1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Hiện đang cần một số thông tin quan trọng về tỉnh Quảng Bình nhất là Quảng Trạch để làm báo cáo cho cô hàng xóm .Mong các bác thiện chí giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả này .
    Nổi giữa dòng đời
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một triệu đồng đổi 138 tháng tù giam
    [​IMG]
    Các bị cáo tại phiên tòa.
    Một đêm tháng 3/2007, nhậu say, kiếm chỗ hát karaoke và tìm gái không được, Trung, Vân và Lương gặp hai anh Thiện và Quỳnh. Bọn chúng đe dọa, dùng vũ lực cướp của hai anh 1 triệu đồng. Ngày 18/6, 3 tên đã bị TAND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyên phạt tổng cộng 138 tháng tù giam.
    Đứng trước vành móng ngựa, Hoàng Quang Trung, 28 tuổi, Trần Thanh Vân, 30 tuổi và Ngô Lương, 26 tuổi đều trú xã Quảng Long huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã khóc. Những giọt nước mắt muộn màng của ba bị cáo không thể chuộc được tội lỗi mà chúng gây ra ở vùng quê vốn yên bình này.
    Sáng 18/6, sân UBND xã Quảng Long nêm chặt người dân đến chứng kiến phiên toà xét xử lưu động đối với nhóm cướp tài sản do Hoàng Quang Trung cầm đầu. Nhiều người dân đã bất ngờ khi tận mắt thấy những kẻ dùng vũ lực để đe dọa cướp tài sản lại là những thanh niên sức dài vai rộng nhưng không chịu làm ăn lương thiện mà lại lao vào những ham thú tầm thường để phạm tội.
    Hành trình phạm tội của Trung, Vân, Lương bắt đầu từ một cuộc nhậu. Khoảng 23h ngày 5/3, sau khi cùng nhau chén chú chén anh, đêm quê khuya yên tĩnh, rượu ngà ngà say Hoàng Quang Trung, Trần Thanh Vân và Ngô Lương thống nhất rủ nhau xuống biển Quảng Thọ (Quảng Trạch) hát karaoke và tìm gái mại dâm.
    Cả 3 lên xe môtô BKS 73N3-5328 lòng vòng tìm bãi đáp, nhưng đêm quá khuya không tìm ra quán karaoke nên chúng quay về.
    Vừa quay xe, 3 tên phát hiện anh Phạm Xuân Quỳnh và Hoàng Khánh Thiện. Chúng vây anh Quỳnh và anh Thiện lại đe dọa và dùng vũ lực tống tiền. Sợ bị đánh nên anh Quỳnh đã móc túi đưa cho Trung 300.000 đồng.
    Không dừng lại ở đó, tên Trung cầm tiền và đòi thêm: "Còn nữa thì bỏ ra hết đi" buộc anh Quỳnh phải đưa tiếp cho Trung 700.000 đồng.
    Cướp được tiền, Lương điều khiển xe máy chở Trung và Vân tẩu thoát. Sau khi hoàn hồn, Quỳnh và Thiện điều khiển xe máy đuổi theo 3 tên cướp ra đến xã Quảng Xuân.
    Hai anh đã đạp vào xe làm Trung, Vân, Lương ngã xuống đường. Trung và Lương tẩu thoát, còn Vân bị anh Quỳnh và anh Thiện bắt giữ đưa về Công an huyện Quảng Trạch xử lý.
    Sau một ngày xét xử, Tòa án đã tuyên 138 tháng tù dành cho ba bị cáo. Theo đó, Hoàng Quang Trung 54 tháng tù; Trần Thanh Vân 48 tháng tù và Ngô Lương 36 tháng tù
    S.Lam(CAND)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Những quái xế tuổi "teen"
    Trong nhiều năm qua, mặc dù công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý của các cơ quan chức năng luôn được triển khai nhưng tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn diễn ra phức tạp. Đặc biệt, vào những ngày hè, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra mà đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên.
    [​IMG]
    Học sinh đánh võng, kẹp ba (Theo VnExpress)
    Nhóm phóng viên Đài THVN đã có mặt trong một buổi tuần tra, mật phục của Phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Bình khi những phương tiện ngăn chặn, truy bắt các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng, chở quá người quy định vào ban đêm đã được trang bị đầy đủ. 19h, các thành viên của đội tuần tra xuất kích, toả đến các tuyến đường trọng điểm mất an toàn giao thông. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ mật phục, truy bắt, nhiều phương tiện đã bị lực lượng cảnh sát giao thông ghi hình, bắt giữ. Hầu hết đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường .
    Nguyễn Văn Quý, trú tại phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới thanh minh: "Em chở bạn đi cắm trại. Vì không có xe nên phải chở ba".
    "Em vi phạm luật an toàn giao thông là do chở ba, không có giấy phép lái xe, lạng lác trên đường. Em xin hứa lần sau sẽ không vi phạm nữa", Nguyễn Phong, trú tại phường Đồng Phú, Đồng Hới nói.
    Theo thiếu tá Phan Văn Thanh, Đội phó đội Tuần tra cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình, CSGT ở đây đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tượng vi phạm an toàn giao thông đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, hầu hết vi phạm các lỗi: chở người quá quy định, lạng lách, đánh võng trên đường.
    Vào những ngày hè, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Đồng Hới và các tuyến đường dẫn đến các điểm tham quan du lịch của tỉnh Quảng Bình tăng cao. Trong khí đó, tình trạng người điều khiển phương tiện không chấp hành luật an toàn giao thông lại diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Chỉ riêng trong tháng 5 năm nay, ở Quảng Bình đã xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông, làm chết 103 người, thiệt hại tài sản hơn 300 triệu đồng. Qua thống kê, trên 60% số vụ liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
    Trước những con số đáng báo động này, việc hạn chế tối đa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm ATGT là vô cùng cần thiết. Thời gian vừa qua, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, mật phục, công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cho thanh thiếu niên trong dịp hè. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này có đạt được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức, trách nhiệm, sự giáo dục của các bậc phụ huynh đối với con em của mình khi tham gia giao thông.
    Phú Thạnh (VTV)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tư nhân ủng hộ 2 tỉ đồng xây trường
    (NLĐ)- Vợ chồng ông Phan Hải và bà Phạm Thị Dung, quê ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện nghỉ hưu tại TPHCM. Ông Phan Hải vốn làm thuyền trưởng tàu viễn dương nhiều năm cho đến ngày nghỉ hưu, còn bà Phạm Thị Dung vốn là một kỹ sư thủy sản.
    Theo TTXVN, trở về thăm quê hương lần này, ông bà quyết định trích ra 2 tỉ đồng từ nguồn tiền tiết kiệm lâu nay của gia đình để xây dựng 10 phòng học khang trang tặng trường trung học cơ sở của xã. Hiện các phòng học đang được khẩn trương thi công, bảo đảm hoàn thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học mới.
    Ông bà Phan Hải cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư thêm 4 tỉ đồng nữa để xây dựng một nhà hộ sinh tiêu chuẩn, đủ tiện nghi.
    B.T.B(NLD)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Phát hiện 2 mỏ vàng tại huyện Tuyên Hóa
    Ngày 24-6, nguồn tin riêng của PV Báo SGGP cho biết, các nhà chuyên môn về thăm dò khoáng sản đã phát hiện mỏ vàng Khe Nang và mỏ vàng Kim Hóa tại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình.
    Theo tiết lộ ban đầu, đây là hai mỏ vàng mới được phát hiện, chưa có công bố chính thức về trữ lượng cũng như độ tuổi của vàng. Tuy nhiên đã có 2 công ty nước ngoài đăng ký với UBND tỉnh Quảng Bình muốn đầu tư khai thác 2 mỏ vàng này.
    Cụ thể Tập đoàn Unionmet (Singapore) đã có động thái làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về dự án khai thác vàng Kim Hóa. Công ty cổ phần Phát triển Đại Thông (Trung Quốc) đặt vấn đề xin đầu tư khai thác mỏ vàng Khe Nang.
    M.P.(SGGP)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Trẻ chết do cán bộ y tế thiếu trách nhiệm?
    Sáng nay, 25-6, gia đình anh Lưu Thành Chung cùng vợ Trần Thị Thành trú tại tổ 2, tiểu khu 4, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới đã phát đơn khiếu nại về việc tắc trách của cán bộ Trạm Y tế phường Đồng Sơn (phòng khám Cộn) gây nên cái chết của cháu Lưu Trần Mai Linh, 11 tháng tuổi.
    Gia đình bé Mai Linh cho biết, cháu bị sốt nhẹ được đưa đến phòng khám Cộn, y tá kẹp nhiệt kế, thân nhiệt bé lên tới 38,80C. Các y tá, bác sĩ phòng khám Cộn đã tiêm 2 mũi thuốc cho bé Linh, sau đó đưa 5 loại thuốc đến cho bé Linh uống (nhưng không giải thích rõ là thuốc gì, tác dụng ra sao, uống bằng cách nào). Sau khi uống thuốc, thay vì thấy con hồi tỉnh, Thành thấy Linh tím tái dần, rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong.
    Minh Phong(SGGP)
  7. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    "Vô giá "có thể hiểu là ko giá trị hay 1 nghĩa trái ngược đây
    biết nói thế nào đc nhỉ? Những gì nhặt đc ở đây có thể đóng góp đc cho đồ án của người ta ko?
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi chưa biết nói, 4 tuổi đã đọc thông, viết thạo
    (LĐĐT) - Cháu Đặng Văn Thủy năm nay vừa tròn 4 tuổi, ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) nhưng một năm qua đã khiến mọi người bất ngờ vì khi mới 3 tuổi, cháu đã đọc thông, viết thạo.
    Dù đã được giới thiệu từ trước nhưng khi "tận mục sở thị", chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe cậu đọc sang sảng Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Chúng tôi chọn một số trang trong Văn kiện để cháu Thủy đọc, trang nào cháu cũng đọc nhanh và tốt.
    Càng bất ngờ hơn khi cháu Thủy không chỉ đọc được những chữ tiếng Việt mà còn đọc luôn cả những cụm từ tiếng Anh, những con số phần trăm (%), tên các loại hóa chất, thuốc khó đọc như Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, B12, protein, photpho, Iốt, Natri; tên các loại máy điện thoại Nokia, Samsung, máy ghi âm JVC, Sony và máy ảnh Canon mà chúng tôi đưa ra để kiểm chứng. Về phần số học, những con số hàng chục hay đến hàng trăm triệu cháu đều đọc đúng.
    Kiểm chứng về khả năng đọc của cháu, anh Nguyễn Xuân Vũ cùng đi với chúng tôi bảo cháu đọc dòng chữ in trên áo mình đang mặc (có cả chữ viết tắt) thì cháu đọc ngay là: "Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị".
    Việc cháu Thủy mới tròn 4 tuổi mà đọc được đúng cụm từ viết tắt đã khiến chúng tôi khâm phục. Không chỉ dừng lại ở khả năng đọc, cháu còn biết suy nghĩ về ý của một câu văn hoặc một câu thơ. Đọc hai câu thơ "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/Miền Nam mong Bác nỗi mong Cha''''. Khi được hỏi từ Bác và Cha trong hai câu thơ trên là nói về ai?, cháu Thủy giải thích ngay: Bác là Bác Hồ và Cha cũng là Bác Hồ. Mọi người có mặt lúc đó trầm trồ, không ngớt lời ngợi khen cháu.
    Đến phần kiểm tra "viết thạo", cháu Thủy lại tiếp tục gây bất ngờ khi tất cả yêu cầu của chúng tôi đưa ra cháu đều đáp ứng tốt. Các cụm từ là tên tuổi, một câu thơ hoặc một đoạn văn mà chúng tôi đọc cháu đều viết được. Tuy nhiên, để cháu viết tốt chúng tôi phải đọc đến vài lần để cháu suy nghĩ và ghép vần.
    Bác Đặng Thẫn là ông nội của cháu Thủy kể rằng từ khi một tuổi đến ba tuổi, hàng ngày cháu chỉ biết ngồi một chỗ, không biết nói, không có phản ứng nào khi người khác nói chuyện với mình nên cả nhà cứ ngỡ cháu bị câm điếc, đã đưa đi đến các bệnh viện nhờ thầy thuốc kiểm tra, nhưng đều không có kết quả.
    Ba của cháu Thủy là anh Đặng Văn Chung bị câm điếc từ lúc lọt lòng mẹ nên cả nhà cứ nghĩ là do gen di truyền. Có điều đặc biệt là cháu Thủy suốt ngày chăm chú xem tivi, nếu đang xem mà có ai đó tắt tivi là cháu khóc để biểu lộ sự phản ứng. Vì vậy, cả nhà thường chỉ tắt tivi vào lúc cháu đã ngủ.
    Ba năm trôi qua trong sự im lặng, đúng vào ngày 28 tết năm 2006, cô ruột của cháu ở Sài Gòn gửi về cho gia đình một ít quà. Nghe người trong nhà nói quà của cô Hà gửi về, thế là cháu nói theo. Nghe giọng cháu, cả nhà hết sức vui mừng; càng bất ngờ hơn khi thấy cháu còn đếm được. Cháu Thủy không những đếm được từ 1 đến 100 mà còn có khả năng đếm ngược rất nhanh từ 100 về lại 1. Thấy lạ, bác Thẫn thử dạy cháu đếm các số 101, 102. Thực sự bất ngờ, cháu đếm một mạch đến luôn con số 2007.
    Khi bác Mẫn mua bảng chữ cái về nhà và dạy cho cháu Thủy biết mặt chữ, lại thêm bất ngờ mới khi ông nội chỉ đến đâu cháu Thủy thuộc ngay đến đấy. Đúng một tuần sau, cháu Thủy đã tự ghép vần để đọc và viết được. Nhiều người trong thôn Xuân Dục thấy lạ đã đến để kiểm chứng và ai cũng thật sự ngạc nhiên mà không thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ này.
    P.V (Theo TTXVN)
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! đọc cái tin này vui quá.. Thần đồng đấy. Xưa nay mình vẩn tự hào là dân quê mình rất giỏi...Nhưng hcuyện này thì chưa gặp bao giờ.
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục cấp lại chứng minh thư nhân dân
    Lao Động số 146 Ngày 27/06/2007 Cập nhật: 10:18 PM, 26/06/2007
    (LĐ) - Bạn Nguyễn Hữu (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) hỏi: Tôi bị mất chứng minh thư nhân dân (CMTND), để được cấp lại, tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì?
    - Theo TT số 04/1999/TT - BCA ngày 29.4.1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3.2.1999 của Chính phủ về CMTND thì công dân xin cấp lại CMTND phải có đơn trình bày rõ lý do cấp lại, có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai; xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).
    Đối với trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh đổi lại CMTND phải xuất trình quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên, chụp ảnh (như trường hợp cấp mới); kê khai tờ khai cấp CMTND theo mẫu.
    Luật gia Nguyễn Quốc Việt (lao daong)

Chia sẻ trang này