1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khôi phục địa đạo Văn La, Quảng Bình
    [​IMG]
    Bia Kỷ niệm ở hệ thống địa đạo Văn La.
    Từ thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đi về phía Nam 7km, có biển lớn hướng dẫn cắm sát đường quốc lộ 1A chỉ đường cho du khách theo con đường nhỏ về phía tay phải chừng 1km, khách sẽ đến được khu "Địa đạo Văn La".
    Văn La thuộc xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Văn La là thủ phủ của huyện Quảng Ninh, có phà Quán Hàu, có quốc lộ 1A đi qua, vì thế trong chiến tranh chống Mỹ, nơi đây bị bom đạn Mỹ ngày đêm đánh phá ác liệt.
    Địa đạo Văn La là địa đạo đầu tiên và duy nhất ở tỉnh Quảng Bình. Địa đạo là một công trình lao động sáng tạo, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của Đảng bộ và nhân dân xã Lương Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
    Thực hiện nhiệm vụ xây dựng làng chiến đấu, bảo đảm giao thông vận tải và phong trào "Mỗi người dân là một chiến sĩ kiên cường, mỗi thôn xóm là một pháo đài vững chắc", năm 1966, nhân dân thôn Văn La tổ chức đào hàng trăm km giao thông hào xung quanh làng. Thêm nữa, mỗi nhà cũng tự đào hầm trú ẩn để tránh bom, đạn của đế quốc Mỹ. Nhưng khi chiến tranh ngày càng đi vào giai đoạn ác liệt, Mỹ liên tục tăng cường đánh phá nên các hầm trú ẩn tại nhà không đủ bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Lương Ninh đã phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo nhiều phương án nhằm bảo đảm tính mạng cho nhân dân, trong đó có phương án tối ưu nhất là đào địa đạo vào sâu trong lòng đất, làm nơi trú ẩn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm sản xuất và chiến đấu.
    Địa đạo Văn La được khởi công vào giữa tháng 6-1966, trên một ngọn đồi trong làng. Trước mặt địa đạo là đồng ruộng. Bởi vậy, nhân dân trong khi lao động sản xuất, vẫn có thể chạy vào trú ẩn kịp thời khi máy bay Mỹ đến ném bom. Địa đạo được xây dựng gần với khu dân cư, nối cùng với hệ thống giao thông hào chằng chịt khắp trong thôn, đã tạo thành một hệ thống phòng thủ vững chắc trong lòng đất. Lực lượng trực tiếp đào địa đạo là trung đội dân quân xã Lương Ninh gồm 36 chiến sĩ, được chọn từ những xã viên của các đội sản xuất, do đồng chí Nguyễn Chước làm trung đội trưởng. Trung đội chia làm 3 tiểu đội, thay nhau đào. Địa đạo được thiết kế theo chữ L, có 3 cửa ra vào. Địa đạo Văn La có chiều dài hơn 150m, rộng 1,5m, cao 1,8m. Trần địa đạo hình vòng cung.
    Qua hơn 360 ngày địa đạo Văn La được hoàn thành. Khi mới đào được 10m, ban đêm đã có người vào ngủ, ban ngày đã có người đến sơ tán để tránh bom. Địa đạo hoàn thành có sức chứa khoảng 300 người.
    Trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, địa đạo Văn La đã phát huy được tác dụng, làm nơi trú ẩn an toàn cho nhân dân. Địa đạo Văn La còn là điểm sơ tán cho những thương binh, những chiến sĩ lái xe chở hàng vào chiến trường vào đây trú ngụ để chờ sang phà Quán Hàu. Những em nhỏ từ miền Nam ra sơ tán, trên đường đi, gặp máy bay Mỹ đã vào đây trú ẩn 3, 4 ngày, trong sự cưu mang, giúp đỡ của nhân dân, tự vệ địa phương.
    Địa đạo Văn La góp phần không nhỏ trong việc hạn chế những mất mát, thương vong do bom đạn Mỹ gây ra, đồng thời tạo sự yên tâm cho nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bởi vậy, ngày 28-12-2005, UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định xếp hạng di tích lịch sử địa đạo Văn La và năm 2006, được đầu tư hơn 100 triệu đồng để tôn tạo gồm các hạng mục như xây dựng bia kỷ niệm, khơi thông hầm địa đạo và làm đường vào địa đạo.
    Bài và ảnh: HỒ NGỌC DIÊP
  2. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sở Nội vụ Quảng Bình bị kiện vì ?okhông thích? người bằng cao
    Sở Nội vụ Quảng Bình bị kiện ra tòa vì không công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với chị Hương. Lý do của ''quý Sở" là chỉ cần tuyển người có trình độ cao đẳng công nghệ thực phẩm, trong khi đó chị Hương có trình độ đại học.
    TAND Quảng Bình vừa thụ lý đơn của chị Trần Thị Diệu Hương (26 tuổi, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) kiện Sở Nội vụ Quảng Bình đã huỷ kết quả trúng tuyển viên chức, dẫn đến việc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch chấm dứt hợp đồng lao động với chị.
    Trước đó, chị Hương đã gửi đơn khởi kiện Sở Nội vụ tới Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, nhưng đã bị từ chối thụ lý.
    Chị Trần Thị Diệu Hương cho biết: ngày 3/1/2007, chị đã nhận được thông báo do Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình ký là đã trúng tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Y tế năm 2006.
    Sau khi có thông báo trên, ngày 17/1/2007, Trung tâm y tế dự phòng huyện Bố Trạch đã có Quyết định số 01/QĐ-YTDP tiếp nhận và bố trí chị Trần Thị Diệu Hương vào làm việc tại đơn vị. Quyết định này công nhận chị Hương với chức danh là kỹ sư công nghệ thực phẩm và được bố trí nhận công tác tại Khoa Y tế cộng đồng.
    Nhưng chỉ sau 4 tháng làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch, chị Hương nhận được Quyết định số 533/QĐ-SNV ngày 4/4/2007 của Sở Nội vụ Quảng Bình do Phó Giám đốc Sở Diệp Xuân Giữ ký, về việc không công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Y tế. Quyết định này nêu lý do chị Hương không thuộc đối tượng trúng tuyển theo quy định tại văn bản số 1135/SNV ngày 6/10/2006.
    Từ quyết định này của Sở Nội vụ, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với chị Trần Thị Diệu Hương từ ngày 1/5/2007. Lý do Sở Nội vụ Quảng Bình không công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với chị Hương là chỉ cần tuyển người có trình độ cao đẳng công nghệ thực phẩm, trong khi đó chị Hương có trình độ đại học (?).
    Về sự việc trên, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch, Nguyễn Quốc Thắng, cho biết: Năm 2006, Trung tâm lập đề án tuyển chọn cử nhân cao đẳng công nghệ thực phẩm. Đề án này đã được Sở Y tế phê duyệt và được Sở Nội vụ thẩm định và niêm yết công khai. Trong thẩm định, Sở Nội vụ đã ghi rõ chỉ tiêu xét tuyển ngạch viên chức là cử nhân, trình độ chuyên ngành đào tạo cao đẳng công nghệ thực phẩm; phương thức xét tuyển là nhận trình độ chuyên môn từ cao xuống thấp.
    Căn cứ vào những tiêu chuẩn xét tuyển, chị Trần Thị Diệu Hương, tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thực phẩm (đại học chính quy) đã trúng tuyển. Giám đốc Nguyễn Quốc Thắng cho biết thêm: Trong quá trình vào làm việc tại Trung tâm, chị Hương có thái độ lao động tốt, không vi phạm kỷ luật, trình độ chuyên môn tốt.
    Thế nhưng không hiểu vì sao Sở Nội vụ lại làm ngược với những điều mà mình đã thẩm định, không công nhận kết quả tuyển dụng nói trên. Chị Trần Thị Diệu Hương, một kỹ sư công nghệ thực phẩm được đào tạo chính quy, đã bị mất việc làm.
    Được biết gia đình chị Trần Thị Diệu Hương thuộc gia đình chính sách. Bố của chị là ông Trần Xuân Hùng, thương binh hạng 3/4, từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường miền Nam và Campuachia.
    Quyết định của Sở Nội vụ Quảng Bình đang gây dư luận bất bình trong cán bộ, nhân dân ở địa phương; rất cần một lời giải thích thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng
    Theo Ngọc Châu (TTXVN)
  3. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm ảnh di sản phong Nha- Kẻ Bàng
    [​IMG]
    Bên nhau
    TT - "Chung tay bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng". Triển lãm ảnh mở tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Bình (TP Đồng Hới).
    80 bức ảnh nghệ thuật của nhiều tay máy có tiếng ở tỉnh như Hữu Ngụ, Thành Huế, Bách Chiến, Ngô Độc Lập, Phạm Văn Thức... đã cho người xem thấy được nhiều góc độ, sự đa dạng về cảnh sắc của Phong Nha - Kẻ Bàng, qua sự tìm tòi công phu, nắm bắt khá nhạy cảm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Nhiều bức ảnh lạ, lần đầu được công bố đã thu hút được cảm tình của người xem như Mõm cá sấu (Phạm Văn Thức), Hoa rêu (Ngô Độc Lập), Bên nhau (Bách Chiến), Hạnh phúc (Thành Vương)... đồng thời gián tiếp nêu được những giá trị quí báu của Phong Nha - Kẻ Bàng để mọi người cùng chung tay bảo vệ. Triển lãm đến hết ngày 22-7.
    (L.GIANG)
  4. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giao nộp cổ vật ở Quảng Bình: Hành động tốt đang bị lãng quên?
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Sơn xã Sơn Hoá).
    (LĐĐT) - Sau gần 1 năm, người phát hiện và giao nộp số tiền cổ bằng vàng ở Quảng Bình vẫn không được các cơ quan chức năng "đoái hoài", giải quyết khen thưởng theo qui định của Luật.
    Lao Động số 185 Ngày 11/08/2007 đã thông tin ?oQuảng Bình: phát hiện tiền cổ sau lũ? về những báu vật tại thôn Tân Sơn (xã Sơn Hoá huyện Tuyên Hóa) do bà Nguyễn Thị Liên giao nộp. Sau đó, đoàn giám định của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh đã xác định, đây là tiền thời Minh Mạng thông bảo, được đúc bằng vàng 24k. Điều đáng nói, đến nay, việc làm đáng khích lệ của bà Liên vẫn chưa được cơ quan chức trách chú ý như quy định của pháp luật.
    Một ngày giữa tháng bảy, chúng tôi có dịp ghé lại nhà bà Liên, nhân vật chính trong nhiều cuộc bàn luận của người dân về số báu vật được phát hiện ở Tuyên Hóa sau đợt hoành hành của mưa lũ năm 2007. Bà mệt mỏi nói: ?oSau khi giao nộp số cổ vật được vài tháng, tui đã nhiều lần lên huyện để hỏi về khoản tiền mà tui được hưởng theo quy định của nhà nước. Đến công an, họ chỉ sang UBND huyện, cán bộ huyện lại bảo khoản này hỏi chủ tịch, đến chủ tịch toàn đi công tác? từ đó đến nay, năm lầm bảy lượt lên xuống nhưng tui vẫn chưa biết ở cơ quan mô chi trả và lúc mô thì mới được nhận thưởng?.
    Sở dĩ phải mất công đi lại nhiều lần và cố đòi bằng được khoản tiền công là do bà nghĩ: với số báu vật quý đó, bà đã không giấu diếm để hưởng lợi cho riêng mình mà tức tốc nộp ngay cho Nhà nước. Vậy chút thành tích đã được pháp luật quy định sao không giải quyết. Mặt khác, hành động của bà đáng được nêu gương thì nhiều người dân trong vùng lại cho đó chỉ nộp lấy lệ còn số lượng lớn đã được cất kỹ làm bà uất ức. Những câu chuyện kể về được vàng rồi thủ tục tạ ơn trời đất? cũng làm bà lo lắng.
    Khi được hỏi về vấn đề này, một cán bộ phụ trách văn hóa thông tin cho biết, số báu vật trên đang được cất giữ tại cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa. Còn việc khen thưởng do Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình làm thủ tục nhưng vẫn chưa rõ thời điểm nào.
    Theo Nghị định số 92 ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật Di sản văn hóa. Khoản 4 điều 54 quy định: ?oTrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp hoặc kể từ ngày kết thúc việc tìm kiếm, khai quật khảo cổ do tổ chức, cá nhân phát hiện và thông báo thì cơ quan có thẩm quyền về văn hoá - thông tin phải thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đó. Việc trao tiền thưởng cho tổ chức, cá nhân phát hiện và tự nguyện giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng định giá có văn bản thẩm định giá trị di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đó?. Về thẩm quyền và trình tự, thủ tục quyết định việc khen thưởng cũng đã được quy định rõ tại điều này.
    Đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình triển khai kịp thời nhằm đảm bảo công bằng xã hội, bên cạnh đó, động viên khích lệ những cá nhân khác bởi đây là vùng đất thường xuyên phát hiện nhiều cổ vật có giá trị.
    Nguyễn Sơn
  5. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thảm sát rừng ngay trước mắt kiểm lâm, biên phòng
    TP - Một tháng nay, lực lượng cảnh sát Môi trường Quảng Bình phối hợp với Kiểm lâm liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép.
    [​IMG]
    Lực lượng chức năng ở hiện trường vụ phá rừng
    Địa điểm thường xuyên diễn ra những vụ vận chuyển gỗ lậu là đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận xã Lâm Trạch, Xuân Trạch.
    Đáng chú ý, một lượng gỗ lớn được khai thác trái phép trên lại nằm ngay trong cánh rừng, mà ở đó hiện diện dày đặc nhiều cơ quan bảo vệ như lực lượng bảo vệ rừng, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, và nó cách đường Hồ Chí Minh nơi gần là 5 m, nơi sâu nhất cũng chỉ 500m.
    Từ đèo Đá Đẽo hướng ra Bắc chừng 5 km, nhìn sang phía tay phải những người bình thường sẽ không bao giờ mảy may nghi ngờ rằng phía sau vành đai xanh gỗ tạp ngụy trang kia là những khoảnh rừng đã bị lâm tặc băm nát. Những thân cây còn tươi nhựa vừa bị đốn hạ bằng cưa máy nằm ngổn ngang.
    Những phiến gỗ đỏ au được xẻ ngọt nằm chồng lên nhau chờ người vận chuyển. Những lán trại lâm tặc còn mới nguyên dựng vội, bừa bộn. Cành nhánh cây rừng héo khô có, xanh tươi có chất chồng lên nhau chứng tỏ nơi đây đang có cả một công trường khai thác gỗ lậu quy mô và chuyên nghiệp.
    Chứng kiến cuộc thảm sát tận diệt này, những người đặt chân đến đây đều tự hỏi lực lượng bảo vệ rừng họ đang ở đâu? Họ biết hay cố tình làm ngơ?
    Nhận được tin báo, trong hai ngày 15 và 16/7, Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phong Nha đã có mặt ở vùng rừng này, phát hiện và thu giữ trên 57m3 gỗ lậu từ nhóm 2 đến nhóm 6. Vùng rừng nằm ngay sát bản Phú Minh xã Thượng Hóa (Minh Hóa).
    Khu vực này là rừng giáp ranh giữa rừng phòng hộ và rừng khai thác thuộc sự quản lý của Hạt Kiểm lâm Minh Hóa, Hạt kiểm lâm Bố Trạch và thuộc Lâm phần Cty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình. Từ đây chỉ đi về hướng Nam 14 km là vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
    Số gỗ trên đã được tập kết trên một diện tích rộng gần 1 km vuông. Trong khu vực tập kết gỗ lậu có trên 10 lán trại của lâm tặc có đủ các phương tiện phục vụ sinh hoạt hằng ngày như bếp núc, xoong nồi, bát đĩa ...
    CA đã bắt quả tang ba đối tượng đang cưa cắt và vận chuyển gỗ ra bãi tập kết, thu giữ hai cưa máy cầm tay. CA Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng quy mô và trắng trợn này.
    Thật trớ trêu, số gỗ lâm tặc khai thác trái phép với khối lượng lớn, diễn ra trong một thời gian dài này chỉ nằm cách Trạm bảo vệ rừng của Lâm trường Bố Trạch chưa đầy 1 km, và không xa là Tổ biên phòng của đồn biên phòng 585. Kề cận ngay đó là một trạm bảo vệ của Hạt kiểm lâm Minh Hóa.
    Theo thông tin của chúng tôi, thì lực lượng khai thác rừng trái phép ở đây chủ yếu là dân bản địa và dân vùng Tróoc (Bố Trạch) mà đầu nậu đứng ra tổ chức gồm có hai người, một dân vùng Thượng Hóa, một ở Lâm Trạch.
    Mở rộng điều tra ra các cánh rừng lân cận, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 12m3 gỗ cùng hơn 400 thanh khung ngoại bị khai thác trái phép. Đó chưa phải là con số cuối cùng.
    Thượng tá Dương Văn Dương, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường CA Quảng Bình cho hay: Lượng gỗ bị bắt giữ trên đường vận chuyển có nguồn gốc tại khu rừng này trong gần một tháng nay lên đến trên 100m3.
    Chúng tôi đã báo cáo và xin chỉ đạo của lãnh đạo CA tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan liên quan để đề xuất khởi tố vụ án.
    Minh Toản
  6. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Đồng Hới
    21/07/2008 08:11
    (HNM) - Từ 18-7, Vietnam Airlines chính thức vận hành đường bay Hà Nội-Đồng Hới với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu bằng máy bay ATR-72.

    Đây là đường bay thứ 27 trong mạng đường bay nội địa của Vietnam Airlines. Trong dịp khai trương, Hãng sẽ áp dụng chương trình khuyến mại, giảm 25% giá vé cho các vé bán ra từ 26-5 đến 30-9 và đi trên các chuyến bay khởi hành từ 18-7 đến 30-9.

    Nguyễn Đức
  7. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình
    ND - Liên tục trong những ngày qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đã bắt được một số vụ vận chuyển gỗ lậu. Từ đó đã lần ra bãi tập gỗ lậu khá lớn và phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 218, thuộc thôn Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Ðây là một trong số ít khu rừng đại ngàn còn sót lại của tỉnh Quảng Bình...
    Gỗ lậu "tập kết" cạnh trạm bảo vệ rừng
    Ðiều bất ngờ nơi tập kết gỗ lậu "hoành tráng" lại nằm sát đường Hồ Chí Minh. "Ðại bản doanh" của lâm tặc chỉ cách Trạm bảo vệ rừng của Lâm trường Bố Trạch và Trạm kiểm soát (Ðồn biên phòng 585) có 5-7 trăm mét. Ðiểm khai thác của lâm tặc chỉ sâu hơn điểm tập kết (theo vết trâu kéo gỗ) có từ 1-1,5 km trở vào. Ðiều "kỳ lạ" là điểm lâm tặc khai thác gỗ lại trùng với khu vực khai thác gỗ của Lâm trường Bố Trạch thuộc Công ty Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình. Thậm chí sản phẩm gỗ khai thác thì được xẻ thành tấm, thành phiến còn gỗ lâm trường khai thác chỉ là gỗ tròn mà thôi!
    Có thể thấy, nạn phá rừng ở đây đã diễn ra trong một thời gian khá dài mà không hề bị cơ quan chức năng nào ngăn chặn. Bằng chứng dễ thấy nhất là chi chít đường trâu kéo gỗ trong rừng, vết mới đè lên vết cũ, có những chỗ hằn sâu như giao thông hào. Chung quanh các điểm tập kết gỗ, mặt đất bị mài mòn đến nhẵn bóng, chứng tỏ đã có rất đông người qua lại nơi đây trong suốt một thời gian dài. Tại một số điểm tập kết gỗ lậu, cỏ đã mọc cao khoảng 10cm; ngược lại, có nhiều phiến gỗ còn ứa nhựa tươi. Tại địa điểm tập kết gỗ (bán kính khoảng 500 mét) sát đường Hồ Chí Minh và Trạm bảo vệ rừng của lâm trường Bố Trạch, đã có hàng chục mét khối gỗ từ nhóm 2-8 được tập kết. Ðủ thứ gỗ với nhiều kích cỡ khác nhau: gỗ phiến (có phiến tới 5 tấc), gỗ tấm, gỗ thanh... Có khá nhiều cột gỗ táu (đường kính hơn 30cm, dài chừng 5-7 mét, thẳng tắp và đỏ au) được tập kết sát một nhà dân gần đó...
    Dọc theo con suối Nhà Nhạ, có tới hơn một chục cái lán của lực lượng phá rừng, mỗi lán cách nhau dăm ba chục mét. Ước tính, tại khu rừng này, suốt một thời gian dài, mỗi ngày có hàng trăm người vào rừng cưa xẻ gỗ. Ngay hôm 15-7, khi lực lượng Công an tỉnh và Kiểm lâm Quảng Bình có mặt, thì có nhiều người bỏ chạy để lại 2 lán trại đang đỏ lửa. Trong lán, có đầy đủ vật dụng cho hàng chục người tồn tại trong một thời gian dài: xoong nồi, bát đĩa, mấy bao gạo đầy, thực phẩm, quần áo (của cả nam lẫn nữ), một số can xăng dùng cho máy cưa, và có cả những bao cỏ tươi dành cho trâu kéo! Cạnh đó, tại những nơi buộc trâu kéo gỗ phân trâu dày đến hàng chục cm. Chủ tịch xã Thượng Hóa Cao Xuân Tạo thừa nhận: "Lâm tặc đã đưa đến đây rất nhiều trâu kéo to để kéo gỗ...". Tại đây, theo quan sát của chúng tôi, lâm tặc đã dùng cưa máy để xẻ gỗ, cho thấy nạn phá rừng ở đây chuyên nghiệp đến mức nào!. "Ðây là một vụ khai thác rừng trái phép công khai, trắng trợn, quy mô lớn, kéo dài trong một thời gian dài". Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình nhận xét.
    Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, trong bốn ngày ra quân (từ ngày 15 - 18-7), đã thu giữ tổng cộng hơn 80 m3 gỗ lậu (từ nhóm 2-8) và bắt quả tang 3 lâm tặc đang xẻ gỗ trong rừng tại thôn Phú Minh, xã Thượng Hóa. Chưa hết, theo lời một lâm tặc thì tổng số gỗ lậu tại vùng này có thể lên tới hàng trăm mét khối (!?)...
    Vì sao "lâm tặc" lộng hành?
    Chúng tôi quay trở lại thôn Phú Minh vào trưa 18-7. Rừng đã yên ắng trở lại, lán trại của lâm tặc cũng đã được dỡ bỏ. Theo vệt đường trâu kéo chi chít trong rừng, chúng tôi dấn bước. Càng vào sâu, rừng càng thâm u. Sau khoảng 30 phút leo dốc lội suối, thì hiện trường của một bãi khai thác chính bắt đầu lộ diện. Ðầu tiên là hai cột nhà gỗ táu (khoảng 0,4m3/cây) còn tươi rói nằm chình ình giữa lối đi. Ðể vận chuyển những cây cột này ra bãi tập kết, nghe đâu đầu nậu trả công khoảng 2,5 triệu đồng/cây. Tiếp đến là một gốc gỗ dổi có đường kính khoảng 60 cm vừa bị đốn ngã. Thêm vài chục mét, lại gặp một gốc cổ thụ khác nằm cạnh khe cũng bị "xẻ thịt" thành nhiều súc kích cỡ khác nhau, phần lớn còn nằm tại gốc chưa kịp kéo... Cứ thế, càng vào sâu lại gặp ngày càng nhiều những gốc cổ thụ như vậy bị đốn hạ, mà nhiều nhất là gỗ trơng, đặc biệt là dọc hai bên suối. Có những cây ước tính gỗ thành phẩm tới cả chục mét khối, bởi riêng gỗ bìa nằm lại đã khoảng vài ste, và diện tích bị phát quang lên tới hàng chục mét vuông. Ðặc biệt, có những cây gỗ lâm tặc chưa kịp xẻ, đường kính cỡ 1-1,5m, dài hàng chục mét, thẳng tắp, và dĩ nhiên đã được khắc tên đánh dấu "chủ sở hữu". Theo kinh nghiệm, trong rừng già chỗ nào đó phía trước mặt bất ngờ bỗng lộ ánh nắng mặt trời là cứ thế tìm đến, bởi gần như chắc chắn rằng nơi đó có một cây to vừa bị ngã xuống. Hôm ấy, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều những đám quang như thế. Và dĩ nhiên, con số hơn 80m3 mà cơ quan chức năng thu gom được trong 4 ngày qua là quá khiêm tốn so với những gì chúng tôi chứng kiến tại hiện trường khai thác! Do chiều tối, chúng tôi không thể tiếp tục lần theo dấu kéo gỗ trong rừng để tìm thêm các điểm khai thác trái phép khác. Nhưng cũng từ những vết kéo gỗ này có thể khẳng định, khu rừng này bị đốn hạ ở nhiều nơi khác nữa!.
    Những hộ dân sống quanh vùng cho hay, hiện tượng khai thác gỗ lậu tại vùng này xảy ra rải rác từ vài năm trước, nhưng ồ ạt nhất là từ khi Lâm trường Bố Trạch khai thác gỗ tại vùng này. Ðỉnh điểm là từ vài tháng nay, mỗi ngày có hàng chục, thậm chí có lúc tới hàng trăm người cõng gùi vào rừng dựng lán trại. Phần lớn lâm tặc đến từ Tuyên Hóa, có những gia đình cả 5 người từ lớn đến nhỏ theo nhau vào đây, dựng lán trại riêng, thậm chí lập cả... ban thờ! Khúc suối rộng như thế mà luôn đục ngầu bởi có quá nhiều người sinh hoạt, nên các hộ dân định cư vùng này đành phải đi thật xa mới dám gánh nước về dùng. Cũng được biết thêm, có khoảng 5-7 đầu nậu gỗ (chủ yếu ở Phúc Trạch, Xuân Trạch...) chia nhau cai quản đám lâm tặc, thu gom sản phẩm của họ.
    Ðiều cần nói là việc người dân từ các nơi đổ xô về đây phá rừng chắc chắn chủ rừng, kiểm lâm, biên phòng và chính quyền sở tại không thể không biết. Bởi mỗi khi cưa máy hoạt động là trong vòng bán kính chừng vài ki-lô-mét đã nghe ầm ĩ, trong khi đó hiện trường khai thác rất gần đường Hồ Chí Minh. Vả lại, việc có tới hàng trăm người quần tụ tại hàng chục lán trại quanh một khúc suối dài độ 500 m trong hằng tháng liền và chỉ cách đường lớn có 100 m mà không ai hay biết gì thì kể cũng...lạ! Một cán bộ của đơn vị chủ rừng cho rằng, do lực lượng bảo vệ của lâm trường quá mỏng nên anh em không dám làm căng, sợ bị bọn đầu gấu trả thù (và thực tế đã có người bị đánh trọng thương, có người đã bị mù mắt). Nhiều chủ trâu bò kéo từ chối vận chuyển tang vật, dù tiền thuê tăng từ 300.000đ lên 500.000đ/m3, bởi họ sợ "đầu cơ nghiệp" của mình bị... chặt chân! Hoặc ngay như lúc bốc 12 cột nhà gỗ táu đã bị lập biên bản, chủ gỗ đến xin lại, khi bị từ chối thì lập tức việc bốc tang vật gặp ngay khó khăn. Ðầu tiên là hơn hai chục cửu vạn được thuê từ Troóc lên khăng khăng không chịu bốc. Tiếp đến, hai lái xe "vòi" thêm tiền công chuyên chở, dù rằng quãng đường vận chuyển đã được rút ngắn rất nhiều so với hợp đồng ban đầu. Chợt rùng mình, có cả rất đông lực lượng liên ngành giám sát việc này, nhất là lực lượng công an với đầy đủ vũ khí và công cụ hỗ trợ, mà còn bị gây khó dễ như thế, huống chi... Chứng kiến sự việc này, chợt nhớ lại câu nói của một người dân, rằng "chỉ có công an mới dám làm vụ này chứ để cho lực lượng khác thì còn lâu!", mới thấy lo lắm thay cho sự nghiệp bảo vệ rừng!
    Thiết nghĩ cần phải có một cuộc điều tra thật kỹ về thiệt hại tại rừng Phú Minh, (nhất là số gỗ lậu lâm tặc đã phá chặt, tiêu thụ, số nằm rải rác trong rừng) từ đó mới xác định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. Ðặc biệt, cần lôi ra ánh sáng các trùm gỗ lậu và sự thông đồng giữa lâm tặc với những người có trách nhiệm từ phía chủ rừng, ngành chức năng và địa phương liên quan. Dư luận Quảng Bình đang mong muốn, vụ phá rừng Phú Minh cần được sớm xử lý một cách thích đáng.
    TUẤN MINH, TÙNG LÂM
  8. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ?oKiên quyết xử lý nghiêm vụ phá rừng lớn nhất trong nhiều năm qua?
    NDĐT - Ngay sau khi Nhân Dân Điện tử phản ánh vụ khai thác rừng trái phép lớn tại thôn Phú Minh, xã Thượng Hoá (Minh Hoá), UBND tỉnh Quảng Bình đã họp khẩn cùng với chủ rừng, các địa phương, ngành liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị liên quan; đồng thời chấn chỉnh công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.
    Ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình bức xúc: ?oChúng ta đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh nên đã để xảy ra vụ phá rừng lớn nhất trong nhiều năm qua.?
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Hữu Hoài cũng tuyên bố: ?oUBND tỉnh Quảng Bình sẽ kiên quyết xử lý nghiêm vụ phá rừng này.?
    Lãnh đạo các ngành (Kiểm lâm, Biên phòng?), địa phương (Chủ tịch UBND xã Thượng Hoá, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá) cùng chủ rừng (Giám đốc Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình) đã kiểm điểm trách nhiệm của ngành mình, địa phương mình trong việc buông lỏng quản lý rừng.
    Các bên liên quan đã thừa nhận sự thiếu phối hợp đồng bộ để xử lý hiện tượng một số đơn vị quản lý tiếp tay cho lâm tặc, đầu nậu lộng hành, tàn phá rừng công khai, với quy mô lớn, kéo dài trong thời gian dài và tất nhiên có tổ chức. Trong khi đó, lâm tặc trang bị thiết bị khai thác, phương tiện vận chuyển hiện đại, tốc độ cao, liều lĩnh, chống trả quyết liệt, công tác kiểm tra tình hình bảo vệ rừng và sản xuất tại Tiểu khu 218 của chủ rừng buông lỏng?
    Tuy ?othành khẩn nhận thiếu sót? nhưng lãnh đạo một số ngành, địa phương có thái độ đẩy trách nhiệm sang ?osân? của đơn vị khác, và đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Chủ tịch UBND xã Thượng Hoá cho rằng, ?omình chỉ quản lý vòng ngoài, bên trong rừng làm chi không biết?, nhưng lại thừa nhận có việc hàng trăm lâm tặc vào đóng lán và đưa trâu đến địa phương kéo gỗ trong thời gian dài.
    Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình lại đổ lỗi cho việc thiếu người và phương tiện, kinh phí chủ yếu cho chống cháy rừng nên ?okhông kiểm soát được vụ Phú Minh??
    Còn chủ rừng thì nhận lỗi theo dạng ?ongửa bụng lấm lưng?. Một điều bất ngờ, lãnh đạo địa phương và một số ngành đọc vanh vách tên một số trùm lâm tặc, bảo kê khai thác rừng trái phép ở Phú Minh. Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá còn khẳng định, lâm tặc tại Phú Minh không phải dân Minh Hoá?
    Thậm chí ngay sau khi một số cơ quan thông tin đại chúng đưa tin về tình hình khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 218, ngày 30-6, UBND tỉnh đã có thông báo, thành lập đoàn liên ngành do Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp kiểm tra tình hình khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu này, nhưng việc thực hiện lại chỉ mang tính hình thức, đối phó.
    Báo cáo kiểm tra liên ngành (do Chi cục trưởng kiểm lâm Nguyễn Viết Nhung ký) và báo cáo của chủ rừng (Giám đốc Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình Nguyễn Xuân Cuồi ký) đều ?othống nhất? sai sự thật, khi khẳng định, tại đây chỉ có 1,5-1,6 m3 gỗ do lâm tặc khai thác trái phép chứ không phải cả trăm m3 các loại như Báo Nhân Dân đã nêu.
    Ở đây, trách nhiệm chính là do chủ rừng thiếu kiểm tra, sâu sát, không có giải pháp bảo vệ hữu hiệu. Đặc biệt Trạm bảo vệ rừng Phú Vinh có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho lâm tặc.
    Tiếp theo là sự thiếu trách nhiệm của hạt Kiểm lâm Minh Hoá và Trạm kiểm lâm Thượng Hoá không nắm được tình hình địa bàn để báo cáo; không đề xuất phương án bảo vệ rừng hữu hiệu ở những điểm xung yếu và để lâm tặc ?oqua mặt? ngang nhiên khai thác rừng và vận chuyển gỗ trái phép với quy mô lớn trong thời gian dài.
    Chính quyền địa phương và Trạm Biên phòng đã không phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ công tác quản lý rừng và người ra vào địa bàn ở khu vực biên giới...
    Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao vụ bắt giữ một khối lượng lớn gỗ vận chuyển trái phép, phát hiện kịp thời bãi tập kết vụ phá rừng Phú Minh của Công an tỉnh Quảng Bình.
    Các ngành chức năng (công an, kiểm lâm?) phải củng cố đầy đủ hồ sơ, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý đúng người, đúng tội nhằm răn đe các đối tượng khác; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan, có hình thức xử lý thích đáng (thôi việc, nghỉ việc?) khẩn trương kiện toàn lực lượng ở các trạm và có phương án đổi mới công tác bảo vệ rừng đảm bảo yêu cầu đề ra.
    Tỉnh yêu cầu thu gom hết số gỗ mà lâm tặc đã khai thác trái phép ở Phú Minh. Đội Kiểm lâm cơ động phải tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nơi các cửa rừng có trữ lượng gỗ quý nhiều.
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cảnh báo: ?oDo áp lực việc làm và nhu cầu sử dụng gỗ tự nhiên lớn trong lúc trữ lượng gỗ quý của tỉnh đang còn nhiều so với các địa phương khác (Quảng Bình đứng thứ 2 toàn quốc về độ che phủ rừng), đường Hồ Chí Minh chạy xuyên qua nhiều cánh rừng có nhiều gỗ quý nên khả năng phá rừng của lâm tặc là rất lớn?.
    Ông Hoài yêu cầu ?oChính quyền địa phương từ huyện đến xã phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, biên phòng và các chủ rừng để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý nhà nước trên địa bàn, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng.
    Về quan điểm của tỉnh, ông Hoài khẳng định: ?oSẽ tiếp tục tiến hành xử lý nghiêm những vụ khai thác gỗ trái phép, lâm tặc chống người thi hành công vụ, bao che lâm tặc??
    Tỉnh cũng sẽ thay đổi cách đấu giá lâm sản thu hồi liên quan đến lâm tặc cho phù hợp để trích thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ rừng và phát hiện, đấu tranh kiên quyết với lâm tặc.
    * Một ?ocông trường?? phá rừng
    * Viết tiếp bài ?oMột ?ocông trường?? phá rừng!?: Tang thương hiện trường khai thác
    * Lại thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình
    Thành Chẫu
  9. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Tưng bừng ngày hội di sản
    (Toquoc) - Hai ngày nữa, lễ kỷ niệm 5 năm ngày Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận DSTN Thế giới mới khai mạc, nhưng suốt tuần qua, một loạt sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại? đã liên tiếp diễn ra, làm không khí ngày hội trên quê hương di sản càng thêm sôi động.
    Hai ngày nữa, lễ kỷ niệm 5 năm ngày Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên (DSTN) Thế giới mới chính thức khai mạc, nhưng suốt tuần qua, một loạt sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại? đã liên tiếp diễn ra, làm không khí ngày hội trên quê hương di sản càng thêm sôi động.
    [​IMG]
    Đường phố Đồng Hới trước ngày khai hội. (Ảnh: T.A)
    Dọc các tuyến phố thuộc trung tâm TP.Đồng Hới và đường dẫn vào Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ và khẩu hiệu kêu gọi nhân dân cùng tham gia bảo tồn, quảng bá di sản.
    Trước đó, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình cũng mở cửa triển lãm ảnh nghệ thuật mang chủ đề ?oChung tay bảo vệ DSTN thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng? - với 92 tác phẩm của 12 tác giả trong toàn tỉnh.
    Triển lãm ảnh được đánh giá là có chất lượng nghệ thuật, mô tả chân thực, sống động những giá trị đặc sắc và nổi bật về địa chất, địa mạo, sự đa dạng sinh học của Phong Nha - Kẻ Bàng. Tiêu biểu phải kể đến các tác phẩm: Rừng nguyên sinh của Hoàng An, Núi đá đa hình thành của Thành Huế, Dáng núi Phong Nha của Bách Chiến.
    Đến thăm Phong Nha ?" Kẻ Bàng đúng dịp này, ông Phạm Ngọc Thanh, một du khách đến từ Hà Nội hồ hởi cho biết: ?oTrước đây, tôi chỉ biết cảnh đẹp Phong Nha qua tivi. Nay xem thêm những bức ảnh này mới thấy Phong Nha không chỉ đẹp mà rất nguyên sơ. Tôi đang háo hức được tận mắt nhìn thấy đệ nhất động??
    Ngoài hoạt động ý nghĩa này, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) và Sở VH-TT&DL Quảng Bình còn phối hợp tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng ?oNối những câu hò 6 tỉnh Bắc miền Trung? - với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của các tỉnh trong khu vực và các địa phương có di sản như: Quảng Nam, Quảng Ninh?
    Cũng trong dịp này, Sở Công thương Quảng Bình còn giới thiệu tới du khách trong, ngoài nước tiềm năng du lịch và những những nét đặc trưng của địa phương qua ?oTriển lãm Đầu tư quốc tế - thương mại, du lịch Quảng bình 2008? và những gian trưng bày ?oChợ quê ẩm thực, đặc sản làng nghề Quảng Bình? tại quảng trường sân vận động Đồng Hới và xã Sơn Trạch.
    Tại một số địa điểm thuộc trung tâm TP.Đồng Hới như khu vực dọc bãi biển Nhật Lệ, Tượng đài Mẹ Suốt, một loạt hoạt động văn hóa thể thao như: Liên hoan văn nghệ ?oGiai điệu thành phố hoa hồng?, làng vui chơi - làng ca hát, lễ hội cầu ngư Hải Thành, giải bóng bàn nữ truyền thống, lễ hội múa bông chèo cạn? đã và sẽ diễn ra để đón chào ngày hội lớn và thu hút du khách đến Quảng Bình trong dịp này.
    Ngoài ra, ngày hội di sản năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 nên Tỉnh đoàn và Sở VH-TT&DL Quảng Bình còn tổ chức lễ viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc và Đền liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng.
    Theo bà Phạm Bích Lựa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, lễ kỷ niệm 5 năm Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ chính thức khai mạc vào hồi 20h ngày 26/7 tại bến sông Son thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch - với màn pháo hoa và hàng trăm ngọn đèn hoa đăng trên sông./.
    Tuấn Anh
  10. tuannhaid

    tuannhaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khởi tố vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý
    Ngày 12/7, Trạm kiểm soát biên phòng và Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép tân dược với số lượng lớn (gần 6000 viên). Kết quả giám định cho thấy, số tân dược bị thu giữ có chất ma tuý. Ngày 19/7, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các đối tượng liên quan.
    Sau khi phát hiện trên xe khách mang biển số Lào (Un-0982, chạy tuyến Thà Khẹt - Đà Nẵng) có Tôn Thất Phận (SN 1951) và vợ là Lê Thị Thu Hương (SN 1952), thường trú tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) có hành vi vận chuyển trái phép tân dược với số lượng lớn bao gồm: 897 viên LEXOMIN và 4.950 viên thuốc con nhộng TRAMACAP. Các loại thuốc nói trên được cất dấu trong người và hành lý mang theo.
    Bộ đội biên phòng và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình để trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Viện Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an kết luận: Số tân dược bị thu giữ nói trên có chất ma tuý.
    Ngày 18/7/2008, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Tôn Thất Phận và Lê Thị Thu Hương về tội: Vận chuyển trái phép chất ma tuý, hoàn chỉnh công tác điều tra ban đầu, bàn giao người và tang vật cho Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
    Ngoài tang vật và số thuốc có chất ma tuý nói trên, cơ quan điều tra còn thu giữ: 2 điện thoại di động, 260USD, 11.000 Kíp Lào và 800.000 đồng Việt Nam.
    Xuân Thắng

Chia sẻ trang này