1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi foureye, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    @ chị!
    Chị nhá, hẹn em tối qua sang không sang, hic. Hôm qua em nhức đầu thật đấy, mà em có nghĩ gì nữa đâu, đầu đã thành đất từ lâu.
    Biết gì không, tối qua, em mới con Nhi péo, 2 đứa tắm cho nhau , xong thơm tho cả đôi, xinh tươi chờ chị sang đi chơi, hoài huỷ mà ko thấy , buồn thế chứ! Xong tự dưng bất thình lình cái tờ vờ nhà em nó phát ra một bản nhạc rất chi là cực kỳ vô cùng tuyệt vời du dương, em bèn hứng chí mời nó khiêu dzũ. Khà khà khà, tức nhiên là sau một hồi ngúng nguẩy và cào em toạc cả mẹt, nó cũng dần dần ngả vào vai em, liếm mũi em vài phát và... khò khò , chắc tắm mát xong nên phê. Vậy là em hớn hở nhảy quanh nhà, với một con mèo péo lắc lẻo trên vai. Vui hay buồn hả chị?
    À quên, cấm nhắc đến từ péo. Mèo cũng ko, chị cũng không. Em uýnh!
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Phù, may là tối qua nhà em có chút chuyện nên em không qua chị. Chứ qua chị rồi chị bắt em nhảy với chị, hoặc em nhảy với con mèo thì thôi thôi thôi, xong đời em. Nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc tiếc. Em xem khiêu vũ với bầy sói rồi. Không biết "khiêu vũ với mèo" nó ra sao. hĩ hĩ hĩ
    Còn cái vụ xxx thì mỗi mình chị nhắc thôi nhé. Tự uýnh được thì uýnh đi.

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 24/06/2005
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Phù, may là tối qua nhà em có chút chuyện nên em không qua chị. Chứ qua chị rồi chị bắt em nhảy với chị, hoặc em nhảy với con mèo thì thôi thôi thôi, xong đời em. Nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc tiếc. Em xem khiêu vũ với bầy sói rồi. Không biết "khiêu vũ với mèo" nó ra sao. hĩ hĩ hĩ
    Còn cái vụ xxx thì mỗi mình chị nhắc thôi nhé. Tự uýnh được thì uýnh đi.

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 24/06/2005
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị à! Sáng nay tỉnh dậy, nắng đã chói chang vào tận chỗ em nằm. Công bằng mà nói, trời rất đẹp. Không hiểu sao em thức dậy với một tâm trạng rất nặng nề. Em thấy cô đơn và trống trải khủng khiếp. Em không hiểu vì sao nữa. Nắng vẫn nắng và gió chỉ nhẹ thôi! Em thấy nhớ nhà! Em thấy bằng mọi giá em phải được trong vòng tay những người thân yêu. Nhưng vì sao em không về? Vì sao em không thể? Em có mâu thuẫn quá không, chị! Em tự hỏi, qua đời mình có biết bao người đã không phải với mình, phỏng có bao nhiêu người và bao nhiêu lần họ cảm thấy chạnh lòng? Họ có bao giờ không mà sao em giờ đây một mình lại thương cho nắng sắp tàn, buồn vì ngày sắp lụi?
    Chị à, vâng, em thấy mình lăn lóc như đứa trẻ còn đỏ hỏn đã bị bỏ rơi.
    Hôm nay, Saigon vắng chị!
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị à! Sáng nay tỉnh dậy, nắng đã chói chang vào tận chỗ em nằm. Công bằng mà nói, trời rất đẹp. Không hiểu sao em thức dậy với một tâm trạng rất nặng nề. Em thấy cô đơn và trống trải khủng khiếp. Em không hiểu vì sao nữa. Nắng vẫn nắng và gió chỉ nhẹ thôi! Em thấy nhớ nhà! Em thấy bằng mọi giá em phải được trong vòng tay những người thân yêu. Nhưng vì sao em không về? Vì sao em không thể? Em có mâu thuẫn quá không, chị! Em tự hỏi, qua đời mình có biết bao người đã không phải với mình, phỏng có bao nhiêu người và bao nhiêu lần họ cảm thấy chạnh lòng? Họ có bao giờ không mà sao em giờ đây một mình lại thương cho nắng sắp tàn, buồn vì ngày sắp lụi?
    Chị à, vâng, em thấy mình lăn lóc như đứa trẻ còn đỏ hỏn đã bị bỏ rơi.
    Hôm nay, Saigon vắng chị!
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @Chị
    Tối thứ 6, 10h30 đêm, trời mưa, gió lạnh, đường vắng. Không biết sao hôm đó vắng lạ kỳ chị ạ. Em chạy xe về mà cứ thấy lạnh, sợ và buồn sao đâu. Em chẳng phải đứa yếu ớt kiểu này mà có phải lần đầu tiên em chạy xe một mình đâu. Đến ngày hôm sau, khi ngồi trên xe xuống Tiền Giang em mới nhận ra. Kể cũng kỳ lạ, không yêu thương ai thì cảm giác cô đơn cũng là điều dễ hiểu; vậy mà khi bắt đầu yêu thương ai đó rồi mà vẫn cứ cảm thấy cô đơn... Vô duyên, nhỉ. Thế đấy, chị đã thấm câu của Bryan chưa?
    "...But your lonely nights - have just begun
    When you love someone..."
    ......................................................................................................
    Đám cưới ở Tiền Giang cũng vui lắm chị à. Chỉ có mỗi cái gai ấy làm mắt em khó chịu. Ngồi trên xe rảnh rỗi, em cứ hết tức giận rồi sang ngẫm nghĩ mà buồn cho cái phận mình. Sao chỉ toàn những người như thế "dòm ngó" em? Nhiều lúc em thấy mình như con cá nằm trong lưới, càng giẫy thì càng dính chặt vào đấy. Hai chữ "duyên thừa, duyên cặn" vẫn đeo em từ ngày ấy đến giờ.
    Rồi chị sẽ lại mắng em nghĩ vớ vẩn. Rằng em không phải là cá. Mà là vịt. Rằng lo mà chăm cái đang có. Mặc kệ những thứ chết tiệt ấy. Nhưng em cũng có câu hỏi giống chị. Trong những người đi qua đời mình, có bao giờ họ chạnh lòng vì những gì họ đã đối xử với mình không?
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng... để làm gì chị có biết không?
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @Chị
    Tối thứ 6, 10h30 đêm, trời mưa, gió lạnh, đường vắng. Không biết sao hôm đó vắng lạ kỳ chị ạ. Em chạy xe về mà cứ thấy lạnh, sợ và buồn sao đâu. Em chẳng phải đứa yếu ớt kiểu này mà có phải lần đầu tiên em chạy xe một mình đâu. Đến ngày hôm sau, khi ngồi trên xe xuống Tiền Giang em mới nhận ra. Kể cũng kỳ lạ, không yêu thương ai thì cảm giác cô đơn cũng là điều dễ hiểu; vậy mà khi bắt đầu yêu thương ai đó rồi mà vẫn cứ cảm thấy cô đơn... Vô duyên, nhỉ. Thế đấy, chị đã thấm câu của Bryan chưa?
    "...But your lonely nights - have just begun
    When you love someone..."
    ......................................................................................................
    Đám cưới ở Tiền Giang cũng vui lắm chị à. Chỉ có mỗi cái gai ấy làm mắt em khó chịu. Ngồi trên xe rảnh rỗi, em cứ hết tức giận rồi sang ngẫm nghĩ mà buồn cho cái phận mình. Sao chỉ toàn những người như thế "dòm ngó" em? Nhiều lúc em thấy mình như con cá nằm trong lưới, càng giẫy thì càng dính chặt vào đấy. Hai chữ "duyên thừa, duyên cặn" vẫn đeo em từ ngày ấy đến giờ.
    Rồi chị sẽ lại mắng em nghĩ vớ vẩn. Rằng em không phải là cá. Mà là vịt. Rằng lo mà chăm cái đang có. Mặc kệ những thứ chết tiệt ấy. Nhưng em cũng có câu hỏi giống chị. Trong những người đi qua đời mình, có bao giờ họ chạnh lòng vì những gì họ đã đối xử với mình không?
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng... để làm gì chị có biết không?
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót tan trong trời gió lên
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót tan trong trời gió lên
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @....
    Em không biết ngày mai chúng ta sẽ thế nào cả. Nhưng em vẫn hy vọng, vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì chúng ta luôn xem xét và giải quyết mọi vấn đề với suy nghĩ rằng đem lại điều tốt nhất cho cả hai.
    Và nếu có điều tồi tệ xảy ra, chúng ta cũng chẳng phải hối hận vì mình đã làm hết sức rồi, phải không anh?
    Let''s fix our lives *****it our love. Don''t choose a love that suits our lives because we cannot decide to love or not to love a person. Right?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này