1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo kéo ngã một nữ sinh lớp 6 chấn thương não
    (VietNamNet) - Ông Nguyễn Thanh Vẩn (trú tại thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo thầy giáo Nguyễn Phú Lự- giáo viên trường THCS Hải Ninh có hành vi đánh đập làm con ông bị chấn thương nặng?
    [​IMG]
    học sinh tập thể dục
    Học sinh trường THCS Hải Ninh tập thể dục giữa giờ
    Theo đơn này, khoảng 9h ngày 11/4, khi học sinh trường THCS Hải Ninh đang thể dục 15 phút giữa giờ, cũng là lúc lớp 6/4 (học vào buổi chiều) vừa tan giờ học thể dục buổi sáng và ra về. Em Nguyễn Thị Thái (con ông Vẩn, học sinh lớp này) dắt xe đạp ra đến đường bê tông thì thầy giáo Nguyễn Phú Lự bước đến túm tóc giật mạnh làm em ngã nghiêng người, đầu đập xuống mặt đường?
    Sau sự việc, thầy Lự bỏ vào phòng giáo viên.
    Cô Trần Thị Ánh Nguyệt, giáo viên trực ban thấy học sinh xúm đông ngoài đường, liền chạy đến, thấy em Thái đang nằm dưới đất tỏ vẻ rất đau đớn. Cô liền gọi 2 thầy giáo cùng một học sinh khác bồng em Thái đến trạm y tế xã.
    Tại trạm Y tế xã, em Thái khá tỉnh táo, lấy bút ghi số điện thoại để nhờ cô Nguyệt gọi điện báo cho gia đình. Tuy nhiên, khi hỏi tên bố mẹ thì em Thái chỉ lắc đầu ra hiệu rất đau, không nói được, hai tay lúc ôm đầu, lúc co quắp và hét to.
    Các thầy cô và gia đình đã đưa em Thái lên Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh; đến 11h, chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình). Bệnh viện này chẩn đoán Thái bị chấn thương sọ não với triệu chứng đau đầu, nôn mửa và co giật. Khoảng 15h30, gia đình xin chuyển em vào bệnh viện T.Ư Huế.
    [​IMG]
    Cuộc họp sau sự việc thầy Lự kéo ngã em Thái.
    Trưa ngày 12/4, bà Mai Thị Bình (mẹ em Thái) cho hay sức khoẻ của em đang trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh viện phải cho thở bằng máy oxy.
    Tiếp xúc với PV VietNamNet tại trụ sở UBND xã Hải Ninh, thầy giáo Nguyễn Phú Lự rất lo lắng và rất hối hận: ?oBản tôi không phải có ác ý gì với các em học sinh, nhưng khi thấy các em lộn xộn ở sân trường thì tôi đến để giữ trật tự. Lúc đến đó, tôi đưa tay trái lên túm mũ đội của một em học sinh giật mạnh. Không ngờ việc làm này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy?".
    Em Ngô Văn Hiền, bạn học cùng lớp với em Thái xác nhận: Lúc đó em cùng trong nhóm bạn ra về. Em thấy thầy Lự đi đến túm đầu bạn Thái giật mạnh một cái và bạn Thái ngã xuống đường??.
    Được biết, em Thái là con đầu lòng trong gia đình có 4 anh em.
    Thầy Nguyễn Mậu Khiêm, Hiệu trưởng trường THCS Hải Ninh cho biết : Ban giám hiệu đã cử thầy Phó hiệu trưởng vào bệnh viện T.Ư Huế để thăm hỏi và động viên gia đình em Thái.
    Được biết, năm 2006, thầy giáo Nguyễn Phú Lự đã bị Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh kỷ luật vì say rượu trong giờ hành chính.
    *
    T.P (theo vietnam net)
    Được deathtools sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 12/04/2007
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Dầu loang trên biển đã xuất hiện ở Quảng Bình từ năm 2000
    TT (Quảng Bình) - Theo ông Mai Văn Buôi, chủ tịch UBND xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), trong những ngày đầu tháng 4-2007, liên tục ngư dân trong xã báo là trong khi đánh cá đã gặp nhiều mảng dầu trôi lềnh bềnh trên biển ở khu vực có làn nước sâu từ 17-18 sải, thuộc hải phận từ xã đi ra. Nhiều thuyền máy khi bị lao vào bãi dầu là chết máy ngay do lượng dầu dày, sức máy không đẩy được thuyền thoát ra.
    Cũng theo ông Buôi, hiện tượng dầu vón cục trên biển đã xuất hiện trên bờ biển của xã từ năm 2000 với mức độ còn nhiều hơn hiện nay.
    L.GIANG(TUOI TRE)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ồ ạt phá rừng nguyên sinh ven đường xuyên Á
    (VietNamNet) - Con đường nối cảng Vũng Áng vừa mở xuyên rừng Thuận Hóa, dân Hà Tĩnh, Quảng Bình ven đường tận dụng ngay để ồ ạt đốn cây, chuyển "lộc" về xuôi.
    [​IMG]
    Gỗ nằm dài trên đường xuyên Á
    Đổ xô vào rừng hạ cây
    Một ngày đầu tháng tư, PV VietNamNet được K. - một người dân xã Thuận Hoá, (Tuyên Hoá, Quảng Bình) đưa vào rừng Thuận Hoá, vùng rừng nguyên sinh hiếm hoi còn lại của phía bắc tỉnh này, nơi đường xuyên Á (nối cảng Vũng Áng) đang được mở xuyên qua.
    Trước khi dẫn phóng viên vào rừng, K. ngần ngừ: "Xa lắm, vô đến tận chỗ người ta cưa xẻ gỗ trong rừng thì phải đi bộ cả ngày trời, trời mưa đường bùn lầy khó đi lắm... Chỉ khi nắng ráo, chạy xe máy theo đường xuyên Á mới mở, tạt vào triền núi ở hai bên đường khoảng chừng cây số mới đến điểm khai thác gỗ...?.
    K. cũng cho biết thêm, rừng vùng này chủ yếu là gỗ táu, dầu và các loại cây gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 8. Tuy nhiên, tại vùng ngoài của rừng, cây gỗ lớn không còn nhiều, nên phải vượt qua triền núi hai bên đường vài trăm mét mới đến được các điểm khai thác gỗ.
    Tại cửa rừng lúc 5h sáng, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng hàng chục nhóm người đã mang vác đồ nghề, dẫn trâu lặng lẽ theo đường xuyên Á vào rừng. PV VietNamNet nhập vào đoàn người ở thôn Ba Tâm (xã Thuận Hoá) để cùng vào rừng. Ông T kể không giấu diếm: ?oMấy hôm nay trời mưa nên người vào rừng còn ít, ngày nắng ráo thì đông vui hơn nhiều...?.
    Trời sáng dần, càng dễ thấy những vết trâu kéo gỗ còn mới hằn rõ trên mặt đường; thỉnh thoảng lại gặp những xe trâu kéo gỗ xuôi dốc về. Một người khai thác gỗ cho hay, trời mưa đường bùn lầy nên chỉ có trâu kéo gỗ thôi, ngày nắng ráo, đường khô thì sẽ chuyển gỗ bằng... công nông!
    Xế trưa đoàn người mới tới được điểm khai thác gỗ. Từ đường xuyên Á, lần theo con đường mòn có dấu vết trâu kéo gỗ, tạt xuống triền núi vài trăm mét, thấy lấp ló nhiều điểm cưa xẻ gỗ mọc lên... Từ ngoài đường, đã nghe tiếng ầm ào của máy cưa, máy xẻ. Vượt qua triền núi hai bên đường vài trăm mét, âm thanh càng sôi động. Tiếng ù... ù của động cơ máy cưa tiếng bôm bốp của dao chặt cành chen lẫn tiếng cây đổ rào rào.
    Bày trước mắt PV VietNamNet, hàng trăm cây gỗ lớn bị chặt hạ... Rừng tan hoang từng khu vực, gỗ chồng chất lên nhau, những mảnh ván gỗ bìa còn tươi rói văng tứ tung... Có những điểm gỗ đã được chuyển đi, có nơi gỗ được xếp đống chờ trâu kéo xuống núi...
    [​IMG]
    Lán của lâm tặc trong rừng Thuận Hóa
    Khi đến gần một điểm cưa xẻ gỗ, chúng tôi được "mục sở thị" 4 người nhễ nhại mồ hôi dùng cưa máy cầm tay cật lực đốn hạ cây gỗ... Cây đổ, họ lại cắt gỗ thành những đoạn 3, 4m, xẻ thành từng tấm...
    K. cho biết, cứ mỗi lần tìm được điểm khai thác gỗ là dân khai thác lại lập lán trại, dựng xưởng cưa di động tại chỗ, dùng cưa máy, hạ cây xuống, xẻ thành tấm. Cưa xong cây gỗ này lại chuyển lán sang chỗ có nhiều cây gỗ khác để tiếp tục cưa xẻ. Cứ một máy cưa xách tay này trung bình một ngày có thể cưa hạ và xẻ được trên 1 khối gỗ. Và để có được 1 khối gỗ thì phải đốn hạ ít nhất 2-3 cây gỗ lớn. Một cây gỗ bị đốn hạ xuống thì làm gãy hàng loạt cây rừng khác và độ phát quang rừng để cưa một cây gỗ là 30-40 m2.
    Theo K. chỉ riêng tại vùng rừng này có khoảng 40 - 45 máy cưa xách tay chạy bằng xăng hoạt động.
    Đây đó, tại những vạt rừng đã bị chặt hạ, sót lại những cây gỗ có đường kính nhỏ khoảng 30 -40cm, đã được đánh dấu gốc để chuẩn bị đợt khai thác lần thứ hai.
    Hả hê xơi "lộc rừng" nhờ... mở đường!
    Đến vùng rừng Thuận Hoá thuộc các tiểu khu 29, 51, 52 và 53, mới thấy tài nguyên của rừng Tuyên Hoá còn phong phú lắm. Cây gỗ của rừng Thuận Hoá cao bời bời, thẳng tắp, mọc chen nhau, toàn là táu, dầu... Có những khu rừng thuần loài gỗ táu - một trong bốn loài gỗ quý (tứ thiết) thuộc nhóm 2. Táu mọc ken dày, thẳng tắp và càng gần đỉnh dốc mật độ càng nhiều. Có những cây cao hai ba chục mét, đường kính gốc 50-60 cm, mà theo dân đi rừng, thì những cây như thế là rất hiếm hoi đối với loài gỗ này.
    Quan sát xung quanh, PV VietNamNet nhận thấy rừng này rất thoáng, ít cây tạp, chỉ có lớp cây gỗ có giá trị to cao, mọc thẳng, nên "lâm tặc" vào khai thác dễ dàng.
    [​IMG]
    Gỗ còn lại trong rừng
    Theo tiết lộ của một cán bộ lâm nghiệp ở huyện Tuyên Hoá, rừng Thuận Hoá là điểm nóng nhất về nạn khai thác gỗ lậu của tỉnh Quảng Bình còn bởi đường xuyên Á đang mở xuyên qua. Dân các xã vùng ven tuyến đường này (của cả 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh) lập tức tận dụng con đường mới mở để vận chuyển gỗ, chớp thời cơ các cơ quan chức năng ?obỏ ngỏ? tuyến đường này để tranh chấp nhau từng cây gỗ quý, tranh thủ từng khoảng thời gian nắng ráo để vào rừng hưởng "lộc"... Thậm chí, ?olâm tặc? của Hà Tĩnh cũng ?olăm le? nhảy vào ?oxí phần? khai thác gỗ ở đây.
    Người dân vùng này vẫn thừa nhận, gỗ lậu qua lại trên địa bàn suôn sẻ, cả đường bộ lẫn đường sông. Có người còn bảo: Nếu không như thế thì làm sao có thể chuyển hết được lượng gỗ lớn chặt hạ hàng ngày trong các cánh rừng?
    Dư luận đang rộ lên: Khai thác và vận chuyển gỗ trái phép dễ như thế là nhờ có sự thông đồng của một số người có trách nhiệm trong bảo vệ rừng ở địa phương. Bởi cách đây hơn một năm, tổ chống lâm tặc, bảo vệ rừng của xã Thạch Hoá, do ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng cũng đã ?othông đường? cho lâm tặc một cách trắng trợn, bị công an bắt quả tang.
    Mặc dù chưa thể có được những bằng chứng cụ thể về tiêu cực của một số cá nhân thuộc lực lượng bảo vệ rừng, nhưng dễ trả lời cho việc tại sao lâm tặc ồ ạt khai thác gỗ trong rừng Thuận Hóa một cách công khai và sau đó gỗ lậu lại ồ ạt về xuôi ?oung dung? như vậy.
    Dư luận lo ngại đến một ngày, rừng Thuận Hoá chỉ còn là rừng ?odây leo, bụi rậm?!
    [​IMG]
    Gỗ mới khai thác, được xẻ thành tấm lớn

    [​IMG]
    Trâu kéo gỗ trên đường xuyên Á
    [​IMG]
    Cây bị đánh dấu để khai thác "lần 2"

    [​IMG]
    Những cây gỗ chưa kịp xẻ
    *
    Bảo Hạnh (VIETNAM NET)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Xây dựng 3 nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Gianh
    Ngày 13.4, ông Võ Minh Hoài - Giám đốc Công ty xây dựng tổng hợp Trường Thịnh cho biết: Công ty đang bổ sung hồ sơ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để được cấp phép đầu tư xây dựng 3 nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Gianh gồm:
    Nhà máy La Trọng thuộc địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa có tổng vốn đầu tư ban đầu 307 tỉ đồng, cung cấp sản lượng điện hàng năm là 66 triệu KWh; nhà máy Khe Rôn (xã Lê Hóa, Tuyên Hóa) có tổng vốn đầu tư 101 tỉ đồng, sản lượng điện hàng năm đạt 21,15 triệu KWh; nhà máy Kim Hóa (xã Kim Hóa, Tuyên Hóa) có tổng vốn đầu tư 202 tỉ đồng, sản lượng điện hằng năm đạt 50,30 triệu KWh. Khi báo cáo đầu tư, lãnh đạo địa phương và các ban ngành tỉnh Quảng Bình rất ủng hộ dự án này vì khi đưa vào sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, đáp ứng đáng kể nhu cầu tiêu thụ điện hiện nay.
    Kiến Giang (THEO THANH NIEN)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đường dây buôn lậu 5 triệu USD ma túy: Một ?obố già? có 3 lệnh truy nã, 3 án tử hình
    [​IMG]
    Trần Đình Hợi
    (CATP) Trong hai ngày 5 và 6-4-2007, tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình, TANDTC đã xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu ma túy có quy mô vào loại lớn nhất từ trước đến nay tại VN. Trước đó, cuối năm 2006, vụ án này đã được xử sơ thẩm cũng tại tỉnh Quảng Bình với 4 án tử hình, một chung thân và truy nã 7 đối tượng đang bỏ trốn. Bản án của phiên phúc thẩm cũng tuyên án tử hình với 3 bị cáo: Lê Mạnh Lương, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Văn Cẩn. Riêng Trần Văn Hợi - ?obố già? có 3 lệnh truy nã, 3 án tử hình biết rõ ?ođịnh mệnh? dành cho tội ác của mình nên không kháng cáo...
    MA TÚY VÀ SÚNG ĐẠN TRÊN ĐƯỜNG NHẬP BIÊN
    Lúc 10 giờ ngày 25-6-2004, tại cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình, hai xe tải chở đầy ắp vải, phụ tùng xe máy các loại chạy từ Lào về được cơ quan chức năng cho kiểm tra và điều bất ngờ đã xảy ra. Trên xe số 54T-6777 do Hoàng Văn Tình (SN 1959, tại Quảng Bình) và Nguyễn Văn Duyệt thay nhau lái có 199 bánh heroin, một súng ngắn, 5 viên đạn giấu trong các bao phụ tùng xe máy. Ngay từ kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một đường dây ma túy có chân rết ở nhiều quốc gia, hoạt động rất quy mô nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình đã chuyển hồ sơ lên Bộ CA để điều tra. Sau hơn 2 năm điều tra, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này hiện ra với đầy đủ tính chất nguy hiểm của nó. Cầm đầu đường dây là Phạm Thị Thanh (SN 1962, tại Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng). Năm 1989, Thanh vượt biên sang Hongkong - TQ hoạt động tội phạm chuyên nghiệp. Đàn em thân tín của Thanh là Lê Mạnh Lương (SN 1960, quê quán Hải Phòng, quốc tịch (QT) Anh). Theo thông tin Cảnh sát Anh quốc cung cấp cho Cảnh sát VN thì Lương là một tên trộm chuyên nghiệp. Chỉ trong 6 năm (1983-1989) Lương đã 12 lần đi tù vì các hành vi này. Năm 1999, cũng với tội trộm cắp, Lương nhận án 4 năm tù giam và được phóng thích ngày 3-9-2002. Lương đã sang châu Á gia nhập và chịu làm đàn em trong tổ chức buôn lậu ma túy do Phạm Thị Thanh cầm đầu. Do Thanh yêu cầu phải có thêm người tín cẩn, Lương đã gọi em dâu là Trần Thị Hiền (SN 1959), cũng là một tên trộm đi tù như cơm bữa ở Anh quốc (Hiền cũng mang QT Anh). Đầu tháng 3-2004, Thanh từ Hongkong bay sang Thái Lan để giao nhiệm vụ cho Lương, Hiền và Nguyễn Đình Hưng - một tay chuyên nghiệp về ma túy, có quan hệ với nhiều tổ chức tội phạm Đông Nam Á. Hưng đã đưa Lương, Hiền sang Lào giới thiệu với Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn và Nguyễn Văn Tuấn. Cẩn lúc này đã ngoài 70 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Thái Lan nên Cẩn còn có tên Thái là Vi Xay Sắp Phả Sô. Năm 1961 cả gia đình Cẩn chuyển về sống tại Nghệ An. Từ sau năm 1975 Cẩn đã nhiều lần bị CA các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung bắt giam vì buôn lậu ma túy. Năm 1980, Cẩn trốn sang Lào và nhập QT; năm 1997 bị Tòa án Lào phạt 4 năm tù. Được trả tự do vào năm 2000, Cẩn tiếp tục tham gia buôn ma túy. Đến cuối đời Cẩn có 3 vợ và 2 án tử hình.
    Còn Trần Đình Hợi (SN 1970, tại Nghệ An) - một ?obố già? rất nguy hiểm, là đại ca của những kẻ vào ?onghề? trước y hàng chục năm. Hợi cầm đầu một đường dây chuyển ma túy từ Lào vào VN. Những tên tuổi cộm cán trong làng ma túy như: Hạnh Cầm, Lệ Mập, Dũng Lừng... đều là đại lý phân phối heroin cho Hợi. Hợi cũng là người đưa khoảng 5.000 viên thuốc lắc vào VN, phân phối cho các vũ trường. Khi Hợi bị bắt tại Lào, trong chiếc tivi y đang sử dụng có chứa 1.000 viên hồng phiến và một bánh heroin (mỗi viên hồng phiến giá 10USD). Hợi hoạt động rất táo bạo, mỗi phi vụ mua bán cả trăm bánh heroin, trị giá hàng trăm ngàn USD, Hợi đều đi một mình trên chiếc xe máy chở ?ohàng?. Hợi còn nhận thầu luôn việc cung cấp súng đạn (mua từ nước ngoài) cho bọn buôn lậu ma túy. Từ năm 2001 đến 2003, Hợi cùng một lúc bị 3 lệnh truy nã của CATPHCM, CA tỉnh Nghệ An và Cơ quan CSĐT Bộ CA. Hắn trốn truy nã, sang Lào tham gia vào đường dây buôn ma túy này. Đến nay Hợi mang 3 án tử hình sau những phi vụ buôn lậu hàng triệu USD ma túy.
    [​IMG]
    Lê Mạnh Lương, Trần Thị Hiền
    NHỮNG CHUYẾN ?oHÀNG? ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
    Theo chỉ đạo của Phạm Thị Thanh từ Hongkong - TQ, tiền được Lê Mạnh Lương và Trần Thị Hiền mang vào Lào giao cho Hưng, Hợi và Cẩn. Các tên này sẽ móc nối với đám tội phạm người Lào như Xiềng Nít, Khăm Đi... để mua heroin. Công đoạn trung chuyển được giao cho Nguyễn Minh Tuấn (tức Bum, SN 1968, tại Long An, thường trú Q8, TPHCM). Tuấn có vợ là Khưu Bạch Nga (SN 1966, thường trú Thủ Thiêm, Q2, TPHCM). Vợ chồng Tuấn thuê một căn nhà tại Viêng Chăn - Lào, tạo vỏ bọc bằng nghề thu gom phế liệu đưa về VN tiêu thụ. Mỗi bao phế liệu nhập biên, Tuấn giấu các bánh heroin sau đó mang các bao hàng này đến kho Paksan để Hải quan Lào kiểm tra và kẹp chì niêm phong. Với cách niêm phong chì như vậy, Tuấn đã nhiều lần qua mặt một số cán bộ chức năng ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình. Cứ mỗi bánh qua được biên giới, vợ chồng Tuấn được Hiền - Lương trả 300USD. Với cách này Tuấn đã vận chuyển 405 bánh heroin, 5.000 viên thuốc lắc, một súng ngắn và 5 viên đạn từ Lào vào VN, thu lợi hơn 100 ngàn USD. Một phần trong số tiền này Tuấn khai sử dụng để cá độ bóng đá. Sau khi đưa được ma túy vào VN, Tuấn điện sang Hongkong - TQ cho Thanh; Thanh sai Lương, Hiền về VN nhận ?ohàng?. Các bánh heroin sẽ được Tuấn moi từ bao phế liệu ra cho vào vali, vận chuyển bằng ôtô về cất giấu tại nhà riêng của y ở P4Q8, TPHCM; hoặc giao nhận cho đồng bọn tại các khách sạn ở Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM... cũng có khi Tuấn, Nga thuê taxi chở heroin từ Nam ra Bắc, đến điểm hẹn dọc đường sẽ bàn giao cho một xe khác của Lương và Hiền (như vụ giao hàng ở Hưng Yên). Ngoài ?ocửa hàng thu mua phế liệu? ở Viêng Chăn - Lào, bọn chúng còn tổ chức thuê nhà đón ?ohàng? ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Tại đây Nguyễn Văn Thịnh cũng được giao làm vựa phế liệu để tạo vỏ bọc. Heroin từ Lào được đưa về đây cất giấu, sau đó vận chuyển lẫn trong phế liệu ra Hải Phòng, Móng Cái - Quảng Ninh để tìm đường xuất sang TQ. Riêng nhánh tội phạm do Trần Văn Hợi cầm đầu thì đưa ma túy vào miền Trung hoặc miền Nam để bán cho nhóm Hải Luận, Lệ Mập, Hạnh Cầm, Dũng Lừng. Bọn này sẽ đem về Đồng Nai trộn thêm 10% cafein ép lại thành bánh để kiếm thêm lợi nhuận. Phạm Thị Thanh nhận ?ohàng? tại TQ, sau khi bán xong đồng tiền đó lại quay vòng sang Lào mua ma túy chuyển về VN. Nhóm đối tượng trong vụ án này đã buôn lậu qua nhiều quốc gia gần 1.000 bánh heroin, 6.000 viên thuốc lắc với tổng trị giá khoảng 5 triệu USD.
    [​IMG]
    Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Minh Tuấn, Khưu Bạch Nga
    TRẢ GIÁ
    Cuối năm 2006, TAND tỉnh Quảng Bình đã đưa vụ án này ra xét xử, tuyên 4 bị cáo án tử hình gồm: Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Minh Tuấn và Lê Mạnh Lương. Trần Thị Hiền bị phạt mức án chung thân, Khưu Bạch Nga - vợ Tuấn 19 năm tù. Riêng Hoàng Văn Tình - tài xế lái chiếc xe tải bị bắt ở cửa khẩu Cha Lo ngày 25-6-2004 chỉ là chở thuê hàng, không biết có ma túy, súng đạn giấu bên trong phụ tùng, vải nên chỉ bị phạt 5 tháng tù về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Nhưng Tình đã sửa chữa giấy phép liên vận quốc tế để kéo dài thời hạn sử dụng, bị phạt thêm 8 tháng tù. Trong vụ án này còn có Nguyễn Trọng Thành (SN 1963, tại Quảng Ninh, thường trú phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đã tham gia mua bán 2 bánh heroin với Lương, Tuấn và Hiền. Khi bắt Thành, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tại nhà Thành 40 viên thuốc lắc. Đây là ?oquà? của Lê Mạnh Lương cho Thành dùng trong lúc đi vũ trường. Thành bị tuyên phạt 23 năm tù về các tội: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Một số cán bộ hải quan và tập thể lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã bị xử lý hành chính, vì đã để một số lượng ma túy lớn lọt qua cửa khẩu này; 5 bị cáo: Nguyễn Minh Tuấn, Trần Văn Cẩn, Lê Mạnh Lương, Khưu Bạch Nga và Nguyễn Trọng Thành xin kháng cáo. Ngày 5 và 6-4-2007, TANDTC đã mở phiên phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo: Cẩn, Lương, Tuấn và Thành. Riêng bị cáo Nga xét hoàn cảnh có mẹ già, hai con nhỏ nên được giảm mức án từ 19 năm xuống 17 năm. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục bị truy nã là Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Đình Hưng, Phạm Thị Thoa, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Xinh, Nguyễn Văn Thọ.
    Gia Huy - Lê Bình (THEO CATPHCM)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đình chỉ công tác thày giật tóc học sinh gây chấn thương sọ não
    [​IMG]
    Em Thái đau đớn la hét tại bệnh viện. Ảnh: Thế Nam
    Phòng giáo dục huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tạm đình chỉ công tác thày giáo Nguyễn Phú Lự 15 ngày đồng thời yêu cầu ông này phải làm kiểm điểm về việc đã giật tóc một học sinh khiến em này bị chấn thương sọ não.
    >> Học sinh ngã chấn thương sọ não vì bị thày giật tóc
    Chiều 13/4, nữ sinh Nguyễn Thị Thái đã hồi tỉnh tại bệnh viện T.Ư Huế, nhưng vẫn co giật, la hét. Bố em, một ngư dân nghèo đang ngồi cạnh dỗ con, đôi mắt trũng sâu ngân ngấn nước. Trước khi túm tóc nữ sinh, thày Nguyễn Phú Lự đã từng bị trường kỷ luật do rượu chè bê tha.
    Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, bố của Thái cho biết, lúc nhập viện chiều qua, em có triệu chứng co giật và rơi vào trạng thái hôn mê. Hôm nay, Thái đã hồi tỉnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn co giật, la hét. Theo ông Vĩnh, sáng nay, có 2 thày giáo của Trường THCS Hải Ninh đến thăm và động viên gia đình. Tuy nhiên, ông Lự, người đã trực tiếp gây ra tai nạn cho em Thái thì vẫn chưa hề liên hệ hỏi thăm!
    Ngồi dỗ con qua cơn đau, ngư dân này cho biết, gia đình không có ý kiện ông Lự. Đây là một tai nạn đáng tiếc cho con của mình. Theo bác sĩ Nguyễn Hân, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế, em Thái hiện đã có thể tự thở đều và ăn uống được đôi chút. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang cần phải theo dõi sâu sát tình trạng của em Thái bởi sợ có những biến chứng xảy ra.
    Chiều 13/4, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ giữ trật tự giờ tan trường, thấy học sinh đi lại lộn xộn, ông Nguyễn Phú Lự, nhân viên văn phòng trường đã vô tình làm Nguyễn Thị Thái, nữ sinh lớp 6 bị ngã. Phòng giáo dục Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tạm đình chỉ công tác ông Lự 15 ngày đồng thời yêu cầu ông này phải làm kiểm điểm trong chiều nay.
    Theo bà Nghĩa, trước đây ông Lự từng đứng trên bục giảng, nhưng do rượu chè bê tha nên bị kỷ luật và chuyển xuống làm nhân viên văn phòng. Sau khi gây tai nạn cho em Thái, người đàn ông ở tuổi 54 này rất lo lắng.
    Theo VnExpress
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CA Quảng Bình từng bước giảm phiền hà cho dân
    Với người già yếu, có yêu cầu đột xuất, đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ ưu tiên, tranh thủ làm thêm giờ để giải quyết sớm hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thấy công dân có quyền được cấp hộ chiếu, cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần phục vụ...
    Với tinh thần dân chủ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Bình đã thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục quy định về quản lý xuất nhập cảnh.
    Các văn bản hướng dẫn, quy định các thủ tục đều được niêm yết công khai, rõ ràng, thông báo kịp thời danh sách đã được xét cấp hộ chiếu, thông hành. Đơn vị đã lắp đặt các hòm thư góp ý, thông báo số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy có trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, để nhân dân theo dõi, góp ý.
    Trong văn hóa giao tiếp, đơn vị đã xác định cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thấy được: Công dân có quyền được cấp hộ chiếu, cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.
    Để tăng cường công tác quản lý cán bộ, đơn vị đã xây dựng quy chế khai thác, sử dụng camera thường xuyên theo dõi tại phòng tiếp dân. Đơn vị còn quy định trách nhiệm của từng cá nhân, gắn với công tác giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, tích cực phòng ngừa những sai trái và tiêu cực.
    Do có nhiều đổi mới và cải tiến các qui trình làm việc, nên trong công tác kiểm tra xử lý hồ sơ, đơn vị đã làm đúng các quy định nhưng đã rút ngắn thời gian từ 10 ngày xuống 5 ngày đối với xét duyệt cấp hộ chiếu, từ 7 ngày xuống 3 ngày đối với cấp giấy thông hành, từ 5 ngày xuống 2 ngày đối với cấp đổi giấy thông hành biên giới.
    Những người già yếu, có yêu cầu đột xuất, đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ ưu tiên, tranh thủ làm thêm giờ để giải quyết sớm hơn.
    Qua một năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận và giải quyết được 12.316 hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông và thông hành qua biên giới, tăng hơn 3.597 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.
    Với thành tích xuất sắc đó, đơn vị đã được UBND tỉnh tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc", Bộ Công an tăng bằng khen, Công an tỉnh công nhận là Đơn vị Quyết thắng, đơn vị văn hóa, đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân
    Kim Cương (CAND)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Vua Hàm Nghi giấu vàng ở Quảng Bình?
    TT (Quảng Bình) - Theo tin riêng của Tuổi Trẻ, UBND tỉnh vừa tiếp nhận thông tin về các giếng giấu vàng của vua Hàm Nghi ở xã Liên Thủy (Lệ Thủy) từ ông Lê Ổn, 80 tuổi, thương binh, đại tá quân đội về hưu, hiện sống tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới.
    Theo ông Ổn, có bốn giếng giấu vàng có độ sâu khoảng 8m và năm 15 tuổi ông đã tận mắt thấy một giếng ở làng Uẩn Áo, xã Liên Thủy, mà theo các cụ từ đời cố sơ của ông truyền lại chính là các giếng giấu vàng của vua Hàm Nghi sau khi vua đem quân tới trú trong khu vực thành Nhà Ngo (thành Chăm) để chuẩn bị đi tiếp lên vùng núi Tuyên Hóa. Ông Ổn cũng cho biết trước đây có rất nhiều tấm đá màu đen và nhiều tượng ngoài đá trắng, trong đá đen tại khu vực này.
    Được biết, cách đây hơn 10 năm đã có một tốp người ở Huế ra đào bới giếng và lấy lên nhiều gạch đá từ một đám ruộng, nhưng do bị chính quyền địa phương ngăn chặn nên họ đã bỏ cuộc.
    L.GIANG (TUOI TRE)
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cô gái vùng gió cát
    TP - Nguyễn Thị Hoài Thu sinh năm 1983 tại làng Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) là con ông Nguyễn Nuy, thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, Hiệu trưởng trường tiểu học và bà Lê Thị Châu, giáo viên THCS dạy ở quê. Hoài Thu đang trở thành gương sáng ở một vùng quê nghèo.
    [​IMG]
    Nguyễn Thị Hoài Thu
    Hoài Thu ?" cô bé xinh đẹp dễ thương nhưng không may bị câm bẩm sinh. Bù đắp sự không may mắn này, Hoài Thu rất chăm ngoan, học giỏi lại có năng khiếu kẻ vẽ.
    Hoài Thu là ?ohọa sĩ? minh họa báo tường cho lớp và tranh của Hoài Thu đã từng được nhà trường gửi dự thi về các đề tài: ?oTuổi trẻ vượt lên số phận?, ?oBảo vệ môi trường?, ?oDân số ?" Gia đình và Trẻ em?vv? ở tỉnh.
    Khi ông Nguyễn Nuy bị tai nạn giao thông và qua đời, bà Châu rất lo lắng cho tương lai của Hoài Thu. Biết mẹ lo lắng như vậy nên Hoài Thu đã viết ra giấy: ?oMẹ ơi, con muốn trở thành cô giáo như mẹ hoặc làm họa sĩ! Nhưng có lẽ con không thể làm được. Học xong lớp 9, mẹ hãy cho con học nghề may. Thiết kế thời trang là công việc yêu thích của con. Hơn nữa con không muốn mẹ vất vả?.
    Bà Châu ngỏ lời với chị Mỹ Nữ, chủ hiệu may có tiếng ở Thị trấn Kiến Giang về nguyện vọng của con mình. Chị Mỹ Nữ vui vẻ đón Hoài Thu vào học việc.
    Do có năng khiếu lại rất chăm chỉ học, nên chỉ sau một thời gian ngắn, Hoài Thu đã trở thành thợ có tay nghề cao trong tổ may rèm trang trí nội thất, với mức lương gần một triệu đồng/ tháng, ngoài ra Hoài Thu còn thường được thưởng.
    Chị chủ hiệu may nhận xét về Hoài Thu: ?oNgười có tật thường có tài. Nguyễn Thị Hoài Thu đẹp người đẹp nết, khéo tay, siêng làm và rất cẩn thận chu đáo. Với khả năng phát triển và sự đam mê, tin rằng Hoài Thu còn tiến xa hơn trong nghề may đo mỹ nghệ?.
    Khuyết tật mà giỏi tay nghề, tự chủ trong cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội như Nguyễn Thị Hoài Thu, là gương sáng cho các bạn trẻ học tập, noi theo.
    Châu Kim Nâm
    Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
    (theo tien phong online)
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tư nhân bỏ gần 700 tỷ đồng xây dựng nhà máy thủy điện
    (VnMedia) - Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Bình đã đồng ý cho ông Võ Minh Hoài, Tổng giám đốc công ty Trường Thịnh, có trụ sở tại Đồng Hới Quảng Bình cho được phép xây dựng khu liên hoàn nhà máy thủy điện bậc thang La Trọng.

    Dự án Khu liên hoàn Nhà máy thủy điện bậc thàng La Trọng có các tổ máy đặt tại Khe Rôn tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, nhà máy thủy điện Kim Hóa đặt tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa và nhà máy thủy điện La Trọng đặt tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Công suất lắp máy của các công trình thủy điện sẽ là 34,4MW, lượng điện sản xuất hàng năm là 137,8 triệu Kwh/năm. Dự kiến công trình sẽ hòa vào lưới điện quốc gia sau 2 năm thi công.
    Ông Võ Minh Hoài cho biết tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án nhà máy thuỷ điện này sẽ gần 700 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Trường Thịnh sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng chung sức với huyện Minh Hóa xóa nhà tranh tre nứa lá cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
    B.C (Theo VN Media)
    Được deathtools sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 16/04/2007

Chia sẻ trang này