1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đừng Trách Người Ơi!
    Đừng trách người ơi,tội thân em !
    Làm sao bắt con tim vâng lời?
    Làm khổ đời nhau gì vui đâu ?
    Một khi thế gian này điên đảo
    Có những điều mà con tim
    Vì say đắm hoá ra yếu mềm
    Để bây giờ dù thương đau ,đành im tiếng
    Nổi đau này làm riêng ai
    Tình kia đã chết theo tháng ngày
    Để bây giờ nhìn ngoảnh lại
    Chẳng ai còn đâu
    Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau ?
    Nào ai biết đâu mây xanh màu
    Đừng hỏi tại sao mình xa nhau
    Làm sao giữ được làn hư ảo?
    Giữa cuộc đời tựa chiêm bao
    Đầy cay đắng lẫn ngọt ngào
    Biết nơi nào để con tim dại khờ nương náu
    Xin trả lại cùng trăng sao
    Từng câu nói yêu thương ban đầu
    Mơ đã tàn mộng đã tan
    Chẳng nợ gì nhau
    -----------------------------
    from:12h
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: Chập mạch hay thế nào mà lại cà khịa. Hay là cố tỏ ra thế để lấn áp đi cảm giác đang bị zụ zỗ. Thích thì nói chuyện, không thích thì thôi... xì... có biết rằng để nói được như thế bao nhiêu nơ-ron thần kinh đã bị sử dụng không hả. Cuối tuần vui vẻ nhé
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cloudy: điện thoại hết xiền, tin nhắn free đã kịp tiêu thụ hết, nên tớ đành nhắn nhủ ở đây. Tự nhiên tớ chán + thêm đọc cái bài Cloudy post nên tớ chẳng muốn vào đó nữa (đấy là lý do từ hôm trước) còn bây giừ tớ lại phình phường nên chẳng có lý do rì giận dỗi với Cloudy hết
    HHX: Tớ lại sắp phiêu lưu. Híc, chẳng biết thế nào, rùi tớ đến chết vì cái thói tò mò thôi.
    Sunf: làm việc thì ứ làm, cứ post piếc chạy đua cùng với T9 à. Hai người cứ một người nhạc - một người văn, tớ chóng hết cả mặt
  4. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ....: Tự dưng mong một ai đó nhắn tin cho mình
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay tớ rảnh rỗi lại thấy bạn t9 bạn ý câu kéo ghê quá, tớ "kém miếng khó chịu" nên cũng nhảy vào đú tẹo .
    @HHX và Cloudy: 2 bạn đi đâu rùi mà hôm nay chẳng thấy nói năng rì thía
    @van_boi_long: tớ nhắn cho cậu 1 cái tin đây, hậu ta tớ đi
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Đọc xong cái tin nhắn này giật hết cả mình!cứ tưởng đang nói với mình
    +++++
    Bước trên đường về, em thương nhớ anh thầm, nhớ bao hẹn thề xưa êm âm. Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bơ. Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời, với bao ngọt ngào ta vun xới, đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    *Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rôi những khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền, hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng, xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao gầy
    ** Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài, thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai, với những tiếng hát, yêu người thiết tha mơ màng, ta gói trọn giấc mơ phai tàn
    From:12h
  7. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Biết lấy gì hậu tạ bạn bây giờ? Mình có được không?
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, hậu ta to thía tớ 0 rám đâu
    Thui mời chúng tớ một bữa nhậu nhẹt no say là được rùi
    pi ét: đấy nhé nhắn mấy tin liền nhé
  9. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ truớc khi nói và nói trước khi quên!
    Quên những suy nghĩ lung tung và nhớ những lời nói của mình.
    Tới : Illusion2004
    Rhapsody - điều ghi nhớ số 0
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ...: nếu xóa đi nhưng lại gửi mess lại thì gặp bất hạnh kỳ diệu à Nếu save và không reply lại thì sẽ gặp điều hạnh phúc - không kỳ diệu phải không Có cần thiết phải phức tạp thế không... Thực ra thì đang cố tình xuyên tạc nội dung đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này