1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: đừng tin lời người khác nhé, cứ tin vào những gì nhìn thấy, cảm nhận được, kẻo lại thấy hối tiếc
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đây la dịchu vụ trả tiền trước của Viettel, bấm số 1 để được vòng tay âu yếm, bấm số 2 để được ánh nhìn trìu mến, bấm số 3 để được nói lời yêu thương. bấm số ... để được tất cả
    Bấm số gọi rồi mà cái gì cũng chưa có, nhớ nhé, còn mắc nợ đấy. Mai mốt phải trả gấp đôi, hihi
    Đang nói chuyện với người ấy nè em, thấy vui vui. nào chuyện trung thu, pháo sáng, thả diều, vui ơi là vui.
    Đi chơi vui nhé em. Kế hoạch đi Miền tây của chị bị vỡ rồi, phải dời lại sau. Chắc chị sẽ một mình vù ra biển vậy. Em ko đi cùng được tiếc không???
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì tất cả những điều bạn đã dành cho tôi!Xin lỗi vì đôi khi tôi làm bạn thất vọng!hy vọng tôi ko làm bạn quá buồn!Hối hận vì chưa bào giờ tôi thê hiện những gì tôi luôn nói!ước mong tôi có thể gặp lại bạn!
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: Hôm đó gọi điện cũng thấy hình như mình hơi vô duyên, nhưng chẳng hiểu sao, cứ lăn tăn, cứ nghĩ rằng gọi sẽ tốt hơn.. gọi xong thấy.. Cứ hy vọng hão huyền.. Ưm, có gì bỏ qua nhé, nếu thấy vô duyên quá cũng kệ nhé... Have a nice day
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn nhá, tối qua đang xem tivi với má nên không trả lời điện thoại, cũng không chơi trò đó với bạn được...:(..... Mà này, đi xin việc đi, đã tìm cho chỗ tốt thế còn gì, nhớ đi luôn đi, không thì người ta tuyển nhân viên hết, nhá, nhớ đấy
    196 Đường Láng !
  6. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ em đọc được những dòng này, và cũng không hiểu nổi mình có thật sự muốn cho em đọc không. Nhưng đã hơn 2 năm rồi, không hiểu sao vẫn còn nhớ rõ nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những gì đã qua, và đã thuộc về một người hoàn toàn khác. Em có tiếc không? Có ân hận không? Cũng không biết nữa... vì một người như em chắc sẽ không chấp nhận một sự thật như thế, một sự thật mà sâu thẳm trong lòng mình, em biết mình đã sai lầm... Cái gì cũng có giá của nó, mạo hiểm luôn đem lại cho người ta những cảm giác khác, và đôi khi người ta đánh mất cơ hội của mình vì không nhìn ra những gì đã có... Hết thật rồi, cô bé ạ. Không muốn nói với em, nhưng cũng đủ để biết rằng, người em đã chọn chưa từng, hoặc hiện thời không thể hơn được. Em đã lựa chọn, và em đã hối tiếc, nhưng tại sao lại phải dối nhau? Tại sao không chấp nhận thực tại? Em vẫn thế, ương ngạnh và bướng bỉnh, nhưng có một người đã khác, đã thực hiện được một phần những gì đã nói. Còn nhớ, em đã từng nói: "toàn hô khẩu hiệu thôi". Tiếc rằng người đó, cũng nhờ câu nói đó của em, mà đã không còn hô khẩu hiệu nữa...
    Tình cảm không thể thay đổi trong một vài năm... Nhưng cuộc sống thay đổi nhiều quá. Nếu được làm lại, chắc em sẽ chọn lại lối đi cho cuộc đời mình? Thời gian...
    Chỉ mong một lần thôi, em hãy hiểu, và hãy luôn tự hào vì mình đã có một tình cảm như thế. Dù mỗi lần gặp nhau, cảm xúc lại cứa vào tim đến ứa máu... Đau đớn nuốt vào trong... Miệng vẫn cười với những lời sáo rỗng...
    Ta đã ở hai ngã rẽ cuộc đời...
  7. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Máy chị lại bi hư. Nó làm hỏng hết ổ cứng này đến ổ cứng khác. Đang khóc đây nè, tự nhiên hỏi làm chi cho tui cảm thấy tủi thân thế này :((. Những lúc thế này chả biết kêu ai, kêu than với em vậy nhé. Chị gọi cho em không được, tưởng chỉ không nhắn tin cho chị được thôi, ai dè ngưng hoạt động luôn. Xin việc đến đâu rồi.
    Bữa trước ông nội của bé bảo ông đi khám, có kết quả là bị ảnh hưởng chất độc da cam. Cảm thấy buồn quá. Lúc trước ký tên ủng hộ những người bị ảnh hưởng chất độc da cam, cảm giác vẫn còn xa ở đâu đâu, không ngờ là gần ngay bên cạnh. Lúc đấy cảm thấy lặng cả người, rồi cứ vẩn vơ lo cho con. Không biết con có bị ảnh hưởng gì không. Bây giờ khỏe mạnh bình thường nhỡ một ngày đổ ra đấy thì mẹ biết sống làm sao. Mà lúc đó có thế nào thì cũng một mình mình chịu mà thôi. Anh họ của bé đã bốn tuổi rồi mà đã biết nói, biết đi đâu chứ. Mong sao con ngoan, con khỏe nhé con.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em đi xa , lại một lần nữa chị k tiễn . Chị k muốn nhìn thấy cảnh em ngày càng xa hút trong tầm mắt của chị .Chị xin lỗi nhóc . Nhưng chị sẽ k buồn và em cũng vậy nhé vì chỉ còn một năm nữa thôi là em lại về với chị . chị em mình lại được đi mua đồ ,được đi ăn kem, được vừa đi vừa đọc truyện mút kem để rồi bị mắng là làm chị mà k làm gương cho em , để rồi nhóc lại được khen là càng lớn càng xinh , y như búp bê làm bà chị này đi cạnh buồn muốn ăn hết mấy cái kem đang cầm trong tay :((... Mau thôi bé ....hãy đếm ngược thời gian và làm tốt những gì chị dặn nhá ..Ngày em về là ngày bà nội và bố em mong nhất đấy ..Giữ gìn sức khoẻ và học tập cho tốt đấy ....nha !
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại xuất hiện . chắc lần này k bị coi là thất thường nữa chứ . Nếu thói quen thường ngày của cậu là theo dõi thì hãy cứ theo dõi ...tớ công khai thổ lộ cảm xúc rồi đấy ( sợ k ? )
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Ối giời ơi .....trốn anh trốn em bỏ đi lang thang ...rồi dùng bạch phiến rồi ...
    Đố ai biết ai đang "hành động kì quặc" bên em Mèo cao cao này đấy ???
    Ối ối !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này