1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Cây chuối trổ ngược 19 buồng
    (VietNamNet) - Nhà ông Nguyễn Văn Nhân, tiểu khu 9, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa xuất hiện một cây chuối lạ, trổ ngược 19 buồng (ảnh).
    [​IMG]
    Người nhà ông Nhân bên cây chuối lạ. (Ảnh: Văn Minh)
    Ông Nhân cho biết, buồng chuối này xuất hiện gần 2 tháng nay, với thế trổ ngược bất thường. Bắp chính đã hình thành rất nhiều bắp con, một số bắp con đã cho quả.
    Theo các bậc bô lão ở phường Đồng Phú, đây là hiện tượng lạ hiếm thấy.
    Nhiều người hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh Quảng Bình đã đổ xô về xem buồng chuối lạ này.
    * Văn Minh (VIETNAMNET)
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lốc xoáy làm chết 1 người, tốc mái 50 ngôi nhà
    (Dân trí) - Hôm qua 27/5, một cơn lốc xoáy mạnh đã tàn phá địa bàn thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) làm tốc mái 50 ngôi nhà và làm 1 người chết.
    Một cây xà cừ lớn bị gãy đã đè sập nhà ông Phan Học. Con trai ông Học là anh Phan Văn Phố, 34 tuổi, trong khi cố chạy thoát ra khỏi ngôi nhà đang sập đã vướng phải dây điện đứt nằm trên đất và bị điện giật chết.

    Trận lốc cũng làm đổ gần 50 cột điện thoại đi qua xã và hàng ngàn gốc tiêu đang kỳ thu hoạch.
    Nguyễn Tân (DANTRI)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lốc xoáy làm chết 1 người, tốc mái 50 ngôi nhà
    (Dân trí) - Hôm qua 27/5, một cơn lốc xoáy mạnh đã tàn phá địa bàn thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) làm tốc mái 50 ngôi nhà và làm 1 người chết.
    Một cây xà cừ lớn bị gãy đã đè sập nhà ông Phan Học. Con trai ông Học là anh Phan Văn Phố, 34 tuổi, trong khi cố chạy thoát ra khỏi ngôi nhà đang sập đã vướng phải dây điện đứt nằm trên đất và bị điện giật chết.

    Trận lốc cũng làm đổ gần 50 cột điện thoại đi qua xã và hàng ngàn gốc tiêu đang kỳ thu hoạch.
    Nguyễn Tân (DANTRI)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Bắt giữ một tàu cá chở 5 tấn gỗ huê
    [​IMG]
    Gỗ huê được phát hiện trên tàu
    Ngày 27.5, Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ tàu đánh cá QB 3752 vận chuyển gần 5 tấn gỗ huê lậu tại đoạn sông Gianh thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Quảng Minh vào ngày 26.5.
    Khi tiến hành khám tàu thì chủ chiếc tàu đã bỏ trốn, hiện vẫn chưa bắt được chủ tàu và chủ của lô gỗ lậu này. Số hiệu đăng ký của chiếc tàu được xác định là giả. Từ trước đến nay, tuyến sông Gianh qua huyện Quảng Trạch được xem là điểm đầu của việc vận chuyển gỗ lậu sang Trung Quốc nhưng đến bây giờ lực lượng chức năng mới bắt được vụ vận chuyển lậu đầu tiên với số lượng lớn.
    Tin, ảnh: Kiến Giang (THANHNIEN)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Bắt giữ một tàu cá chở 5 tấn gỗ huê
    [​IMG]
    Gỗ huê được phát hiện trên tàu
    Ngày 27.5, Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ tàu đánh cá QB 3752 vận chuyển gần 5 tấn gỗ huê lậu tại đoạn sông Gianh thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Quảng Minh vào ngày 26.5.
    Khi tiến hành khám tàu thì chủ chiếc tàu đã bỏ trốn, hiện vẫn chưa bắt được chủ tàu và chủ của lô gỗ lậu này. Số hiệu đăng ký của chiếc tàu được xác định là giả. Từ trước đến nay, tuyến sông Gianh qua huyện Quảng Trạch được xem là điểm đầu của việc vận chuyển gỗ lậu sang Trung Quốc nhưng đến bây giờ lực lượng chức năng mới bắt được vụ vận chuyển lậu đầu tiên với số lượng lớn.
    Tin, ảnh: Kiến Giang (THANHNIEN)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ba tỷ, ba năm và con số không
    [​IMG]
    Dự án làng nghề Cảnh Dương do UBND tỉnh Quảng Bình đầu tư phần cơ sở hạ tầng với tổng giá trị đầu tư 3 tỷ đồng, đã bàn giao cho xã Cảnh Dương quản lý, sử dụng từ tháng 12/2004. Cho đến nay hiệu quả đầu tư của dự án vẫn là con số không...
    Dự án điểm làng nghề Cảnh Dương, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có diện tích 10ha do UBND tỉnh Quảng Bình đầu tư phần cơ sở hạ tầng với tổng giá trị đầu tư 3 tỷ đồng, đã hoàn thành và tiến hành bàn giao cho xã Cảnh Dương quản lý, sử dụng từ tháng 12/2004.
    Tuy nhiên, đã 3 năm qua, hiệu quả đầu tư của dự án này vẫn đang nằm ở con số không, bởi đến nay làng nghề này chưa có một cơ sở sản xuất nào đi vào hoạt động.
    Tại đây, khung cảnh hết sức ảm đạm với những bãi đất hoang, rải rác đâu đó là vài ngôi nhà (xưởng sản xuất) đang xây dở dang, mà nếu nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay đây là một khu tái định cư hơn là một cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp.
    Ông Đồng Thanh Đắng và ông Nguyễn Thanh Hiên, thành viên Ban Quản lý dự án làng nghề Cảnh Dương cho biết khái quát thông tin về việc quản lý sử dụng cụm làng nghề này như sau: Xã chính thức nhận sự bàn giao cơ sở hạ tầng làng nghề từ tháng 12/2004 (bao gồm mặt bằng, hệ thống đường giao thông, đường điện, cống thoát nước).
    Theo đề án làng nghề Cảnh Dương có các cụm ngành nghề: Sản xuất nghề lưới, dịch vụ nghề cá, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất mây tre đan xuất khẩu, thu gom chế biến hải sản, sản xuất mộc mỹ nghệ, sản xuất hương...
    Tháng 6/2006, xã tiến hành xét duyệt đợt đầu tiên các dự án xin đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề của người dân. Đến thời điểm hiện tại, xã đã nhận được 60 hồ sơ, đã xét duyệt cấp phép cho 32 dự án và hiện nay đã có 3 hộ dân tiến hành xây dựng xong cơ sở sản xuất, một số đang tiến hành xây dựng.
    Đối với 3 hộ dân đã xây dựng xong cơ sở sản xuất nhưng chưa thể tiến hành sản xuất được vì chưa có điện, do hệ thống điện của làng nghề được xây dựng cách đây 3 năm, tuy nhiên chưa hề đóng điện bao giờ?!
    Có mặt tại khu vực làng nghề Cảnh Dương, nếu không được giới thiệu trước thì không riêng gì chúng tôi, mà những ai có mặt tại đây đều nghĩ rằng đây là một khu tái định cư mới được bắt đầu xây dựng chứ không phải là một khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Quang cảnh chủ đạo tại đây là những bãi đất cát hoang vắng đìu hiu.
    Khi được hỏi đến bao giờ khu làng nghề này mới có cơ sở tiến hành hoạt động, ông Đắng cho hay, trước mắt nếu có điện thì sẽ có 3 cơ sở tiến hành sản xuất, còn các cơ sở đang xây dựng thì không biết chắc đến lúc nào.
    Quan sát kỹ 3 ngôi nhà đã được xây dựng xong làm cơ sở đóng tàu thuyền, làm nghề mộc và chế biến nước mắm ngoài nhà xưởng ra thì chúng tôi không thấy bất cứ một thứ gì khác đảm bảo cho việc có thể tiến hành sản xuất.
    Cũng theo ông Đắng để phủ kín diện tích làng nghề mà dự án đã quy hoạch phân bổ cho từng loại ngành nghề thì phải có trên hai trăm dự án của dân đầu tư vào phát triển sản xuất tại đây.
    Trong lúc nhu cầu đầu tư vào làng nghề của người dân là rất ít, bên cạnh đó nhiều hộ muốn đầu tư vào đây nhưng lại thiếu vốn hoặc không đáp ứng được yêu cầu quy định của dự án.
    Với thực trạng hiện nay rất khó có thể nói đến bao giờ làng nghề mới bắt đầu khởi động dù là chỉ vài cơ sở sản xuất và càng khó nói hơn đến lúc nào thì khu làng nghề này được khai thác có hiệu quả.
    Từ thực trạng trên cho thấy hiệu quả đầu tư 3 tỷ đồng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho cụm làng nghề Cảnh Dương trong 3 năm qua là con số không, một sự lãng phí tiền tỷ không đáng có.
    Và điều đó sẽ tiếp diễn dài dài nếu như các cấp, ngành và địa phương ở Quảng Bình không kịp thời phối hợp với nhau tìm hiểu rõ nguyên nhân thực trạng trên, đồng thời đưa ra những biện pháp hữu hiệu để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại và yếu kém trong việc khai thác cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp này
    Phan Phương(CAND)
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ba tỷ, ba năm và con số không
    [​IMG]
    Dự án làng nghề Cảnh Dương do UBND tỉnh Quảng Bình đầu tư phần cơ sở hạ tầng với tổng giá trị đầu tư 3 tỷ đồng, đã bàn giao cho xã Cảnh Dương quản lý, sử dụng từ tháng 12/2004. Cho đến nay hiệu quả đầu tư của dự án vẫn là con số không...
    Dự án điểm làng nghề Cảnh Dương, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có diện tích 10ha do UBND tỉnh Quảng Bình đầu tư phần cơ sở hạ tầng với tổng giá trị đầu tư 3 tỷ đồng, đã hoàn thành và tiến hành bàn giao cho xã Cảnh Dương quản lý, sử dụng từ tháng 12/2004.
    Tuy nhiên, đã 3 năm qua, hiệu quả đầu tư của dự án này vẫn đang nằm ở con số không, bởi đến nay làng nghề này chưa có một cơ sở sản xuất nào đi vào hoạt động.
    Tại đây, khung cảnh hết sức ảm đạm với những bãi đất hoang, rải rác đâu đó là vài ngôi nhà (xưởng sản xuất) đang xây dở dang, mà nếu nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay đây là một khu tái định cư hơn là một cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp.
    Ông Đồng Thanh Đắng và ông Nguyễn Thanh Hiên, thành viên Ban Quản lý dự án làng nghề Cảnh Dương cho biết khái quát thông tin về việc quản lý sử dụng cụm làng nghề này như sau: Xã chính thức nhận sự bàn giao cơ sở hạ tầng làng nghề từ tháng 12/2004 (bao gồm mặt bằng, hệ thống đường giao thông, đường điện, cống thoát nước).
    Theo đề án làng nghề Cảnh Dương có các cụm ngành nghề: Sản xuất nghề lưới, dịch vụ nghề cá, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất mây tre đan xuất khẩu, thu gom chế biến hải sản, sản xuất mộc mỹ nghệ, sản xuất hương...
    Tháng 6/2006, xã tiến hành xét duyệt đợt đầu tiên các dự án xin đầu tư phát triển sản xuất tại làng nghề của người dân. Đến thời điểm hiện tại, xã đã nhận được 60 hồ sơ, đã xét duyệt cấp phép cho 32 dự án và hiện nay đã có 3 hộ dân tiến hành xây dựng xong cơ sở sản xuất, một số đang tiến hành xây dựng.
    Đối với 3 hộ dân đã xây dựng xong cơ sở sản xuất nhưng chưa thể tiến hành sản xuất được vì chưa có điện, do hệ thống điện của làng nghề được xây dựng cách đây 3 năm, tuy nhiên chưa hề đóng điện bao giờ?!
    Có mặt tại khu vực làng nghề Cảnh Dương, nếu không được giới thiệu trước thì không riêng gì chúng tôi, mà những ai có mặt tại đây đều nghĩ rằng đây là một khu tái định cư mới được bắt đầu xây dựng chứ không phải là một khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Quang cảnh chủ đạo tại đây là những bãi đất cát hoang vắng đìu hiu.
    Khi được hỏi đến bao giờ khu làng nghề này mới có cơ sở tiến hành hoạt động, ông Đắng cho hay, trước mắt nếu có điện thì sẽ có 3 cơ sở tiến hành sản xuất, còn các cơ sở đang xây dựng thì không biết chắc đến lúc nào.
    Quan sát kỹ 3 ngôi nhà đã được xây dựng xong làm cơ sở đóng tàu thuyền, làm nghề mộc và chế biến nước mắm ngoài nhà xưởng ra thì chúng tôi không thấy bất cứ một thứ gì khác đảm bảo cho việc có thể tiến hành sản xuất.
    Cũng theo ông Đắng để phủ kín diện tích làng nghề mà dự án đã quy hoạch phân bổ cho từng loại ngành nghề thì phải có trên hai trăm dự án của dân đầu tư vào phát triển sản xuất tại đây.
    Trong lúc nhu cầu đầu tư vào làng nghề của người dân là rất ít, bên cạnh đó nhiều hộ muốn đầu tư vào đây nhưng lại thiếu vốn hoặc không đáp ứng được yêu cầu quy định của dự án.
    Với thực trạng hiện nay rất khó có thể nói đến bao giờ làng nghề mới bắt đầu khởi động dù là chỉ vài cơ sở sản xuất và càng khó nói hơn đến lúc nào thì khu làng nghề này được khai thác có hiệu quả.
    Từ thực trạng trên cho thấy hiệu quả đầu tư 3 tỷ đồng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho cụm làng nghề Cảnh Dương trong 3 năm qua là con số không, một sự lãng phí tiền tỷ không đáng có.
    Và điều đó sẽ tiếp diễn dài dài nếu như các cấp, ngành và địa phương ở Quảng Bình không kịp thời phối hợp với nhau tìm hiểu rõ nguyên nhân thực trạng trên, đồng thời đưa ra những biện pháp hữu hiệu để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại và yếu kém trong việc khai thác cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp này
    Phan Phương(CAND)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy hiện vật Chămpa bằng thuỷ tinh ở Quảng Bình
    Quảng Bình (TTXVN) - Mới đây, các cán bộ của Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy nhiều hiện vật Chămpa làm bằng thuỷ tinh ở thôn Trung Tính, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.
    Đây là lần đầu tiên, tỉnh Quảng Bình phát hiện được các hiện vật Chămpa làm bằng chất liệu này.
    Các hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ thứ IX-X, chủ yếu là đồ trang sức của phụ nữ như vòng mã não, hạt cườm, vòng đeo tay được chế tác đẹp và khá tinh xảo./.
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy hiện vật Chămpa bằng thuỷ tinh ở Quảng Bình
    Quảng Bình (TTXVN) - Mới đây, các cán bộ của Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy nhiều hiện vật Chămpa làm bằng thuỷ tinh ở thôn Trung Tính, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.
    Đây là lần đầu tiên, tỉnh Quảng Bình phát hiện được các hiện vật Chămpa làm bằng chất liệu này.
    Các hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ thứ IX-X, chủ yếu là đồ trang sức của phụ nữ như vòng mã não, hạt cườm, vòng đeo tay được chế tác đẹp và khá tinh xảo./.
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Lốc xoáy, nhà sập, người chết
    (VietNamNet) - Sau vài tiếng sấm, mưa đá dội xuống, lốc xoáy vần vũ trên diện tích khoảng 500m2 của gần chục nhà dân xã Quảng Lưu (Quảng Trạch, Quảng Bình), chỉ trong 30 phút, hất tung tất cả, lấy đi một mạng người...
    [​IMG]
    Gốc cây to cỡ hai người ôm cũng bị xoắn bật gốc. (Ảnh: Quang Cường)
    Khi PV VietNamNet đến hiện trường nơi xảy ra cơn lốc, đập vào mắt là cảnh đổ nát, xác xơ trong những mảnh vườn vốn rất rậm rạp. Bà con trong xóm kể lại: Lúc đó vào khoảng 14h ngày 25/5, sau vài tiếng sấm thì mưa lớn đột ngột đổ xuống, sau đó là mưa đá và gió xoáy rất lớn. Những người chứng kiến cho biết cơn lốc xoáy chỉ vần vũ trên diện tích khoảng 500m2, phạm vi của gần chục nhà dân. Sau chừng 30 phút thì cơn lốc di chuyển ra vùng đồng trống?
    Khi mưa gió đã ngừng, mọi người kinh hoàng chứng kiến sự tàn phá mà cơn lốc gây ra. Những bụi tre bị gió xoắn lại và quật ngã rạp trên đường; ba cây xà cừ cổ thụ bật trơ gốc nằm chỏng chơ; cột và dây điện lằng ngoằng trên mặt đất, 5 căn nhà bị gió giật tung mái?
    Nhưng, đau thương nhất là gia đình chị Phan Thị Tám. Trong cơn lốc, anh Phan Văn Phú (chồng chị Tám) nghe tiếng cây đổ bên nhà ông Phan Văn Học (bố anh Phú) liền chạy qua xem thế nào vì bố mẹ anh đều đã trên 80 tuổi. Khi sang đến nhà bố mẹ, thấy cây xà cừ lớn đã đổ đè lên nhà, anh luống cuống chạy quanh thì vướng vào dây điện đã đứt nằm trên mặt đất từ khi nào không biết. Đó là đường dây điện lưới trần chạy qua bên nhà ông Học. Vì điện thế mạnh và phóng điện trên mặt đất đầy nước mưa nên anh đã bị điện giật chết tại chỗ.
    [​IMG]
    Vợ con anh Phú, người tử nạn trong cơn lốc dữ. (Ảnh: Quang Cường)
    Tai họa bất ngờ khiến anh Phú ra đi ở tuổi 34, để lại người vợ và hai đứa con trai 12 tuổi và 6 tuổi. "Gia đình đang khó khăn, anh ấy vừa học tiếng xong để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Quata. Không ngờ anh ấy đã đột ngột từ bỏ vợ con mà đi mãi mãi?". Chị Tám nói với ánh mắt thẫn thờ như vẫn không tin nổi những chuyện đã xảy ra.
    Dẫn chúng tôi đi xem hậu quả cơn lốc để lại, ông Đậu Xuân Thủy (Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu) cho biết: Có khoảng 50 cột điện thoại và 5 cột điện lưới bị đổ và gãy, 5 ngôi nhà bị tốc mái, gần trăm gốc tiêu chưa thu hoạch bị phá nát. Tổng thiệt hại chưa thể tính thành tiền.
    Sau trận thiên tai này, các tổ chức, đoàn thể xã Quảng Lưu đã vận động quyên góp được hơn 3 triệu đồng để hỗ trợ những nhà bị thiệt hại và phúng viếng nạn nhân xấu số.
    *
    Quang Cường(VIET NAM NET)

Chia sẻ trang này