1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nhắn cho bạn
    Không phải tất cả là do tính thất thường của tớ . Mọi cái đều có nguyên nhân và tớ nghĩ bạn biết đó là thế nào . Chúng ta là bạn , cái ranh giới ấy chính tớ đã đặt ra và bạn cũng đã chấp nhận . có biết vì sao k ? vì tớ sợ bị tổn thương , vì tớ biết bạn chỉ coi tớ là bạn và tớ cũng biết cho đến chết , nếu còn ngày gặp nhau thì cậu cũng sẽ vẫn như vậy , vẫn là những khoảnh khắc im lặng khi tớ hỏi và chỉ là những câu nói bâng quơ ....bạn có biết nhiều lúc tớ đã rất buồn với thái độ đó k ?
    Từ khi quen bạn , đối với riêng bạn , có những lúc hành vi của tớ k do tớ kiểm soát , những lúc gặp bạn là những lúc cảm xúc hoàn toàn bị chi phối . Tớ giận mình nhiều về điều đó . Tớ thực sự rất sợ những lúc như thế vì sau những lúc đó là sẽ lâu lắm tớ mới được nhìn thấy bạn và đã có lúc tớ nghĩ là sẽ chẳng còn bao giờ nữa ...vì ....bạn tuy gần nhưng lại rất xa vời ...tớ chợt nhận ra rằng bạn là một phần không thể thiếu trong tâm hồn tớ . Tuy nó k da diết và rõ nét nhưng sâu thẳm trong tim ..tên của bạn , những ký ức tớ có về bạn vẫn nằm ở đâu đó ...một góc khuất và bất cứ khi nào nó cũng có thể " sáng " lên bạn yêu ạ .
    Tớ sẽ thôi k làm phiền bạn nữa , cũng sẽ thôi không xuất hiện bất thường trong cuộc sống nữa . Tớ phải trở lại là tớ rồi , sẽ lại là một đứa bạn có tính cách thất thường của bạn ....và sẽ chờ một ngày nào đó ..mình lại gặp nhau .
    Giữ gìn sức khoẻ và sống vui nhé bạn hiền .
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    thôi, mọi cái đều vậy thôi, đừng cố nữa
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: gặp ai đó giống tớ, đúng là tớ chưa gặp.. nhưng giống tớ thì có hay ho gì... nếu gặp ai đó giống tớ, tớ nghĩ gì á... tớ cũng chẳng biết... nhưng giống tớ nghĩa là thật khó khăn để tiếp tục duy trì một điều gì đó... tớ không kiên nhẫn, liệu người đó có thế không... tớ hay nghĩ linh tinh...
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mình: sướng, sắp không phải nhìn cái mặt vuông vuông đen đen 8 tiếng một ngày rồi, sướng. Đôi mắt khốn khổ sắp được nhẹ tội rồi, có khi chả mù đâu, nhỉ?
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: Anh dạo này thế nào? Em chẳng liên lạc được với anh, điện thoại anh vứt đi rùi hả? Hôm nay đi làm, trời mưa, tự dưng nhớ anh...
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Người già: Thanh-kiu, anh làm tui thấy vui hơn (không khéo tui lại thích anh mất). Mặc dù chúng ta nói chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng ... cảm ơn anh đã chia sẻ...
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    a ah! chỉ hôm nay nữa thui, e chỉ cho fép mình đc nhớ a đến hết ngày hôm nay thui. Ság mai e sẽ lại trở về với e của 1 năm vế trc, bướg bĩnh, khó gần, ko tin vào t/y........
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Bây h chỉ mong đc gặp người yêu tương lai của mình càng nhang càng tốt ^^
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô nàng đang iu hả hihihi
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ...cứ cười nếu có niềm vui, cứ buồn lúc có nỗi buồn nhưng nói chung nên nghĩ nhiều về niềm vui và cười nhiều
    Đừng lo Thiên Hỷ hay Địa hỷ đóng ở đâu cô nàng ạ... Cô nàng nên biết là cô mà "vô duyên" 1 thì tớ "k có duyên" 10...tớ á, ăn cũng cười phì cả cơm ra, uống cũng cười để bị sặc nước đến mấy ngày...và ngủ cũng cười đến nỗi mẹ tớ tưởng tớ bị làm sao...và tất nhiên...khi cười thì tớ cũng cười luôn rồi
    Hihihi, chúc vui trong những ngày vui này
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 01/09/2005
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    HHX: nào nào, cứ lằng nhằng. Tớ đang định à ơi đong đưa, bạn fải để tớ ... chả vờ chứ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này