1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ?oTay trong tay? - Hành trình của lòng nhân ái

    [​IMG]
    Y tá Tom khám bệnh cho người dân.
    (HNM) - Quảng Bình, trong tâm tưởng mọi người là mảnh đất đầy nắng, gió và cát. Nhưng chúng tôi, cánh nhà báo theo chân Đoàn khám chữa bệnh miễn phí do Đại sứ quán I-xra-en tại Hà Nội, Phòng khám gia đình, một công ty của I-xra-en tại Việt Nam phối hợp với TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, từ 13 đến 18-5, lại cảm nhận được thêm một điều. Quảng Bình còn là nơi sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

    Từ những con số
    Từ Hà Nội, theo đoàn xe về Quảng Bình, tôi vẫn nhớ câu nói của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước I-xra-en tại Việt Nam, ngài E. Ben Ma-tit-y-au: ?oKỷ niệm ngày quốc khánh, chúng tôi không tổ chức tiệc, chiêu đãi, mà dành số tiền ấy để giúp các vùng khó khăn tại đất nước các bạn?. Gặp người đồng cảm, Ra-phi Kốt, Giám đốc Phòng khám gia đình, vậy là lần thứ hai, kỷ niệm quốc khánh I-xra-en tại Việt Nam (theo lịch Do Thái, năm 2007 này, quốc khánh I-xra-en vào ngày 24-4) càng trở nên có ý nghĩa.

    Nếu như năm 2006, trong lần đầu tiên tổ chức, hơn 2.500 người dân tại 7 xã thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã được khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà thì năm nay, con số ấy đã tăng lên gấp 2 lần. Rút kinh nghiệm từ lần tổ chức đầu tiên, việc chuẩn bị cho hoạt động từ thiện này đã được Đại sứ quán I-xra-en và Phòng khám gia đình lên kế hoạch kỹ càng, chu đáo. Việc kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ vật chất, được tiến hành từ rất lâu. Do vậy, trong hành trang của đoàn về 7 xã tại huyện Minh Hóa lần này, cùng với hơn 80 bác sĩ, y tá với nhiều quốc tịch khác nhau, còn có 30 tấn gạo, 3 tấn muối, hàng tấn thuốc men, gần 300 lợn con và 4 xe tải chở các nhu yếu phẩm như xà phòng, kem đánh răng, quần áo, chăn màn, đồ chơi trẻ em... với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

    Đến những tấm lòng nhân ái
    Minh Hóa, huyện phía Tây Quảng Bình, có địa hình đồi núi bao quanh, cách thành phố Đồng Hới khoảng 100 km, nằm trên Quốc lộ 12A, đường mòn Hồ Chí Minh, giáp biên giới Lào. Chọn các xã còn khó khăn, đoàn bác sĩ, y tá chia làm 7 mũi hướng về các xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp, Hóa Thanh, Yên Hóa, nơi chủ yếu đồng bào dân tộc Sách, Mày, Khùa, Chứt sinh sống.

    Cái khó đối với các bác sĩ đi theo đoàn là việc di chuyển. Tại các xã vùng sâu không có đủ chỗ ăn, nghỉ cho đoàn 80 bác sĩ, y tá. Bởi vậy, hàng ngày xuất phát từ Đồng Hới tới các địa điểm khám, chữa bệnh, các thành viên trong đoàn đều phải vượt hơn 400 km/ngày. Nắng, gió miền Trung làm ai cũng thấm mệt nhưng không làm giảm đi sự nhiệt tình của các bác sĩ, y tá Nhật Bản, Xin-ga-po, I-xra-en, Hà Lan... cùng làm việc tại Phòng khám Gia đình Việt Nam. Những cái tên như Giôn-na-than, Hê-len, Hi-rô-kô, Nao-ki... đã trở nên rất gần gũi đối với đồng bào. Cuối mỗi ngày, Trưởng đoàn, bác sĩ Ra-phi Kốt lại nhóm họp các thành viên, căn dặn: ?oCác bạn phải hỏi tận tình từng người già, từng đứa trẻ nhỏ xem có cần thêm sự giúp đỡ gì không??. Bởi vậy, tại các điểm khám chữa bệnh, người dân tập trung ngày một đông và số lượng người được khám và tặng quà cứ ngày một tăng.

    Chị Thê-rê-xa, quốc tịch Xin-ga-po, chia sẻ với chúng tôi: Đây là lần thứ hai dự hoạt động từ thiện này. Tuy mệt nhưng mà vui vì mình làm được nhiều việc có ý nghĩa. Nếu tổ chức lần thứ 3, thứ 4, và nếu còn ở Việt Nam, chắc chắn mình sẽ tham gia. Còn bác sĩ Kô-đa-ma, quốc tịch Nhật Bản, lần đầu tiên tham gia hoạt động này, thì lại có trăn trở về điều kiện chăm sóc sức khỏe của người dân nơi đây. Có thể do tập tục sinh hoạt mà nhiều người mắc các bệnh về răng, miệng. Trẻ em chủ yếu bị các bệnh về đường ruột...

    Tuần khám chữa bệnh trôi nhanh, mệt vì căng sức làm việc nhưng nét mặt của mọi người trong đoàn đều ánh lên niềm vui. Chắc chắn rằng, Đại sứ Ben Ma-tit-y-au và bác sĩ R. Kốt sẽ là người vui nhất. Vì từ một ý tưởng, việc làm của họ đã giúp người dân hai nước Việt Nam và I-xra-en thêm gần gũi, hiểu biết nhau nhiều hơn.

    Bài và ảnh: Thanh Hải(hà nội mới)
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: 6 nữ sinh chết đuối
    TT (Quảng Bình) - Chiều 22-5, trong khi chơi tại suối Đá Rò, sáu nữ sinh của lớp 7A đã bị chết đuối. Cho đến 20g30, những căn nhà có học sinh mất vẫn chưa có nhà nào kịp chuẩn bị hậu sự cho các em...
    ?oChỉ còn mấy ngày nữa là các em đã được nghỉ hè rồi. Mới hồi trưa, tôi còn dặn các em là mai sẽ công bố điểm tổng kết năm học. Vậy mà chiều nay sáu em đã không còn...?.
    Một cô giáo ở Trường THCS Bắc Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) nghẹn ngào nói.
    Cậu học sinh Nguyễn Phi Hồng của lớp 7A vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện: ?oHọc xong tiết một của buổi chiều, cả lớp rủ nhau lên đoạn suối Đá Rò (nơi có đập tràn nước chảy) chơi. Đến khoảng 16g thì xảy ra chuyện... Lúc đó các bạn trai và gái cùng chơi với nhau giữa suối. Sau đó các bạn kéo nhau ra tảng đá to giữa suối chơi. Sáu bạn gái lội ra quá xa tảng đá để chơi, không may bị dòng nước chảy xiết đẩy ra chỗ nước sâu. Các bạn trai cùng với cháu thấy vậy nhưng không cứu được vì nước chảy quá mạnh, bèn chạy đi kêu cứu. Nhưng khi mọi người đến được thì cả sáu bạn đã chết đuối...?.
    Đến hơn 17g, thi thể của sáu em đều đã được vớt lên. Đó là các em: Trần Thị Mai Hương, Bùi Thúy Trà, Trương Thị Thúy, Phan Thị Tuyết Nhung ở đội Sao Vàng và Mai Thanh Tình, Trần Lệ Quyên ở đội Quyết Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung. Các em đều là con của công nhân Công ty cao su Việt Trung. Năm em là con đầu trong các gia đình (trừ Mai Hương là con thứ hai).
    Theo Tuổi Trẻ Online
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngàn tỉ đồng vốn chờ qui hoạch
    [​IMG]
    Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, giải trí sinh thái Phong Nha của Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị (Hà Nội) khởi công từ đầu năm 2004, đến nay vẫn chỉ là một bãi đất trống
    TT (Quảng Bình) - Theo Sở Thương mại - du lịch tỉnh Quảng Bình, đến nay có 15 dự án trong và ngoài tỉnh đăng ký đầu tư xây dựng công trình du lịch ở tỉnh (tập trung tại Phong Nha - Kẻ Bàng) với tổng nguồn vốn cam kết 1.769 tỉ đồng và 17,6 triệu USD. Thế nhưng đến nay mới có ba dự án triển khai thực hiện, số còn lại vẫn nằm chờ qui hoạch.
    Hiện nay do tỉnh chưa qui hoạch được tổng thể và chi tiết vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nên cũng không thể qui hoạch phát triển du lịch, dẫn đến tình trạng nhà đầu tư chờ tỉnh qui hoạch xong mới dám bỏ vốn.
    L.GIANG(tuoitre)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ?oĐánh vật? với chồng chéo
    Huyền Thi.
    Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư trong buổi làm việc vào ngày 8/5/2007, ông Phạm Quang Hải, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cho biết, ông rất băn khoăn trước quyết định về việc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành không được làm chủ đầu tư các dự án triển khai trong lĩnh vực đó. Vấn đề nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thực tế, nếu thực hiện đúng tinh thần của các văn bản chỉ đạo nêu trên, thì ách tắc có thể sẽ xảy ra.
    Sau khi các cơ quan quản lý nhà nước về công tác xây dựng cơ bản có những quyết định rất quan trọng liên quan tới việc thực hiện Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư bằng việc khu biệt rõ chức năng, quyền hạn của cấp ra quyết định đầu tư và chủ đầu tư, việc tái cơ cấu và điều chỉnh quy trình hoạt động của các ban quản lý dự án (PMU) đã được thực hiện. Điều này đã tác động không nhỏ tới hoạt động của các PMU thuộc ngành giao thông - vận tải (GTVT). Tuy chưa đến mức chấn động, nhưng sự lúng túng trong hoạt động thì đã xuất hiện tại các sở quản lý chuyên ngành giao thông của các địa phương.
    Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư trong buổi làm việc vào ngày 8/5/2007, ông Phạm Quang Hải, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cho biết, ông rất băn khoăn trước quyết định về việc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành không được làm chủ đầu tư các dự án triển khai trong lĩnh vực đó. Vấn đề nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thực tế, nếu thực hiện đúng tinh thần của các văn bản chỉ đạo nêu trên, thì ách tắc có thể sẽ xảy ra.
    Ông Hải cho rằng, theo phân cấp quản lý hiện nay, các tuyến tỉnh lộ do cơ quan sở GTVT địa phương quản lý (cơ quan thụ hưởng) và vì thế, đối chiếu với các quy định trên, các cấp chính quyền địa phương sẽ làm chủ đầu tư (UBND tỉnh làm cấp ra quyết định đầu tư, sở GTVT làm chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng các tuyến tỉnh lộ; UBND huyện ra quyết định đầu tư và phòng GTVT làm chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng các tuyến đường có cấp thấp hơn). Nghĩa là, các sở GTVT vừa là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về lĩnh vực GTVT, vừa là cơ quan thụ hưởng dự án. Có thể diễn đạt vấn đề này một cách đơn giản hơn, là ở các cơ quan cấp trên, dưới Bộ GTVT có Cục Đường bộ Việt Nam, nhưng dưới sở GTVT thì không có cơ quan nào có chức năng tương tự. Các khu đường bộ tại các khu vực đã thay mặt Cục Đường bộ Việt Nam quản lý hệ thống quốc lộ, nhưng phần đường còn lại (bao gồm hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và đường giao thông nông thôn) đều được giao cho sở GTVT quản lý khai thác, duy tu...
    Trả lời câu hỏi: sự sai biệt trong các văn bản hướng dẫn đã được cơ quan sở phát hiện lâu chưa và cần có giải pháp gì để khắc phục, ông Hải cho biết, với vai trò của cấp sở, chức năng đã được quy định cụ thể và rằng, đã có những kiến nghị cụ thể lên cấp trên, nhưng không thể khoanh tay ngồi chờ, bởi trong thời điểm hiện nay, việc tăng cường hiệu quả đồng vốn đầu tư phải được coi là tối thượng.
    Với sự phức tạp như trên, nhiều ý kiến cho rằng, có thể giải quyết bằng cách giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ của Việt Nam (không phân biệt quốc lộ hay hương lộ) và họ hoàn toàn có thể tiến hành các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới với tư cách là chủ đầu tư. Cơ quan Bộ GTVT và các cơ quan cấp dưới là các sở GTVT sẽ chỉ thực hiện vai trò cơ quan quản lý nhà nước đơn thuần mà thôi. Để thực hiện định hướng như vậy, cùng với việc tách các PMU cấp trung ương ra khỏi cơ quan Bộ GTVT, các ban quản lý dự án giao thông trực thuộc các sở cũng sẽ phải ?otự biến đổi? thành các công ty tư vấn quản lý dự án. Tuy nhiên, đó chỉ là các ý kiến đề xuất, hiện nay, việc triển khai các dự án xây dựng đường bộ tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Bình, vẫn được triển khai... như cũ!
    Như vậy, có thể hiểu rằng, sự đổi mới trong phân cấp mới chỉ dừng ở cấp trên, mà chưa được vận dụng cụ thể thông qua công tác quản lý dự án tại các địa phương. Hiện nay, Sở GTVT Quảng Bình đang triển khai 4 dự án theo cơ chế vận hành cũ và tất nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau về sự đúng - sai trong trình tự thực hiện. Tuy vậy, dù đúng hay sai, yêu cầu phát triển kinh tế địa phương đối với các dự án trên là không thể chậm trễ, nên họ vẫn phải vừa làm vừa nghe ngóng, nếu sai thì rút kinh nghiệm, còn đúng thì sau này cứ thế mà làm!
    Các văn bản quy định về một việc nào đó được các cơ quan khác nhau ban hành sẽ được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Chỉ có những người trực tiếp thực hiện mới thực sự là những người đau đầu khi cứ phải đánh vật với những quy định chồng chéo trong văn bản.
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cố nhìn đời lần cuối...
    TT - Sáng 23-5 ở tiểu khu Sao Vàng, thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), buổi đưa sáu em nữ sinh lớp 7 chết đuối (Tuổi Trẻ ngày 23-5, ?oQuảng Bình: 6 nữ sinh chết đuối?) về nơi an nghỉ cuối cùng diễn ra đầy tiếng nấc và nước mắt tiếc thương...
    [​IMG]
    Các em được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng bằng xe tải nhỏ. Làng nghèo, xe tang cũng không có - Ảnh: L.G.
    ?oChỉ còn mấy ngày nữa thôi là năm học 2006-2007 kết thúc. Lớp 7A của các em dự định chiều nay (23-5) tổ chức tổng kết lớp. Lớp sẽ liên hoan lần cuối trong năm học để rồi chia tay nhau, cô trò về nghỉ hè... Vậy mà hôm qua sáu em đã ra đi mất rồi? - cô giáo chủ nhiệm lớp Bùi Thị Anh Hoa nước mắt vòng quanh.
    Trong số sáu em đã mất, nhà trường có dự định sang năm lớp 8 sẽ đưa em Tình lên làm liên đội phó của trường. Em Khuyên là lớp phó lao động, rất năng nổ, nhiệt tình với lớp, với các bạn. Toàn bộ các em đều là học sinh ngoan, hiền, chăm học. Lớp 7A là lớp dẫn đầu của toàn trường về học tập, lao động nên sẽ được tuyên dương cả tập thể lớp trước trường. Trong lớp 7A ấy có 22 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, trong đó có bốn em đã mất là Khuyên, Tình, Nhung và Thúy. ?oPhần thưởng của các em còn đây mà các em đâu rồi...? - cô Hoa thổn thức.
    Suốt đêm qua (22-5) hầu như cả tiểu khu Sao Vàng không ai ngủ. Nỗi đau quá lớn, ập đến thật bất ngờ làm ai cũng bàng hoàng. Bà Hoàng Thị Nghệ nói trong nghẹn ngào: ?oMới trưa qua, khi đi học ngang đây, chộ (thấy) mấy đứa hắn còn chọc ghẹo chắc (nhau), xin chắc tiền lẻ mua kẹo ăn mà...?. Một bà cụ ngồi bên đường chờ đưa tang, kể: ?oHôm qua con Hương còn nói với mệ (bà) là chiều mai đi học về hắn sẽ cho mệ kẹo, vì lớp hắn tổng kết, có liên hoan chi đó ngoài lớp. Rứa (thế) mà chừ (giờ) mệ biết chờ hắn đến khi mô...?.
    Cả đêm, các em được gia đình, địa phương khâm liệm. Đột ngột quá nên chuyện hậu sự cho các em cũng gặp khó khăn. Em Phan Thị Tuyết Nhung phải nằm trong quan tài gia đình đã chuẩn bị sẵn từ trước cho bà nội. Em Trương Thị Thúy thì đi trong chiếc quan tài vốn chỉ chuẩn bị cho ông nội của em... Làng nghèo, không có xe tang, các em được đưa đi bằng xe tải.
    Ông Lịch, tiểu khu trưởng tiểu khu Sao Vàng, không giấu được nỗi đau: ?oHầu như gia đình nào trong số các em đã mất cũng đều có hoàn cảnh khó khăn?. Trong danh sách kê tên sáu em đã mất của nhà trường, tên của Hương và Trà được đánh dấu riêng bằng mực đỏ ở phía trước: các em không có thẻ bảo hiểm thân thể. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không mua bảo hiểm cho các em.
    Anh Hùng và anh Công, những người dân trong làng đã tham gia vớt thi thể các em lên chiều 22-5, đau đớn: ?oCứ vuốt mắt được đứa ni thì đứa khác bỗng dưng lại mở mắt ra, cứ như là các em cố mở ra để nhìn đời lần cuối vậy...?.
    9g30 sáng, đám tang tập thể của bốn em ở tiểu khu Sao Vàng là Trần Thị Mai Hương, Bùi Thúy Trà, Trương Thị Thúy và Phan Thị Tuyết Nhung bắt đầu di quan. Ở tiểu khu Quyết Thắng cách đó chỉ vài kilômet, hai đám tang khác của em Mai Thanh Tình và Trần Lệ Khuyên cũng ra đi. Con đường làng đầy ổ trâu ổ gà, nước đọng từng vũng nhưng vẫn đầy người đưa tiễn các em. Trường THCS Bắc Dinh nghỉ cả trường vào buổi sáng để đưa tiễn bạn bè đi đoạn đường cuối cùng. 30 khuôn mặt tuổi 13 trong sáng, hồn nhiên còn lại của lớp 7A ấy sáng nay đầy nước mắt. Sáu bạn đã đi mãi, đi mãi...
    LAM GIANG(tuổitrẻ)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    size=5]Vụ 6 nữ sinh chết đuối: Cảnh báo những nơi tham quan nguy hiểm [[/size=5]
    [​IMG]
    Em Nguyễn Phi Hồng, lớp 7A Trường Bắc Dinh chỉ về nơi 6 bạn cùng lớp gặp nạn.
    Đập Đá Rò ở Nông trường Việt Trung là đập nước tràn rất lớn của tỉnh Quảng Bình, là nơi tắm và tham quan dã ngoại lý tưởng. Nhưng, nơi đây năm nào cũng xảy ra trường hợp chết đuối mà hầu hết nạn nhân là các em học sinh ở Đồng Hới, học sinh Trường cấp 2-3 Việt Trung...
    >> Đá Mài: Đập nước tử thần "nuốt" 6 nữ sinh
    Chiều tối, tôi nhận được cú điện thoại của một giáo viên Trường THCS Bắc Dinh gọi đến báo hung tin "Chỗ em dạy vừa có 6 em học sinh chết đuối", sau lời nói là tiếng khóc nức nở.
    Vượt gần 20km, chúng tôi về Bắc Dinh (Nông trường Việt Trung - Bố Trạch). Trong các tiểu khu, những bà mẹ khóc cạn nước mắt vì mất con, khuôn mặt những ông bố thẫn thờ... Nỗi đau bao trùm nơi đây mà ngôn ngữ không thể ghi hình.
    Buổi học cuối đầy nước mắt thầy trò
    Chiều 22/5, lớp 7A Trường THCS Bắc Dinh do cô giáo Bùi Thị Anh Hoa chủ nhiệm học 3 tiết cuối môn sinh cuối năm học. Niềm vui háo hức của 36 em học trò cùng lớp chuẩn bị cho ngày nghỉ hè đong đầy trong mắt thơ ngây.
    Theo lời Hiệu trưởng Trường Bắc Dinh - thầy Hoàng Minh Sơn, thì lớp 7A là lớp có học sinh học giỏi nhất của trường. 13h40'', sau khi học xong tiết học "Tham quan thiên nhiên" của môn sinh học, một số học sinh trong lớp ra về, còn 23 em rủ nhau đi đập Đá Rò chơi.
    Đập Đá Rò ở Nông trường Việt Trung là đập nước tràn rất lớn của tỉnh Quảng Bình. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm đến của nhiều em học sinh, thanh niên đến tắm và tham quan dã ngoại. Điều đáng nói chính nơi đây năm nào cũng xảy ra trường hợp chết đuối mà hầu hết nạn nhân là các em học sinh ở Đồng Hới, học sinh Trường cấp 2-3 Việt Trung...
    Em Nguyễn Phi Hồng, học sinh lớp 7A cùng đi chơi với 6 em chết đuối, đưa chúng tôi đến đập Đá Rò, rồi cho hay: "Chúng em đến chơi được một lúc thì các bạn rủ nhau xuống tắm. 5 bạn nam tắm phía dưới, còn 6 bạn nữ không tắm mà lội đá phía trên, bất ngờ một bạn sẩy chân xuống thác nước, rồi cả 6 bạn nữ nắm tay nhau bị nước cuốn vào dòng xoáy.
    Khi thấy các bạn nữ bị nước cuốn, các bạn trai đã chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu, nhưng vì nhà dân xung quanh đập nước xa nên khi kêu người tới nơi thì 6 bạn nữ đã chìm".
    Sáng 23/5, không khí tang thương bao trùm làng quê nghèo tiểu khu Sao Vàng và Quyết Thắng (Nông trường Việt Trung) nơi có 6 em học trò: Mai Thanh Tình, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Lệ Khuyên, Trần Thị Mai Hương, Bùi Thị Thuý Trà, Trương Thị Thuý chết đuối.
    Hầu hết ba mẹ các em gặp nạn đều là công nhân cao su, cuộc sống còn đó những khó khăn vất vả nhưng tất cả đều cố gắng để con em đến trường học chữ.
    Bên di ảnh của em Bùi Thị Thuý Trà, chị Trần Thị Hội khóc ngất vì thương con. Anh Trần Văn Khai ôm ảnh con là Trần Thị Mai Hương, nước mắt khô khốc tột cùng nỗi đau mất con...
    Trung tá Nguyễn Khắc Huy - Trưởng Công an thị trấn Nông trường Việt Trung cho biết thêm: Ngay khi nhận được hung tin, anh em trong lực lượng Công an đã có mặt ngay tại hiện trường cùng với người dân địa phương cứu vớt các em chết đuối và thực hiện các công việc chức năng của mình.
    Để sông nước không còn là nỗi ám ảnh
    Cách đây không lâu, phụ huynh cả nước đã rùng mình xót xa trước nỗi đau chết đuối nhiều em học sinh ở Chôm Lôm - Nghệ An, Nông Sơn - Quảng Nam, Đắk Lắk... và nhiều tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói hầu hết các em gặp nạn sông nước ở vùng nông thôn và miền núi, những nơi địa hình có kênh, rạch, sông suối chằng chịt.
    Làm gì để hạn chế nỗi đau học sinh chết vì sông nước? Tại một số quốc gia trên thế giới có địa hình nhiều sông suối, từ lâu học sinh đều được học môn thể dục bơi lội từ bậc tiểu học.
    Học bơi lội phải chăng bên cạnh mang lại tác dụng rèn luyện thể chất cho học sinh, những người làm giáo dục các nước trên còn nhìn xa về vấn đề hạn chế tai nạn cho các em (?). Còn ở nước ta, đã đến lúc ngành Giáo dục cần phổ biến đại trà môn học bơi trong trường học.
    Mùa hè, các em học sinh thường rủ nhau đi tắm sông, suối và tai nạn sông nước ập đến đối với các em bất cứ lúc nào. Do vậy các bậc phụ huynh cần nâng cao vai trò quản lý con em để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
    Bên cạnh đó các tổ chức Đoàn, Đội cần phối hợp với chính quyền địa phương tạo ra các sân chơi phù hợp với lứa tuổi học trò.
    Tại các điểm đen về tai nạn hồ, ao, sông, suối cần phải cảnh báo và có bảo vệ cấm học sinh vào tắm. Làm tốt những vấn đề trên, để mùa hè không là nỗi ám ảnh về sông nước đối với nhiều người làm cha, làm mẹ
    Sông Lam - Phan Phươngx(CAND)
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm hỏi gia đình 6 HS bị chết đuối ở Quảng Bình
    Được biết vừa qua, 6 em học sinh Trường THCS Bắc Dinh không may gặp nạn và chết đuối, ngày 24-5, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã có điện thăm hỏi lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch, Ban Giám hiệu Trường THCS Bắc Dinh và các gia đình có con em bị nạn tại khu vực suối Đá Rò. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng gửi tới gia đình có con em bị nạn 2 triệu đồng/em, góp phần giúp đỡ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
    Q.P.(SGGP)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc chi nhánh VP Bank Quảng Bình Nguyễn Hải Đăng:
    VP Bank Quảng Bình sẽ ngày càng lớn mạnh
    [​IMG]
    (LĐ) - Sinh năm 1979, 30 tuổi, Nguyễn Hải Đăng là một cán bộ rất trẻ, có năng lực và uy tín với đồng nghiệp. Khi biết VP Bank bổ nhiệm Nguyễn Hải Đăng làm Giám đốc Chi nhánh VP Bank Quảng Bình, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo các cơ quan hữu quan hết sức đồng tình, ủng hộ và đặt nhiều sự tin tưởng.
    Mong muốn có một đội ngũ cán bộ trẻ, năng lực, vững vàng về chính trị đang là nỗi khát khao cháy bỏng của vùng đất nghèo Quảng Bình. Nguyễn Hải Đăng nằm trong TOP những cán bộ giỏi và trẻ của Quảng Bình hiện nay.
    Ngày 28.5.2007, chi nhánh cấp 1 VP Bank tại Quảng Bình khai trương hoạt động theo QĐ số 928 ngày 27.4.2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
    Sau hơn 2 tháng chuẩn bị về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, ngân hàng Nhà nước, các sở, ban ngành trong tỉnh; sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tích cực của Ban lãnh đạo và các phòng ban tại Hội sở, chi nhánh Đà Nẵng và các chi nhánh bạn, VP Bank Quảng Bình đã có được trụ sở làm việc khang trang, đầy đủ máy móc, thiết bị, một đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, có trình độ nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
    Trên địa bàn Quảng Bình đã có mặt đầy đủ các chi nhánh NHTM nhà nước và một NHCP, thị phần đã được phân định giữa các ngân hàng. Do vậy chi nhánh VP Bank Quảng Bình sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để tìm chỗ đứng cho mình.
    "Chúng tôi xác định phải bám sát định hướng chiến lược của hệ thống VP Bank đồng thời bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để có được những giải pháp tích cực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng huy động vốn và đầu tư tín dụng.

    Bên cạnh đó phải nhanh chóng ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại của hệ thống, đưa vốn và dịch vụ ngân hàng đến với các thành phần kinh tế và dân cư, tăng trưởng phải bảo đảm mục tiêu an toàn, hiệu quả và bền vững.
    [​IMG]
    Chúng tôi xác định: Khách hàng là người trả lương cho chúng tôi, sự thành đạt của khách hàng chính là sự thành đạt của ngân hàng. Muốn làm được như vậy, đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của VP Bank Quảng Bình phải không ngừng rèn luyện tự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, thông thạo chuyên môn nghiệp vụ, nhạy bén và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng tốt nhất", Nguyễn Hải Đăng phát biểu.
    * Chi nhánh VP Bank Quảng Bình có trụ sở chính tại 108 đường Trần Hưng Đạo thành phố Đồng Hới. Điện thoại 052. 846969, FAX: 052.846979; Website: www.vpb.com.vn
    * Khi huy động vốn, VP Bank có những sản phẩm ưu việt cho khách hàng lựa chọn: Tiết kiệm lãi suất bậc thang, lãi trả hàng tháng hoặc trả vào cuối kỳ; Tiết kiệm rút gốc linh hoạt; Tài khoản tiền gửi siêu lãi suất.
    * VP Bank cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh:
    - Cho vay hỗ trợ kinh doanh cá thể và tiêu dùng
    - Cho vay trả góp mua nhà, mua ô tô
    - Cho vay hỗ trợ du học
    - Cho vay cầm cố cổ phiếu các Ngân hàng thương mại
    * VP Bank còn có các dịch vụ khác:
    - Chuyển tiền trong và ngoài nước nhành chóng bằng hệ thống thanh toán điện tử và mạng lưới Westem Union, SWIFT
    - Dịch vụ bảo lãnh
    - Dịch vụ ATM, Phone Banking, Mobile Banking...
    Nguyễn Quang Vinh (laodong)
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Vô cớ bị đánh trọng thương giữa đêm khuya
    [​IMG]
    Anh Phùng với vết thương tím bầm ở mắt và môi bầm dập, phải khâu 6 mũi.
    (Dân trí) - Sáng nay, ông Lê Xuân Cớ, thường trú tại tiểu khu 4, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng về việc con trai ông bất ngờ bị đánh trọng thương giữa đêm khuya.
    Lúc 23 giờ đêm 22/5, trên đường đi từ hồ cá của gia đình về nhà, con trai ông Cớ là Lê Quang Phùng (38 tuổi) bị một người mặc áo sơ mi trắng đi xe máy chặn đánh dã man.

    Anh Phùng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (TP Đồng Hới) với nhiều vết thương trên người, 2 khóe mắt thâm bầm, phần đầu phía sau sưng to, môi bầm dập phải khâu 6 mũi. Hiện anh Phùng vẫn chưa ăn được cơm.

    Điều đáng nói trong lá đơn tố cáo của mình, ông Cớ bày tỏ nỗi lo lắng khi tố cáo: ?oNhững người dân như chúng tôi thật là hoảng sợ khi biết rằng người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đó là anh C, cán bộ Công an phường Đồng Sơn - TP Đồng Hới?.

    Hiện, vụ tấn công nạn nhân Phùng đang được Công an phường Đồng Phú điều tra làm rõ.
    Văn Dũng - Minh Sanx (DAN TRI)
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bất thường việc Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thu hồi ngay kết luận thanh tra
    TP - Báo Tiền phong số 110 có bài ?oQuảng Bình: Tuyển ?olậu? hơn 1.000 cán bộ, giáo viên? phản ánh lãnh đạo ngành giáo dục- đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình qua các thời kỳ đã cố tình vi phạm các quy định khi ký tuyển dụng hơn 1.000 cán bộ, giáo viên (CBGV) sai nguyên tắc.
    [​IMG]
    Cô Đặng Thị Tuyết đã dạy 7 năm tại trường Đào Duy Từ (TP Đồng Hới) nạn nhân của hợp đồng tự tuyển, giờ đang cầu cứu các cơ quan chức năng vì năm nay cô bị cho thôi dạy, không có lương.
    Hậu quả của việc này đã ảnh hưởng đến đời sống, sự nghiệp của hơn 1.000 CBGV.
    Ngay khi báo phát hành, Thanh tra Sở Nội vụ ban hành kết luận thanh tra về vấn đề này. Những vấn đề mà bản thanh tra kết luận cơ bản phù hợp với các nội dung mà báo Tiền phong đề cập.
    Tuy nhiên, ngay sau đó không hiểu vì lý do gì, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình lại chỉ đạo thu hồi ngay kết luận thanh tra này?
    Ông Chủ tịch HĐND tỉnh được bao che?
    Thông báo ?oKết luận phiên họp thứ 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình (TVTU)?, do ông Hà Hùng Cường - Bí thư Tỉnh ủy - ký ngày 5/5/2007, nội dung chủ yếu là xem xét Kết luận Thanh tra của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên không đúng quy định của ngành GD-ĐT và một số vấn đề báo chí nêu (trong đó có báo Tiền phong) liên quan đến ứng cử viên đại biểu QH khoá 12 của tỉnh là ông Lương Ngọc Bính - Nguyên là Giám đốc Sở GD-ĐT, nay là Chủ tịch HĐND tỉnh.
    Vấn đề không bình thường của thông báo Kết luận này là các căn cứ để Ban TVTU chỉ đạo thu hồi ngay Kết luận Thanh tra của Sở Nội vụ và những yêu cầu đòi hỏi quá phạm vi và quá tầm của một đoàn thanh tra ngành, khiến cho dư luận đặt vấn đề về tính khách quan, công tâm, và tinh thần phê và tự phê của bản thông báo Kết luận này.
    Kết luận này cho rằng, 272 trường hợp khi thanh tra không có quyết định tuyển dụng cũng như hợp đồng lao động mà kết luận tuyển dụng không đúng là ?ochưa chính xác??
    Kết luận này yêu cầu Kết luận của Thanh tra phải phân định rõ có bao nhiêu người được tuyển dụng, bao nhiêu là hợp đồng, bao nhiêu là công nhận hết tập sự...
    Trong khi, ngay ở phụ lục của kết luận thanh tra đã thể hiện rõ ràng điều đó. Kết luận của Ban TVTU lại đưa ra một đòi hỏi khá lạ lùng là đã có bao nhiêu người tìm ra quyết định tuyển dụng hay hợp đồng sau khi có kết luận thanh tra?!
    Chưa hết, Ban TVTU Quảng Bình chất vấn thanh tra tại sao chưa phân tích đánh giá đầy đủ về ưu điểm thành tích của ngành GD-ĐT trong các thời kỳ thanh tra? Chưa làm rõ trách nhiệm của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát trước đây để vấn đề tồn đọng kéo dài cho đến bây giờ (từ 1992-2005)?
    Có lẽ Ban TVTU Quảng Bình đã quên mất phạm vi, quyền hạn của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ trong cuộc thanh tra này nên mới có những đòi hỏi và yêu cầu ?ovượt tầm? như vậy.
    Thu hồi kết luận thanh tra: Chưa gặp bao giờ!
    * Bà Đặng Thị Tuyến- Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh Quảng Bình- nói: Chỉ đạo của Ban TVTU thì phải chấp hành. Còn thú thực tôi chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ.
    Nếu kết luận thanh tra có điều gì đó chưa hoàn chỉnh thì bổ sung, cải sửa và ra văn bản khác thay thế. Chứ thu hồi thì lần đầu tiên tôi biết.
    * Ông Diệp Xuân Giữ, Phó GĐ kiêm Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Quảng Bình nói: ?oTôi là người của tổ chức nên trước hết tôi phải chấp hành chỉ đạo của cấp trên. Đây là một cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch năm, được UBND tỉnh phê duyệt. Quá trình thanh tra chúng tôi cố gắng tuân thủ đến mức cao nhất các quy định của pháp luật.
    Kết luận thanh tra đã thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Theo nhận thức của tôi thì Ban TVTU chỉ đạo thu hồi không phải là kết luận của thanh tra sai mà thu hồi để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh bản kết luận?.
    Theo ông, sau này khi bổ sung và hoàn chỉnh kết luận thanh tra thì liệu bản chất của nó có thay đổi?
    Không. Bản chất của vấn đề không thay đổi.
    Đồng thời, không biết dựa trên những căn cứ nào, Ban TVTU Quảng Bình khẳng định: Lãnh đạo Sở Nội vụ chưa thống nhất cao về nội dung và kiến nghị trong kết luận thanh tra?!
    Một điều lạ lùng nữa là, ngay ở nội dung đầu tiên của thông báo Kết luận này khẳng định là Đoàn thanh tra Sở Nội vụ là thanh tra theo kế hoạch năm 2006, có phê duyệt của UBND tỉnh, có báo cáo với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
    Thế nhưng, Ban TVTU Quảng Bình lại cho rằng: Quá trình thanh tra và ra kết luận thanh tra chưa thực hiện đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước? Vậy nên: Ban TVTU yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ thu hồi ngay Kết luận thanh tra số 339?!
    Điều quan trọng nữa là, trong khi nhiều nội dung chính của Kết luận Thanh tra đề cập đến những sai phạm nghiêm trọng của ông Lương Ngọc Bính trong thời kỳ làm Giám đốc Sở GD-ĐT đã ký 228 quyết định, hợp đồng sai các quy định của Nhà nước nhưng trong thông báo Kết luận của Ban TVTU Quảng Bình khi nói đến những sai phạm liên quan đến ông Lương Ngọc Bính lại cho rằng: Ban Thường vụ nhận thấy chưa có cơ sở để kết luận về khuyết điểm sai phạm và chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong đó có đồng chí Lương Ngọc Bính.
    Nghĩa là chẳng ai bị xử lý. Và như vậy, số phận hơn 1.000 CBGV vẫn đợi đấy, phấp phỏng và lo âu. Cũng có nghĩa hơn 1.000 người khác không còn cơ hội để thi tuyển vào ngành giáo dục.
    Ông Lương Ngọc Bính có sai phạm?
    Ngoài ra, Ban TVTU Quảng Bình còn khẳng định: Chưa thấy có ý kiến nào nêu về khuyết điểm, sai phạm của đồng chí Lương Ngọc Bính trong việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức ngành GD-ĐT. Tuy nhiên, tại nhiều kỳ họp HĐND tỉnh, một số đại biểu hàng chục lần nêu vấn đề bức xúc này.
    Báo Tiền phong cũng đã có ít nhất 4 bài viết về các sai phạm của ông Lương Ngọc Bính qua các giai đoạn. Bản thân nhiều cán bộ, giáo viên cũng đã nhiều lần có đơn thư kêu cứu cho thân phận của họ? Chẳng lẽ Ban TVTU Quảng Bình không hề hay biết?
    Có một điều rất thú vị trong thông báo Kết luận của Ban TVTU Quảng Bình là việc nhắc nhở ông Lương Ngọc Bính, rằng: ?oBan TVTU cũng lưu ý đồng chí Lương Ngọc Bính cần bình tĩnh, tiếp tục làm việc thật cụ thể với Đoàn thanh tra và Sở Nội vụ với tinh thần cầu thị để sớm có kết luận chính xác các khuyết điểm, sai phạm của ngành trong thời kỳ đồng chí làm GĐ Sở GD-ĐT?.
    Như vậy là hơn 1.000 CBGV đang lao đao lận đận vì những sai phạm của các quan chức vẫn phải phấp phỏng chờ không biết đến lúc nào số phận của họ được quyết định? Và ai phải chịu trách nhiệm, khi mà Ban TVTU Quảng Bình vẫn chưa tìm ra ai là người phải chịu trách nhiệm?
    Tổ PVĐT(tiền phong)

Chia sẻ trang này