1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh về "người đàn ông thật thà nhất" đây

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thích thế lắm à? Được thôi! Nhìn đây:
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, lại gặp người quen rồi, chân gỗ của TD hả, he he, muỗi, thích đấu gạch hả, chấp hết, chuẩn bị tiếp chiêu.
    Cả viên gạch vào đầu


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ah ha, thấy người sang bắt quàng làm họ kìa, quen biết giề? Hơi đâu mà phải chuẩn bị, cứ thấy kẻ nào ngứa mắt là ta phang thôi!
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xeeeeeeeeeeeeeeeeeeet
    giọng nữ
    TruongDu chàng hỡi!Nếu chàng cứ mải cúc cu các tiểu thư trên mạng thì thiếp đành dứt áo ra đi
    giọng TruongDu
    Khoan.......... khoan tiểu thư ơi!! Giờ phút này đây anh chỉ còn mình em là trái tim thiêng liêng nhất.. em sẽ là mặt trời không bao giờ tắt trong trái tim anh.
    Bây chừ tui cho cô 2 điều kiện... Một là cô iu tôi, hai la tôi yêu cô.
    Nếu cô yêu tôi thì sẽ được là chủ đồn điền rau muống, ngày ngày cưỡi ngựa lùa châu chấu.
    Còn nếu không... tôi sẽ đặt bom cái watercloses nhà cô cho cô hết chỗ nương nhờ....
    Zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet

    varit
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bây chừ tui cho cô 2 điều kiện... Một là cô iu tôi, hai la tôi yêu cô.
    Này, cậu đừng có xuyên tạc nha ???
    Câu đó có phải thế đâu
    Dạ nguyên văn nó thế này ạ
    Bi giờ anh cho em hai điều kiện. Một là em yêu anh, hai là anh đi cúc cu cô khác, mất thì giờ quá, nhanh nhanh để anh còn sắp lịch .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cô gái trả lời:
    Chàng cũng phải từ từ để em còn nghĩ xem nên nói như thế nào để không bị trùng lặp với mấy anh chàng khác chứ
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ù, anh cũng biết mà, anh cũng đâu có ngăn em, hê hê, miễn sao là lịch của bọn mình không trùng nhau là được, hê hê, đụng hàng phiền lắm


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cô gái:
    Hôm qua, lão Thứ Năm bảo không đến, vội vàng hẹn lão Thứ Sáu. Không ngờ đang mắt nhìn mắt, tay nhìn tay (ý lộn, tay trong tay) thì lão Thứ Năm lù lù xuất hiện thế mới chết chứ lỵ.
    Ơ, mà lịch của chúng ta là thứ mấy nhẩy?
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thật là đáng tiếc cho người đàn ông công công này hihi
    tiền hết tình tan đời tan , lấy giè mờ chít hic

  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ring...ring, hờ hờ, em đợi tí nhé, hê hê, anh có khách, ..., thôi em ơi, em chậm chân rồi, anh kín lịch rồi, hê hê, vừa hẹn khách xong, thôi vậy, để tuần sau nha. hê hê, em thông cảm.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này