1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: cháy rụi chợ Võ Xá
    [​IMG]
    TT - Lúc 1g ngày 16-6, người dân sống xung quanh chợ Võ Xá - trung tâm huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - phát hiện lửa cháy lên từ một góc chợ, sau đó ngọn lửa bốc lên trùm kín toàn bộ đình chợ.
    30 phút sau, khi xe cứu hỏa đến nơi thì chợ đã bị cháy rụi toàn bộ hàng hóa bên trong; phần mái đình chợ xây dựng bằng sắt thép, tôn cũng bị cháy sập hơn 650m2, gây hư hỏng hoàn toàn các tường gạch xây (ảnh). Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ một trong ba quầy hàng vải, thuốc tây và đồ sứ ở cửa chính của chợ; có khả năng lửa phát cháy do chủ các quầy hàng thắp hương trước khi ra về.
    Ban quản lý chợ cho biết trong đình chợ có 64 quầy hàng, trong đó có 33 quầy hàng tạp hóa với nhiều loại hàng hóa dễ cháy, tổng trị giá khoảng 2,3 tỉ đồng. Ngay trong sáng 16-6, UBND huyện Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ 500.000 - 1 triệu đồng cho các chủ hàng bị thiệt hại, UBND xã Võ Ninh cũng trích ngân sách hỗ trợ 500.000 đồng/chủ hàng nhằm giải quyết khó khăn trước mắt cho bà con.
    L.GIANG(toi tre)
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16.6.1957 -
    "Bác về, Bác lại vô..."
    [​IMG]
    Khởi công thuỷ điện Sông Gianh - công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình
    (LĐ) - 8 giờ 15 phút ngày 16.6.1957, Bác Hồ vào thăm Quảng Bình. Chỉ với 24 giờ sống ở Quảng Bình, hình ảnh Người đã để lại dấu ấn không phai mờ trong nhiều thế hệ người Quảng Bình.
    Bởi thế, dù đã 50 năm tính từ ngày Bác Hồ về thăm, hôm nay, đúng ngày 16.6, hàng vạn người dân Quảng Bình vẫn đổ về thành phố Đồng Hới, tìm lại nơi Bác Hồ đã nói chuyện, kể cho nhau nghe những kỷ niệm về Bác, và tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh bắt đầu từ lễ kỷ niệm này sẽ phát động một đợt sinh hoạt chính trị thật mạnh mẽ và thiết thực "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
    Hồi ức
    8 giờ 15 phút ngày 16.6.1957, chuyên cơ mang số hiệu Li-203 chở Bác hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới. Ngay khi đặt chân đến Quảng Bình, Bác Hồ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình. 14 giờ 30 phút cùng ngày, Bác Hồ nói chuyện với 600 cán bộ cốt cán Quảng Bình - Vĩnh Linh tại hội trường lớn.
    Trong buổi gặp mặt này, Bác đã chỉ ra cho đồng bào Quảng Bình - Vĩnh Linh nhiệm vụ chiến lược quan trọng: "Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam, mọi việc làm tốt hay xấu của các cô, các chú đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng miền Nam, đều có ảnh hưởng đến việc bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải đảm bảo đánh thắng chúng trước hết...".
    [​IMG]
    Học sinh người Quảng Bình Lê Vũ Hoàng - vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2006 - tặng hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    16 giờ, Bác Hồ có cuộc nói chuyện với hơn 2 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Bình và đoàn quân, dân, chính Đảng khu vực Vĩnh Linh tại sân vận động Đồng Hới. 4 giờ sáng ngày 17.6, Bác gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325. 5 giờ sáng ngày 17.6, Bác lên chuyên cơ ra Hà Nội. Trong lần gặp Bác này, đoàn đại biểu của bà con Vân Kiều đã xin phép Bác cho bà con Vân Kiều được lấy họ Hồ đặt cho họ của mình.
    Những bức ảnh hiếm hoi và quý giá ghi lại chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ tại Quảng Bình cách đây 50 năm vẫn còn nguyên vẹn. Người được vinh dự chụp ảnh Bác Hồ chính là ông Phi Văn Lưu - chủ hiệu ảnh Phi Văn Lưu ở Đồng Hới. Thời ấy, Đồng Hới có 7 hiệu ảnh, nhưng ông Lưu đã được chọn để chụp ảnh Bác.
    Ông Phi Văn Lưu khống giấu được niềm tự hào: "Được chụp ảnh Bác Hồ về thăm Quảng Bình là một vinh dự quá lớn lao đối với tôi. Nhờ được chụp ảnh Bác mà tâm hồn càng trong sáng, đạo đức cách mạng càng được luyện rèn, nhiều người con trong gia đình tôi trưởng thành, trở thành những cán bộ tốt cho cách mạng".
    Ông Nguyễn Ngọc Luỳnh - nay đã ngoài 80 tuổi - vẫn giữ bên mình tờ giấy khen đã ố vàng do Uỷ ban Hành chính tỉnh Quảng Bình khen tặng ông về thành tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nấu cơm phục vụ bữa ăn cho Bác. Ông Luỳnh kể: "Khi ra đến sân bay để về Hà Nội, Bác còn gọi lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhắc: "Các chú nhớ tặng giấy khen cho chú nuôi quân, vào đây Bác ăn cơm rất ngon miệng".
    "Bác về, Bác lại vô..."
    Những cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ngày đó bịn rịn chia tay Bác Hồ tại chân cầu thang máy bay. Bác cũng rất xúc động. Khi bước lên máy bay, Bác nhìn khắp lượt mọi người rồi hạ giọng: "Bác về, Bác lại vô...". Lời chia tay ấy khắc ghi trong trái tim cán bộ, nhân dân Quảng Bình. Lời hứa của Bác như một động lực mạnh mẽ cho Quảng Bình ngàn lần kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, người Quảng Bình đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu bằng tất cả tinh thần, ý chí, xương máu để mong đến ngày hoà bình, để lại đón Bác về thăm. Quảng Bình khắc ghi lời Bác, hiên ngang đứng thẳng trước mưa bom bão đạn, trở thành một hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam. Quảng Bình qua những tháng năm anh hùng chống Mỹ.
    Ngày 17.5.1965, Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 100, Bác Hồ đã gửi thư khen quân và dân Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. Sau này, phong trào "Hai giỏi" theo lời khen tặng của Bác Hồ đã trở thành một phong trào cách mạng mạnh mẽ, hiệu quả, có sức sống bền lâu với người Quảng Bình, đọng lại cho đến hôm nay. Ngày 14.6.1966, Bác Hồ gửi thư khen Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 200. Ngày 9.4.1968, Bác gửi thư khen Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 400.
    Ngày 3.5.1968, Bác lại gửi thư khen Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 500 và bắn chìm 42 tàu chiến Mỹ. Hơn một tháng sau, ngày 27.6.1968, Bác lại gửi thư khen Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000. Dòng sông Nhật Lệ đẹp như tranh vẽ đã lần nữa đẹp hơn lên nhờ sự xuất hiện 3 nữ anh hùng: Mẹ Suốt, chị Khíu, chị Trần Thị Lý.
    Để thực hiện mong ước của Bác "Bác về, Bác lại vô...", quân và dân Quảng Bình đã không quản ngại khó khăn gian khổ, tay cày, tay súng, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, trở thành một vùng đất anh hùng, trở thành niềm tự hào của cả nước. Sự quan tâm của Bác, những lá thư khen của Bác, tình cảm của Bác và Trung ương Đảng đã là sức mạnh vô địch, che chở và cổ vũ quân và dân Quảng Bình vượt qua muôn ngàn gian khổ, không tiếc máu xương mình, bảo đảm vững chắc tuyến đầu của hậu phương miền Bắc, góp sức mình vào cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.
    Lời thề của hôm nay
    Khắc ghi lời dặn dò của Bác Hồ khi Người về thăm, trong những năm đổi mới của đất nước, Quảng Bình vững tin bước vào những năm tháng dựng xây và đã giành được muôn vàn sự đổi mới trên quê hương vốn vô cùng nghèo khó này. Cách đây vài năm thôi, không người dân Quảng Bình nào lại có thể dám nghĩ đến quê mình rồi sẽ có một cảng Hòn La mong ước, không ai dám tin rằng, rồi mình sẽ có một sân bay Đồng Hới, một thành phố Đồng Hới, một quốc lộ 12A hai làn xe, một khu công nghiệp Bắc Đồng Hới với hàng chục dự án đầu tư, một nhà máy may xuất khẩu, một cầu Nhật Lệ, một cầu Quảng Hải, một khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, và rạo rực trong toàn miền quê này với quyết định của thế giới công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành di sản của toàn nhân loại. Quảng Bình nay đã vượt qua khỏi ngưỡng thu ngân sách 500 tỉ đồng - con số ấy là một bước nhảy cực dài về đời sống kinh tế - xã hội.
    TP.Đồng Hới đã thông xe cầu Nhật Lệ, thì vùng nông thôn huyện Quảng Trạch cũng đã bắt đầu xây cầu Quảng Hải bắc qua sông Gianh, nối liền 9 xã phía nam huyện với vùng phía bắc, vốn bị cách ngăn vì sông Gianh từ bao đời nay... Đáng mừng là đến nay, Quảng Bình đã có hệ thống đường giao thông nông thôn xe ôtô đến được với 100% số xã trong tỉnh.
    Những xã như Thượng Trạch, Thượng Hoá từng nghe tiếng là đã lắc đầu lè lưỡi vì quá xa xôi, thì nay mọi người đều đến được bằng xe máy. Một con đường có ý nghĩa nữa là đường ven biển từ Bảo Ninh, Đồng Hới nối liền xã Ngư Thuỷ Nam, Lệ Thuỷ. Con đường này sẽ khởi đầu cho kinh tế biển phát triển. Những bãi cát ven biển như ở Hải Ninh, Bảo Ninh, Ngư Thuỷ đã thành hồ nuôi tôm công nghiệp, thành trang trại chăn nuôi gia súc của người dân biển vốn ngàn đời vẫn sống lắt lay trên gió cát. Quảng Bình có thể tự hào với cả nước về cơ sở hạ tầng giao thông của mình, là một trong những tỉnh có hệ thống đường sá vào loại tốt nhất nước.
    Bây giờ, Quảng Bình đang bước những bước đi thực sự chắc chắn và bài bản trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội, đang bước đến tốp những địa phương phát triển khá của cả nước. Những dự án mang tính kinh tế - xã hội lớn cũng được tỉnh chú trọng đầu tư hoặc liên kết xây dựng. Bằng các khu công nghiệp, bằng hệ thống đường giao thông đã mở, Quảng Bình sẽ có hàng chục ngàn người dân có thêm việc làm mới. Từ đó hàng ngàn hộ dân được xoá đói giảm nghèo và tiến lên thành hộ giàu.
    Trong thư gửi Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tha thiết yêu cầu Quảng Bình phải đoàn kết. Và cũng tại buổi lễ này, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng đã hứa với Trung ương Đảng, với Bác Hồ, hứa với nhân dân Quảng Bình là sẽ phải thắt chặt mạnh mẽ tình đoàn kết để đưa tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh.
    Nguyễn Quang Vinh(laodaong)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một thi thể chưa rõ danh tính
    (NLĐO) - 2 giờ hôm nay, 18-6, từ nguồn tin nhận được, cảnh sát hình sự của Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã có mặt tại cầu Dài, thành phố Đồng Hới - nơi có người chết chưa rõ nguyên nhân.
    Theo TTXVN, nạn nhân là nam, khoảng trên 40 tuổi, nửa đầu và một phần mặt đã bị cán nát, mặc áo sơ-mi ngắn tay màu sọc tím thẫm, quần vải màu đen, trên cổ có quàng một khăn lau mặt, trong ống quần cất giấu hơn 400.000 đồng.
    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
    B.T.L(NLĐ)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm
    [​IMG]
    anh-tin-Quang-Binh.jpg
    Ngày 16/6 vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh. Chương trình kỷ niệm được diễn ra với những nội dung: Giao lưu các nhân chứng lịch sử ở Quảng Bình được vinh dự gặp Bác Hồ và tôn vinh những tấm gương sáng tiêu biểu; Hội trại tuổi trẻ Quảng Bình với chủ đề ?oLàm theo lời Bác?; lãnh đạo tỉnh gặp mặt các già làng trưởng bản các dân tộc miền núi. Lễ mít tinh kỷ niệm được diễn ra tại sân vận động thị xã Đồng Hới nơi 50 năm về trước Bác đã đứng giữa sân này bắt nhịp bài ca Kết đoàn với hàng triệu tấm lòng son sắt của Quảng Bình.
    Thành phố Đồng Hới trong những ngày này cũng diễn ra các chương trình: Liên hoan giai điệu thành phố Hoa Hồng lần thứ 3; Lễ hội Cầu ngư trên sông Nhật Lệ cùng các chương trình văn hoá thể thao khác như: Giải chạy việt dã, giải bơi thuyền thúng 2007, giải bóng chuyền bãi biển... Đặc biệt là đêm biểu diễn chương trình nghệ thuật quần chúng với tiêu đề ?oĐồng Hới ngày ấy và bây giờ?.
    Mỹ Liên(VENO)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hơn 100 triệu cho học sinh nghèo Hà Tĩnh, Quảng Bình
    Trong hai ngày 15 và 16/6, Quỹ khuyến học Marubeni phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tổng giá trị phần thưởng là 104 triệu đồng cùng với 1000 quyển vở.
    [​IMG]
    Ảnh: Trao học bổng tại tỉnh Quảng Bình
    Tham gia trong đoàn trao học bổng lần này có ông Nguyễn Tôn - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Phạm Ngọc Thạch - Phó Trưởng Ban Thư ký biên tập ĐTHVN; ông Trần Thư - Giám đốc điều hành công ty Marubeni và ông Tsuyoshi Togami - Trưởng đại diện văn phòng Marubeni tại Việt Nam.
    Tại Hà Tĩnh, 40 em học sinh của trường THCS Kim Lộc và và trường tiểu học Trường Lộc thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được số học bổng có tổng trị giá 12 triệu đồng. Tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Tôn - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã biểu dương tinh thần vượt khó, học giỏi của các em học sinh cũng như những nỗ lực của các thầy cô giáo tại trường.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Tôn trao quà cho các em học sinh tại Hà Tĩnh
    Cũng tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Hữu Khánh - Bí thư đảng uỷ xã Kim Lộc đã bày tỏ: ?oChúng tôi rất vui mừng khi các tổ chức xã hội cũng như Đài THVN quan tâm đến phong trào học tập của con em xã nhà. Tôi cũng hi vọng sẽ có nhiều hơn nữa sự quan tâm của các tổ chức khuyến học đối với các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi".
    Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã tổ chức trao học bổng cho 40 học sinh của 2 trường khác tại Hà Tĩnh là Thạch Liên và Thạch Việt, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
    [​IMG]
    Ông Tsuyoshi Togami trao quà cho các học sinh
    Tổng giá trị học bổng trao cho 4 trường tại Hà Tĩnh là 24 triệu đồng. Phát biểu sau lễ trao quà, ông Trần Tôn bày tỏ: ?oMặc dù giá trị quà tặng không lớn, nhưng nó mang giá trị tinh thần lớn giúp các em có động lực học tập tốt hơn. Tôi mong rằng lần sau sẽ lại được gặp thày trò hai truờng và sẽ có phần thưởng cho cả các thầy cô dạy tốt?.
    Ngày 16/06 đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại lễ trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại đây, ông Trần Công Thuật - Phó Bí thư UBND tỉnh bày tỏ: ?oMặc dù là một tỉnh nghèo, kinh tế còn kém phát triển, nhưng chúng tôi quyết tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh, cho sự nghiệp của con em thật tốt. Được đón nhận học bổng từ quỹ hỗ trợ của quý công ty Marubeni là một niềm vinh dự đối với học sinh tỉnh Quảng Bình. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn để học sinh và giáo viên tỉnh Quảng Bình nỗ lực hơn trong công tác dạy và học?.
    [​IMG]
    Ông Phạm Ngọc Thạch trao quà cho học sinh Quảng Bình
    Trao học bổng cho học sinh nghèo các tỉnh là một hoạt động nằm trong chương trình Khuyến học của công ty Marueni phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và rèn luyện của học sinh trong cả nước, đặc biệt là học sinh nghèo ở các tỉnh, các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, các học sinh nghèo vượt khó.
    Hoàng Mai(VTV)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cháy chợ Võ Xá, nhiều tiểu thương lao đao vì nợ
    (VietNamNet) - Chợ Võ Xá (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) được xây dựng với tổng số vốn 1,8 tỷ đồng cùng hàng chục gian hàng hoá đã bị hoả thần thiêu rụi hoàn toàn. Hàng chục hộ dân buôn bán ở chợ hiện đang lao đao vì nợ và bị "cụt" vốn làm ăn...


    Chỉ sau hai giờ đồng hồ, vụ cháy đã đẩy hàng chục hộ dân thuộc các xã Võ Ninh, Hàm Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh... vào cảnh khó khăn và nợ nần. Hơn 60 hộ buôn bán trong chợ thì hầu hết dồn tất cả vốn liếng vào những gian hàng đã bị cháy.

    [​IMG]
    Bà Khiêm: tui biết lấy gì mà sống nữa đây?
    Bà Khiêm: tui biết lấy gì mà sống nữa đây? (Ảnh: Quang Cường)
    Theo thống kê của UBND xã Võ Ninh, tổng giá trị hàng hoá bị cháy là 1,6 tỷ đồng. Tính cả giá trị ngôi đình chợ thì tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

    Trong 32 hộ kinh doanh các mặt hàng áo quần, mỹ phẩm, giày dép... có nhiều hộ bị thiệt hại trên 100 triệu đồng như chị Phan Thị Dần (103 triệu đồng), anh Trương Văn Diệu (105 triệu đồng), bà Đỗ Thị Soe (100 triệu đồng)... Các hộ còn lại bị thiệt hại ít nhất là 20 triệu đồng. Đây là nguồn vốn đầu tư duy nhất đem lại thu nhập chính cho các hộ gia đình này.

    Đối với các gia đình nông thôn thì việc đầu tư số vốn lớn như vậy để buôn bán là không dễ, hầu hết đều phải vay ngân hàng hoặc người thân. Nhiều người đã khóc vật vã khi bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng tài sản mà khó khăn lắm mới gây dựng được.

    Bà Nguyễn Thị Khiếm (thôn Trung, xã Võ Ninh) thểu não nhìn đống tro tàn trong chợ cháy, cho biết: "Gia đình tôi chỉ còn hai ông bà già, gom góp và vay mượn mãi mới mở được gian hàng bán lưới, chiếu và đồ gia dụng. Có đứa con trai thì bị bão Chanchu cuốn mất, con gái thì có gia đình riêng cả, bây giờ bị mất trắng gần 40 triệu đồng, không biết làm gì để sống tiếp đây...".

    Không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh như bà Khiếm. Chị Hoàng Thu Thuỷ (thôn Hà, xã Võ Ninh) cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất. Sau hai ngày bỏ ăn uống vì tiếc của, chị thẫn thờ nói: "Tôi bị cháy mất gian hàng vải và áo quần trên 50 triệu đồng, trong đó còn nợ trên 20 triệu đồng. Chồng tôi bị bệnh cột sống 15 năm nay không lao động dược, tất cả kinh tế gia đình chỉ dựa vào thu nhập ngoài chợ. Bây giờ thì coi như mất trắng".

    Biện pháp trước mắt để hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại là: "Xã sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ bán tạp hoá có thiệt hại lớn 500 ngàn đồng, phía huyện sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ đó 1 triệu đồng. Xã đang tạo điều kiện để các hộ gia đình này có chỗ buôn bán trở lại" - ông Nguyễn Minh Phó chủ tịch UBND xã Võ Ninh cho biết.

    * Quang Cường(VIETNAMNET)
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Vịt chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân
    (VietNamNet) - Trong vòng một tháng, hai đàn vịt ở xã Hạ Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) bị chết hàng loạt. Chính quyền địa phương rất mơ hồ về nguyên nhân và không nắm được số liệu cụ thể...
    [​IMG]
    Anh Thắng và vịt chết chưa rõ nguyên nhân. (Ảnh: Quang Cường)
    Đàn vịt của ông Lê Văn Trương (thôn 9, xã Hạ Trạch) có 950 con thả nuôi từ ngày 19/01/2007, đến đầu tháng 5 bắt đầu có hiện tượng chết rải rác. Đến thời điểm này, đàn vịt chỉ còn 240 con trong trạng thái ốm yếu. Anh Lê Văn Nhằng (con trai ông Trương) cho biết, khi vịt chết quá nhiều gia đình mới trình báo lên xã. Cán bộ thú y của xã, huyện và tỉnh đã về kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
    PV VietNamNet đã đến tận nơi để xác minh sự việc và phát hiện thêm đàn vịt của anh Lưu Đức Thắng (thôn 5, xã Hạ Trạch) cũng đang bị chết hàng loạt.

    Anh Thắng cho biết: "Đàn vịt của tôi có 2500 con, thả nuôi từ ngày 20/03/2007. Sau gần một tháng nuôi thì bắt đầu thấy có vịt chết. Tình trạng vịt chết kéo dài liên tục. Cho đến nay số vịt chết đã lên tới 450 con, số còn lại đang chết dần chết mòn?. Anh Thắng còn cho biết thêm: ?oĐàn vịt này chưa được tiêm phòng dịch!?.

    Ông Lê Chiêu Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch cho biết: "Qua kiểm tra của cán bộ thú y thì đàn vịt của ông Trương chết là do... bị bỏ đói. Chỉ có trường hợp đó thôi, hiện tại không có đàn vịt nào bị chết thêm nữa". Khi được hỏi về tình trạng vịt chết hàng loạt tại hộ gia đình anh Thắng, ông Hoàng khẳng định: ?oKhông có chuyện đó?.
    [​IMG]
    Ông Hoàng trả lời phỏng vấn PV VietNamNet trong khi sau lưng ông có rất đông người đang đánh bài. (Ảnh: Quang Cường)

    Trong khi làm việc với ông Hoàng, chúng tôi tình cờ phát hiện ngay sau lưng ông, trong phòng làm việc, đang có một nhóm người ngang nhiên ngồi đánh bài rất... sôi nổi.
    Như vậy, theo lời của cán bộ xã thì trong số hai đàn vịt chết hàng loạt, một đàn là do bị bỏ đói, còn đàn vịt của anh Thắng đang chết rải rác thì vẫn chưa xác định được nguyên nhân!?
    *
    Quang Minh(viet nam net)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hàng trăm con vịt đột ngột chết ở xã Hạ Trạch
    Do nhiễm dịch bệnh hay do? bị bỏ đói!?
    [​IMG]
    * Số chết thì chôn, số vịt sống thì vẫn? vô tư bán chợ
    Đúng Tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch) chúng tôi có mặt tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình khi có thông tin vịt chạy đồng ở đây bị chết hàng loạt. Thông tin vịt chết không được phổ biến rộng rãi nên ngày Đoan Ngọ bà con vẫn mua bán vịt như thường, thậm chí cả những hộ dân có vịt bị chết cũng xuất chuồng bán vài trăm con. Tình hình còn nghiêm trọng hơn khi đàn vịt của anh Lưu Đức Thắng ở thôn 5 xã Hạ Trạch tiếp tục chết rạ đồng nhưng anh vẫn xuất chuồng cho bán vì nhu cầu người dân cần ăn thịt vịt dịp Đoan Ngọ.
    ?oVịt chết không chôn vì chôn không ngạ?
    Xã Hạ Trạch vịt chạy đồng chết hơn 1.000 con nhưng người dân vẫn bán mua vịt tại chợ đầu mối của xã, không có lưu ý, không có cảnh báo của địa phương.
    Tôi băn băn ra ruộng, đàn vịt nhà anh Thắng đang chăn thả giữa đồng Cao Lao mới gặt rộ. Gặp Thắng, anh chần chừ mệt mỏi: ?oVịt nhà tui từ 20-3 đến hôm ni chết 450 con rồi. Tui nuôi tổng đàn hơn 2.500 con, chỗ đàn ni ngàn con nhưng chừ hắn cứ chết dần chết mòn ri thì lỗ to rồi. Ngày mô hắn cũng chết hết. Lúc đầu tui còn đưa đi chôn chứ sau này vịt chết nhiều quá nhìn mà mệt, không muốn chôn, cứ rắc vôi lên xác vịt bên bờ mương, bờ ruộng cho nó thối rửa ra thôi chứ chôn không ngạ?.
    Tôi hỏi: Vịt chết anh thông báo với xã không? Thắng thừa nhận: Không thông báo. Hỏi tiếp: Vịt đã được tiêm phòng dịch? ?oTiêm mô mà tiêm. Không có ai tiêm hết?. Điều đáng lo, và cũng rất nguy hiểm ở đây là, ngay khi đàn vịt có hiện tượng bệnh chết, anh Thắng lại? vô tư xuất bán ra hết 500 con?
    Ngoài ra, đàn vịt 950 con của ông Lê Văn Trương (thôn 9, xã Hạ Trạch) cũng đã chết dần, nay chỉ còn lại 240 con.
    Lãnh đạo xã: Vịt chết do bỏ đói(!?)
    Ông Lê Chiêu Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch, xác nhận đúng là có vịt của ông Trương chết nhưng chỉ chết vài ba trăm con, không nhiều. Ông Hoàng cho rằng, mặc dù gia đình ông Trương không báo nhưng xã vẫn biết vịt chết nên đã mời thú y huyện về. Sau khi lập đoàn kiểm tra, tiến hành mổ dạ dày vịt chết, quan sát bằng mắt, thấy trong dạ dày hoàn toàn không có thức ăn nên đoàn thú y xã, huyện đã nhanh chóng kết luận bằng văn bản nguyên nhân chết của đàn vịt ông Lê Văn Trương là do? bỏ đói, không phải do bệnh tật (văn bản được lập ngày 3-6-2007). Ông Lê Chiêu Hoàng còn ?okhoe? thêm, xã ông có tổng đàn gia cầm ước tính 6.500 con đều đã được tiêm phòng và nhấn mạnh đã tiêm đến mũi thứ 2.
    Tuy nhiên người dân lại nói tổng đàn gia cầm của xã hơn 10.000 con và phần lớn chưa tiêm phòng dịch, trong đó có đàn vịt 2.500 con của anh Lưu Đức Thắng đang chết từng ngày cũng chưa tiêm phòng. Một điều lạ lùng là khi vịt anh Thắng chết, người dân xóm làng đã biết, đã có cảnh giác nhất định thì xã lại vẫn chưa hề biết, lại vẫn cứ khẳng định chỉ có vịt nhà ông Trương chết. Ngạc nhiên hơn, đàn vịt nhà ông Trương chết hàng loạt, lại không tổ chức lấy mẩu bệnh phẩm để gửi đi xét nghiệm nhằm có kết luận chính xác thì địa phương, lại chỉ quan sát bằng mắt để rồi dúi tội cho dân vịt chết do bỏ đói...
    Trước đây, một số nơi ở Quảng Bình đã từng có dịch bệnh mang virus H5N1, đã từng có người chết vì ăn thịt gà bệnh (Báo SGGP đã thông tin), thế nhưng xã Hạ Trạch lại chủ quan. Nguy hiểm hơn khi người dân trong xã không được phổ biến tình hình vịt chết, ở chợ đầu xã, người ta vẫn mua vịt bán từ đàn vịt có nhiều con chết của nhà anh Thắng. Địa phương đã chủ quan để người dân vô tư đón Tết Đoan Ngọ bằng gia cầm mua từ địa phương có vịt chết. Xã vẫn bình chân như vại.
    MINH PHONG(SGGP)
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thu hồi đất đầu tư của Công ty cổ phần Cividec, Quảng Bình
    Công ty cổ phần Cividec được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép lập dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái bảo tại khu vực thung lũng Sinh Tồn thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên cho đến nay Công ty vẫn chưa lập được dự án cụ thể trình UBND tỉnh?
    Tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài vừa ký thông báo thu hồi địa điểm đầu tư Khu du lịch sinh thái đối với Công ty cổ phần Phát triển văn minh đô thị Cividec. Tuy nhiên cho đến nay Công ty vẫn chưa lập được dự án cụ thể trình UBND tỉnh?
    Theo đề nghị của Công ty cổ phần Phát triển văn minh đô thị (tên viết tắt là Cividec), ngày 15/8/2003, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2365/QĐ-UB giới thiệu địa điểm để công ty tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái bảo tồn thực vật nguyên sinh và động vật bán hoang dã tại khu vực thung lũng Sinh Tồn thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
    Tuy nhiên, đến nay, Công ty Cividec chưa có dự án đầu tư trình UBND tỉnh Quảng Bình xem xét để triển khai các bước tiếp theo.
    Do vậy, UBND tỉnh Quảng Bình thông báo cho Công ty Cividec được biết Quyết định giới thiệu địa điểm số 2365/QĐ-UB ngày 15/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực thi hành. Khu vực thung lũng Sinh Tồn sẽ được giới thiệu cho nhà đầu tư khác
    P.P.(CAND)
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Bắt giữ gỗ huê lậu có khối lượng lớn
    (VietNamNet) - Thời gian gần đây, địa bàn tỉnh Quảng Bình "nóng" lên bởi nạn khai thác, vận chuyển và kinh doanh lâm sản trái phép. Ngày 19/6/2007, Công an tỉnh Quảng Bình lại phát hiện và bắt giữ một lượng lớn gỗ huê được cất giữ trái phép.

    Ngày 19/6/2007, qua nguồn tin trinh sát và từ quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với công an huyện Lệ Thủy tiến hành kiểm tra tại gara để xe của ông Võ Ngọc Tám (sinh năm 1968 ở thôn Phước Vinh, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy).

    Tại đây, lực lương công an đã phát hiện trên 5,3 ste (tương đương 5 m3) gỗ huê thuộc nhóm A1 loại tận dụng gốc, rễ, cành đang được cất giữ trái phép. Theo giá thị trường hiên nay, 1 ste gỗ huê loại này có trị giá trên 100 triệu đồng.

    Cũng trong ngày 19/6, tại nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn (thôn 6, thị trấn Nông trường Lệ Ninh), Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiên, bắt giữ thêm 1,8 ste gỗ huê đang tập kết chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

    Cơ quan chức năng đang thu giữ số gỗ trên để xử lý theo pháp luật.
    * Quang Cương(viet nam net)

Chia sẻ trang này