1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To meo: sáng nay mưa nhiều quá, chẳng biết làm gì nữa, vào đây nhắn tin một fát vậy, đt hết sạch money rồi . Hôm nay có đi công tác nữa không, chú nhóc vẫn ngoan đấy chứ, coi bộ chú chàng thích bố hơn là mẹ nhỉ. Cố gắng thu xếp công việc, dành nhiều thời gian cho nhóc ta một chút nhé, hè rồi, cả nhà có đi du lịch đâu không. Cuối tháng về sẽ ghé thăm cả nhà. Vài dòng thăm hỏi vậy thôi, bye nhé. Chúc vui khoẻ.
  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bí mật lúc gần sáng:
    XX nhắn tin cho tôi: ?oEm buồn?.
    Tôi hỏi: ?oLàm thế nào hôn được em??
    XX bảo: ?oAnh lên mạng tìm cái hình nào đẹp nhất thì đấy là em, rồi anh in ra, rồi anh muốn làm gì thì làm?.
    Tôi nói:?Anh không thích thủ dâm. Cho anh hôn ngón chân út em vậy, được không??.
    XX bảo: ?oAnh khôn lắm, được đằng chân lân đằng đầu cho xem?.
    Tôi cười haha, em hiểu đúng anh rồi.
    Nhưng XX bảo anh yêu nhiều người quá.
    Tôi nói khi yêu tôi chỉ yêu một người, hết người này mới đến người khác.
    XX cười hihi, anh dũng cảm lắm, nhưng em chỉ yêu tinh thần thôi.
    Tôi nói tinh thần là cái không có thật. Em mũm mĩm, em gợi cảm, em có thật.
    Em cũng hết yêu người này mới đến người khác. Anh chờ em xù bạn trai em đã nhe.
    OK. Anh chờ em. Trong lúc chờ đợi, cho anh hôn chỗ nào cũng được.
    Trời ơi, anh dai quá. Thấy ghét.
    Tôi cười, có lẽ chưa từng dịu dàng đến thế, em hết buồn chưa?
    XX cũng cười, anh ma lanh quỉ quái lắm. Em mới mua một đống sách, hết tiền rồi. Sẽ tặng anh một cuốn.
    Nếu em tặng anh một sợi tóc hay một sợi lông, anh sẽ thích hơn một cuốn sách.
    Lại dai nữa rồi.
    Cũng tại Thienthan đã chết. Anh rất buồn.
    Em không thích đàn ông buồn.
    Nhưng làm sao không buồn khi tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã không còn nữa. Xác Thienthan bị dòi cắn chảy máu và tan biến. Sự ngưỡng vọng của anh. Niềm tin của anh. Cả đến giấc mơ của anh cũng đang tuyệt vọng.
    Anh yêu Thienthan thật sao?
    Tại sao lại hỏi thật hay không?
    Tại vì anh lúc nào cũng bông lơn đểu cáng.
    Anh sợ tới lúc không thể bông lơn đểu cáng được nữa. Khi ấy anh chết.
    (Nguyễn Viện)

  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bí mật lúc gần sáng:
    XX nhắn tin cho tôi: ?oEm buồn?.
    Tôi hỏi: ?oLàm thế nào hôn được em??
    XX bảo: ?oAnh lên mạng tìm cái hình nào đẹp nhất thì đấy là em, rồi anh in ra, rồi anh muốn làm gì thì làm?.
    Tôi nói:?Anh không thích thủ dâm. Cho anh hôn ngón chân út em vậy, được không??.
    XX bảo: ?oAnh khôn lắm, được đằng chân lân đằng đầu cho xem?.
    Tôi cười haha, em hiểu đúng anh rồi.
    Nhưng XX bảo anh yêu nhiều người quá.
    Tôi nói khi yêu tôi chỉ yêu một người, hết người này mới đến người khác.
    XX cười hihi, anh dũng cảm lắm, nhưng em chỉ yêu tinh thần thôi.
    Tôi nói tinh thần là cái không có thật. Em mũm mĩm, em gợi cảm, em có thật.
    Em cũng hết yêu người này mới đến người khác. Anh chờ em xù bạn trai em đã nhe.
    OK. Anh chờ em. Trong lúc chờ đợi, cho anh hôn chỗ nào cũng được.
    Trời ơi, anh dai quá. Thấy ghét.
    Tôi cười, có lẽ chưa từng dịu dàng đến thế, em hết buồn chưa?
    XX cũng cười, anh ma lanh quỉ quái lắm. Em mới mua một đống sách, hết tiền rồi. Sẽ tặng anh một cuốn.
    Nếu em tặng anh một sợi tóc hay một sợi lông, anh sẽ thích hơn một cuốn sách.
    Lại dai nữa rồi.
    Cũng tại Thienthan đã chết. Anh rất buồn.
    Em không thích đàn ông buồn.
    Nhưng làm sao không buồn khi tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã không còn nữa. Xác Thienthan bị dòi cắn chảy máu và tan biến. Sự ngưỡng vọng của anh. Niềm tin của anh. Cả đến giấc mơ của anh cũng đang tuyệt vọng.
    Anh yêu Thienthan thật sao?
    Tại sao lại hỏi thật hay không?
    Tại vì anh lúc nào cũng bông lơn đểu cáng.
    Anh sợ tới lúc không thể bông lơn đểu cáng được nữa. Khi ấy anh chết.
    (Nguyễn Viện)

  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @: người tự nhận mình xấu đi vì mới cắt tóc
    Em không nghĩ là sẽ xấu hơn (được nữa)
    Các cô gái khôn ngoan chẳng thèm yêu anh đẹp trai đâu, canh giữ các anh ấy mệt lắm.
    Nhưng nếu lỡ thì đành chịu. Chứ thấy kiểu các em gái xinh tươi ầm ầm xin vào nhà là sợ lắm.
    P.S.: Em cũng là gái khôn ngoan. Chiều nay cho em xem webcam nhé.
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @: người tự nhận mình xấu đi vì mới cắt tóc
    Em không nghĩ là sẽ xấu hơn (được nữa)
    Các cô gái khôn ngoan chẳng thèm yêu anh đẹp trai đâu, canh giữ các anh ấy mệt lắm.
    Nhưng nếu lỡ thì đành chịu. Chứ thấy kiểu các em gái xinh tươi ầm ầm xin vào nhà là sợ lắm.
    P.S.: Em cũng là gái khôn ngoan. Chiều nay cho em xem webcam nhé.
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Một tin nhắn mới tối qua:
    ?oKhi em nhận được tin nhắn này, nếu em trả lời có nghĩa là em đã tặng anh một nụ hôn, nếu em im lặng có nghĩa em đã nhận từ anh 1 x 1000 nụ hôn rồi đó! ?
    Đọc xong, ngẩn tò te, chẳng biết mình nên làm gì với ông bạn nửa thân nửa sơ này. Mãi sau đó lại nhận được tin nữa: ?oChắc em đã ngủ rồi ha! Thôi chúc em ngủ ngon nhé! Anh thì chưa ngủ đâu, để thưởng thức hết 1000 nụ hôn nữa chứ! Hahaha!?
    Trời đất, nghe mà..muốn nổi .. da gà quá! Tớ chả thèm trả lờI, khò khò luôn, nhưng đến nửa đêm thì tự nhiên thức dậy, thấy vừa buồn cười vừa tức cái tin nhắn vừa rồi quá mà không làm gì được, muốn nhắn một câu gì đó để .. trả thù lại mà đầu óc ban đêm tự dưng rỗng tuếch. Ai ơi! có ai giúp một tay trả thù giùm tớ cái! Nên nhắn lại thế nào đây?
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Một tin nhắn mới tối qua:
    ?oKhi em nhận được tin nhắn này, nếu em trả lời có nghĩa là em đã tặng anh một nụ hôn, nếu em im lặng có nghĩa em đã nhận từ anh 1 x 1000 nụ hôn rồi đó! ?
    Đọc xong, ngẩn tò te, chẳng biết mình nên làm gì với ông bạn nửa thân nửa sơ này. Mãi sau đó lại nhận được tin nữa: ?oChắc em đã ngủ rồi ha! Thôi chúc em ngủ ngon nhé! Anh thì chưa ngủ đâu, để thưởng thức hết 1000 nụ hôn nữa chứ! Hahaha!?
    Trời đất, nghe mà..muốn nổi .. da gà quá! Tớ chả thèm trả lờI, khò khò luôn, nhưng đến nửa đêm thì tự nhiên thức dậy, thấy vừa buồn cười vừa tức cái tin nhắn vừa rồi quá mà không làm gì được, muốn nhắn một câu gì đó để .. trả thù lại mà đầu óc ban đêm tự dưng rỗng tuếch. Ai ơi! có ai giúp một tay trả thù giùm tớ cái! Nên nhắn lại thế nào đây?
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi em có gì bí mật để mail cho anh không? Không chờ cho N trả lời, tôi nói tiếp, anh đã tưởng tượng em viết thế này:
    ?oThật ra, em vẫn nhớ anh?.
    N bảo: Chưa đúng lắm.
    ?oEm rất yêu anh?.
    Dài dòng quá.
    ?oYêu anh?.
    Gọn hơn nữa được không?
    ?oThèm?.
    Thật ra thì tôi mới là người thèm. N biết vậy và ngồi yên cho tôi hôn tóc. N bảo hôn phía trong mới thơm. Tôi vén tóc N lên và hôn vào gáy. Mùi da của N ngào ngạt. N hỏi em cắt tóc ngắn hơn nữa được không? Tôi bảo cắt trọc như anh đi. N bảo điên à? Tôi nói đôi lúc cũng nên điên
    (NV)
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi em có gì bí mật để mail cho anh không? Không chờ cho N trả lời, tôi nói tiếp, anh đã tưởng tượng em viết thế này:
    ?oThật ra, em vẫn nhớ anh?.
    N bảo: Chưa đúng lắm.
    ?oEm rất yêu anh?.
    Dài dòng quá.
    ?oYêu anh?.
    Gọn hơn nữa được không?
    ?oThèm?.
    Thật ra thì tôi mới là người thèm. N biết vậy và ngồi yên cho tôi hôn tóc. N bảo hôn phía trong mới thơm. Tôi vén tóc N lên và hôn vào gáy. Mùi da của N ngào ngạt. N hỏi em cắt tóc ngắn hơn nữa được không? Tôi bảo cắt trọc như anh đi. N bảo điên à? Tôi nói đôi lúc cũng nên điên
    (NV)
  10. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin... biết nhắn gì ? nhắn cho ai ? À ....
    To all : Xin lỗi !
    To Every body : Cám ơn !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này