúc na?o ấy muốn!
  2. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    To Pik: ròm ơi!tao với này cùng một tuổi nhưng sao lai j khác nhau đến thế.Tao không thích thơ nhưng mày lại yêu thơ.Tao hay cười còn mày thì ít cười.Bởi thế nên số mày mới buồn đến thế cứ như tao nè,nhìn nhận cuộc đời bằng mặt tích cực đi,rồi mày sẽ thấy cuộc sống này nó còn nhiều cái hay lắm,cuộc sống có cái gì là hoàn thiện đâu,đời con người cũng dậy.Bác Trịnh đã nói"Trong cuộc sống cần một tấm lòng,để làm gì em có biết không để gió cuốn đi"Đừng suy nghĩ nhiều,bớt quan tâm cho người khác đi quan tâm cho mình nhiều hơn.Hãy chịu khó cười nhiều hơn.Mặc kệ cho tất cả hãy sống ích kỷ một chút.Người không vì mình trời chu đất diệt đó biết không.(mà lúc đó trời đất không diệt mày thì tao diệt hehe)
    To chị của em:chị cũng dậy nữa phải giữ gìn sức khoẻ.Em cũng sẽ dậy,không làm gì nông nổi bậy bạ nữa đâu chị yên tâm nha
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    HHX: tớ chẳng thích cười nhiều, vì cứ cười lắm tớ lại mỏi... mồm . Bạn tớ bảo: "trông thì cười như thế, mà lại chẳng fải thế". Mấy cả tớ đi xem tử vi "người có sao Thiên Hỷ ở mệnh là kẻ vô zuyên, vui cũng cười, mà buồn cũng cười. lúc nào cũng hihi haha hôhô"... Bạn lại làm tớ cười rùi đấy, tks, chẳng hiểu sao cứ nói đến chuyện ăn uống - chơi bời là tớ lại thấy vui
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà, thật ra đã biết được sẽ có kết quả vậy trước khi làm rồi mà bé, còn lăn tăn cái nỗi gì nữa ... đau đớn mà trốn tránh sự thật đấy là phản xạ đương nhiên thôi.Nhưng mà dù sao thì cũng nên chấp nhận
  5. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    To: Big Huy.
    Em nhớ anh!
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @Bạo lực đà lạt: Chị khoái câu dzàng dzàng, dzị mới xứng dzới cái tên. Cưng vẫn còn thiếu chị tiền bản quyền đó nghen. Tim chị cũng yếu lắm. Lâu lâu nghe nói em "vô viện" là chị giật thót người. Bởi dzị, em coi làm gì thì làm, chị mà dzô dziện là cứ nhè N đền bù. hehe
    @Chị: hôm nay nữa là ngày thứ 3.
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Gọt_bút_chì: mai, chủ nhật, bạn có nhà không nhỉ? tớ định qua giả truyện và mượn quyển khác . Nếu tớ không qua được thì thứ 2 nhất định sẽ tới
  8. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cafe hông !
    Đi đi ! Chiều thứ Bảy mà ! Nhá!
    Chiều chuộng bản thân một tí đi !
    Thì hôm nay đổi món khác . khỏi cho đá vào . Vậy là khác rồi !
    Ok ! chỗ cũ nha!
    Trời ạ ! Nguyễn Thị Diệu . Vậy đi nha!
    Bye !
    .....
    Hey ! Quên ! Trên đường tiện mua me cóc xoài .... Woàm ...
    Nhiều nhiều đi . có nguy cơ ngồi đến 10 giờ tối .... he he he....
    Ok ! Biết rồi . Vậy 9''45 pm ....... ha ...ha ...ha ......
    Dạ ! Em xin lỗi ! Chị hai ! Gặp sau nhá ! Hun một cái lấy hên coi! Bye!
  9. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp gỡ bắt ngờ quá phải không chị? Nếu như là trước kia có lẽ chị em ta đã lướt qua nhau bình thản như những người xa lạ. Rất may là cuộc sống đã dừng lại trong chốc lát riêng cho chị và em. Cảm ơn cuộc sống, phải, là cuộc sống đã đẩy đưa chị em mình gần nhau !
    Cuối tuần vui vẻ, Honey !
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ngày thì ko, nhưng tối thì có giờ tớ đang phấn đấu ở nhà tất cả các buổi tối trong tuần mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này