1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ủa trông thế nào mà khiếp? CHất lượng kém ?
    Nếu thế thì để tớ scan lại, cũng 0 đáng mấy time đâu, tớ cũng tranh thủ buổi trưa thôi mà, khỏi áy náy vì tớ 0 bao giờ ngủ trưa .
    Cái máy tớ dùng lần này cũng hơi cổ.
    Có gì nhắn nhe lại để tớ scan lại toàn bộ nhé!
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hum nay nhòm lại, chỉnh trang tý tẹo thì thấy không đến nỗi ... khiếp . Tớ cứ để nguyên thía thui. K cần fải scan lại nhé. cơ mà cô nàng còn cầm quyển truyện nào của tớ không Nhớ fải giả đấy
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chả ai nhắn tin cho mình cả
    lạc lõng ghê
  4. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất đứa nào mà mần mẹc mà nó ko trả lời ... mẹc xà lù ... lại còn lúc đi ngủ rùi mới trả lời chứ ... cụt hứng
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    to Cuộc sống [​IMG] 



           Đứa bé




    Trong đêm một bàn chân bướcBé xíu lang thang trên đườngÁnh mắt buồn, mệt nhoài của emEm rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu

    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngàyVì em không cha, vì em đã mất mẹThương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sángDẫn lối em trên đường đờiDẫu biết rằng chỉ là giấc mơĐã lâu rồi em đã không, không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ chaGiọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồnBước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời emBằng tình thương, lòng nhân ái của con ngườiVà hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng emBằng tất cả trái tim con người Việt Nam

    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 11/12/2005
  6. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cậu ah! Cảm ơn cậu về tất cả nha! Tớ ko sao đâu chỉ là cảm cúm bình thường thôi mà! Cậu đừng lo lăng cho tớ quá mà! Hôm qua tớ đã nghe lời cậu đi ngủ sớm ko thức khuya như mọi hôm nữa mặc dù tớ ko buồn ngủ chút nào.Ah! Bản nhạc cậu bật cho tớ nghe hay thật đó! Cảm ơn nha! Chúc cậu một tuần mới tốt lành!
  7. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ước gì điều ước của mình thành hiện thực.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sao tự dưng lại muốn ước hôm noel có điều gì bất ngờ sẽ đến , thí dụ như ...Anh xuất hiện
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    HHX: Thía zụ hum qua ra làm sao? Áo sọc xanh - đỏ đến sáng nay vẫn liên lạc chứ? Hum qua tớ ngủ muộn, nên trước lúc đi ngủ bụng vẫn đói mặc dù khi về đến nhà tớ hẵng còn... no. Dạo này tớ đến là .. vất vả, một mình tớ mà có đến 2 - 3 người mời làm xe ôm. Chị tớ định đi nhờ tới chỗ làm, roài cô nữa , cuối cùng thì tớ đành fải fục vụ fụ huynh ... đi đám ma
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    , khô? thân quá ...
    Tớ k thấy nó đâu ... chắc la? nó chư?a cái nick cu?a mình ra rô?i, cái mẹt cua? mi?nh nưfa ... thây kệ hắn ... cơ ma? tớ sáng nay kê? cho 2 tên: Xuân Dâ?n va? Vịt kia nưfa, bị kêu la? dại dột va? ta?n ác, thu? đoạn nưfa . Nhất la? XD, ba?o tớ la? sao k nhâ?y va?o, gọi thêm mấy thứ nưfa cho nó tra? tiê?n có tốt k, ngu si tự nhiên fa?i rút ví .... tức quá, đấm cho hắn va?i fát, fa?i ra tận cư?a đứng đấy
    Tớ thuộc tha?nh phâ?n cufng hơi "khu?ng bố" nên chuyện hôm qua k fa?i lăn tăn đâu . A?, tối qua no thế ma? tớ vâfn chén 1 bát cơm vơí lị 1 tô rau xa?o đấy . ...thế ma? vâfn nhom nhom
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này