1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang CỐ, xem thử mức độ lãng mạng tối đa của tớ là đến đâu. Nhắn tin trên này cũng "ung thư não" hả. Tớ sẽ rút kinh nghiệm cho anh iu sau
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Người lang thang: Anh à, cứ muốn mọi thứ phải trần trụi thế sao? Anh cứ nghĩ rằng đấy là anh cũng được... mà biết đâu đấy
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    HHX: Hum qua tớ quá choáng váng với thông tin mới mẻ nên nếu có gì sai sót trong cách cư xử, bạn bỏ qua nhé
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Bạn yêu , đi đứng thế nào rồi . đang ở đâu , đừng làm tớ lo nhá , chơi bom nhau thế làm gì ? sao tự nhiên sáng HN chiều đã tót đi lung tung thế ... càng ngày bạn yêu càng khó chiều đấy . Về thì nhắn lại cho tớ yên tâm.nhá
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Người lang thang: Songtunu = Song tử nữ = cô gái chết 2 lần = Cô gái sinh cung Gemini (Songnam = Songtử = Songsinh). Híc, sao mình lại kiên nhẫn thế này nhỉ. Trả lời cho câu thứ 2: OK (Nhận được câu trả lời này có thất vọng không?)
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Người lang thang: anh đang chờ tin nhắn đấy à
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    NLT: đùa thôi nhé, trả lời đây. Đi xa, OK, không vấn đề gì, miễn là có người chở đi, đi đến đâu không quan trọng, bởi bản tính đã thích vi vu.. vấn đề còn lại chỉ là đi với AI . Mama sẽ rất mừng nếu có người mang luôn con gái đi, mà con cái thì fải có hiếu đúng không, nên.. chắc sẽ để mama sống trong niềm vui và hạnh phúc
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    NLT: Chuyển nghề mới, Bảo mẫu <~ lý do. Đừng bắt chước film Ngôi nhà Hạnh phúc thế, kịch bản như vậy em viết ngon ơ. Thêm nữa, ai bảo là đang nói đùa. Đấy là con người thật, nên không thể bỏ đi được, nếu không thích thì ráng chịu
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    NLT: Cần fải xác nhận lại. Anh xem lại lịch đi (cái quyển lịch nào năm 2005 ý nhá), em có fải Thị Mầu đâu mà lên chùa từ 14 (mặc dù ở nhà mama vẫn mắng "đồ Thị Mầu")
  10. tmldDN

    tmldDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bồ đề của em,
    Anh hỏi rằng em thích ngắm mưa ư?
    Vâng, em thích ngắm mưa, rất thích đứng trước cửa mà nhìn mưa rơi.
    Em trở nên lãng mạn từ khi nào nhỉ?
    Anh có biết chăng điều đơn giản này: đó là lý do chính đáng nhất em có thể nghĩ ra để được đứng ở đó, để được một lần mai mắn tình cờ nhìn thấy anh ... đi lướt qua em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này