1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Iu đương quái gì, chị xê ra cho em mần tiếp quả counter -counter-counter arguments.
    Oài, Mod trẻ con move mất rồi! Chán!
    Thôi, chấp nhận chị iu em đấy! Chả có lại bị hỉu nhầm 2 đứa oánh nhau, nhờ
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cái nào:
    1. Foureye:
    2. Còn ai nữa không nhỉ?
    Ivy đã có nhời thì các đồng chí mạnh dạn lên nào. Phương án xây nhà, địa điểm xây nhà,... mau, mau!
    To Ngoainhi: Tâm đắc nhở! Trình bày cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) đê.
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh cái nào:
    1. Foureye:
    2. Còn ai nữa không nhỉ?
    Ivy đã có nhời thì các đồng chí mạnh dạn lên nào. Phương án xây nhà, địa điểm xây nhà,... mau, mau!
    To Ngoainhi: Tâm đắc nhở! Trình bày cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) đê.
  4. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hehhe!
    Tao post nhầm "phòng" nên bị khoá mất rồi. Theo "ban lãnh đạo" thì hướng dẫn tao sang bên này "làm thủ tục".
    Hôm nay của mày thế nào?
    Tao hôm nay bận túi bụi. Cả ngày có ăn đúng 1 bữa sáng (2 trứng ốp, 3 xúc xích, 1 cốc sữa to tổ bố và 2 cái bánh mì nho nhỏ). Ăn xong vác balô tếch ra bến bus. Đầu óc củ đậu thối tí quên mất cái USB MP3. Chạy vội về nhà lấy.
    Mày biết không. Cái ổ USB MP3 của tao mau hồi còn ở nhà bây giờ nghe vẫn ngon lắm. Đang định mua cái mới có 20G nhưng đang suy nghĩ thiệt hơn. Đang cố dằn lòng vì còn muốn mua nhiều thứ khác nữa. Có 2 thứ chẳng thể nào dừng sự "thèm muốn" lại được. Vi tính và phụ nữ.. Đấy là còn bỏ qua vụ xe cộ nữa chứ.. Nó quá xa xỉ.
    Cái USB MP3 quả là có ích. Người hành khất lang thang, có con chó làm bạn. Tao thì có nó. Rồi nó sẽ có bạn . Săp có rồi. Tao đang tăm tia 1 con Canon 350 D.
    Hôm nay đã sang ngày thứ 4 hắn im hơi lặng tiếng. Tao cũng để xem sao. Chuyện cũng đâu có gì. Nếu 3 ngày nữa mà vẫn vậy thì tao sẽ tìm thông tin qua kênh khác để xem hắn mấy hôm nay thế nào. Xa nhau thế mà vẫn giận lâu mới tài. Như thể vẫn đang ở nhà ấy. Mà có ở nhà thì phóng xe vèo 1 cái , đến, nhăn nhó tí ti là ổn ngay thôi.
    Hôm nay thứ 7 mưa cả ngaỳ buồn thối lòng. Bước ra khỏi nàh trời vẫn mưa nhè nhẹ. Kệ cha nó. Tao chẳng cần áo mưa. Tao vốn ghét nó. Mày biết đấy. Vướng víu lắm.
    Mưa làm tao nhớ HN quá. Chẳng nhớ nhà vì có bao giờ tao gần nhà đâu. Trong nhà tao đâu có hợp ai ngoài bà chị. Mưa nhỏ nhưng đủ làm ưót khi trên đường tao ra bến bus. Làm 1 chú Marlboro và đợi bus. Tự dưng hôm nay tao nổi hứng chẳng muốn mua vé đi bus. Kệ!!!....BIết đâu bị tóm lại có cảm giác mới.
    Đến chỗ làm tao làm 1 cốc cafe to tướng. Đang tập uống nâu. Vẫn say mày ạ. Ở chỗ làm có sẵn cafe. Tao mon men làm 1 cốc. Cả ngày liêng biêng đến bực, lại cộng thêm chẳnng ăn trưa. Dẫu sao vẫn phải tập. Rượu không say. Đen ko say, sao để nâu nó "vật" được.
    Buổi trưa rảnh đc 1 chút nhưng ko muốn ăn. Tranh thủ chát với con bạn. Nó mới về và mới lấy chồng đc 3 tháng. 1 vụ hôn nhân qua quýt, phủ lấp những thất bại từ cuộc tình trước và mong chứng tỏ những cái điên rồ. Thế là phí 1 lần cưới. Nó đã biết nó điên nhưng lại chẳng làm gì khác được. Nghe nó than vẫn 20 phút. Tao đã cảnh báo nó từ trước rồi đấy chứ. Tao chợt nghĩ việc của nó mọi sự mới bắt đầu. Vẫn sớm. Người ta đã làm ra tờ giấy Đăng Ký Kết Hôn thì cũng in ra cùng nó tờ Đơn Xin Ly Hôn còn gì. Thế mới có nhiều việc để làm.
    Nói chung quanh tao sao toàn các cô như vậy. Càng ngày càng nhiều thì phải. Quanh quanh cũng có tới 4/5 các bà chán chồng.Tỷ lệ này có nguy cơ ngày càng cao. Ặc ặc ặc!
    À ,để tao kể cho mày chuyện này.1 em đồng nghiệp của tao (bằng tuổi) cũng vậy. Nó có 1 đời chồng rồi. Đã có 1 đứa con. Cãi nhau với bồ. Ông bồ nóng quá "đuổi" nó ra khỏi nhà. Nó cú quá, phóng xe đến lôi tao đi.........casino. Đành chiều nó vậy dù tao không khoái vụ casino.
    Nó đánh đầu óc lên mây lắm. Bực mà. Nên thua liên tục. Đến lúc quay sang bảo tao đưa tiếp tiền cho đánh. Tao chẳng nói gì. Nó hết là tao đưa . Lóang 1 cái trong vòng gần 1 tiếng mà nó đã thua cháy túi cộng với số tiền tao "tiếp" cho nó. Chỗ đó là 1/3 tháng lương của tao.Kệ!!! Tao chẳng nói gì. Chỉ đứng xem thôi. Tao không biết và không khoái mấy vụ cờ bạc. Đánh đến qua nửa đêm thì tao bảo nó về. Nó ok nhưng đổi ý. Đi nhảy.
    Điên. Tao ghét nhất trò vũ trường nhảy nhót, nơi 5/4 là tệ nạn.
    Con khỉ gió này nó không ngán mấy nơi đó. Nó va chạm nhiều rồi.
    Thế thì đi lang thang. Được cái nó nghe tao. Vào trạm xăng mua xăng. Mua luôn 2 cái bánh , chai nước và bò vào trong đêm. Đêm. Phố to rộng lại càng vắng. Chẳng đứa nào nói gì cả. Nó cứ lái xe đi đâu nó muốn (tao mới có bằng, chưa dám cầm lái vì quên hết rồi). Rồi thấy tao im quá nó định cáu. Bắt đầu tao cho nó 1 bài diễn thuyết về "cờ bạc". Cấm có cãi lại câu nào. Nói phải củ......chuối cũng phải nghe chứ.
    Lang thang chán nó định bảo vào motel nghỉ nhưng tao khuyên nó về nhà. Chuyện đâu sẽ vào đấy cả thôi. Mà đấy đâu phải lần đầu nó đụng độ với bồ nó.
    Thế là nó đưa tao về lúc 3h sáng. Giờ đó thì còn ngủ nghê gì nữa. Thế là mất toi 1 đêm. Nhưng được cái từ đó nó không đi casino nữa. Hay chí ít là tin nó đi casino cũng không bay đến tai tao. Ko thì cứ nghe tao "thuyết" cho ù tai.. Bạn bè là thế. Đc cái ngôn từ dùng vô tư thoải mái.
    Thôi thế đã nhé!
    Ngỏn ngu nhé!
    À từ từ đã! Làm vại bia với tao cho dễ ngủ. Nào..............ke.....e.ng. D.zooôo...................o. Ực ! Khà.....à.... Lè....è....èm........
    Quá đã!
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 05/06/2005
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 05/06/2005
  5. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hehhe!
    Tao post nhầm "phòng" nên bị khoá mất rồi. Theo "ban lãnh đạo" thì hướng dẫn tao sang bên này "làm thủ tục".
    Hôm nay của mày thế nào?
    Tao hôm nay bận túi bụi. Cả ngày có ăn đúng 1 bữa sáng (2 trứng ốp, 3 xúc xích, 1 cốc sữa to tổ bố và 2 cái bánh mì nho nhỏ). Ăn xong vác balô tếch ra bến bus. Đầu óc củ đậu thối tí quên mất cái USB MP3. Chạy vội về nhà lấy.
    Mày biết không. Cái ổ USB MP3 của tao mau hồi còn ở nhà bây giờ nghe vẫn ngon lắm. Đang định mua cái mới có 20G nhưng đang suy nghĩ thiệt hơn. Đang cố dằn lòng vì còn muốn mua nhiều thứ khác nữa. Có 2 thứ chẳng thể nào dừng sự "thèm muốn" lại được. Vi tính và phụ nữ.. Đấy là còn bỏ qua vụ xe cộ nữa chứ.. Nó quá xa xỉ.
    Cái USB MP3 quả là có ích. Người hành khất lang thang, có con chó làm bạn. Tao thì có nó. Rồi nó sẽ có bạn . Săp có rồi. Tao đang tăm tia 1 con Canon 350 D.
    Hôm nay đã sang ngày thứ 4 hắn im hơi lặng tiếng. Tao cũng để xem sao. Chuyện cũng đâu có gì. Nếu 3 ngày nữa mà vẫn vậy thì tao sẽ tìm thông tin qua kênh khác để xem hắn mấy hôm nay thế nào. Xa nhau thế mà vẫn giận lâu mới tài. Như thể vẫn đang ở nhà ấy. Mà có ở nhà thì phóng xe vèo 1 cái , đến, nhăn nhó tí ti là ổn ngay thôi.
    Hôm nay thứ 7 mưa cả ngaỳ buồn thối lòng. Bước ra khỏi nàh trời vẫn mưa nhè nhẹ. Kệ cha nó. Tao chẳng cần áo mưa. Tao vốn ghét nó. Mày biết đấy. Vướng víu lắm.
    Mưa làm tao nhớ HN quá. Chẳng nhớ nhà vì có bao giờ tao gần nhà đâu. Trong nhà tao đâu có hợp ai ngoài bà chị. Mưa nhỏ nhưng đủ làm ưót khi trên đường tao ra bến bus. Làm 1 chú Marlboro và đợi bus. Tự dưng hôm nay tao nổi hứng chẳng muốn mua vé đi bus. Kệ!!!....BIết đâu bị tóm lại có cảm giác mới.
    Đến chỗ làm tao làm 1 cốc cafe to tướng. Đang tập uống nâu. Vẫn say mày ạ. Ở chỗ làm có sẵn cafe. Tao mon men làm 1 cốc. Cả ngày liêng biêng đến bực, lại cộng thêm chẳnng ăn trưa. Dẫu sao vẫn phải tập. Rượu không say. Đen ko say, sao để nâu nó "vật" được.
    Buổi trưa rảnh đc 1 chút nhưng ko muốn ăn. Tranh thủ chát với con bạn. Nó mới về và mới lấy chồng đc 3 tháng. 1 vụ hôn nhân qua quýt, phủ lấp những thất bại từ cuộc tình trước và mong chứng tỏ những cái điên rồ. Thế là phí 1 lần cưới. Nó đã biết nó điên nhưng lại chẳng làm gì khác được. Nghe nó than vẫn 20 phút. Tao đã cảnh báo nó từ trước rồi đấy chứ. Tao chợt nghĩ việc của nó mọi sự mới bắt đầu. Vẫn sớm. Người ta đã làm ra tờ giấy Đăng Ký Kết Hôn thì cũng in ra cùng nó tờ Đơn Xin Ly Hôn còn gì. Thế mới có nhiều việc để làm.
    Nói chung quanh tao sao toàn các cô như vậy. Càng ngày càng nhiều thì phải. Quanh quanh cũng có tới 4/5 các bà chán chồng.Tỷ lệ này có nguy cơ ngày càng cao. Ặc ặc ặc!
    À ,để tao kể cho mày chuyện này.1 em đồng nghiệp của tao (bằng tuổi) cũng vậy. Nó có 1 đời chồng rồi. Đã có 1 đứa con. Cãi nhau với bồ. Ông bồ nóng quá "đuổi" nó ra khỏi nhà. Nó cú quá, phóng xe đến lôi tao đi.........casino. Đành chiều nó vậy dù tao không khoái vụ casino.
    Nó đánh đầu óc lên mây lắm. Bực mà. Nên thua liên tục. Đến lúc quay sang bảo tao đưa tiếp tiền cho đánh. Tao chẳng nói gì. Nó hết là tao đưa . Lóang 1 cái trong vòng gần 1 tiếng mà nó đã thua cháy túi cộng với số tiền tao "tiếp" cho nó. Chỗ đó là 1/3 tháng lương của tao.Kệ!!! Tao chẳng nói gì. Chỉ đứng xem thôi. Tao không biết và không khoái mấy vụ cờ bạc. Đánh đến qua nửa đêm thì tao bảo nó về. Nó ok nhưng đổi ý. Đi nhảy.
    Điên. Tao ghét nhất trò vũ trường nhảy nhót, nơi 5/4 là tệ nạn.
    Con khỉ gió này nó không ngán mấy nơi đó. Nó va chạm nhiều rồi.
    Thế thì đi lang thang. Được cái nó nghe tao. Vào trạm xăng mua xăng. Mua luôn 2 cái bánh , chai nước và bò vào trong đêm. Đêm. Phố to rộng lại càng vắng. Chẳng đứa nào nói gì cả. Nó cứ lái xe đi đâu nó muốn (tao mới có bằng, chưa dám cầm lái vì quên hết rồi). Rồi thấy tao im quá nó định cáu. Bắt đầu tao cho nó 1 bài diễn thuyết về "cờ bạc". Cấm có cãi lại câu nào. Nói phải củ......chuối cũng phải nghe chứ.
    Lang thang chán nó định bảo vào motel nghỉ nhưng tao khuyên nó về nhà. Chuyện đâu sẽ vào đấy cả thôi. Mà đấy đâu phải lần đầu nó đụng độ với bồ nó.
    Thế là nó đưa tao về lúc 3h sáng. Giờ đó thì còn ngủ nghê gì nữa. Thế là mất toi 1 đêm. Nhưng được cái từ đó nó không đi casino nữa. Hay chí ít là tin nó đi casino cũng không bay đến tai tao. Ko thì cứ nghe tao "thuyết" cho ù tai.. Bạn bè là thế. Đc cái ngôn từ dùng vô tư thoải mái.
    Thôi thế đã nhé!
    Ngỏn ngu nhé!
    À từ từ đã! Làm vại bia với tao cho dễ ngủ. Nào..............ke.....e.ng. D.zooôo...................o. Ực ! Khà.....à.... Lè....è....èm........
    Quá đã!
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 05/06/2005
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 05/06/2005
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @: Cưng của chị
    Chị lại thèm ra cái chòi của hai chị em mình ngoài Bimexco (hay Bitexco?) rồi em à.
    Chị nhớ biển quá!
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @: Cưng của chị
    Chị lại thèm ra cái chòi của hai chị em mình ngoài Bimexco (hay Bitexco?) rồi em à.
    Chị nhớ biển quá!
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Sao phòng tin nhắn lại vắng vẻ quá ta? Bà con giàu xiền "Gọi trực tiếp" hay sao ấy nhảy??!!
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Sao phòng tin nhắn lại vắng vẻ quá ta? Bà con giàu xiền "Gọi trực tiếp" hay sao ấy nhảy??!!
  10. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To meo: sáng nay mưa nhiều quá, chẳng biết làm gì nữa, vào đây nhắn tin một fát vậy, đt hết sạch money rồi . Hôm nay có đi công tác nữa không, chú nhóc vẫn ngoan đấy chứ, coi bộ chú chàng thích bố hơn là mẹ nhỉ. Cố gắng thu xếp công việc, dành nhiều thời gian cho nhóc ta một chút nhé, hè rồi, cả nhà có đi du lịch đâu không. Cuối tháng về sẽ ghé thăm cả nhà. Vài dòng thăm hỏi vậy thôi, bye nhé. Chúc vui khoẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này