1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KienGiangriver

    KienGiangriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Chi đã post bài thơ rất hay về quê anh. Vừa mới quay trở lại xứ người, đọc bài chú post lên, anh thấy nao nao nhớ nhà quá!
    Tiếng Việt thường rất phong phú và đa dạng về từ ngữ. Theo anh được biết và là từ ngữ thường dùng ở Lệ thuỷ thì: đua thuyền thường được gọi trong các dịp lễ hội (2/9, mừng xã, huyện được nhận Huân chương và các kiểu mừng khác ) vì nó mang tính chất cạnh tranh, có kẻ thắng người thua, còn khi gọi là chèo thuyền thì thường dùng cho cuộc sống bình dân, hàng ngày của bà con (ví dụ: chèo thuyền đưa khách sang sông, chèo thuyền ra ngoài đồng chở lúa vô nhà, chèo thuyền đi lấy rong cho heo ăn, chèo thuyền cho Mụ nớ qua bên tê sông.....). Ngoài ra, thuyền của NAM người ta gọi là đò bơi hoặc nôốc bơi, người bơi gọi là trai bơi; thuyền của NỮ thì gọi là đò đua hoặc thuyền đua, vận động viên Nữ thì gọi là Nữ đua. Hôm trước đọc đâu đấy 1 bài viết về lịch sử đua bơi ở Lệ Thuỷ cũng hay hay, lúc nào rãnh mình post lên lưu trữ làm tư liệu.
    PS: Chú nhậu ác quá, anh về đi khắp Sài thành mà chả thấy chú đâu cả. DTDD chỉ nghe ò í e
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chung vui cùng lễ hội - ảnh chụp trên đường chạy theo đò bơi
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    [Bài viết của VAJ viết lúc 16:41 ngày 07/10/2005-]
    CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VỪA VIỆN TRỢ CHO QUẢNG BÌNH ĐỂ THỰC HIỆN 3 DỰ ÁN VỀ GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT.
    MỜI CÁC BẠN XEM THÔNG TIN VỀ 3 DỰ ÁN NHƯ SAU
    1/ Lễ khánh thành
    "Dự án xây dựng trường tiểu học Đồng Trạch"
    (Thời gian: 9:00~ thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2005,
    Tại Tỉnh Quảng Bình)
    Ngày 7 tháng 10 (thứ sáu), tại Tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ khánh thành "Dự án xây dựng trường tiểu học xã Đồng Trạch" trong khuôn khổ Viện trợ không hoàn lại dành cho các địa phương của Chính phủ Nhật Bản..
    (1) Số tiền viện trợ: 78.646 USD
    (2) Cơ quan xin viện trợ:
    Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Quảng Bình
    (3) Nội dung dự án:
    Với dự án này, Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Quảng Bình đã xây lại trường tiểu học đã bị phá hỏng nhiều của xã Đồng Trạch huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình thành một ngôi trường mới 2 tầng gồm 8 phòng học. Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ chi phí để mua các vật liệu cần thiết xây dựng trường.
    Xã Đồng Trạch là một xã nông nghiệp đất cát thuộc huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình với dân số khoảng 5500 người. Sản phẩm chính của xã là lúa gạo và rau muống nhưng do phần lớn diện tích của xã là đất cát nên thường bị khô, rất khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người của nông dân tại đây là 1,8 triệu đồng một năm (khoảng 116 USD) và là một xã rất nghèo.
    Trường tiểu học xã Đồng Trạch được xây dựng năm 1974 có 21 lớp với 720 học sinh đang theo học. Về trụ sở của trường, mái nhà hiện đã bị phá hỏng nhiều, lớp học tối, vào mùa mưa vùng này lại luôn phải chống chọi với các cơn bão mạnh, vì vậy trường hay phải cho nghỉ học. Hơn nữa, vào mùa hè do hướng gió không tốt nên có những dịp liên tục trong nhiều ngày nhiệt độ trong phòng học vượt quá 40 độ, ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh.
    --------------
    2/ Lễ khánh thành "Dự án nâng cấp Trung tâm giáo dục giành cho trẻ khuyết tật Đức Ninh"
    (14:30~ Thứ năm ngày 6 tháng 10, tại Tỉnh Quảng Bình)
    Ngày 6 tháng 10 năm 2005 (thứ năm), tại Tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ khánh thành "Dự án nâng cấp Trung tâm giáo dục giành cho trẻ khuyết tật Đức Ninh" trong khuôn khổ Viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ dành cho các địa phương của Chính phủ Nhật Bản.
    (1) Số tiền viện trợ: 81.111 USD
    (2) Cơ quan xin viện trợ:
    Trung tâm giáo dục giành cho trẻ khuyết tật Đức Ninh
    (3) Nội dung dự án:
    Dự án này sẽ xây mới Trung tâm giáo dục giành cho trẻ khuyết tật Đức Ninh thuộc Tỉnh Quảng Bình thành một ngôi trường 2 tầng có 10 phòng học. Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ kinh phí xây dựng và mua bàn ghế.
    Trung tâm giáo dục giành cho trẻ khuyết tật Đức Ninh thuộc Thị xã Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình, được thành lập năm 1990 theo quyết định của Tỉnh. Hiện trung tâm có 150 trẻ em câm điếc và thiểu năng trí tuệ từ 7 đến 15 tuổi đang theo học, các em được phổ cập giáo dục tiểu học và được học các nghề như thêu ren, làm hương vv...Tuy nhiên, trung tâm vẫn chưa có cơ sở vật chất riêng, phải mượn thư viện của trường tiểu học hay nhà để xe ô tô để làm phòng học nên lớp học quá hẹp và cũng không đủ.

    ----------------------
    3/ Lễ khánh thành "Dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho trung tâm bảo trợ sức khỏe sinh sản cộng đồng"
    (10:00~ Thứ năm ngày 6 tháng 10 tại Tỉnh Quảng Bình)
    Ngày 6 tháng 10 (thứ năm), tại Tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ khánh thành "Dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm bảo trợ sức khỏe sinh sản cộng đồng".
    (1) Số tiền viện trợ: 81.405 USD
    (2) Cơ quan xin viện trợ: Hội nữ hộ sinh Việt Nam
    (3) Nội dung dự án:
    Với dự án này, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho Hội nữ hộ sinh Việt Nam sẽ nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm bảo trợ sức khoẻ sinh sản cộng đồng của Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, thành lập một đội khám và điều trị lưu động thường xuyên được điều động đi 4 huyện của Tỉnh Quảng Bình là huyện Tuyên Hoá, huyện Minh Hoá, huyên Quảng Trạch, huyện Quảng Ninh.
    Tỉnh Quảng Bình nằm ở miền bắc Việt Nam, là vùng đất bị tàn phá nặng nề nhất trong chiến tranh, đất đai lại khô cằn. Với những người dân thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp mà diện tích đất quá hẹp nên thu nhập của người dân rất khó được cải thiện.
    Trong số 820 nghìn dân của Tỉnh Quảng Bình thì có đến 122490 người là nữ từ 15 tuổi đến 49 tuổi nhưng do thu nhập thấp nên nhiều người bị suy dinh dưỡng, xảy ra nhiều sự cố khi sinh con, tỷ lệ phụ nữ bị chết khi sinh con của Tỉnh Quảng Bình hiện đang ở mức rất cao.
    Hội nữ hộ sinh Việt Nam được thành lập tháng 6 năm 1995, từ tháng 12 năm 1995 hội đã được quyết định thành một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam. HIện nay, ngoài trụ sở chính tại thành phố Huế, hội còn có 12 chi hội tại các tỉnh thành phố khác. Các hoạt động chính của hội là: tiến hành đào tạo và đào tạo lại cho các nữ hộ sinh, trao đổi thông tin giữa các nữ hộ sinh, điều hành phòng khám bệnh tại trụ sở chính của hội, phối hợp với sở y tế của các tỉnh định kỳ khám chữa bệnh tại các trạm y tế và các sở y tế.
  3. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngập lụt ở các tỉnh miền Trung, Quảng Bình 9 người mất tích.
    Những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ ở các tỉnh miền Trung từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi. Trong đó hai huyện vùng trũng của Quảng Bình là Lệ Thuỷ và Quảng Ninh bị ngập lụt nặng, nước tràn vào khu dân cư và ở mức cao.
    Hiện nay nước lũ ở Quảng Bình đang rút xuống nhưng khá chậm. Tính đến 18 giờ ngày 10-10, toàn tỉnh có 9 người chết và mất tích. Trong đó huyện Lệ Thủy chết 4 người, Minh Hóa 3 người và Quảng Ninh 2 người (có 2 người chưa tìm thấy xác). Tổng số nhà bị ngập và sập là 18.840 căn, có 12.110 nhà ngập sâu trên 1 mét, 55 trường học ngập sâu, đường giao thông sạt lở trên 105.000 m3... Tổng số thiệt hại ước tính trên 44 tỉ đồng.
    Ông Lê Huy Ngọ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đã đến thăm, kiểm tra vùng lũ tại Lệ Thủy và Quảng Ninh. Ông lưu ý với lãnh đạo địa phương cần nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, kiên quyết không để cho dân thiếu đói, đứt bữa; khống chế không cho dịch bệnh xảy ra... Riêng công trình thủy lợi Mỹ Trung sẽ xem xét sau trên cơ sở thay thế bằng hệ thống cống công nghệ mới...
    (Theo NLD)
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của TTVN80:
    Uống nước rỉ từ một quả bom, 1 người chết, 5 người nguy kịch: Gia đình bất hạnh này đang cần được giúp đỡ
    Tai họa giáng xuống gia đình anh Lưu Đức Thuận, chị Trần Thị Nương ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từ năm 2000 khi gia đình đào giếng để sử dụng. Giếng sâu 2,5m, nước trong, không có phèn nên mọi người yên tâm ăn uống, tắm giặt.
    [​IMG]


    Các con anh Thuận đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế
    Cho đến năm 2004, con trai đầu của anh Thuận là Lưu Đức Thùy (SN 1984) đột nhiên có biểu hiện sức khỏe suy kiệt, mắt mờ dần. Dù gia đình đã đưa đi khám, điều trị tại nhiều bệnh viện lớn nhưng căn bệnh thận teo, gan bị đốm đã cướp mất sinh mạng Thùy khi em vừa tròn 20 tuổi.
    Tai họa không chỉ dừng lại ở đó mà lần lượt các em Lưu Thị Như Huyền (SN 1987), Lưu Thị Thủy (SN 1990), Lưu Văn Vũ (SN 1993), Lưu Thị Hà Giang (SN 1995), Lưu Tuấn Kiệt (SN 1997) đều bị teo thận hoặc viêm cầu thận cấp. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế đều kết luận các em bị nhiễm kim loại nặng dẫn đến hủy hoại thận và khuyến cáo cần xem lại nguồn nước gia đình đang sử dụng.
    Qua tìm hiểu, gia đình anh Thuận, chị Nương được ông Phan Phúc - người cùng xóm - cho biết trong thời kỳ chiến tranh có một quả bom chui sâu xuống vạt đất nhà anh Thuận đang ở, cháy âm ỉ nhiều ngày. Anh Thuận đã báo cho Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình đến kiểm tra và kết luận nước giếng có hóa chất nguy hiểm.
    Tháng 4-2005, anh Thuận và người em vợ đào toàn bộ số bi giếng lên, phát hiện ở sát đáy giếng có khối thuốc bom trắng hồng, nặng khoảng 8kg với lớp vỏ nhôm bao quanh. Sau một thời gian đưa lên mặt đất, khối thuốc tự bốc cháy. Như vậy có thể khẳng định căn nguyên gây bệnh cho 6 người con trong gia đình anh Thuận là do nguồn nước bị nhiễm hóa chất.
    Nhà cửa, tài sản không còn, nghề bán ve chai của chị Nương không đủ bồi dưỡng cho các con trong thời gian cầm cự, chống chọi với bệnh tật, mong rằng thông tin này sẽ được các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ một gia đình nạn nhân của chiến tranh mà di họa còn kéo dài mãi đến hôm nay.

  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Tin này đã được đăng từ lâu, và gia đình anh Thuận - chị Nương vẫn đang nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước
  6. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    450 tấn gạo và 25 tỉ đồng cứu trợ đồng bào vùng bão Ngày 1-11, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định xuất cấp 450 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói các hộ gia đình bị thiệt hại do lũ, gồm: Quảng Bình 100 tấn; Quảng Trị 300 tấn; Thừa Thiên - Huế 50 tấn. Trích 25 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2005 để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ: Quảng Bình 10 tỉ đồng; Quảng Trị 12 tỉ đồng; Thừa Thiên - Huế 3 tỉ đồng.
    (Theo NLD)
  7. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Truy tố 7 đối tượng trong vụ buôn bán heroin ở cửa khẩu Cha Lo
    Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), vừa ký kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS Tối cao, đề nghị truy tố 7 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển 199 bánh heroin qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).
    Cầm đầu đường dây là cặp tình nhân Việt kiều gốc Hải Phòng, hiện mang quốc tịch Anh: Lê Mạnh Lương-Phạm Thị Thanh.
    Lương và Thanh đều vượt biên trái phép sang Hồng Kông rồi mới nhập tịch Anh. Lương - Thanh bàn bạc về Việt Nam để qua Lào mua ma túy rồi chuyển qua Trung Quốc sang Hồng Kông tiêu thụ. Đầu năm 2004, Lương mời Trần Thị Hiền (em dâu, quốc tịch Anh, 5 lần bị phạt do ăn cắp) sang Hồng Kông chơi. Thanh giao Hiền, Lương qua Thái Lan và Lào móc nối với Nguyễn Đình Hưng bàn việc mua ?ohàng?. Đường dây này đi lại như con thoi giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan để bàn bạc những vụ làm ăn tiếp theo.
    Trong một chuyến hàng bị bại lộ, Lương - Thanh quyết định ?otạm nhập, tái xuất? tới 199 bánh heroin. 10 giờ sáng 25-6-2004, Công an Quảng Bình phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Bộ đội Biên phòng - Hải quan cửa khẩu Cha Lo kiểm tra 2 xe tải do Hoàng Văn Tình (trú tại Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ. Kết quả, đã phát hiện 199 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 5 viên đạn...
    Cặp tình nhân buôn bán ma túy xuyên quốc gia Lê Mạnh Lương và Phạm Thị Thanh là 2 tay trộm cắp chuyên nghiệp ở Anh Quốc, từng 17 lần bị Cảnh sát Anh bắt về tội trộm cắp. Riêng Lương bị bắt tới 12 lần.
    (Theo NLĐ)
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Báo Tuổi trẻ: Hỗ trợ người dân vùng Lệ Thủy 40 triệu đồng

    Số tiền trên do bạn đọc của Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ và được trích từ Quỹ từ thiện của Báo. Ngày 15-10-2005, đại diện Văn phòng thường trú Báo Tuổi trẻ tại Huế đã đến các xã An Thủy, Sơn Thủy, Lộc Thủy và Mỹ Thủy (Lệ Thủy) trao 100 phần quà (mỗi phần gồm 1 thùng mỳ ăn liền, 15 kg gạo và 100.000 đồng) trị giá 20 triệu đồng cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng của lũ lụt; đồng thời hỗ trợ gia đình của 10 nạn nhân trong đợt lũ lụt vừa qua số tiền 20 triệu đồng.


  9. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Năm năm ba án kỷ luật, vẫn là cán bộ ưu tú
    Đó là trường hợp ông Nguyễn Xuân Dung, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình. Trong một nhiệm kỳ làm giám đốc sở, ông đã dính líu đến nhiều vụ bê bối từ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép cấp dưới trả lương cho người thân ở ngoài cơ quan, chia thầu xây dựng cơ bản gây lãng phí lớn đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong một số dự án phát triển ngành...
    Trước đó, ngày 9/12/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra thông báo kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo ông Dung. Ngày 18/12/2002, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định cảnh cáo ông vì "ký quyết định khống để hợp thức hóa công chức và chưa hoàn thành một số nhiệm vụ của ngành trong 2 năm 2000 và 2001". Vụ kỷ luật mới đây nhất của ông Dung là ngày 12/5/2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình lại ra quyết định khiển trách cá nhân ông về sai phạm liên quan đến việc lợi dụng chức vụ chia thầu công trình kè Châu Hóa. Cụ thể là trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án chống xói lở bờ sông Gianh thuộc xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, ông Nguyễn Xuân Dung đã "chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán khi hồ sơ chưa đầy đủ và can thiệp sâu vào nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc phân chia gói thầu và lựa chọn nhà thầu".
    Như vậy, chỉ trong 5 năm, ông Nguyễn Xuân Dung đã bị xử lý kỷ luật đến 3 lần, 6 năm liên tục không được lên lương. Vậy mà tại đại hội Đảng bộ ngành NN-PTNT Quảng Bình, ông điềm nhiên xuất hiện với vai trò là chủ tịch đoàn, điều hành đại hội (?). Khi biểu quyết các vấn đề về nội dung của đại hội, tất cả mọi người đều giơ cao thẻ đảng viên, riêng ông giơ tay không! Một cánh tay không có thẻ đảng giơ lên trên đoàn chủ tịch thật lạc lõng, khiến cả đại hội xì xào. Các đại biểu chụm đầu thắc mắc và vỡ lẽ, té ra án kỷ luật của ông chưa hết thời hạn nên ông chưa có thẻ đảng viên mới. Rồi thật lạ, ông còn được bầu vào danh sách đại biểu ưu tú đi dự đại hội cấp trên.
    Có lẽ, kỷ lục này chỉ có ông Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Bình mới lập nổi!
    (Theo Thanh nien Online)
  10. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Năm năm ba án kỷ luật, vẫn là cán bộ ưu tú
    Đó là trường hợp ông Nguyễn Xuân Dung, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình. Trong một nhiệm kỳ làm giám đốc sở, ông đã dính líu đến nhiều vụ bê bối từ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép cấp dưới trả lương cho người thân ở ngoài cơ quan, chia thầu xây dựng cơ bản gây lãng phí lớn đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong một số dự án phát triển ngành...
    Trước đó, ngày 9/12/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra thông báo kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo ông Dung. Ngày 18/12/2002, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định cảnh cáo ông vì "ký quyết định khống để hợp thức hóa công chức và chưa hoàn thành một số nhiệm vụ của ngành trong 2 năm 2000 và 2001". Vụ kỷ luật mới đây nhất của ông Dung là ngày 12/5/2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình lại ra quyết định khiển trách cá nhân ông về sai phạm liên quan đến việc lợi dụng chức vụ chia thầu công trình kè Châu Hóa. Cụ thể là trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án chống xói lở bờ sông Gianh thuộc xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, ông Nguyễn Xuân Dung đã "chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán khi hồ sơ chưa đầy đủ và can thiệp sâu vào nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc phân chia gói thầu và lựa chọn nhà thầu".
    Như vậy, chỉ trong 5 năm, ông Nguyễn Xuân Dung đã bị xử lý kỷ luật đến 3 lần, 6 năm liên tục không được lên lương. Vậy mà tại đại hội Đảng bộ ngành NN-PTNT Quảng Bình, ông điềm nhiên xuất hiện với vai trò là chủ tịch đoàn, điều hành đại hội (?). Khi biểu quyết các vấn đề về nội dung của đại hội, tất cả mọi người đều giơ cao thẻ đảng viên, riêng ông giơ tay không! Một cánh tay không có thẻ đảng giơ lên trên đoàn chủ tịch thật lạc lõng, khiến cả đại hội xì xào. Các đại biểu chụm đầu thắc mắc và vỡ lẽ, té ra án kỷ luật của ông chưa hết thời hạn nên ông chưa có thẻ đảng viên mới. Rồi thật lạ, ông còn được bầu vào danh sách đại biểu ưu tú đi dự đại hội cấp trên.
    Có lẽ, kỷ lục này chỉ có ông Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Bình mới lập nổi!
    --------------------------------
    Trong một cuộc họp bàn về phát triển và đào tạo nguồn cán bộ trẻ của một ngành nọ, Sau khi thống nhất mọi quan điểm về tiêu chuẩn cán bộ nguồn đào tạo cho tương lai. Đồng chí phụ trách tổ chức đã đưa ra ý kiến : Tre già măng mọc ! để có nguồn cán bộ thay thế sau này, chúng ta phải tranh thủ phát triển và đào tạo thế hệ trẻ !
    Sau khi đại hội kết thúc, đồng chí trưởng phòng tổ chức đã đệ trình lên giám đốc phương án đào tạo cán bộ trẻ theo phương châm Tre già măng mọc. .... Sau khi ký biên bản phê duyệt việc đào tạo cán bộ, đồng chí giám đốc đã nói với ông trưởng phòng tổ chức rằng : " Ông bảo chúng nó muốn mọc đâu thì mọc chứ đừng mọc trước mặt anh. Thằng nào mọc trước mặt anh là anh bẻ gảy ngang hết đó nghe.. " !
    => cái chuyện ông Dung còn tồn tại là việc nhỏ như con thỏ

Chia sẻ trang này