1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh NBA playoffs (14-5-2002)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lquangthien, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, xem các ông bình loạn về LAKERs hay thật , tôi thích LAKERS hết chỗ nói nhưng xem ra năm nay khó mà vô địch được như năm ngoái ,vòng playoff chỉ để thua một trận trước con chấy Iverson (76ers) ;
    Kobe cũng đang xuống phong độ ,còn mỗi O'Neal xem ra la ổn định nhưng xem chừng vẫn còn nhiều điều phải học khi ném free throw ,
    Trời ! nhưng tôi sẽ rất thất vọng nếu LAKERS ko vô dịch đuợc năm nay !!!
    Có ai ngăn cản đuọc Webber đâu nhỉ ???

    Tam
  2. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đúng là năm nay Lakers khó lòng mà vô địch nếu không qua được ải "Sacramento Kings" , Kobe và Shaq không chơi hay như năm ngoái, nhưng vẫn rất nguy hiểm cho các đội khác.
    Webber hay thật, nhưng Robert Horry kèm người cũng không đến nỗi tệ đấy chứ
    Có tin vui cho Lakers fan nè ...
    Game4 Western Final: Kings 99 - Lakers 100 (2-2 best of 7)
    Hôm nay, một lần nữa, quả ném 3 điểm kết thúc trận đấu thứ 4 trong trận tranh chức vô địch bên miền Tây của Robert Horry đã đem lại chiến thắng quý báu cho Lakers và khiến fan Kings chết lặng trong niềm luyến tiếc.
    Lakers đã chiến đấu ngoan cường và giành thắng lợi trong một trận đấu cực kỳ khó khăn. Sacramento Kings dẫn trước Lakers tới 20 điểm khi kết thúc hiệp một, và có khi lên tới 24 điểm khi hiệp hai bắt đầu diễn ra được vài phút ... Lakers gỡ dần điểm và trước khi hiệp hai kết thúc, Lakers còn kém Kings 14 điểm. Qua hiệp ba, Lakers rút ngắn cách biệt còn 9 điểm và bi kịch xảy đến với Kings trong hiệp đấu thứ tư khi Robert Horry dìm Kings chìm xuồng bằng quả ném 3 điểm trong những giây cuối cùng của trận đấu, mang thắng lợi chung cuộc 100 - 99 nghiêng về phía Lakers ... thật tuyệt vời !!
    GO LAKERS
    Tin thêm:
    Hôm qua Boston Celtics ghi vào lịch sử NBA playoffs bằng chiến thắng trong một hiệp4 phù du khi bị New Jersey Nets dẫn trước tới 21 điểm khi bước vào hiệp đấu thứ 4. Celtics đã chiến thắng khi ghi được 41 điểm trong khi đối thủ chỉ ghi được 16 trong cái hiệp 4 oan nghiệt mà tôi đây nghĩ New Jersey Nets chỉ biết tự trách mình sao chơi ... quá tệ

    Game3 Eastern Final: Nets 90 - Celtics 94
    Celtics tạm dẫn trước 2-1 (best of 7)
    Được sửa chữa bởi - lquangthien vào 27/05/2002 13:31
  3. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Horry . He did it again , đàu tiên là BLAZZER , rồi San antonio ,bây giờ lại đến Kings, anh ta quả thực là người hùng . Trong 15 s gay go cuối trận , Phil đã cho KOBE ném quyết định , nhưng he missed badly ,O'neal missed badly ,but Horry thì ko.....
    Hy vọng Lakers sẽ đè bẹp Kings trong 2 trận cuối cùng...
    Điểm yếu của Lakers chính là ko đeo bám quyết liệt , nếu gặp đối thủ ném 3 diểm tốt như Celtic thì rất nguy ...hy vọng
    anh Stojakovic vẫn chưa thể ra sân....

    Tim-đá.
  4. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Trận này xem hồi hộp thật, cứ tưởng Lakers thất bại rồi chứ, ai dè, chú Robert Horry hay thật, quả ném cuối cùng hay quá đi chứ. Trận này tôi thấy Kobe chơi đâu được hay nhỉ, chỉ có O"neal là nổi, anh chàng Kinh Kong này ghê vật.
    Don't let me cry without you in my life, Cindy.
    I'm gonna love you 'till the day I die.
  5. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi NBA playoffs ...
    Game5 Western Finals: Lakers 91 - Kings 92
    -- Kings dẫn trước 3-2 (best of 7)
    Trên sân nhà, Kings phải đợi tới quả ném chót của Mike Bibby để dành chiến thắng ... nhưng kịch tính sẽ xãy ra với Kings một lần nữa nếu như Kobe ném chính xác trái sau cùng trong những giây cuối của trận đấu ... grrrrrrr ... Kings thắng chính đáng, tiếc cho Lakers ... game thứ 6 về lại sân Lakers, Lakers phải thắng để tránh bị loại ra khỏi vòng chung kết NBA. Game 7 sẽ diễn ra trên sân Sacramento, cũng là game cuối cùng của trận tranh chức vô địch bên miền Tây ...
    GO LAKERS
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    các bác có vẻ khoái bọn Lakers nhể. Hôm qua em với thằng roommate ngồi xem trận Kings-Lakers, đến quả chú Bibby táng quả 2 điểm lúc còn 8 giây, sướng vậy, rú rít ầm ĩ. Đến đoạn thằng Kobe ném trượt quả cuối thì thằng roommate của em bật chai bia bottom up luôn. ké ké. Thằng đấy nó mê Kings còn em thì ghét Lakers. Ai táng chết Lakers cũng tốt. Bọn đấy nó ở đỉnh lâu quá rồi đâm khện.
    Em thích cái thằng Webber. Nhớ cái trận Kings dẫn hơn 20 điểm rồi để bọn Lakers nó táng liền một lúc mấy quả 3 điểm. Đang đánh ở Staples nên dân LA đông như chấy, hò hé ầm ĩ... lúc ý em điên cả tiết, nghĩ sao mà bọn Kings đánh ngu thế. Đúng lúc ý thì chú Webber táng quả 2 điểm (chấm dứt quả 15-0 run thì phải,) xong rồi chú này vừa chạy vừa hét: SHUT UP.... hé hé, trông oai vật, bọn LA lúc ý tịt ngòi hết.
    Năm này Lakers đứt rồi. Chờ xem Kings với Nets vào Final đê.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng ngồi đó mà mơ tưởng đấy nhá, cho bác hay là Lakers những game tới muốn thắng thằng Kings lúc nào mà không được. Còn tới 8 giây mà chỉ thua có 1 điểm thì cho thằng Kobe dẫn banh vào sâu ở trong kiếm foul, lúc đó coi thằng Kings của bác giẩy đành đành mà chết ra sao nhá. Đứng ở ngoài gần vạch 3 điểm rồi quay người lại ném thì chắc không là phải cách chỉ đạo "hay" của lão cáo già Phil Jackson rồi, cứ xem lại những giây sau cùng của game trước trên sân nhà Lakers thì biết, Horry ăn trái đó chấp nhận với bác là hên đi (không nói trước bác cũng nói ... hì hì), nhưng bác có thấy thằng Kobe lao vào trong để ném không hả, cốt ý rằng nếu ném không vô thì ít ra cũng kiếm được foul ... chẵng qua là mấy tay bự muốn cho Kings kiếm chút cháo thêm một trận sân nhà ở game 7 nầy để vớt vác lại tiền trả cho thằng Webber mà thôi ... nói ra nghe sợ bác buồn chứ thằng Webber năm nay chơi dỡ như hạch, không có Bibby, Stojakovic hoặc những thằng chơi bench hay như Turkoglu, Jackson thì mùa playoffs năm nay Kings bị Dallas cho đi ăn chuối lâu rồi ...
    Bác chờ xem thứ 6 nầy về sân nhà Lakers, thằng Kings bị Lakers đập cho bầm dập ra sau và Chủ nhật tới sẽ là ngày Lakers tiễn chân Kings đi nghỉ hè sớm một chặng ... hê hê
    GO LAKERS
    Được sửa chữa bởi - lquangthien vào 30/05/2002 02:15
  8. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ phải bực mình vì một đội quá nổi vậy nhỉ? Nếu đã là một fan chung thuỷ thì kể là đội nhà đứng bét vẫn ủng hộ hết mình chứ...Như tôi đây, dù rằng đội Golden State Warriors chơi đứng hàng đầu từ cuối bảng lên nhưng vẫn ủng hộ hết mình dù biết rằng cuối trận họ sẽ thua. Hờ hờ...nếu mà trong tương đội mà thắng được 2 champship liên tục như Lakers thì thể nào cũng có mấy chú lại bảo sao mà khoái nó thế...Hề hề!!! Thử hỏi mấy bác nếu đội các bác thích mà win thì có tự hào ko vậy? Thế thì việc gì mà phải đi chê người ta vì sự yêu thích của họ...Thích đội nào thì ủng hộ chứ đừng vì sự nổi tiếng của họ...Lakers hay Kings thắng đều sứng đáng thôi vì kiểu gì một trong hai cũng sẽ được cái "RING" !
    Gửi bác Long: Cho tôi hỏi tại sao bác ghét Lakers vậy? Vì đội quá giỏi? Nổi tiếng ? Quá nhiều fan? Bạn của bác ghét Lakers nên bác cũng ghét lây ??
    EVIL CLOWN
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    thế này, khổ quá... tớ ghét bọn Lakers cũng như tớ ghét bọn MU vậy. Từ xưa đến nay tớ yêu thì không yêu theo phong trào, ghét cũng không ghét theo phong trào luôn. Ví dụ, tớ mê bác MJ nên hồi bác ý quay lại Wizards, mặc dù tớ nghĩ là ngu nhưng tớ vẫn khoái và tớ vẫn cổ vũ Wizards như điên.
    Còn bọn Lakers, bọn này làm mưa làm gió lâu quá rồi. Xem mãi phát chán. Cả đội có mỗi 2 chú Shaq (tớ ghét đặc chú này, được mỗi vở trâu bò húc) với chú kobe (công nhận chú này đỉnh thật, đánh nhiều lúc y như Jordan.) Ở cái đất Mẽo này, từ già đến trẻ, từ nhớn đến bé, thằng nào cũng mở cái miệng ra là Lakers với lị Kobe, Shaq... ngán đến tận cổ. Các bác nào thích bóng đá chắc biết tình trạng của MU nó y như thế. Thành ra tớ đâm ngán bọn lakers. Thằng nào quật chết chúng nó tớ cũng sướng.
    Nói chung, thật lòng với bác gì mê Lakers. Tớ chẳng mê Kings (tớ ghét tất cả các đội nào từ CA) nhưng mà rõ ràng là Kings nó trên 1 cơ. Bác xem các trận từ trước tới giờ (ngoài trận 1) thì Kings toàn dẫn suốt chứ có mấy khi Lakers dẫn đâu. Lakers cả đội chỉ có được Shaq (hôm qua đánh được vài phút đã 3 lỗi, gần cuối trận thì fouled out) với Kobe... gần đây có chú ho ray ho ri gì nữa. bên Kings nhá: Webber với Divac đột vào, Bibby với Stojakovic táng ở ngoài... Christie guard Kobe với chú gì mà da trắng có quả mustache trông đẹp trai phết mà tớ quên tên... hôm qua chả táng bao nhiêu điểm là gì. Cứ thử nghĩ xem: Kings bỏ Webber và Stojakovic ra, Lakers bỏ Kobe và Shaq ra, 2 đội táng nhau thì đội nào thắng?
    Người ta bảo là nếu Lakers qua được Kings thì coi như vô địch vì Nets và celtics đều không ngang cơ. Có điều bác nào xem Nets đánh mấy trận vừa rồi thì thấy là Nets hơi bị hay của nó. Teamplay đỉnh điểm luôn, Jason Kidd trận vừa rồi vừa dẫn trận vừa phòng thủ đỉnh... nói chung là Nets mà bớt mấy quả turnover đi thì chẳng sợ gì thằng nào cả.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em biết tới bóng rổ và mê Lakers từ năm 88 khi lần đầu tiên em được chứng kiến Lakers vô địch năm ấy và James Worthy là Finals MVP. Lakers lên voi xuống chó trong thập niên 90 chắc các bác cũng biết và phải đợi tới mùa giải 99-00 thì Lakers mới trở lại đỉnh cao, nếu so với 6 chức vô địch mà Chicago Bulls và Micheal Jordan đoạt được trong những năm 90 thì Lakers mấy năm trở lại đây không là cây đinh gì hết, bác Long gì đó phóng to Lakers nhà em hơi bự đó nhen. Lakers mới trở lại vô địch liên tiếp có 2 mùa thôi mà, đâu có gì lâu đâu bác, biết đâu có khi vô địch thêm hai mùa nữa thì sao... heheheh ... cái gì chứ tâng hô đội nhà là em hết mình
    Một ngày là fan Lakers, mãi mãi là fan Lakers!!
    GO LAKERS
    Được sửa chữa bởi - lquangthien vào 30/05/2002 03:35

Chia sẻ trang này