1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nhắn bạn hiền : k tìm thấy " Đe^m " ...tìm hộ rồi vất cho tớ...Đêm qua tớ lại mất ngủ
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Gưỉ Ivyftu và các bạn của tôi ....:
    http://vietnamnet.tv/#mms://www.vietnamnet.tv/vnntv/ngay28_8/bt3_Lutrquanchamcom.wmv
  4. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    May quá, brandnew đang tìm De^m... Mình ngày nào chẳng mất ngủ???... Nhưng hôm nay lại ước giá mà có ai ở bên lúc này thay vì cái PC...
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mình : ta mới chụp được vài tấm ảnh hoa, đẹp lắm mình ạ. Máy dởm, đồ đi mượn, hoa của người. Chỉ có nỗi nhớ, là của ta.
    Tặng cả cho mình.
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: híc, 2 cốc café từ chiều đến tối có fải là quá nhiều không... từ sáng đến chiều ngươi để ta nói mà ta chẳng biết có lọt vào tai ngươi tẹo nào không... rùi từ chiều đến tối anh iu của ngươi hành hạ ta mỏi cả mồm mà xem chừng cũng vẫn thế
    ...: tớ nhắc đến bạn nhiều tới mức bạn tớ bảo rằng tớ nên xem lại tình cảm của tớ đối với bạn , ừm tớ có nên mất thời gian xem lại không nhỉ
  7. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con vào đây nhắn nhe, chị cũng bon chen nhắn em mấy dòng. Chị có đầu mới rồi nè. Chính hiệu mì mì, xù xù, mù mù, quáng quáng. Anh chàng nào mà vướng vào, té ngã như chơi, hihi. Để chị cua cái tay ấy em nhé. Bảo đảm thấy cái đầu mới của chị thế nào cũng choáng váng giơ tay xin hàng thôi. Khả năng phục hồi tốt thật em ạ !
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: Càng ngày tớ càng thấy chẳng ra làm sao cả. Tự dưng tớ cứ muốn đi quách đâu đó, xa hẳn cái chỗ này ra, ở cái chỗ mà chẳng fải quan tâm đến ai...
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Gọt_bút_chì: Muộn muộn tớ qua nhé (khoảng 8pm), ở nhà - đừng đi đâu đấy, tớ qua trả + mượn truyện, lấy bút. Từ hum nọ đến giờ chẳng viết lách được cái gì hết
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    @ ấy: Cám ơn ấy đã gửi truyện cho tớ nhé, tớ đang lúi húi in mỗi ngày mỗi ít để đọc, chứ có in ngay một loạt về chắc tớ cũng chưa đọc hết. Mà ấy này, tớ nhớ là ấy còn có truyện "Còn mãi tuổi 20" và "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", khi nào rảnh thì gửi cho tớ nhé.
    Cuộc sống con người khác với những loài động vật khác là biết yêu thương gắn bó với nhau ấy ạ.
    Kể ra lúc nào cảm thấy không thích có thể chui vào một xó xỉnh nào đó, tắt hết máy điện thoại, lang thang, Hà Nội tuy nhỏ bé, nhưng nếu cố tình thì cũng sẽ chẳng sợ đụng ai đâu.
    Đôi khi thiếu thốn một chút sẽ cảm nhận rõ hơn cái mà mình đã từng có dư thừa.
    Ta sẽ chẳng biết ta cần gì cho đến khi nó đến, ta cũng chẳng biết ta có gì cho đến khi mất nó.
    Dù sao, tớ vẫn thích nhìn ấy cười bằng nụ cười từ đôi mắt hơn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này