1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "Gái vẫy" vùng cát
    [​IMG]
    Kiến Giang
    Một "bãi đáp" ở miệt vườn
    Trong quán nhỏ ven quốc lộ 1A diễn ra cuộc "bàn tròn trực tuyến" rôm rả giữa các vị khách: anh chạy xe thồ, anh thanh niên thất nghiệp, bác nông dân và một chủ tiệm internet. Đến đoạn chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, trồng cây, nuôi con gì? Một người lớn tiếng, bây chừ nuôi "con gái vẫy" là khỏe và nhanh giàu nhất. Bốn người cùng cười hô hố. Đó là sự thật nhức nhối của tệ nạn mại dâm từ khắp các làng quê đến thành thị vùng "cồn cát nắng trưa" Quảng Bình, nhiều nơi hoạt động công khai, trắng trợn như chốn không người.
    Từ rao bán phim ***...
    Vừa ngồi xuống ghế ở quán cà phê T.T trên đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, một cô trạc 17 nói giọng tỉnh Thanh, mang cái giá để bao nhiêu là thứ linh tinh mời chúng tôi: "Anh mua gì không ạ?". "Em bán những thứ gì?". Cô ta độp ngay: "Gì cũng có anh à. Bóp da, máy lửa, bông ngoáy tai... hay là anh mua mấy đĩa ca nhạc, đĩa phim về xem cho biết tây biết ta". Tôi hỏi thẳng: "Có những loại phim gì?". Thế là cô tuôn nghề giới thiệu nào đủ loại phim *** từ Tây Âu, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam. Độ "mạnh" thì cũng có dư cho từng sở thích, 100%, 50%, 30%. Tôi hỏi: "Nữ sinh Ngô Quyền?". Không sao, cô ta chạy vù ra gặp "đồng nghiệp" đang đứng trước cổng quán, tích tắc sau trở lại với xấp đĩa trên tay và thanh minh: "Em vừa hết hàng xong". Mười nghìn đồng một đĩa, bao nhiêu cũng ok!
    Lần khác, tôi vô tình chứng kiến cảnh ngập ngừng hỏi "phim ấy" và cuộc trả giá bất thành của một vị khách tuổi xấp xỉ 50 với cô chủ quán trẻ xinh ở cửa hàng bán băng đĩa trên đường Lý Thường Kiệt. Bước vào quán, vị khách ướm hỏi: "Có phim gì hay hay một chút không?", chủ quán trả lời có thì khách mới dám hỏi tiếp: "Có phim gì mát mẻ không?". Cũng có luôn! Vị khách đòi xem đĩa nhưng cô chủ không đồng ý, nếu chấp nhận lấy thì mới đưa đĩa ra. Ba mươi nghìn đồng một đĩa. Ông khách già trước tuổi cứ tần ngần, thắc mắc: "Mấy lần tui đều thuê cả mà, có phải mua mô". "Không, chắc lần trước bác thuê phim chưởng đó, còn phim ấy cháu không cho thuê, chỉ bán thôi" - cô chủ nói. Ông khách vẫn cứ băn khoăn: "Mua về coi một lần làm gì mà đắt rứa? Giảm chút được không?". Vẫn không, khách ra khỏi quán, cô chủ xinh xắn bĩu môi, buông câu xanh rờn: "Ăn chơi mà sợ tốn kém".
    [​IMG]
    Ở TP Đồng Hới, tha hồ lựa chọn loại phim "nóng"
    ...Đến gái vẫy
    Đoạn QL1A từ ngã ba chợ Mai vào đến dốc Sỏi thuộc xã Hưng Thủy, Lệ Thủy nổi tiếng từ lâu về "chuyện ấy". Khu vực này tập trung đến 20 hàng quán. Nhiều quán là nhà ở của người môi giới vừa là nơi hành động, quán thì chỉ để làm nơi uống nước của khách khi muốn mua "hàng" và ngồi chờ hàng về. Các quán này chỉ rộng chưa đầy 10m2, bên ngoài mắc vài cái võng. Các bà chủ thì đủ mọi lứa tuổi, phụ giúp cho họ là những người thân như chồng hay anh chị em hoặc các tay bảo kê. Bất kể đi xe gì ngang qua đoạn đường này đều nhận được những cái vẫy tay "thân thiện" hoặc ánh đèn pin chớp nháy đầy ẩn ý.
    Vào quán uống nước, thỏa thuận xong giá cả thì chủ quán sẽ cho người đi chở gái. Địa điểm "hoạt động" có thể là một căn phòng trong nhà của người môi giới, có thể là một bãi đất trống ở phía sau quán hay bụi bờ nào đó, tùy theo giá cả. Về đêm, ánh sáng trong quán mờ nhạt, những bóng đèn màu nhỏ treo trên quán soi không rõ người. Giờ cao điểm của các quán thường vào buổi tối. Hầu hết các em là dân làm nông, ban ngày đi làm các công việc đồng áng. Họ không ở thường trực tại quán mà ở nhà. Có khách thì chủ quán cho người chở đến. Giá cả ở đây thì "rẻ bất ngờ", nếu già, xấu và ốm thì 40.000 đồng, còn trẻ có da có thịt thì 50.000 đồng. Một lần chủ quán thu 10.000 đồng tiền môi giới.
    [​IMG]
    Chờ khách ven QL1A
    Ở TP Đồng Hới, đường Trương Pháp bên bờ biển Nhật Lệ xinh đẹp cũng được ví "đường tình", "đường gái vẫy". Gái mại dâm ở đó hoạt động nhan nhản và trắng trợn như chốn đồng hoang. Chỉ cần vù xe một vòng hết con đường là có thể vô tư lựa chọn "hàng" thoải mái. Các em đứng tụm ba tụm năm trước điểm quán phòng, thấy xe chạy qua thì đua nhau gọi. Cuộc ngả giá diễn ra nhanh chóng. Con đường này sở hữu nhiều quán nhậu, đó cũng chính là nguồn liên hệ, cung cấp gái cho khách nhậu. Chủ quán gợi ý thẳng luôn cho khách, với công nghệ di động thì chỉ cần khoảng 10 phút là có "hàng". Một tay sành điệu cho biết: "Ngày trước giá rẻ mà khỏe, thống nhất giá xong thì muốn ra bờ biển, bãi dương cũng được. Bây giờ các em đòi hỏi phải có phòng ốc, giường chiếu đàng hoàng không thì miễn cho. Đã thế giá còn ở trên trời".
    Theo số liệu điều tra năm 2006 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Quảng Bình, có hơn 100 cơ sở nghi vấn tổ chức hoạt động mại dâm gồm các khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, quán karaoke, điểm mát-xa, cà phê. 146 đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm trong đó có 30 chủ chứa, 30 người môi giới và 80 gái *******. Một trinh sát thừa nhận, có thể con số trên chưa đúng với thực tại. Tuy nhiên, sự chênh lệch khác xa bao nhiêu thì rất cần xem lại vì thực tế đang diễn ra quá "nhộn nhịp" (?!).
    Một cán bộ Phòng PC14 Công an Quảng Bình kể chuyện vui rằng, hầu hết gái phục vụ quý khách ở khu vực xã Hưng Thủy là nông dân, tranh thủ "thâm canh tăng vụ". Nên mới xảy ra chuyện có cô đi làm đồng về chưa rửa ráy sạch sẽ, chân còn vết bùn cũng "tác chiến", gặp vị khách khó tính thế là cả chủ và gái trắng tay.
    Kiến Giang(thanh nienonline)
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Người là hoa trên miền nắng gió
    Đóng quân ở miền Tây Quảng Bình đầy nắng và gió, khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng Cụm kho CK3 rất chú trọng chăm lo đến đời sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ. Nhiều năm qua, đơn vị đã đưa cuộc vận động ?oXây dựng môi trường văn hóa (MTVH) lành mạnh? trong quân đội vào thực tế sinh động cả bề rộng lẫn chiều sâu.
    Còn nhớ mấy năm về trước, vì mới được thành lập nên cơ sở hạ tầng của Cụm kho còn nghèo nàn đơn sơ, môi trường cảnh quan văn hóa hầu như chưa có gì đáng kể. Sau Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác xây dựng MTVH toàn Cục Kỹ thuật Quân khu 4 do đơn vị đăng cai, Đảng ủy Cụm kho đã có Nghị quyết chuyên đề về ?oĐẩy mạnh xây dựng MTVH lành mạnh?. Đến nay, qua bàn tay lao động cần cù sáng tạo của người lính, cả 3 khu vực đóng quân trên 3 huyện, cơ sở doanh trại tuy chưa có nhà tầng hiện đại nhưng đã khang trang, với vẻ đẹp nếp sống văn minh và chính quy hóa của quân đội.
    Tại khu vực Cụm kho bộ, không chỉ vào mùa xuân mà hầu như quanh năm cảnh vật luôn tươi xanh, các loại hoa đua nhau khoe sắc. Từ nơi ăn chốn ở đến khu làm việc, vui chơi giải trí và cả khu vực tăng gia, đường sá được bê tông sạch sẽ. Hai bên là những hàng cây ăn quả như xoài, nhãn, vải, cam, bưởi trĩu cành. Cảnh quan văn hóa nơi đây được đầu tư xây dựng cơ bản qua từng năm, có quy hoạch cụ thể. Với phong trào ?oXây dựng, quản lý doanh trại xanh-sạch-đẹp? được duy trì, phát huy và nuôi dưỡng qua nhiều năm nên có những kết quả đáng khích lệ. Bồn hoa cây cảnh trong khu làm việc, sinh hoạt và cả khu kỹ thuật đều được đầu tư, chăm sóc thường xuyên nên lúc nào cũng xanh tốt và đơm hoa. Cả đơn vị có gần 100 bồn hoa và hàng trăm chậu cây cảnh có giá trị. Hằng năm, các đồng chí được nâng lương, thăng quân hàm đều có một chậu hoa ?okỷ niệm? đơn vị để ghi ngày đáng nhớ. Từ góc độ nào cũng thấy cảnh quan văn hóa được thể hiện khiêm nhường mà vẫn toát lên vẻ đẹp dung dị . Dọc các đường trục chính là những dãy pa-nô nền đỏ chữ vàng thẳng tắp có vẻ đẹp chính quy thống nhất, do anh em tự thiết kế và trang trí. Bảng tin Thi đua được theo dõi chấm điểm hằng ngày, thể hiện bằng cờ đuôi nheo các màu xanh, đỏ, vàng tương ứng với số điểm được chấm trong ngày, thật sinh động. Câu khẩu hiệu ?oSuy nghĩ có văn hóa, hành động có văn hóa? được viết rất đẹp nơi trang trọng như hằng ngày nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành.
    Những người lính kỹ thuật ở đây rất khéo tay. Khi tôi lên thăm kho K830, một phân kho nhiều năm có cố gắng trong phong trào xây dựng MTVH, đến xem vườn tăng gia của đơn vị, tôi thật bất ngờ, không chỉ là vườn rau để cải thiện nâng cao đời sống mà còn là một công trình văn hóa thực thụ. Giữa vườn cải xanh tốt, vườn rau rừng đủ loại, vườn hành tỏi và gừng, nghệ? là những hòn non bộ đẹp dễ thương. Chẳng phải kiếm đâu xa, đất ở đây là vùng đá lèn, đá mồ côi đủ các kiểu hình ngộ nghĩnh. Lính ta vừa làm vệ sinh vườn tược vừa xếp đá lại, tạo dáng tạo hình theo ý tưởng của mình. Lại nối thêm đường nước, vừa tưới rau vừa phun làm cảnh, thật là một môi trường sinh thái-văn hóa rất đẹp.
    Để nâng cao đạo đức, tình cảm, tâm hồn, thẩm mỹ và ý thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ, Cụm kho luôn duy trì tốt hoạt động của Phòng Hồ Chí Minh theo đúng Quy chế của quân đội. Phòng đọc sách báo và tạp chí phong phú với nhiều loại ấn phẩm của báo Quân đội nhân dân, Tiền Phong, An ninh thế giới, Phụ nữ... Đơn vị có 2 phòng đọc sách với 140m2, hàng nghìn cuốn sách với các thể loại khác nhau, kể cả tủ sách Pháp luật được đầu tư mua sắm rất đầy đủ để bộ đội đọc và nâng cao hiểu biết về luật pháp. Báo chí được phát tận tay chiến sĩ, các tổ duy trì chế độ đọc báo, nghe đài nghiêm túc như các chế độ khác. Vào các ngày kỷ niệm hay lễ hội, đơn vị thường giao lưu VHVN- TDTT với địa phương nơi đóng quân như Thuận Đức, Đồng Sơn, Nông trường Việt-Trung, Lệ-Ninh. Năm nào kho cũng tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng rất sôi nổi, có sự tham gia nhiều tiết mục đặc sắc của địa phương. Các đợt Hội diễn văn nghệ ở Quân khu và Hội thao TDTT, bao giờ đơn vị cũng tham gia và đạt giải cao. Đội bóng chuyền của Cụm kho CK3 thường xuyên là nòng cốt của đội Cục Kỹ thuật Quân khu 4.
    Để tiếp tục triển khai cuộc vận động ?oXây dựng môi trường văn hóa? gắn với phong trào ?oToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa?, dù đóng quân hay đi dã ngoại, đơn vị đều làm tốt công tác dân vận, được dân mến dân tin. Vào các ngày lễ hay dịp 27-7 hằng năm, đơn vị thường tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân. Tháng 12-2006 và đầu năm 2007, Cụm kho đã khánh thành và bàn giao 2 ngôi nhà ?oĐại đoàn kết? có diện tích hơn 100m2, trị giá 70 triệu đồng và tặng thêm 2 ti-vi cho gia đình thân nhân liệt sĩ.
    Người ta là hoa của đất, bằng những việc làm thiết thực của người lính trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Cụm kho CK3 càng tô thắm thêm truyền thống, bản chất tốt đẹp của Bộ đội *****. Mỗi người lính ở đây là một bông hoa, một chiến sĩ văn hóa và Cụm kho xứng đáng được UBND thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tặng danh hiệu ?oĐơn vị văn hóa? vào tháng 4-2007.
    XUÂN VUI(quân đội nhân dân)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Khánh thành cầu Kiến Giang
    (SGGP)
    Ngày 27-4, UBND tỉnh Quảng Bình đã làm lễ khánh thành cầu Kiến Giang bắc qua sông Kiến Giang. Cầu Kiến Giang là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 363m, khổ cầu rộng 14m với 16 nhịp, thiết kế theo tiêu chuẩn H30-BX80, bằng bê tông dự ứng lực. Cùng ngày, tỉnh Quảng Bình cũng khánh thành đường bê tông dài gần 6km nối từ thị trấn Kiến Giang về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tổng vốn đầu tư hơn 24 tỷ đồng.
    M.PH.
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Non sông gấm vóc: Bãi Đá Nhảy Quảng Bình
    Theo Quốc lộ 1A, vượt đèo Ngang rồi sông Gianh với nhiều chứng tích lịch sử, du khách sẽ ngỡ ngàng thấy bãi Đá Nhảy là một quần thể núi (chữ Hán gọi là Hải Cốt) ở ngay bãi biển, dưới chân đèo Đá Nhảy (còn gọi là đèo Lý Hòa), cách thị xã Đồng Hới về phía Bắc khoảng 20km.
    Bãi Đá Nhảy gồm nhiều núi đá, cột đá to nhỏ, cao thấp với trăm hình nghìn vẻ kỳ thú: hình con cóc, con trâu nằm, hình "trống - mái", hình hổ quỳ, voi phục, đùa giỡn với sóng nước? Phải chăng vì thế mà bãi đá này được dân gian gọi tên là Đá Nhảy.
    Tại đây có một cái giếng (tục gọi là giếng Cóc) vì một tảng đá lớn hình con cóc che trên miệng, giếng đá tự nhiên càng tăng sự hấp dẫn của địa danh này. Giếng ở sâu trong hang Cóc, muốn lấy nước phải chui vào "bụng cóc" để múc từng gàu một. Nước giếng rất trong và sạch, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, được ngư dân lấy để cúng lễ ở đền thờ Nam Hải Đại Vương cạnh giếng Cóc.
    Du khách đến đây có thể nghỉ chân ở khách sạn Đá Nhảy rồi bước vài bước ra biển thăm bãi Đá Nhảy?
    Mùa hè về, bãi biển Đá Nhảy chật kín khách du lịch từ trong Nam ra, ngoài Bắc vào, còn có cả người dân địa phương sau ngày làm việc vất vả ra đây thưởng thức những làn gió biển mát rượi, ngắm đại dương mênh mông với những con sóng mềm mại liên tục vỗ vào bờ cát trắng.
    Bài: VŨ ĐẠT(QDNN)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Khánh thành cầu Kiến Giang và đường về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    [​IMG]
    Sáng 27.4, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành cầu bắc qua sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) và con đường từ trung tâm huyện về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà làng An Xá, xã Lộc Thủy với tổng chiều dài hơn 6km.
    Cầu Kiến Giang được khởi công năm 2004, thiết kế bằng bê tông dự ứng lực, có tổng vốn đầu tư 80 tỉ đồng, gồm 16 nhịp dài 363m, rộng 14m. Cây cầu là một gạch nối quan trọng nằm trên tỉnh lộ 16, nối QL 1A với đường Hồ Chí Minh, giải quyết nhu cầu đi lại rất lớn của nhân dân trong huyện, rút ngắn khoảng cách đông-tây và thúc đẩy vùng kinh tế công nghiệp nam Quảng Bình phát triển, làm gần lại bước chân du khách đến với lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, suối nước nóng Bang...
    Tin, ảnh: Kiến Giang
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    TRANG NHẬT BÁO SGGP 12 GIỜ
    Chợ tiền tỷ... bị bỏ hoang
    Công trình chợ Đồng Sơn (Đồng Hới-Quảng Bình) khởi công xây dựng tháng 11-2003, theo thời hạn chỉ định thầu hết quý 1-2004 công trình phải hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay công trình chỉ đạt 80% khối lượng và đang đứng trước tình trạng xuống cấp.
    [​IMG]
    Công trình chợ tiền tỷ đang bị bỏ hoang.
    Chợ Đồng Sơn có tổng diện tích 11.812m², trong đó diện tích xây dựng chợ 3.667m², với tổng vốn đầu tư 1,064 tỷ đồng - UBND phường Đồng Sơn được giao làm chủ đầu tư. Ngày 17-11-2003, chợ Đồng Sơn được khởi công và theo hợp đồng thời hạn hoàn thành và bàn giao công trình vào quý 1-2004. Tuy nhiên đến tháng 8-2004 đơn vị thi công chỉ hoàn thành được 70% khối lượng công trình. Cuối tháng 8-2005 đơn vị thi công cũng chỉ hoàn thành thêm được 10% khối lượng công trình. Công trình bị ?ophơi sương? từ đó đến nay.
    Ông Võ Trọng Ngọc, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn phân bua: ?oNguyên nhân do thiếu vốn, trong khi ngân sách địa phương quá eo hẹp. Phường đã nhiều lần làm tờ trình đề nghị UBND thành phố hỗ trợ thêm vốn, nhưng không thấy động tĩnh gì nên không có vốn thanh toán đơn vị thi công?.
    Trái ngược với những gì ông Ngọc đã nói, ông Trần Xuân Thìn, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Hới cho hay: ?oĐể xảy ra việc này trách nhiệm thuộc về UBND phường Đồng Sơn. Bởi theo quy định UBND phường phải huy động vốn xây chợ, chứ không phải chờ xin trên rót vốn về. Việc giải phóng mặt bằng được giao cho UBND phường, nhưng phường đã không hoàn thành nên đơn vị thi công không thể triển khai tiếp?.
    Theo ý kiến của nhiều hộ dân sở tại, địa điểm xây chợ không đáp ứng tốt các điều kiện kinh doanh, do vậy mà ngay từ đầu cũng chỉ có 30 hộ dân xin đăng ký kinh doanh tại chợ, sau đó họ đã rút hết, nay chỉ còn lại một hộ. Liệu công trình tiền tỷ này có tiếp tục bị ?obỏ hoang? nữa hay không? Người dân Đồng Hới đang mong chờ câu trả lời từ các cấp chính quyền.
    Minh Phong
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Khởi công nhà máy thủy điện đầu tiên của tư nhân
    Sáng 6.5, tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện La Trọng do Công ty thủy điện Trường Thịnh làm chủ đầu tư. Đây là dự án thủy điện đầu tiên của một đơn vị tư nhân được xây dựng tại tỉnh Quảng Bình, nhà máy nằm trên sông Rào Nậy (thượng nguồn sông Gianh), với tổng mức đầu tư 308 tỉ đồng, công suất 18 MW, cung cấp lượng điện năng trung bình năm là 66 triệu KWh, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2009.
    Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh hoan nghênh sự quyết tâm của chủ đầu tư đã vượt nhiều khó khăn để thực hiện dự án, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần giải quyết bài toán thiếu điện hiện nay.
    Kiến Giang(thanh nien)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: 73 khu vực được bầu cử sớm.
    (VietNamNet) - Có 73 khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Quảng Bình được Hội đồng bầu cử Trung ương cho phép tổ chức bầu cử sớm.
    Cụ thể: 38 khu vực bỏ phiếu thuộc 5 xã của huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh (đơn vị bầu cử số 2), bầu ngày 16/5; 35 khu vực bỏ phiếu thuộc 5 xã của huyện Minh Hoá và Bố Trạch (đơn vị bầu cử số 1), bầu ngày 18/5.
    Thư ký Hội đồng bầy cử tỉnh Quảng Bình cho hay, tuy 73 khu vực bầu cử được phép bỏ phiếu sớm chỉ có hơn 3 vạn cử tri, tuy nhiên, đây lại là những khu vực rất quan trọng đối với chính sách đại đoàn kết dân tộc.
    ?oĐồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, Mã Liềng? coi ngày bầu cử là ngày hội lớn của họ. Ngoài các ngày lễ, tết của riêng mỗi dân tộc, thì những ngày như 30/4, 2/9 và ngày bầu cử là dịp để họ tập trung xem văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian? ?" ông Hồ Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc miền núi Quảng Bình cho biết.
    Quảng Bình có khoảng 52,5 vạn cử tri thuộc 1015 khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử Quốc hội khóa này.
    *
    Chi Mai(VIETNAMNET)
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Vùng Loòm - Ba đói, bốn không
    [​IMG]
    Bao giờ những đứa trẻ này mới được tiếp xúc với đời sống văn minh?
    (Dân trí) - Chúng tôi đến khu vực Loòm miền tây xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) vào một ngày đầu mùa hạ, khí hậu hanh khô và nóng rát. Lũ trẻ gầy đen nhem nhuốc, quần áo lấm lem chạy theo chiếc máy ủi đi ngang qua bản; gợi lại trong tôi kỷ niệm tuổi thơ của mình cách đây hơn 20 năm về trước và nỗi băn khoăn về đời sống văn minh?
    Cấp ?ogiấy khai sinh? cho cây Gọ

    Chiếc xe máy rú lên phả ra một làn khói đen kịt và hơi nóng hầm hập, chầm chậm bò qua cây cầu treo lắc lư gập ghềnh thủng lỗ chỗ (ván bắc cho xe đi đã bị gãy từng đoạn), rồi tiếp tục men theo con đường dốc bụi đá gồ ghề, khúc khuỷu vắt ngang lưng núi.

    Đại uý Nguyễn Văn Mại, cán bộ Đồn biên phòng Ra Mai, mồ hôi vã ướt cả áo, hai tay giữ chặt tay lái cố bám lấy mặt đường, miệng nói trong hơi thở: ?oTừ đây đường đi vào Loòm dài gần 30km nhưng xe chỉ đi được 2 số thôi, nhiều đoạn dốc phải xuống xe nổ máy dắt bộ bằng không nó sẽ thụt lùi?.

    Đang ì ạch trườn lên trong làn khói bụi, cơn mưa rừng bất ngờ ập tới làm chiếc xe khựng lại ở lưng chừng dốc, rồi bánh sau quay tít mà vẫn đứng im một chỗ. Mại hai chân dạng ra bám trụ xuống mặt đường nhão nhoét, tôi còng lưng đẩy hộ tống phía sau. Sau gần 30 phút đánh vật với con ?otrâu sắt? không có kết quả, chúng tôi đành gửi xe vào lán của đội công nhân làm đường gần đó, tiếp tục cuốc bộ.

    Vốn đã quen lội bùn trèo dốc, Mại áo vắt vai, một tay xách dép tay kia chống gậy dò dẫm dẫn tôi qua những đoạn dốc trơn trượt. Đến dốc cây Gọ (cây gỗ quý lớn nhất còn sót lại ở khu vực này) thì mưa tạnh. Ngồi nghỉ chân dưới gốc cây gỗ quý, đại uý Mại kể rằng hồi những năm 80 trở về trước, khu vực này có rất nhiều loại gỗ quý và cổ thụ, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại một mình cây Gọ này. Nó làm đại diện cho rừng già.

    ?oNăm 2005, khi khảo sát làm con đường này, có ý kiến chỉ đạo chặt hạ nhưng bà con dân bản đã trực tiếp xuống gặp UBND tỉnh xin tha cho nó, nay cây Gọ đã được Chủ tịch tỉnh cấp giấy ?okhai sinh? hẳn hoi, đồng thời giao cho chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng bảo vệ chăm sóc?, anh Mại kể.

    Anh Mại cho biết thêm, xã Trọng Hoá có 16 bản, trong đó 12 bản giao thông đi lại hết sức khó khăn, đặc biệt khu vực Loòm với 4 bản Si Mày, Dỗ, Cà Chăn và Tà Vơờng. Năm 2003 thành lập đồn biên phòng, nhiều chuyến công tác xuống cơ sở các anh phải cơm đùm, cơm gói dậy sớm cuốc bộ leo dốc suốt ngày mới đến nơi. Mùa mưa nhiều chuyến đi phải che bạt ngủ qua đêm giữa rừng chờ nước rút mới trở về đơn vị được.

    Sau hơn 5 giờ trèo dốc vượt qua 2 con suối, chúng tôi đã đến khu vực Loòm khi trời vừa nhá nhem tối.

    Một năm xoá mù rồi... thôi!

    [​IMG]


    Từ trên đỉnh dốc nhìn xuống, khu vực Loòm nằm lọt thỏm giữa một vùng lòng chảo, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi cao và phía dưới là những thác nước dữ dội tung bọt trắng xoá cả sườn đồi. Người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Hồ Le ở bản Dỗ. Anh Le cho biết khu vực Loòm có 85 hộ gia đình thuộc 2 tộc người Khùa và Si Mày, sống phân bổ ở 4 bản. Do chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng nên đến bây giờ cả vùng vẫn sống cảnh không điện, không trường, không trạm xá, đói cơm, đói thuốc chữa bệnh và đói chữ. Đời sống của bà con nơi đây quanh năm chỉ dựa vào củ sắn, củ mài trên rừng là chính.

    Cũng theo anh Le, một trong những nguyên nhân làm cho khu vực Loòm bị ?okhó khăn, tụt hậu? so với những vùng khác ở trong huyện Minh Hoá là do chưa nhận được sự quan tâm đầu tư đúng mức. Anh lí lẽ: Chính sách 135 của chính phủ đã được áp dụng từ lâu đối với những vùng đặc biệt khó khăn trong cả nước, nhưng ở khu vực Loòm cho đến thời điểm hiện giờ chỉ mới mở được một con đường và 7 ngôi nhà. Còn các công tác khác ở đây hầu như bị ?obỏ quên?.

    Chỉ riêng công tác giáo dục, năm 2005 lần đầu tiên con em ở đây được tiếp xúc với con chữ do Đồn biên phòng Ra Mai tổ chức 2 lớp xoá mù cho 90 em. Nhưng năm nay không mở lớp nữa, nên tất cả các em đã tái mù trở lại.

    Đói ăn và sốt rét rừng

    Sáng hôm sau, chúng tôi đến bản Tà Vờơn. Nhìn từ xa, những ngôi nhà sàn xiêu vẹo bám cheo leo ở lưng chừng núi. Già làng Hồ Xếp năm nay 76 tuổi đang ngồi sưởi nắng trước hiên nhà, khuôn mặt đăm chiêu nhìn dòng suối uốn lượn phía trước. Ông cất giọng trầm buồn: ?oĐói và khổ lắm chú ạ, quanh năm cả bản chỉ vài nhà có ?osắn độn cơm?, nhưng cũng chỉ được trong vòng 1 tháng, thời gian còn lại già, trẻ, khoẻ mạnh hay đau yếu đều phải ăn sắn qua ngày. Những năm trước đất đại chưa bị xói mòn bạc màu, cây sắn còn dễ làm, nay thì khó lắm rồi và củ sắn cũng không được thơm ngon như trước?.

    Anh Hồ Bông ở bản Si Mày nghèn nghẹn kể rằng năm 2004, do không có thuốc thang chữa chạy, xa trạm xá, không y tá nên trong một đợt sốt rét rừng đã cướp mất của anh hai đứa con. Giờ mỗi ngày đi rẫy về, vợ chồng lại ôm nhau khóc.

    Ông Hồ Song, trưởng bản Si Mày, cho biết hàng năm, cán bộ y tế có về xã tổ chức phun thuốc phòng trừ dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân nhưng do đường xa xôi, đi lại khó khăn nên khi bà con các bản tập trung đến nơi thì đã hết giờ, đành phải về không. Việc cán bộ đi vào bản, đến từng nhà là rất hiếm. Có nhiều năm khi mùa sốt rét về, cả bản chỉ còn lại vài người đủ sức đi vào rừng kiếm lá thuốc và cái ăn về nuôi người bệnh.

    Tháng 6/2006, ************* ***************** đã có chuyến thăm vùng Loòm, vận động một số doanh nhân của thành phố hỗ trợ 3 tỉ đồng giúp tỉnh Quảng Bình di dời 50 hộ gia đình ở đây ra tái định cư ở bản Ra Mai. Mốc thời gian phải hoàn thành là trước Tết Đinh Hợi. Nhưng cho đế thời điểm này, dự án vẫn còn dang dở chưa san lấp mặt bằng.

    Rời bản Loòm trong ánh chiều tà, tôi lại hy vọng với sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nghị lực của dân bản, khu vực này sẽ sớm đổi thịt thay da, theo đà phát triển chung của đất nước.

    Hồ Thuỷ(THEO DẢNTRI)
  10. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0


    Q B box có lẽ nên đổi thành Deathtools box mới đúng !
    hì hì !

Chia sẻ trang này